Bài 1 đến 4/4

Chủ đề: Chữ rơi!

  1. #1
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Chữ rơi!

    27.2.10
    Lạnh mẹ nhỉ, thời tiết như thế này có lẽ con lại cuộn tròn trong trăn ấm và không dám bò ra ngoài chơi đâu.

    Con kén nhỏ của mẹ kéo chắn quá mũi, thò mỗi hai con mắt đen láy biết cười ra ngộ ngĩnh.
    Ba ngồi trầm tư nhìn ra cánh đồng mênh mông trắng, rét thế này thương mấy chị em chuẩn bị vụ lúa xuân, chân tay cóng buốt, mũi phập phòng đỏ mà vẫn phải lặn lội ra đồng.
    Bé Cún thấy chị nằm yên, nó cũng chui vào lòng ủ ấm, thỏ thẻ cái giọng ngái ngủ.
    Mẹ lúc này kéo ghế ngồi cạnh ba, chậc lưỡi:
    - Rét thế này mới là tết chứ!

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket THAI AN's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    239
    Thanks
    33
    Thanked 50 Times in 14 Posts

    Default Re: Chữ rơi!

    mẹ ơi...
    ...
    mẹ ơi...
    ...
    mẹ ơi...
    ...
    (im lặng).
    Bố ơi...
    ...
    Bố ơi...
    ...
    Ơi!
    Mẹ đâu rồi?
    Mẹ ngủ con ạ, con gọi mẹ dậy đi!
    ...
    Mẹ ơi, dậy đi...

    Nhóc con 23 tháng nói đấy!

    Lạnh, rồi đến ấm, mát mẻ rồi lại đến lạnh...vòng quay của ngày, của tuần, của tháng, mùa, của năm...như con người với con người vậy! Lúc lạnh nhạt, lúc nồng ấm, lúc dữ dội, lúc băng giá...

    Chẳng trách ai được, mà nếu có trách thì tự nhìn mình trước đã, ít nhất là qua gương xem thế nào...

    Trẻ thì hời hợt, sống gấp, già hơn thì lại trăn trở, lo toan, già thêm tí nữa thì tiếc nuối, an phận, cuối cùng...lá cũng sẽ rụng về cội!

    Có ai đó đã nói rằng "lúc mình sinh ra mình khóc những người xung quanh cười, hãy sống để lúc mình ra đi mọi người khóc, mình cuời..." đại loại thế...

    Già rồi...
    Hãy sống như đời sông, để biết yêu nguồn cội
    Hãy sống như đời núi, để vươn tới tầm cao
    Hãy sống như biển trào, để thấy bờ bến rộng
    Hãy sống và ước vọng, để thấy đời mênh mông...

  3. Có 5 thành viên cám ơn bài của THAI AN:

    Boulevard (07-10-2010),Phu sinh (08-10-2010),SunWild (07-10-2010),TeacherABC (07-10-2010),thuphong (07-10-2010)

  4. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.372
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Re: Chữ rơi!

    Trích dẫn Trích dẫn của THAI AN Xem bài viết

    Mẹ đâu rồi?
    Mẹ ngủ con ạ, con gọi mẹ dậy đi!
    ...
    Mẹ ơi, dậy đi...

    Nhóc con 23 tháng nói đấy!
    Cho "chúng nó" giao lưu nhé.

    Nhóc con 4 tuổi thấy bà ngoại thắp hương, cũng ra vái theo rồi lẩm bẩm: Sao lắm ma thế!

  5. Có 3 thành viên cám ơn bài của SunWild:

    Phu sinh (08-10-2010),THAI AN (08-10-2010),thuphong (07-10-2010)

  6. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket THAI AN's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    239
    Thanks
    33
    Thanked 50 Times in 14 Posts

    Default Re: Chữ rơi!

    Trích dẫn Trích dẫn của SunWild Xem bài viết
    Cho "chúng nó" giao lưu nhé.

    Nhóc con 4 tuổi thấy bà ngoại thắp hương, cũng ra vái theo rồi lẩm bẩm: Sao lắm ma thế!
    Oài, giao lưu thì dễ mà, "chúng nó" hiện giờ khôn lắm, lên kế hoạch đi SW nhé. hi hi hi.

    Nhóc con 20 tháng tuổi, xuống nhà ông nội chơi, trên bàn thờ có hai ảnh cụ ông và cụ bà. Đang chơi vui, "nó" ngước lên nhìn (chẳng đếm được nhiêu giây) và quỳ xuống, chắp tay vái: Cụ, cụ,...Bố nó ngơ ngác, chẳng thế hiểu nổi nhóc con học ở đâu cái động tác này vì "nó" làm tốt hơn bố. Thật luôn, vì bố nó toàn thắp hương khấn nhưng không quỳ (trừ lúc ông bà nội mất).

    Sắp tới 4 tuổi, không biết có lẩm bẩm "Sao lắm ma thế!" hay không?
    Hãy sống như đời sông, để biết yêu nguồn cội
    Hãy sống như đời núi, để vươn tới tầm cao
    Hãy sống như biển trào, để thấy bờ bến rộng
    Hãy sống và ước vọng, để thấy đời mênh mông...

  7. Có 5 thành viên cám ơn bài của THAI AN:

    Nhân ái (08-10-2010),OA _ NỮ (08-10-2010),Phu sinh (08-10-2010),SunWild (08-10-2010),thuphong (08-10-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •