Trang 2 / 28 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... LastLast
Bài 11 đến 20/271

Chủ đề: Nỗi lòng của nhỏ!

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Nỗi lòng của nhỏ!

    Hà My : Mọi người ở đây nói đúng đó Cưng . Việc quan trọng trước mắt mà HM phải làm đó là HỌC . Không học thì sau này sẽ khổ lắm .Hệ quả đó HM và gia đình gánh chịu đầu tiên . Con gái Cô năm nay cũng hết cấp 2 ,vì thế Cô hiểu được tâm sinh lý phát triển của lứa tuổi HM . Cô chỉ mong rằng HM không để mình lún sâu vào những chuyện vụn vặt .Cứ giữ sự thơ ngây hồn nhiên trong tâm hồn mình đừng để chút bụi "tình " nào vương lên mắt nha HM . HM còn trẻ lắm ...có những chuyện chưa nên để nó phát triển . Phải biết kiềm chế và rèn luyện bản thân mình trong mọi việc nhất là trong chuyện "tình cảm "

    Cô mong rằng HM chuyên tâm học ,sắp thi rồi...đừng để buồn lòng Ba Mẹ và gia đình nhé HM

    Chúc HM vui và học tốt
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  2. Thành viên cám ơn bài của CM4Q:

    hamy (10-08-2010)

  3. #12
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Nỗi lòng của nhỏ!

    Từ sáng tới bây giờ, giây phút này đây mình mới có cái cảm giác của riêng mình! Cả ngày khi học ở trường và về lao đầu vào học thêm đến nỗi mình chẳng có thời gian để thở nữa…
    Nhớ lại chuyện hôm qua, sao vẫn chưa hết ngỡ ngàng kia chứ? Dù Bụt hết giận mình, cũng cần mẫn là chuông báo thức gọi mình dậy đi học khi mình ngủ trưa, nhưng sao mình thấy có chút gì đó lẩn khuất ... Tự dưng Bụt hổng cho mình vào KV và mình sợ Bụt buồn cũng hứa? Nhưng Bụt ơi, sao Bụt hổng hiểu và thông cảm cho nhỏ nhiều chuyện vậy Bụt?
    Mình với Bụt giờ đã hòa rồi nhưng sao vẫn nghe vụn vỡ trong suy nghĩ của mình…Nhưng khi nghe người ta nói là lo cho mình, lòng mình cũng ấm lại…
    Bỗng dưng mình có cảm giác như mình đang đánh mất cả chính mình vậy nhỉ? Mình sợ lắm khi sống mà thành chiếc bóng của người khác!!!
    Mọi người ở NR rất tốt với mình, đều quan tâm chia sẻ cùng mình…, lòng mình thấy ấm áp biết bao và chợt hiểu vì sao mình chọn nơi này làm chốn dừng chân…
    Last edited by hamy; 03-04-2010 at 10:40 PM.
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

  4. #13
    Member PhotobucketPhotobucket 2mẹconGà's Avatar
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Bài viết
    149
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Nỗi lòng của nhỏ!

    HM à, sáng dậy sớm, giật mình thấy 2 đứa nc ở chát box, đêm thì thức khuya, sáng dậy sớm, có hôm ko ngủ nữa vậy làm sao có sức khoẻ mà học hả bé, phải chú ý giữ gìn sk này, đừng có nghĩ nhiều làm gì, bé giờ phải học mà, cố gắng học giỏi nhé
    “Vị đắng như tình yêu
    ............ lúc đầu có thể không dễ ưa lắm
    .............................nhưng càng nếm ta lại càng say”

  5. #14
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    238
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Nỗi lòng của nhỏ!

    Hamy hãy nghe những gì người lớn quan tâm chia sẽ nha , chúc HM luôn có sk để học và thi thật tốt nhé !
    Chờ em anh mãi cứ chờ
    Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "

  6. Thành viên cám ơn bài của trannhankim:

    hamy (10-08-2010)

  7. #15
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    238
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Nỗi lòng của nhỏ!

    Bé có biết anh ngồi đây lặng lẽ
    Cuộc tình đầu ai biết sẽ về đâu ?
    Cho anh một nỗi âu sầu
    Chuyện cơ đầu ai vương mang đến ?
    Giờ lạnh rồi , đi khập khểnh
    Em yêu ... có sang bến người rồi?
    Ghét chi vị đắng đầu môi
    Em ơi cách trở mình xa mấy mùa ?
    Chờ em anh mãi cứ chờ
    Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "

  8. Thành viên cám ơn bài của trannhankim:

    hamy (10-08-2010)

  9. #16
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Nỗi lòng của nhỏ!

    Hôm nay là sinh nhật của mình…Nếu như mọi năm thì cả nhà - nhất là mẹ bàn tính xôn xao…nhưng hôm qua…ba với mẹ lại tiếp tục điệu khúc của muôn thuở…còn thời giờ đâu cho mẹ nghĩ tới nữa…Lúc về nhà ngoại, nghe bé TN hỏi tới mà nước mắt mình rơi rơi…
    Mình cứ giả lơ như hổng nhớ gì, cứ coi như một ngày bình thường như mọi ngày…thế nhưng trong lòng sao cứ ức ghê đi!!!
    Tự dưng trong lòng mình giờ lại ao ước...mình giống như câu thơ mà... mình hổng nhớ đã đọc ở đâu và của ai nữa???
    "Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh
    Một vì sao trơ trọi cuối trời xa
    Để nơi ấy tháng ngày tôi lẫn tránh
    Những ưu phiền buồn tủi với sầu lo..."
    Vâng, giờ này lòng mình lại cùng mong ước như tác giả của bài thơ...
    Giờ đây trong lòng mình lại có suy nghĩ là...sẽ....chẳng biết khi ấy gia đình có ai tìm mình hôn nữa!!!
    Ôi, ngày của mình sao lại thấy buồn tênh, cảm giác cả nhà như bo xì mình chỉ có bé TN là nhớ thôi hà...
    Last edited by hamy; 03-04-2010 at 10:41 PM.
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

  10. #17
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.692
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Nỗi lòng của nhỏ!

    chúc mừng sn bé Hamy nhé, thêm tuổi mới thêm nhiều niềm vui, đạt thành tích cao trong học tập
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  11. Thành viên cám ơn bài của Nhudadauyeu:

    hamy (10-08-2010)

  12. #18
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Nỗi lòng của nhỏ!

    Trích dẫn Trích dẫn của Như Đã Dấu Yêu Xem bài viết
    chúc mừng sn bé Hamy nhé, thêm tuổi mới thêm nhiều niềm vui, đạt thành tích cao trong học tập
    Chị ơi, cảm ơn chị nha- chị yêu dấu, chị biết hôn chị là người chúc em đầu tiên đó! Hu...hu...cả nhà của em như bo xì em rồi chị ơi, giờ em đi học đây, chúc chị vui vẻ chị nhá!
    Last edited by hamy; 03-04-2010 at 10:41 PM.
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

  13. #19
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Somewhere
    Bài viết
    148
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Nỗi lòng của nhỏ!

    Chúc mừng sinh nhật hamy!!!
    Chúc em tuổi mới nhiều niềm vui mới và thành công nhé!!!

  14. Thành viên cám ơn bài của Tịnh:

    hamy (10-08-2010)

  15. #20
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhím con's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    895
    Thanks
    3.633
    Thanked 511 Times in 148 Posts

    Default Ðề: Nỗi lòng của nhỏ!

    Chúc mừng sinh nhật HM !...

    Hy vọng tối nay HM sẽ trút hết cảm giác u buồn trong lòng !...

  16. Thành viên cám ơn bài của Nhím con:

    hamy (10-08-2010)

Trang 2 / 28 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •