Bài 1 đến 7/7

Chủ đề: đi mua chồng

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Mưa Trên Cuộc Tình's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    291
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default đi mua chồng

    Nghe đồn rằng ở thành phố nọ có một siêu thị chuyên bán … chồng mới mở được vài tháng, một cô gái nọ quyết định đến xem cho biết.Siêu thị cao 6 tầng được thiết kế để khách hàng có thể đi lên mà không thể quay ngược trở xuống tầng thấp hơn.


    Cô gái bước vào siêu thị cũng là tầng 1, thấy biển đề : “Đàn ông ở đây có việc làm“. Cô nghĩ thầm “Họ khá hơn anh bồ hiện nay của mình, nhưng cứ lên tầng trên thử xem sao“. Cô vào thang máy lên tầng 2.


    Tầng 2 có tấm biển đề : “Đàn ông ở đây có việc làm, yêu thương vợ con” . “Được đấy, nhưng lên thử tầng trên xem sao“. Cô lên tầng 3.


    Tầng 3 có tấm biển đề : “Đàn ông ở đây có việc làm, yêu thương vợ con và đẹp trai“. Cô gái đắn đo một chút rồi bấm nút lên tầng 4.


    Tầng 4 có tấm biển đề :”Đàn ông ở đây có việc làm, yêu thương vợ con, đẹp trai và giúp vợ làm việc nhà” “Nghe hấp dẫn quá, nhưng mình lên trên để kiếm một anh thật lý tưởng hơn“- Cô gái nhủ thầm.


    Tầng 5 có tấm biển đề : “”Đàn ông ở đây có việc làm, yêu thương vợ con, đẹp trai, giúp vợ làm việc nhà và rất lãng mạn” “Ôi trời, chắc chỉ trong mơ mới gặp được anh chàng như thế này. Tuy thế mình tự hỏi ai đang chờ mình ở tầng tiếp theo?” - Cô gái thốt lên và lên tầng 6.


    Cánh cửa thang máy mở ra. Đập vào mắt cô là một tấm biển điện tử với những con số nhấp nháy. Cô gái đưa mắt đọc và đâm ra hơi bối rối : “Bạn là cô gái thứ 3.456.999.999 ghé thăm tầng này. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì siêu thị chưa tìm được đàn ông đủ tiêu chuẩn cho tầng này. Cảm ơn các bạn đã đến siêu thị và hẹn gặp lại”

    Cô gái bước ra khỏi siêu thị và đi gặp người yêu của mình.


    Ai cũng có Kỷ niệm, và ai cũng có Nỗi đau ...

  2. #2
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: đi mua chồng

    Chỗ mình làm có... 5 tầng!!!!

  3. #3
    Chụp ảnh dạo PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    420
    Thanks
    463
    Thanked 870 Times in 184 Posts

    Default Ðề: đi mua chồng

    Trích dẫn Trích dẫn của TeacherABC Xem bài viết
    Chỗ mình làm có... 5 tầng!!!!
    Em hay lên tầng 4 và 5.

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: đi mua chồng

    Lên đến tận tầng sáu mỏi chân chết đi được, tính mình lại làm biếng...Thôi thì vừa đi vừa nghỉ, và vừa đợi, có thể leo lên đến tận tầng thượng cùng vậy.

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.677
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Ðề: đi mua chồng

    Chỗ em có ....11 tầng thôi
    "Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
    Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh
    "

  6. #6
    Member PhotobucketPhotobucket 2mẹconGà's Avatar
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Bài viết
    149
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: đi mua chồng

    Trời, đi mua chồng á, giừ em mới bít à
    Dưng hem bít mua ở đâu, ai bít chỉ em với
    “Vị đắng như tình yêu
    ............ lúc đầu có thể không dễ ưa lắm
    .............................nhưng càng nếm ta lại càng say”

  7. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket cocacola_vn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Location
    nơi ấy bình yên
    Bài viết
    354
    Thanks
    4
    Thanked 28 Times in 11 Posts

    Default Ðề: đi mua chồng

    Trích dẫn Trích dẫn của TeacherABC Xem bài viết
    Chỗ mình làm có... 5 tầng!!!!

    anh ở tầng 5 chắc luôn


    <===chát here >.<

    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •