Bài 1 đến 4/4

Chủ đề: Đôi dòng ...!

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket khungbotinhyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    California
    Bài viết
    127
    Thanks
    0
    Thanked 12 Times in 4 Posts

    Default Đôi dòng ...!

    Cảm xúc

    Lâu rồi chẳng tiện ghé Niềm Riêng
    Để gặp nàng thơ tỏ muộn phiền
    Tháng rộng phai mờ câu hẹn ước
    Năm dài bạc trắng chữ tình duyên
    Ai về bỏ đấy hai dòng lệ
    Kẻ đến dìm đây một xác thuyền
    Khắc khoải cung sầu ngân một tiếng
    Trăng tàn rải ánh nửa màu nghiêng

    KBTY
    Không bè bạn , không tình yêu , không người thân , không cảm xúc ...!

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Đôi dòng ...!

    Cảm xúc

    Lâu rồi chẳng tiện ghé Niềm Riêng
    Để gặp nàng thơ tỏ muộn phiền
    Tháng rộng phai mờ câu hẹn ước
    Năm dài bạc trắng chữ tình duyên
    Ai về bỏ đấy hai dòng lệ
    Kẻ đến dìm đây một xác thuyền
    Khắc khoải cung sầu ngân một tiếng
    Trăng tàn rải ánh nửa màu nghiêng

    KBTY

    Đôi dòng

    Chắc hẳn ai còn lắm nỗi riêng
    Vần thơ gánh chở những ưu phiền
    Thề nay lỡ hẹn người theo kẻ
    Nợ trước sai phần số lạc duyên
    Một mảnh tình côi theo vệt bóng
    Đôi dòng nước lạnh chảy quanh thuyền
    Nhìn ra mỏi mắt chân trời lạ
    Thoảng khói lam chiều tấc dạ nghiêng

    PL 17.4.10
    Last edited by phale; 17-04-2010 at 08:39 PM.

  3. #3
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Ðề: Đôi dòng ...!

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Cảm xúc

    Lâu rồi chẳng tiện ghé Niềm Riêng
    Để gặp nàng thơ tỏ muộn phiền
    Tháng rộng phai mờ câu hẹn ước
    Năm dài bạc trắng chữ tình duyên
    Ai về bỏ đấy hai dòng lệ
    Kẻ đến dìm đây một xác thuyền
    Khắc khoải cung sầu ngân một tiếng
    Trăng tàn rải ánh nửa màu nghiêng

    KBTY

    Đôi dòng

    Chắc hẳn ai còn lắm nỗi riêng
    Vần thơ gánh chở những ưu phiền
    Thề nay lỡ hẹn người theo kẻ
    Nợ trước sai phần số lạc duyên
    Một mảnh tình côi theo vệt bóng
    Đôi dòng nước lạnh chảy quanh thuyền
    Nhìn ra mỏi mắt chân trời lạ
    Thoảng khói lam chiều tấc dạ nghiêng

    PL 17.4.10
    lắng buồn mà vẫn mãi niềm riêng
    đường tình sao lắm nỗi ưu phiền
    tây hồ chưa thắm màu ước hẹn
    hương sơn mong bắc nhịp cầu duyên
    dạ dạ em còn chào tiễn khách
    thôi thôi nước đã bỏ quên thuyền
    chẳng đặng một lời mai sau nữa
    anh về, bỗng thấy cột nhà nghiêng

  4. #4
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Ðề: Đôi dòng ...!

    vườn xanh vương vấn mỗi pha lê
    người đâu vắng bóng mãi không về
    rượu nhạt uống hoài đầu vẫn tỉnh
    thơ xuân đọc lắm dạ chưa mê
    đã trận gió đông càng thảng thốt
    đâu cơn nắng hạ lại não nề
    cứ nghĩ trang đài thêu hoa gấm
    hay đâu nắng hạn uổng công đê
    ..........

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •