Trang 2 / 8 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... LastLast
Bài 11 đến 20/80

Chủ đề: Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy

  1. #11
    Member PhotobucketPhotobucket chuottrang's Avatar
    Ngày gia nhập
    Mar 2010
    Bài viết
    166
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy

    Trích dẫn Trích dẫn của Như Đã Dấu Yêu Xem bài viết
    chị ơi, em bị cận đây này, hay ngồi vi tính, mỏi mắt lắm ạ
    CHị cho em đkí trà với nhé, ở cquan em toàn uống cafe pha sẵn à
    Đầu danh sách em Dấu Yêu, ưu tiên 2 chén luôn


    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Oa Nữ cũng rất hay uống trà hoa cúc. nhất là nụ hoa cúc rừng, thêm vào chút 1, 2 cánh cam thảo, và chút rễ cây có tác dụng giải cảm. Pha xong rồi để hãy còn âm ấm rồi cho chút mật ong rừng vô...Uống thơm ngon vô cùng

    Cám ơn Chuột làm ON gợi nhớ mùi hương hoa cúc.
    Chị Oa có uống không em mời chị một chén nhé


    Trích dẫn Trích dẫn của Tazang Xem bài viết
    Có dịp cho Tz đăng ký với nha....Tz cũng rất nghiện Trà mà Chuottrang ơi

    góc uống trà của Tz nè

    Mời Tz một chén nữa nà


    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Ghé qua chào cô chuột trắng, hàng xóm mới dựng nhà ở đất NR!

    Hôm nay mới biết trà cúc có tác dụng như thế, mắt anh vốn mờ câm rồi, cho anh xin 1 cốc thử xem sao nhỉ!!!! Hic...Hic... Chưa uống trà cúc bao giờ!!!!
    Mời cả "chú" Phù Sinh nữa

    Thế này thì nhà em đông vui quá rồi
    Last edited by chuottrang; 05-04-2010 at 10:00 PM.

  2. #12
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Serena's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Bài viết
    269
    Thanks
    68
    Thanked 41 Times in 17 Posts

    Default Ðề: Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy

    Em không được mời dù đã đăng ký kìa, giận!
    Thêm một chiếc lá rụng
    Thế là thành mùa thu...

  3. #13
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy

    Trích dẫn Trích dẫn của chuottrang Xem bài viết

    Mời cả "chú" Phù Sinh nữa

    Thế này thì nhà em đông vui quá rồi
    Thank "cháu" nha! Lại có 1 cô hồi teen nữa nè!!!!

  4. #14
    Member PhotobucketPhotobucket 2mẹconGà's Avatar
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Bài viết
    149
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Thank "cháu" nha! Lại có 1 cô hồi teen nữa nè!!!!

    Chú : quá chuẩn à, từ giờ cũng phải gọi là chú đó
    “Vị đắng như tình yêu
    ............ lúc đầu có thể không dễ ưa lắm
    .............................nhưng càng nếm ta lại càng say”

  5. #15
    Member PhotobucketPhotobucket chuottrang's Avatar
    Ngày gia nhập
    Mar 2010
    Bài viết
    166
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy

    Trích dẫn Trích dẫn của Serena Xem bài viết
    Em không được mời dù đã đăng ký kìa, giận!
    Xin lỗi Serena, quoute dài quá quên mất. Mời bạn một chén nữa nà hôm nay nóng ẩm mệt quá

  6. #16
    Member PhotobucketPhotobucket chuottrang's Avatar
    Ngày gia nhập
    Mar 2010
    Bài viết
    166
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Thank "cháu" nha! Lại có 1 cô hồi teen nữa nè!!!!
    "chú", thì nhòm theo ảnh thì đúng thế

  7. #17
    Member PhotobucketPhotobucket chuottrang's Avatar
    Ngày gia nhập
    Mar 2010
    Bài viết
    166
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy

    Cảm thấy rất bực mình nhé ! sao lại có người sống ích kỷ như thế, sao lại có những người như thế! Họ chỉ biết nghĩ cho mình bản thân họ, rồi kệ, họ làm tổn thương những người xung quanh. ....
    Vẫn biết ích kỷ là một bản tính cố hữu trong mỗi con người, nhưng không thể vì điều đó để lấy ra làm cái cớ, làm lý do biện bạch,...phải có cách để tự mình kiềm chế cái đó lại chứ...
    Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng...
    Thấy chán mấy cái chuyện vặt vãnh từ trước đến giờ, càng ngày càng thấy quả thật không đáng, không đáng một chút nào !

  8. #18
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.692
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy

    Trích dẫn Trích dẫn của chuottrang Xem bài viết
    Cảm thấy rất bực mình nhé ! sao lại có người sống ích kỷ như thế, sao lại có những người như thế! Họ chỉ biết nghĩ cho mình bản thân họ, rồi kệ, họ làm tổn thương những người xung quanh. ....
    Vẫn biết ích kỷ là một bản tính cố hữu trong mỗi con người, nhưng không thể vì điều đó để lấy ra làm cái cớ, làm lý do biện bạch,...phải có cách để tự mình kiềm chế cái đó lại chứ...
    Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng...
    Thấy chán mấy cái chuyện vặt vãnh từ trước đến giờ, càng ngày càng thấy quả thật không đáng, không đáng một chút nào !
    CS vẫn là thế mà chị, chẳng bao giờ thay đổi đc đâu
    Cố chị nhé và đừng nghĩ nhiều, già người hơn đó
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  9. #19
    Newbie Photobucket MỒ_CÔI_VỢ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Mar 2010
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy

    chị ơi cho em xin 1 chén nhé !em xin chén trà không phải vì thức khuya uống cho tốt con mắt. Mà vì mỗi lần em uống trà em lại ngủ không được , ngủ không được em lại có cơ hội nhớ người YÊU!!! hihihihi
    Người đi một nữa hồn tôi chết
    Một nữa hồn kia thoát nợ đời

  10. #20
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy

    Trích dẫn Trích dẫn của MỒ_CÔI_VỢ Xem bài viết
    chị ơi cho em xin 1 chén nhé !em xin chén trà không phải vì thức khuya uống cho tốt con mắt. Mà vì mỗi lần em uống trà em lại ngủ không được , ngủ không được em lại có cơ hội nhớ người YÊU!!! hihihihi
    Em có bao nhiêu người yêu, người yêu em là người yêu nào?

Trang 2 / 8 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •