Trang 4 / 23 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345614 ... LastLast
Bài 31 đến 40/228

Chủ đề: Tạp văn

  1. #31
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Tản mạn


    Trở về


    Lâu lắm mới có một chuyến xa Hà Nội dài đến thế.
    Trở về lại nhớ những nơi đã dừng chân: Qui Nhơn - Nha Trang - Đà Lạt - Bảo Lộc - Biên Hòa - Long Thành - Sài Gòn - Long An.
    Hai tuần như kế hoạch đã định, nhưng không đến được một nơi đã định: Cần Thơ.
    Thú vị nhất là gặp bạn bè. Ấn tượng với các bạn NR thật sâu sắc, ở Qui Nhơn cũng như Sài Gòn. Riêng SG, dừng chân 5 ngày mà đi chơi với các bạn NR đến 3 buổi tối.
    Cảm ơn rất nhiều tình cảm ấm áp, nồng hậu mà các bạn dành cho mình.
    Về tới Hà Nội, bà xã huy động lực lượng người nhà ra đón, trên mức cần thiết. Hình như, nàng thích thân chinh đi đón hơn là để mình tự đi tắc xi về nhà. Chắc nàng muốn cho mình có một chuyến đi trọn vẹn.

    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  2. #32
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.692
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Tản mạn

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết

    Trở về


    Lâu lắm mới có một chuyến xa Hà Nội dài đến thế.
    Trở về lại nhớ những nơi đã dừng chân: Qui Nhơn - Nha Trang - Đà Lạt - Bảo Lộc - Biên Hòa - Long Thành - Sài Gòn - Long An.
    Hai tuần như kế hoạch đã định, nhưng không đến được một nơi đã định: Cần Thơ.
    Thú vị nhất là gặp bạn bè. Ấn tượng với các bạn NR thật sâu sắc, ở Qui Nhơn cũng như Sài Gòn. Riêng SG, dừng chân 5 ngày mà đi chơi với các bạn NR đến 3 buổi tối.
    Cảm ơn rất nhiều tình cảm ấm áp, nồng hậu mà các bạn dành cho mình.
    Về tới Hà Nội, bà xã huy động lực lượng người nhà ra đón, trên mức cần thiết. Hình như, nàng thích thân chinh đi đón hơn là để mình tự đi tắc xi về nhà. Chắc nàng muốn cho mình có một chuyến đi trọn vẹn.

    anh ui, chị mà nghe đc câu này buồn lắm đó, đấy là tình cảm của chị dành cho anh mà, PN luôn là thế đó! Híc, anh làm em tủi thân rồi này, ước gì em đc như anh....
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  3. #33
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Tản mạn

    Trích dẫn Trích dẫn của Như Đã Dấu Yêu Xem bài viết
    anh ui, chị mà nghe đc câu này buồn lắm đó, đấy là tình cảm của chị dành cho anh mà, PN luôn là thế đó! Híc, anh làm em tủi thân rồi này, ước gì em đc như anh....
    Không phải đâu em! Là 1 kiểu nói vừa tự hào vừa khen yêu vợ của bác TT đấy em à!!!!

    Chúc mừng bác đã về đến nhà bình an và mạnh khỏe!!!

  4. #34
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Tản mạn

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Không phải đâu em! Là 1 kiểu nói vừa tự hào vừa khen yêu vợ của bác TT đấy em à!!!!

    Chúc mừng bác đã về đến nhà bình an và mạnh khỏe!!!
    Cảm ơn lời chúc của phu sinh. TT đã có chuyến đi thật vui. Bây giờ lại sẵn sàng đi off được rồi
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  5. #35
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Tản mạn

    Trích dẫn Trích dẫn của Như Đã Dấu Yêu Xem bài viết
    anh ui, chị mà nghe đc câu này buồn lắm đó, đấy là tình cảm của chị dành cho anh mà, PN luôn là thế đó! Híc, anh làm em tủi thân rồi này, ước gì em đc như anh....
    Có gì đâu em, mấy câu nịnh bà xã để lần sau đi chơi lại được vui vẻ thôi mà
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  6. #36
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Tản mạn


    ẤN TƯỢNG KHÓ QUÊN


    I/

    Những buổi gặp gỡ các bạn Niềm Riêng trong chuyến “Hành phương Nam” để lại cho mình nhiều ấn tượng khó quên.
    Hiểu thêm những người bạn đã gặp và gặp những người bạn lần đầu ngoài đời.
    Xuống sân bay Phú Bài theo xe hàng không về Qui Nhơn, người đầu tiên mình gặp là Nhật Nguyệt. Dong dỏng, trắng trẻo, thư sinh, đặc biệt là rất nhiệt tình, hiếu khách. Không khác mấy so với tưởng tượng.
    Cầy Tơ mới được “bổ sung” vào lực lượng chủ nhà. Người tầm thước, vừa phải, trắng trẻo, ít nói, dễ mến. Sau đó mình còn được gặp lại Cầy Tơ ở SG.
    Funny_man to béo, xởi lởi, sôi động. Là một MC có hạng (không biết có kiếm được tiền bởi nghề này không ). Hát karaoke hay và phong cách rất tuyệt.
    Người rừng Tazang vẫn bốc lửa, nhiệt tình, nhất là trong các phi vụ chỉ cần uống và hát. Mình vốn khoái khoản uống, nếu thiếu TZ thì cũng giảm đi một chút hưng phấn.
    Cầu Vồng đẹp trai, có duyên ở làn môi đỏ, vẫn thân thiện và đáng yêu như hôm gặp ở Linh Đàm. Sẽ hạnh phúc cho bạn nữ nào được Vồng để mắt tới.
    Oa Nữ còn tuyệt hơn (xin mọi người đừng tự ái nhé) . Trẻ trung, xinh đẹp, tươi tắn và yêu đời. Không ai nghĩ nàng ở cái tuổi mà bạn bè đã biết. Mình cũng được tiếng là trẻ ... dai nhưng gặp nàng, mình mất hết tự tin, tới mức không dám xin số máy điện thoại hay nick chat của nàng.
    SunWild xuất hiện tại Qui Nhơn sau đoàn HN-HP một ngày. Mình rất tự hào khi biết em người Hà Nội mà trước đó mình không hề nghĩ đến. Em trẻ trung, xinh tươi mau mắn và dễ mến dễ gần. Em hiểu nhiều biết rộng, có lẽ vì thế em nói chuyện rất tự nhiên và tự tin. Tự nhiên mình ước, đi đâu mà có SunWild mình sẽ yên tâm hơn.
    Như đã dấu yêu cũng thế, em thân thiện và nhiệt tình. Giá như anh phải uống rượu ngoại giao ở chỗ nào đó, có em chắc anh sẽ không lo lâm vào thế bí.
    Lao Ái bao giờ cũng hết mình nhưng không ai có thể ép LA điều gì hơn khi chàng .. ngủ. Chàng ngủ rất tự nhiên và chưa có ai ngủ đáng yêu như thế. Ngắm chàng ngủ cũng là một nhu cầu thẩm mỹ của nhiều người. Nhưng chàng lại là thủ phạm gây nên vụ xì căng đan của mình mà hậu quả đến bây giờ chưa khắc phục được.
    Boy lang thang đầy chất lãng tử. Chàng rất hợp với cái nick mà chàng chọn. Định hẹn Boy và Cá chuồn gặp nhau ở Vũng Tàu nhưng không thành công vì khi đó biết chàng đang lặn lội tận miền Tây. Thôi đành để dịp khác.
    Thuphong cùng thành viên nhóm thơ tình Chim sẻ, vẫn sinh hoạt với nhau hàng tháng, thậm chí hàng tuần nên không có gì phải nói. Nhưng sẽ là thiếu sót nêu không nói đến sự cố gắng phi thường của thuphong để có mặt trong cuộc hội ngộ Qui Nhơn lịch sử. Chuyện này nói ra có vẻ ly kỳ, khó tin, một số bạn có thể đã biết. Sự cố gắng này đề nghị ghi vào lịch sử Niềm Riêng.

    (Hihi, khuya rồi, mai viết tiếp)


    Last edited by Tường Thụy; 11-04-2010 at 11:03 PM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  7. #37
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Tản mạn

    Cám ơn anh TT đã dành những lời ưu ái đẹp đẽ viết về em. Giá mà em được chỉ một phần nhỏ như thế nhỉ.

    OK, Cụng ly anh cái nào. Cụng thật chứ ko cụng ảo đâu nhe, Vì 2 anh em đang uống rượu trong ks cùng với Mĩm và Lee.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  8. #38
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.692
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Tản mạn

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Cám ơn anh TT đã dành những lời ưu ái đẹp đẽ viết về em. Giá mà em được chỉ một phần nhỏ như thế nhỉ.

    OK, Cụng ly anh cái nào. Cụng thật chứ ko cụng ảo đâu nhe, Vì 2 anh em đang uống rượu trong ks cùng với Mĩm và Lee.
    híc, tiếc là tối nay em mắc việc ở cquan
    Giờ vẫn chưa đc vềnên ko có đến được
    Chúc anh chị và Mĩm buổi tối vui vẻ và uống dùm em với ạ
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  9. #39
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Tản mạn

    Trích dẫn Trích dẫn của Như Đã Dấu Yêu Xem bài viết
    híc, tiếc là tối nay em mắc việc ở cquan
    Giờ vẫn chưa đc vềnên ko có đến được
    Chúc anh chị và Mĩm buổi tối vui vẻ và uống dùm em với ạ
    Em đến đi, mọi người sẽ đợi em mà.. Đang có nhiều đồ ăn ngon lắm: Nộm lươn, ngan nướng lu, phở rán, lòng tràng xào, nem ốc... rượu vang, vodka Nga. Em đến nhá!
    Last edited by OA _ NỮ; 12-04-2010 at 08:14 PM.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  10. #40
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.692
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Tản mạn

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Em đến đi, mọi người sẽ đợi em mà..

    em đến nhá
    híc, em còn ở cquan, chưa xong việc chị à
    Muốn đi mà ko đi nổi
    Hẹn chị và mọi người trưa mai ạ
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

Trang 4 / 23 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345614 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 0
    Bài cuối: 13-09-2013, 09:54 PM
  2. Tản Văn
    By MinhThy in forum Tác Phẩm, Sách, Truyện Sưu Tầm...
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 09-11-2009, 11:25 AM
  3. Thế giới nhà văn
    By phale in forum Vườn Văn
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 07-08-2009, 01:39 PM
  4. Những bài văn đại học gây sốc
    By TeacherABC in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 30-07-2009, 06:06 PM
  5. Vườn yêu – Lã Văn Cường
    By Nguyên Thoại in forum V
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 25-06-2009, 11:11 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •