Bài 1 đến 3/3

Chủ đề: album cá nhân :D

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket cocacola_vn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Location
    nơi ấy bình yên
    Bài viết
    354
    Thanks
    4
    Thanked 28 Times in 11 Posts

    Default album cá nhân :D



    <===chát here >.<

    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket cocacola_vn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Location
    nơi ấy bình yên
    Bài viết
    354
    Thanks
    4
    Thanked 28 Times in 11 Posts

    Default Ðề: album cá nhân :D



    <===chát here >.<

    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket cocacola_vn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Location
    nơi ấy bình yên
    Bài viết
    354
    Thanks
    4
    Thanked 28 Times in 11 Posts

    Default Ðề: album cá nhân :D

    Tạ Lỗi
    Sáng tác: Phạm Nhật Huy

    Khi sinh ra tôi là kiếp con người
    Mẹ cho con tin tôi đi tìm hạnh phúc
    Thời gian trôi qua như một kẻ xa lạ
    Tựa nương nơi nao ôi cuộc đời xa quá
    Tôi lang thang phiêu bạc chốn giang hồ
    Và cha cho tôi một vùng trời thương nhớ
    Hỏi anh mong tôi hay hỏi tôi mong người
    Đợi chờ điều gì trong giấc mơ xa vời

    Suốt cuộc đời tôi mang tội lỗi
    Đến bao giờ giấc mơ tròn đôi
    Yếu đuối này tôi xin nhận lấy
    Để riêng mình khuất xa tầm tay

    Con xin tạ lỗi cha và con xin tạ lỗi mẹ
    Đường con đi một vòng suy nghĩ, suy nghĩ mãi

    Gió thét gào ở trên trời cao
    Nhắn hỏi đời giúp tôi vì sao
    Giấu riêng mình giấc mơ thầm kín
    Xin ơn đời giúp tôi niềm tin
    Cơn mưa chiều đã qua
    Dừng chân trên miền đất lạ
    Tìm cho tôi vùng trời nương náu, nương náu thôi

    Khi sinh ra tôi là kiếp con người
    Mẹ cho con tin tôi đi tìm hạnh phúc
    Thời gian trôi qua như một kẻ xa lạ
    Tựa nương nơi nao ôi cuộc đời xa quá
    Tôi lang thang phiêu bạc chốn giang hồ
    Và cha cho tôi một vùng trời thương nhớ
    Hỏi anh mong tôi hay hỏi tôi mong người
    Đợi chờ điều gì trong giấc mơ xa vời

    Suốt cuộc đời tôi mang tội lỗi
    Đến bao giờ giấc mơ tròn đôi
    Yếu đuối này tôi xin nhận lấy
    Để riêng mình khuất xa tầm tay

    Con xin tạ lỗi cha và con xin tạ lỗi mẹ
    Đường con đi một vòng suy nghĩ, suy nghĩ mãi

    Gió thét gào ở trên trời cao
    Nhắn hỏi đời giúp tôi vì sao
    Giấu riêng mình giấc mơ thầm kín
    Xin ơn đời giúp tôi niềm tin
    Cơn mưa chiều đã qua
    Dừng chân trên miền đất lạ
    Tìm cho tôi vùng trời nương náu, nương náu thôi




    Tạ Lỗi (Sáng tác: Phạm Nhật Huy - Thể hiện: Phạm Nhật Huy)


    <===chát here >.<

    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay

Chủ đề tương tự

  1. Album vườn thơ
    By phale in forum Vườn Thơ
    Trả lời: 114
    Bài cuối: 01-02-2010, 09:24 AM
  2. Không Còn Mùa Thu - Album Nhạc không lời
    By COCKOO in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 17-09-2009, 06:08 PM
  3. Mẹ Quê - Hoài Nam Album
    By COCKOO in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 01-09-2009, 12:58 PM
  4. Album Nhạc Xưa - Tuấn Hưng
    By COCKOO in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 01-09-2009, 12:50 PM
  5. Album: Tự tin để đứng vững - Ưng Hoàng Phúc
    By COCKOO in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 21-07-2009, 07:19 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •