Trang 1 / 23 12311 ... LastLast
Bài 1 đến 10/228

Chủ đề: Tạp văn

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Tạp văn


    Vì sao tôi viết blog Niềm riêng


    Nhiều người có nơi chứa niềm riêng của mình mà mình lại không có. Không biết có ai đặt câu hỏi: niềm riêng mà không có thì làm thơ thế nào được.
    Chắc là mình cũng có niềm riêng. Có điều, thơ thì chỉ cần ít chữ cũng có thể gọi là một bài. Còn viết văn xuôi thì phải phải dài dài, lan man tí chứ. Nhưng nó lại có cái đơn giản hơn là không đến nỗi lao tâm khổ tứ, vắt óc ra tìm ý, tìm chữ như cái nghiệp thơ khốn khổ.
    Năm thì mười họa, có người vào đọc thơ mình, chắc sợ mình tủi nên mới hạ cố khen một câu.
    Một lần, đưa đường link trang blog của mình cho cô bé nhà thơ (thấy báo chí gọi thế, nhưng hình như cô ấy lại đang thành công ở truyện ngắn): "Em vào đọc hộ xem anh viết có được không. Cứ nói thẳng nhận xét của em cho anh biết, đừng ngại".
    Sau đó chat với nhau hàng ngày, không thấy cô bé đả động gì đến chuyện ấy. Rôi một hôm, cô ấy bảo: "Anh viết truyện được đấy, nên tiếp tục đi. Tiểu phẩm của anh rất hay, anh đưa em mấy cái, em gửi Tuổi trẻ nó đăng cho.
    Chẳng thấy cô ấy nói gì về thơ mình.
    Vậy là mình trêu chọc thiên hạ còn gây được tiếng cười và biết cách gây. Chứ còn thơ? Hẳn là cô ấy sợ mình suy sụp tinh thần khi nghe lời nhận xét của cô ấy chăng? Mà nói dối, chắc là cô không muốn.
    Mỗi khi chat, mình hay đưa đường link lên dòng statut những bài thơ mới viết mà mình tâm đắc để chia sẻ cũng là để khoe với bè bạn, nhất là cô em nào đó "thân" hơn. Có một lần, cô bé nhà thơ nhảy xổ ra khen: "Thơ lục bát hay lắm". Hôm ấy, mình bêu lên statut đường link bài "Mảnh đời còn lại".
    Mình nói như dỗi: "Thì từ khi viết đến giờ, được mỗi bài ấy còn có thể gọi là thơ". Cô ấy động viên: "Đời làm thơ, có được một bài thành thơ là thành công rồi."
    Mình suýt ngất. Hóa ra, trong "sự nghiệp" thơ, mình toàn cho ra những sản phẩm hỏng, chỉ được mỗi một thành phẩm.
    Trở lại cái việc cô ấy khen mình viết văn được. Chẳng lẽ mình lại có năng khiếu về việc này? Phàm làm cái gì cũng phải tập. Viết linh tình hàng ngày cũng là luyện tập chứ, để quen với cách diễn đạt cho đúng văn phạm đã.
    Vậy là thêm lý do nữa cho việc khai ra niềm riêng của mình.
    Không biết những người lớn tuổi ở đây có trưng niềm riêng của mình ra không vì mình cũng chưa để ý kỹ. Có thể có người nghĩ: Ai lại lớn rồi mà làm cái việc có vẻ như học trò viết nhật ký nhỉ. Người ta còn trẻ mới có nhiều tâm sự chứ.
    Nhưng niềm riêng của mình là có thật. Sao không viết?
    Last edited by Tường Thụy; 18-05-2010 at 02:30 PM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.692
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Tản mạn

    Chúc mừng nhà mới anh TT,hy vọng em sẽ đc đọc nhiều bài của anh
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  3. #3
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Tản mạn

    Trích dẫn Trích dẫn của nhudadauyeu Xem bài viết
    Chúc mừng nhà mới anh TT,hy vọng em sẽ đc đọc nhiều bài của anh
    Cảm ơn em Dấu yêu. Anh rất mong từ đây, anh được chia sẻ với em và các bạn những suy tư trăn trở của mình
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Ðề: Tản mạn

    Hihi, bữa nay chú yêu cũng bày đặt bon chen bờ lốc, bờ liếc ha.
    Dạo này chú mình có vẻ iu đời. Hồi teen đây mừ!

    Có những lúc tình như thơ dại.
    Quay đầu nhìn những lối cũ đã qua.
    Có những lúc hồn như đanh lại.
    Khi quanh mình kẻ lạ, người xa.
    Có những lúc bình yên tìm mỏi mắt.
    Ta trở về ngoan ngủ với riêng ta.
    Có những lúc niềm vui chừng vụt mất.
    Ta dỗ dành đôi môi nhỏ, cười òa.


    Qn chúc chú yêu dziết nhiều, cùng dzui nhiều dzới những điều chú dziết.

  5. #5
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Tản mạn


    MỜI RA GỐC CÂY


    Tìm đến ông thợ cắt tóc ở đầu ngõ không thấy, tôi tự động viên: Thôi, lần này vào hiệu, có đắt một tí nhưng sang trọng, lại đỡ bụi đường.
    Đến một hiệu “Cắt tóc nam nữ” (tôi cố tình chọn biển hiệu không có chữ “thư giãn”), vừa đẩy cửa bước vào thì gặp hai cô gái trẻ. Các cô đon đả, như thể đã quen nhau từ trước:
    - Gớm, lâu lắm mới thấy. Anh vào đi. Gội đầu luôn chứ anh?
    - Có cắt tóc nam không cô?
    - Vâng, nam nữ gì chúng em cũng đều cắt được tất.
    Tôi ấp úng:
    - Không, tôi muốn … ý tôi là … vâng, thợ nam cắt …
    Các cô liền đổi thái độ:
    - Thích đàn ông hở!?. Vậy thì mới anh ra gốc cây.
    Tôi tìm cách tháo lui. Thực tình thì oan cho tôi quá. Tôi là người có giới tính bình thường, bằng chứng là tôi đã lấy vợ và sinh ra những đứa con khỏe mạnh. Nào có phải tôi không thích phụ nữ mà tôi thấy, đàn ông, nhất là các ông đứng tuổi thường cắt đẹp và cẩn thận hơn. Nhiều ông nói chuyện có duyên, khách được dịp hàn huyên đủ chuyện thời sự, chuyện nhân tình thế thái.
    Tôi tìm hiểu lại thì đúng là khu vực nơi tôi không một hiệu cắt tóc nào có nhân viên nam cả, trừ hai “hiệu”: một ở gốc cây đầu ngõ và một ngồi ké vào góc quán nước. Tôi vỡ lẽ: đàn ông mà thuê cửa hàng hành nghề cắt tóc thì chỉ có mà sập tiệm, cần cù cả tháng chưa chắc đã đủ tiền nhà. Có làm thuê cho các cô cũng chẳng cô nào dám nhận dù khéo tay đến mấy. Vậy mà tôi đòi cắt tóc ở hiệu, lại muốn nhân viên nam phục vụ, lấy đâu ra bây giờ.
    Lẽ thường, tay nghề cao ắt phải đông khách. Nhưng có cầu mới có cung. Chẳng lẽ cánh đàn ông ta đi cắt tóc không đơn thuần chỉ cần một mái tóc đẹp, để vô tình đẩy những người thợ cùng giới ra gốc cây hay góc ngõ.


    NTT

    Last edited by Tường Thụy; 01-12-2010 at 05:25 PM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  6. #6
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Tản mạn

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết
    Hihi, bữa nay chú yêu cũng bày đặt bon chen bờ lốc, bờ liếc ha.
    Dạo này chú mình có vẻ iu đời. Hồi teen đây mừ!

    Có những lúc tình như thơ dại.
    Quay đầu nhìn những lối cũ đã qua.
    Có những lúc hồn như đanh lại.
    Khi quanh mình kẻ lạ, người xa.
    Có những lúc bình yên tìm mỏi mắt.
    Ta trở về ngoan ngủ với riêng ta.
    Có những lúc niềm vui chừng vụt mất.
    Ta dỗ dành đôi môi nhỏ, cười òa.


    Qn chúc chú yêu dziết nhiều, cùng dzui nhiều dzới những điều chú dziết.
    Lại là cháu gái Hương Nhu
    Hay theo dõi chú để hù dọa chơi
    Cháu mang cho chú tiếng cười
    Cháu đi tô điểm cho đời thêm xanh
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  7. #7
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Tản mạn


    Ngày mai đi rồi


    Trước hết, phải kể đến tình cảm của bạn bè trong ngôi nhà Niềm riêng thân yêu.
    Nhiều bạn đã khuyến khích, bày tỏ mong muốn mình có mặt một cách chân tình. Mình vẫn biết, mình không đi thì chương trình offline vẫn diễn ra bình thường và không vì thế mà kém vui đi. Nhiều bạn đã quan tâm theo dõi thông tin về mình và động viên kịp thời. Có thể kể tới Phale, nhudadauyeu, candy v.v…
    Hàng ngày, vào diễn đàn viết, mình cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm khích lệ của mọi người về một bài thơ, một bài viết hoặc chỉ đơn giản là vào tán chuyện. Những cái nick Phu sinh, Oa Nữ, Nhật Nguyệt, kehotro, Cá Chuồn, sheiran … đần dần trở thành thân thuộc và thôi thúc mình đi để có được một lần gặp mặt.
    Một số bạn các tỉnh phía nam sinh hoạt ở các website khác cũng mong mình vào để có cơ hội gặp nhau.
    Sẽ không công bằng nếu không có mấy dòng về bà xã:
    Nàng không hiểu mấy về thơ nên nàng chẳng thích thú gì những sản phẩn không có giá trị vật chất do kẻ hâm hâm như mình tạo ra. Nhưng nàng luôn luôn tôn trọng mọi ý muốn của chồng. Chẳng thích, chẳng khuyến khích nhưng cũng chẳng càu nhàu. Nàng lo tất cả mọi việc nhà, mặc cho mình làm thơ, tán chuyện, say sưa với thế giới riêng của mình.
    Mình biết trong tâm lý, nàng không muốn mình đi, vì theo nàng, thơ chẳng có gì quan trọng, chẳng thể đem đổi lấy vé máy bay hay những lon bia, chai rượu mà hàng ngày nàng vẫn đem về cho mình. Nhưng đến khi mình quyết định đi, nàng lại rất sốt sắng. Nàng lo vé máy bay, nàng bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi một cách tự nguyện và vui vẻ, hầu như mình không cần phải bận tâm gì.

    Last edited by Tường Thụy; 25-03-2010 at 11:28 PM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  8. #8
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.692
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Tản mạn

    Anh, ngày mai đi rồi, em cũng giống anh, cảm giác rất lạ...cái cảm giác này theo em từ khi em qđịnh đi và càng gần ngày đi ...Vui có, lo sợ có, ngại ngại cũng có...Cũng may nhờ mọi ng động viên chứ ko chắc em chẳng dám đi, tính em vốn thế mặc dù ham chơi lắm. Em lấy vé từ lâu rồi mà hqua mới dám nói với gia đình, chẳng dám bảo đi chơi mà em lại fải nói dối là đi công tác, hì hì, em tệ thế nhưng nếu ko thế thì em mãi chẳng bjờ đc đi đâu cả, em là mẹ trẻ con rồi mà vẫn bị quản lí lắm.
    Hnay đọc những dòng anh viết về chị mà em mơ...nhiìn anh chị hạnh phúc mà em cũng thấy mình vui hơn, hp hơn và có niềm tin ở tương lai hơn, cám ơn anh nhé!!!
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  9. #9
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Tản mạn

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết

    Ngày mai đi rồi


    ................. Nhưng đến khi mình quyết định, nàng lại tỏ ra sốt sắng. Nàng lo vé máy bay, nàng bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi một cách tự nguyện và vui vẻ, hầu như mình không cần phải bận tâm gì.

    Hi... Có một bạn đời như thế thì còn mong gì nữa nhỉ!!! Bác thật là may mắn!

    Thật tiếc là chưa có duyên hội ngộ cùng bác!!! Buồn 5'!

  10. #10
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket COCKOO's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.349
    Thanks
    1
    Thanked 46 Times in 34 Posts

    Default Ðề: Tản mạn

    Nhất anh Thụy rồi còn gì, về sau em chỉ mong được một nửa phần như anh.
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    Chim em vừa xoẳn một gang
    Líu lo cất tiếng ca vang giữa đời

Trang 1 / 23 12311 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 0
    Bài cuối: 13-09-2013, 09:54 PM
  2. Tản Văn
    By MinhThy in forum Tác Phẩm, Sách, Truyện Sưu Tầm...
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 09-11-2009, 11:25 AM
  3. Thế giới nhà văn
    By phale in forum Vườn Văn
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 07-08-2009, 01:39 PM
  4. Những bài văn đại học gây sốc
    By TeacherABC in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 30-07-2009, 06:06 PM
  5. Vườn yêu – Lã Văn Cường
    By Nguyên Thoại in forum V
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 25-06-2009, 11:11 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •