Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/18

Chủ đề: RP off Tân niên Canh Dần

  1. #1
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default RP off Tân niên Canh Dần

    Hic...Hic.... Sorry mọi người là mãi hôm nay mới có, chắc nguội mất tiêu rùi! Lần sau nhất định bỏ máy ảnh ở nhà cho khỏe!!!

    OFF TÂN NIÊN CANH DẦN 2010


    Sáng thứ 7 (Mùng 7), nhận được 1 tin nhắn “…. Air mời…… Tối mùng 8 tại NH….. Ký tên: Moazh”. Hì…. Chữ ký năm mới của muội đậu phụng lạ ghê nhỉ!!!

    9g00 tối, nhìn thấy 2 vé mời (từ trên trời rơi xuống) đi Đầm Sen (hạn chót mùng 8 tháng Giêng), thôi rồi Phù ui!
    Dụ khị ....... "...mọi lần toàn đi tối, mai chiều đi em nhé! OK" Tươi quá tươi Phù à!!!!

    Loay hoay 17g00 mới đặt chân đến công viên. 18g30, tình tính… tèng…. Nàng Mộng thi thi gọi “anh đến đâu rồi????”
    Hu..Hu… “Mới đi có ½ à, nếu sớm anh sẽ ghé” Nói mà lòng biết là đi kiểu này thì 8g00 tối mới về đến nhà, còn đi đâu nữa mà đi, hu….hu….

    Bé con dường như thông cảm với bố, tự dưng chịu về sớm! He…He… Thế là vội vàng bay bay trên đường sg còn vắng vẻ đầy không khí Tết. May quá, đến vừa lúc vẫn còn đông đủ mọi người, thế là lôi cái máy tác nghiệp từ đầu năm đến giờ chớp liền.

    1…2….3 …cưưưưư….ờờờờờ....i, hình như Tết này mọi người tẩm toàn chất dinh dưỡng cao cấp hay sao ấy!!!!!




    Tích cực dọn dẹp vì tăng 2 hổng có cho đem vào



    Hic...Hic...Đến trễ nên tăng 1 chỉ có bấy nhiêu!!!!

  2. #2
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: RP off Tân niên Canh Dần

    TĂNG 2: IDOL


    Thẳng tiến Idol thôi!!!!






    Đến nơi mới thấy hay hay, 1 cặp 6x - 1 cặp 7x – 1 cặp 8x, may mà kg có cặp 9x. Tím chắc giận LH đi mình ên kg thèm đợi nên về luôn chẳng ghé, làm LH buồn buồn khai hỏa chương trình bằng bài “Hát nữa đi em, những lời yêu thương……”




    “Yêu anh em đâu dám mong gì hơn được bên anh, nghe anh vỗ về
    Người đàn ông em yêu thương người đàn ông, em trao trọn con tim”

    Lời bài hát “Một nữa trái tim” được người yêu bốc lửa của quái độc đệ cất lên ngọt ngào khiến cho quái đệ chỉ biết…… cười trừ. Còn PS thì cứ phải .... tháo mắt kiếng ......... chủi đi chùi lại mãi!!!!





    LH tranh thủ chụp vài kiểu!!






    Hahaha trỗi giọng chắc khỏe “Thêm 1 lần nữa” của Trúc Hồ, kg biết MTT nghe chàng hát rồi liên tưởng cái chi mà mĩm chi cọp thế kia nhỉ??? Còn cặp 8x thì cứ ... tự nhiên....



  3. #3
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: RP off Tân niên Canh Dần

    Cái bài tiểu muội muội ca nghe la lạ kg nhớ tựa, chỉ biết là muội ấy thả hồn vào hát đến nổi khi đến câu “…Mà chỉ có nước mắt thôi…” huynh cử tưởng là rơi thiệt nên rình chộp liền, té ra …. chỉ là … nhắm mắt thôi.. Hi…Hi…






    Không khí có vẻ hơi trầm lắng, thế là 5 chàng bảnh bao của VT bèn hợp ca bài “5 anh em trên 1 chuyến xe tăng” nghe đâu kém gì dàn đồng ca!!!!






    Chắc là do cổ động viên rất nhiệt tình cổ vũ!!!






    Dường như để đáp lại lời haha, MTT trỗi giọng tình tứ
    “..trọn đời em luôn yêu riêng anh chỉ anh mà thôi
    Hỡi người yêu dấu xin quay về đây. Hãy về với em”


    Trời! Chỉ nghe thấy thế là haha …. Mọi người cứ nhìn thì rõ thôi!!!







    Yêu, sau khi thực hiện nghĩa vụ đưa nàng dzìa dinh, chẳng hiểu sao mà mang đầy tâm sự nên chọn bài “That’s why you go away”




  4. #4
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: RP off Tân niên Canh Dần

    Oài…. Cái cặp 8x này song ca bài “Hạnh phúc trăm năm” sao mà tươi quá thể!!!





    Có chi mà các nàng chụm lại xem thế nhỉ?????






    Haha và LH tranh thủ cụng kệ ai hát thì hát!!







    Đổi tông, người yêu quái đệ hợp ca cùng MTT bài “Cô gái SG đi tải đạn”, không hiểu sao hễ cứ đến câu …”quả pháo ơi…” là nghe lồng lộng khắp phòng luôn!!!






    Hì… Cái câu “…trái tim buồn vì thương nhớ..” của muội đậu phụng làm chàng Air khoái chí






    Tranh thủ tác nghiệp






    Giọng opera của haha lại trở lại với “Vì đó là em” tặng riêng cho MTT





    Quái đệ từ đầu đến cuối chẳng chịu chọn bài nào nên bị bắt phải trình diễn bài ruột cực kỳ quen thuộc “Có lẽ nào”. Nghe cực kỳ hợp với bài “một nửa trái tim”!






    Giọng ca ngọt ngào nhỏ nhẹ của muội đậu phụng lại trở lại, Ôi...Ôi... ” Từ ngày mình xa nhau, em vẫn chưa quên 1 ngày …” của muội đậu phụng nghe nức nở đến nỗi chàng Yêu nhà ta rớt …. nước…mắt … cá sấu.







    Thấy vậy, muội ấy bèn chuyển tông, thế là có người cười toe toét tiếc là chẳng phải Yêu!!!






    Cặp 6x coi vậy mà ghê gớm thật, lẳng lặng thưởng thức và tình tứ …….








    Sau khi đi bơ vơ rồi thì hãy về với em, cặp 7x quyết định kết thúc chương trình karaoke màn trình diễn song ca “Qua cơn mê”

    Chàng: Một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bềnh bồng, tôi lại về bên em …
    Nàng: Rồi đây qua cơn mê, sông cạn lại thành giòng, suối về ngọt quê hương ….vun cuộc tình thật đầy


    Last edited by Phu sinh; 24-02-2010 at 02:12 AM.

  5. #5
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: RP off Tân niên Canh Dần

    Huhu..vui thế này mờ không có mình...

    Mừ công nhận, hình đẹp quá thôi. Ai cũng tươi roi rói, tràn trề hạnh phúc!
    Chúc bạn bè một năm hanh thông mỹ mãn nhé!

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    530
    Thanks
    680
    Thanked 145 Times in 57 Posts

    Default Ðề: RP off Tân niên Canh Dần

    Rạng ngời hạnh phúc nà



    Còn đây là anh Phù nà



    Với TRẢ NỢ TÌNH XA....

    Tất cả đều là lẽ đương nhiên

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.372
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Ðề: RP off Tân niên Canh Dần

    Nếu PL đi là có thêm một đôi nữa nhỉ

    Anh Phù hát "Em ơi em anh không thể"... không thể gì vậy anh

  8. #8
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: RP off Tân niên Canh Dần

    Trích dẫn Trích dẫn của SunWild Xem bài viết
    Nếu PL đi là có thêm một đôi nữa nhỉ

    Anh Phù hát "Em ơi em anh không thể"... không thể gì vậy anh
    Đúng rồi...có thêm một đôi nữa...mà là đôi...đũa...
    PL cũng thắc mắc như SW, không thể gì nhỉ?

  9. #9
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: RP off Tân niên Canh Dần

    Trích dẫn Trích dẫn của SunWild Xem bài viết
    Nếu PL đi là có thêm một đôi nữa nhỉ

    Anh Phù hát "Em ơi em anh không thể"... không thể gì vậy anh
    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Đúng rồi...có thêm một đôi nữa...mà là đôi...đũa...
    PL cũng thắc mắc như SW, không thể gì nhỉ?
    @PL: Hị...hị... Đúng rồi!!! Đôi đũa .... so le thì chắc như bắp rồi!

    @Sun: Quen độc lai độc vãng rồi, ngồi thành .... đôi đũa có khi lại chẳng chộp được những khoảnh khắc như thế!!!

    @Both: Là 2 cô nương mớm lời đó nha!

    "Em ơi em....... anh .... không thể ....... ôm 2 em như cặp 6x kia"




  10. #10
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.692
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: RP off Tân niên Canh Dần

    1 năm mới đến, thấy trên khuôn mặt mỗi người tràn ngập niềm vui và hạnh phúc
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

Trang 1 / 2 12 LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Quà Xuân Canh Dần - 2010 !
    By thachanhtim in forum Quán Giao Lưu
    Trả lời: 33
    Bài cuối: 18-02-2010, 06:33 AM
  2. Năm Canh Dần sẽ đầy kịch tính
    By MinhThy in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 05-02-2010, 11:31 AM
  3. Canh dần kể chuyện cọp
    By kehotro in forum Vườn Văn
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 17-01-2010, 02:38 AM
  4. Cấm bán tiết canh trên toàn quốc
    By Quỳnh_muộn in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 23-05-2009, 09:29 AM
  5. Canh bí ngòi cuốn tôm ...
    By thachanhtim in forum Nữ công gia chánh
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 12-05-2009, 12:43 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •