Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/16

Chủ đề: Nhậu đêm !

  1. #1
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    23
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Nhậu đêm !

    LẠC !
    Lạc bước khu mình thấy sướng om
    Lòng sinh cảm mến lẩy thơ còm
    Nam thanh đảo chữ thò xanh loét
    Nữ tú xoay vần thẹn đỏ lom
    Khách lại phơi tình khoe cả đám
    Người qua lộ ý tỏ nguyên chòm
    Trăng quê mới dạo e chưa tỏ
    Cố vén song xuân liếc mắt nhòm.

    tnqs0117.

    hề..hề....hề ...
    Last edited by trainhaqueso1; 01-01-2010 at 03:13 AM.

  2. #2
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    23
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Nhậu đêm !

    HAPPY NEW YEAR < abba >


  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Nhậu đêm !

    Xông đất nhà anh nà...
    Chúc 17 năm mới hạnh phúc an lành và sớm đi về có đôi nhé!

  4. #4
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    23
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Nhậu đêm !

    BẠI !


    Cô mình mã thượng phá cờ anh
    Một pháo làm sao chấn được thành
    Xám mặt hồi xe hòng giữ trịch
    Trơ bì dấn tốt định cầm canh
    Vài cơn lận đận quân đương tắc
    Mấy cuộc bon chen tướng lại hành
    Ứ hự phen này sung thế hiểm
    Mong gì khố giáp được toàn manh.

    tnqs0117.

    hề... hề... hề....


    THẾ HIỂM

    Cao cờ bí hiểm chắc quàng anh
    Đối thủ lăm le phá cửa thành
    Tốt thí chèn ngang xìu bỏ chạy
    Xe càn bổ ngửa nhọc ngồi canh
    Vây quân yểm hậu dù cho tử
    Chống sĩ phò vua mặc bị hành
    Thế sự trầm kha khờn áo vải
    Trung lòng nhất tướng dẫu quần manh

    TN

    KHÓ TOÀN.

    Vãi hiểm đương thì chọc ngoáy anh
    Đêm khuya nổi chứng lại công thành
    Càn xe chiến dịch ngo ngoe lấn
    Sổ mã biên thùy nhấp nhổm canh
    Ngại chứng ươn mình ông tướng thủ
    Hăng đà nhộn bước đám quân hành
    Cung thời sĩ trọc xem tàn nước
    Cậy pháo không ngòi thế mỏng manh.

    hề... hề... hề.

    tnqs0117.

    ĂN TRẮNG

    Chẳng sợ đơ càng lại gại anh
    Gay go thế trận đánh tan thành
    Xe nhào húc gấp chừ khôn giữ
    Mã hí vang rền há nhọc canh
    Hậu hứng khiêu binh mìn doạ nổ
    Vua hăng khích chiến súng toan hành
    Không ngờ lộ tướng cờ ăn trắng
    Ngáy ngủ nhưng mừ gặp chiếu manh

    kakaka...

    TN


    CỜ RỪNG.

    Xuân về hớn hở gái trâm anh
    Gạ thế cờ tiên trước cổng thành
    Trắng lốp trên hà con mã đợi
    Đen ngòm giữa trận cái xe canh
    Người vui chực lúc dàn binh thử
    Kẻ hứng nhè khi xổ pháo hành
    Sĩ tượng hăng đà phen cọ xát
    Ham quà nhất giải gấm vài manh.

    hề... hề... hề.

    tnqs0117

    CỜ LƠI

    Pháo tượng tưng bừng vãi nhử anh
    Càn xe thúc ngựa thẳng vô thành
    Ba hai tướng sĩ dàn binh phóng
    Sáu bốn ô cờ rải chốt canh
    Hậu bỡn nhường ngôi đòi ở ẩn
    Vua gàn trút mão lạc di hành
    Dung hoà thế trận chùn tay đấu
    Một ván ân tình thắt chỉ manh

    TN


    HỎI CỜ ?

    Đương cờ ấy rửng pháo quân anh
    Giục mã song phi khéo đổ thành
    Hởi trống sang tùng kinh quán trực
    Mưng dùi lại cốc hoảng lều canh
    hồi xuân vố trước nàng bong tỏi
    vãn cuộc phen sau tớ giập hành
    Chuyển thế đôi lần ra nước hiểm
    Cô mình có ngại gã lưu manh ? .

    tnqs0117.

    hề ... hề ... hề ...

    THẤT TRẬN

    Gạ vãi xem chừng mất vía anh
    Cờ thua cố giữ cũng banh thành
    Cầm dùi té ngửa hung hăng trấn
    Ễnh trống lăn đùng vất vả canh
    Bác pháo ê ngòi còn muốn nổ
    Chàng xe lỏng bạc cớ ham hành
    Tan xừ thất trận chừ vô thế
    Dzớt lão phen này tụt khố manh kakaka

    TN


    MẮC BẪY.

    Thế hiểm cô liều chuốc bả anh
    Năm lần bảy lượt pháo rung thành
    Binh quan dúm cẳng ngoài biên trấn
    Sĩ tượng cong vòi trước điếm canh
    Vận kém xe mình toan tháo ẩn
    Thời may mã giặc kéo lên hành
    Ngờ đâu cuộc chiến tàn nhanh vậy
    Bại tướng thua cờ chẳng mối manh.

    tnqs0117.

    hề...hề... hề..

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Nhậu đêm !

    17 với 19 oánh cờ kiểu ni 4 xin chắp tay ...xá...ngàn xá ...bái phục .

    Khiếp !!!

    Năm mới vui nha 17
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  6. #6
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    78
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Nhậu đêm !

    BẠI !


    Cô mình mã thượng phá cờ anh
    Một pháo làm sao chấn được thành
    Xám mặt hồi xe hòng giữ trịch
    Trơ bì dấn tốt định cầm canh
    Vài cơn lận đận quân đương tắc
    Mấy cuộc bon chen tướng lại hành
    Ứ hự phen này sung thế hiểm
    Mong gì khố giáp được toàn manh.

    tnqs0117.

    hề... hề... hề....


    THẾ HIỂM

    Cao cờ bí hiểm chắc quàng anh
    Đối thủ lăm le phá cửa thành
    Tốt thí chèn ngang xìu bỏ chạy
    Xe càn bổ ngửa nhọc ngồi canh
    Vây quân yểm hậu dù cho tử
    Chống sĩ phò vua mặc bị hành
    Thế sự trầm kha khờn áo vải
    Trung lòng nhất tướng dẫu quần manh

    TN

    KHÓ TOÀN.

    Vãi hiểm đương thì chọc ngoáy anh
    Đêm khuya nổi chứng lại công thành
    Càn xe chiến dịch ngo ngoe lấn
    Sổ mã biên thùy nhấp nhổm canh
    Ngại chứng ươn mình ông tướng thủ
    Hăng đà nhộn bước đám quân hành
    Cung thời sĩ trọc xem tàn nước
    Cậy pháo không ngòi thế mỏng manh.

    hề... hề... hề.

    tnqs0117.

    ĂN TRẮNG

    Chẳng sợ đơ càng lại gại anh
    Gay go thế trận đánh tan thành
    Xe nhào húc gấp chừ khôn giữ
    Mã hí vang rền há nhọc canh
    Hậu hứng khiêu binh mìn doạ nổ
    Vua hăng khích chiến súng toan hành
    Không ngờ lộ tướng cờ ăn trắng
    Ngáy ngủ nhưng mừ gặp chiếu manh

    kakaka...

    TN


    CỜ RỪNG.

    Xuân về hớn hở gái trâm anh
    Gạ thế cờ tiên trước cổng thành
    Trắng lốp trên hà con mã đợi
    Đen ngòm giữa trận cái xe canh
    Người vui chực lúc dàn binh thử
    Kẻ hứng nhè khi xổ pháo hành
    Sĩ tượng hăng đà phen cọ xát
    Ham quà nhất giải gấm vài manh.

    hề... hề... hề.

    tnqs0117

    CỜ LƠI

    Pháo tượng tưng bừng vãi nhử anh
    Càn xe thúc ngựa thẳng vô thành
    Ba hai tướng sĩ dàn binh phóng
    Sáu bốn ô cờ rải chốt canh
    Hậu bỡn nhường ngôi đòi ở ẩn
    Vua gàn trút mão lạc di hành
    Dung hoà thế trận chùn tay đấu
    Một ván ân tình thắt chỉ manh

    TN


    HỎI CỜ ?

    Đương cờ ấy rửng pháo quân anh
    Giục mã song phi khéo đổ thành
    Hởi trống sang tùng kinh quán trực
    Mưng dùi lại cốc hoảng lều canh
    hồi xuân vố trước nàng bong tỏi
    vãn cuộc phen sau tớ giập hành
    Chuyển thế đôi lần ra nước hiểm
    Cô mình có ngại gã lưu manh ? .

    tnqs0117.

    hề ... hề ... hề ...

    THẤT TRẬN

    Gạ vãi xem chừng mất vía anh
    Cờ thua cố giữ cũng banh thành
    Cầm dùi té ngửa hung hăng trấn
    Ễnh trống lăn đùng vất vả canh
    Bác pháo ê ngòi còn muốn nổ
    Chàng xe lỏng bạc cớ ham hành
    Tan xừ thất trận chừ vô thế
    Dzớt lão phen này tụt khố manh kakaka

    TN


    MẮC BẪY.

    Thế hiểm cô liều chuốc bả anh
    Năm lần bảy lượt pháo rung thành
    Binh quan dúm cẳng ngoài biên trấn
    Sĩ tượng cong vòi trước điếm canh
    Vận kém xe mình toan tháo ẩn
    Thời may mã giặc kéo lên hành
    Ngờ đâu cuộc chiến tàn nhanh vậy
    Bại tướng thua cờ chẳng mối manh.

    tnqs0117.

    hề...hề... hề..

    THƠ, CỜ, RƯỢU..


    Rỗi việc bày cờ thử đọ anh
    Chấp luôn cặp sỹ mở toang thành
    Pháo lồng cấp tập dông xe phá
    Tốt dấn thong dong nghểnh tượng canh
    Kẻ thắng run run thò đĩa lạc
    Người thua rén rén góp tô hành
    Vài chai nổi hứng đào nguyên động
    Len lén ra về mỗi khố manh

    Q. 09.01.2010
    Last edited by Quạnh; 10-01-2010 at 09:02 PM.

  7. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Nhậu đêm !

    Trích dẫn Trích dẫn của Quạnh Xem bài viết
    BẠI !


    Cô mình mã thượng phá cờ anh
    Một pháo làm sao chấn được thành
    Xám mặt hồi xe hòng giữ trịch
    Trơ bì dấn tốt định cầm canh
    Vài cơn lận đận quân đương tắc
    Mấy cuộc bon chen tướng lại hành
    Ứ hự phen này sung thế hiểm
    Mong gì khố giáp được toàn manh.

    tnqs0117.

    hề... hề... hề....


    THẾ HIỂM

    Cao cờ bí hiểm chắc quàng anh
    Đối thủ lăm le phá cửa thành
    Tốt thí chèn ngang xìu bỏ chạy
    Xe càn bổ ngửa nhọc ngồi canh
    Vây quân yểm hậu dù cho tử
    Chống sĩ phò vua mặc bị hành
    Thế sự trầm kha khờn áo vải
    Trung lòng nhất tướng dẫu quần manh

    TN

    KHÓ TOÀN.

    Vãi hiểm đương thì chọc ngoáy anh
    Đêm khuya nổi chứng lại công thành
    Càn xe chiến dịch ngo ngoe lấn
    Sổ mã biên thùy nhấp nhổm canh
    Ngại chứng ươn mình ông tướng thủ
    Hăng đà nhộn bước đám quân hành
    Cung thời sĩ trọc xem tàn nước
    Cậy pháo không ngòi thế mỏng manh.

    hề... hề... hề.

    tnqs0117.

    ĂN TRẮNG

    Chẳng sợ đơ càng lại gại anh
    Gay go thế trận đánh tan thành
    Xe nhào húc gấp chừ khôn giữ
    Mã hí vang rền há nhọc canh
    Hậu hứng khiêu binh mìn doạ nổ
    Vua hăng khích chiến súng toan hành
    Không ngờ lộ tướng cờ ăn trắng
    Ngáy ngủ nhưng mừ gặp chiếu manh

    kakaka...

    TN


    CỜ RỪNG.

    Xuân về hớn hở gái trâm anh
    Gạ thế cờ tiên trước cổng thành
    Trắng lốp trên hà con mã đợi
    Đen ngòm giữa trận cái xe canh
    Người vui chực lúc dàn binh thử
    Kẻ hứng nhè khi xổ pháo hành
    Sĩ tượng hăng đà phen cọ xát
    Ham quà nhất giải gấm vài manh.

    hề... hề... hề.

    tnqs0117

    CỜ LƠI

    Pháo tượng tưng bừng vãi nhử anh
    Càn xe thúc ngựa thẳng vô thành
    Ba hai tướng sĩ dàn binh phóng
    Sáu bốn ô cờ rải chốt canh
    Hậu bỡn nhường ngôi đòi ở ẩn
    Vua gàn trút mão lạc di hành
    Dung hoà thế trận chùn tay đấu
    Một ván ân tình thắt chỉ manh

    TN


    HỎI CỜ ?

    Đương cờ ấy rửng pháo quân anh
    Giục mã song phi khéo đổ thành
    Hởi trống sang tùng kinh quán trực
    Mưng dùi lại cốc hoảng lều canh
    hồi xuân vố trước nàng bong tỏi
    vãn cuộc phen sau tớ giập hành
    Chuyển thế đôi lần ra nước hiểm
    Cô mình có ngại gã lưu manh ? .

    tnqs0117.

    hề ... hề ... hề ...

    THẤT TRẬN

    Gạ vãi xem chừng mất vía anh
    Cờ thua cố giữ cũng banh thành
    Cầm dùi té ngửa hung hăng trấn
    Ễnh trống lăn đùng vất vả canh
    Bác pháo ê ngòi còn muốn nổ
    Chàng xe lỏng bạc cớ ham hành
    Tan xừ thất trận chừ vô thế
    Dzớt lão phen này tụt khố manh kakaka

    TN


    MẮC BẪY.

    Thế hiểm cô liều chuốc bả anh
    Năm lần bảy lượt pháo rung thành
    Binh quan dúm cẳng ngoài biên trấn
    Sĩ tượng cong vòi trước điếm canh
    Vận kém xe mình toan tháo ẩn
    Thời may mã giặc kéo lên hành
    Ngờ đâu cuộc chiến tàn nhanh vậy
    Bại tướng thua cờ chẳng mối manh.

    tnqs0117.

    hề...hề... hề..

    THƠ, CỜ, RƯỢU..


    Rỗi việc bày cờ thử đọ anh
    Chấp luôn cặp sỹ mở toang thành
    Pháo lồng cấp tập dông xe phá
    Tốt dấn thong dong nghểnh tượng canh
    Kẻ thắng run run thò đĩa lạc
    Người thua rén rén góp tô hành
    Vài chai nổi hứng đào nguyên động
    Len lén ra về mỗi khố manh

    Q. 09.01.2010


    Mệt vì cờ!!!

    Binh bày bố trận chiến cùng anh
    Kéo tượng đưa sang quyết hãm thành
    Mã hẩy cao lên mình lấn chiếm
    Xe lùi thấp xuống địch rình canh
    Phập phờ rời rã luôn tham đấu
    Ngất ngưởng đê mê vẫn cố hành
    Gắng sức chơi cờ nên kiệt quệ
    Chắc rằng tuổi thọ sẽ mong manh



    Mạo muội chơi một ván, kiệt sức rồi!!!
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  8. #8
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Nhậu đêm !

    Trích dẫn Trích dẫn của trainhaqueso1 Xem bài viết
    LẠC !
    Lạc bước khu mình thấy sướng om
    Lòng sinh cảm mến lẩy thơ còm
    Nam thanh đảo chữ thò xanh loét
    Nữ tú xoay vần thẹn đỏ lom
    Khách lại phơi tình khoe cả đám
    Người qua lộ ý tỏ nguyên chòm
    Trăng quê mới dạo e chưa tỏ
    Cố vén song xuân liếc mắt nhòm.

    tnqs0117.

    hề..hề....hề ...
    NHỌC

    Nhọc xác thơ hành cũng ráng om
    Vần gieo đánh đố oải thân còm
    Cô chiêu ngậm bút xanh mày ngó
    Cậu ấm đè nghiên đỏ mắt lom
    Dị sĩ moi bồ xoa tóc búi
    Kỳ nhân lục chữ vuốt râu chòm
    Vườn xinh ngọa hổ tàng long trọ
    Chẳng nhẽ xuân khơi lại đứng nhòm

    KHT

    Sáng thấy Quạnh treo lên vào họa chơi cho đỡ buồn! Không làm loại này thường xuyên cũng dễ quên. Thôi thì cứ cày bừa lần cho quen.
    Last edited by kehotro; 15-01-2010 at 04:08 PM.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Nhậu đêm !

    Trích dẫn Trích dẫn của trainhaqueso1 Xem bài viết
    LẠC !
    Lạc bước khu mình thấy sướng om
    Lòng sinh cảm mến lẩy thơ còm
    Nam thanh đảo chữ thò xanh loét
    Nữ tú xoay vần thẹn đỏ lom
    Khách lại phơi tình khoe cả đám
    Người qua lộ ý tỏ nguyên chòm
    Trăng quê mới dạo e chưa tỏ
    Cố vén song xuân liếc mắt nhòm.

    tnqs0117.

    hề..hề....hề ...
    Họa vớ họa vẩn chút nha TQ

    Muốn sướng sao đèn lại tối om
    Tìm vui chẳng ngại tấm thân còm
    Trai tài lướt sóng đầu toe toét
    Gái đảm giơ rèm miệng lỏm lom
    Trước định mồi ngon xơi trọn cụm
    Sau lường sức yếu bỏ vơi chòm
    Sơn hà đẹp thế sao đành nản
    Đứt ruột thì thôi, cố cố nhòm
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  10. #10
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Nhậu đêm !

    Trích dẫn Trích dẫn của cachuont Xem bài viết
    Họa vớ họa vẩn chút nha TQ

    Muốn sướng sao đèn lại tối om
    Tìm vui chẳng ngại tấm thân còm
    Trai tài lướt sóng đầu toe toét
    Gái đảm giơ rèm miệng lỏm lom
    Trước định mồi ngon xơi trọn cụm
    Sau lường sức yếu bỏ vơi chòm
    Sơn hà đẹp thế sao đành nản
    Đứt ruột thì thôi, cố cố nhòm
    Trai Nghèo ác ý thả vần om
    Thử sức nhào vô xác cõi còm
    Lắm ả to gan nhìn đắm đắm
    Bao chàng lớn mật ngó lom lom
    Suy hoài ấy tóc bay nguyên cụm
    Nghĩ mãi kìa râu rụng cả chòm
    Nguyệt gác canh ba cày lõm bõm
    Chưa xong chẳng ngủ cố mà nhòm

    Thử họa vần bằng nối theo luôn cho đủ!
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

Trang 1 / 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •