Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/20

Chủ đề: Một vài câu thơ bất chợt

  1. #1
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Location
    Cuộc đời là những chuyến đi....và nay đã mệt rồi
    Bài viết
    48
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Một vài câu thơ bất chợt

    Tình cờ anh gặp lại vầng trăng
    Một nửa vầng trăng thôi một nửa
    Trăng vẫn đấy mà em xa quá
    Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên
    ...
    (Hai nửa vầng trăng - Hoàng Hữu)

  2. #2
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Location
    Cuộc đời là những chuyến đi....và nay đã mệt rồi
    Bài viết
    48
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Một vài câu thơ bất chợt

    "Sáng trong lành, năm tháng nhớ thương sao
    Em hãy đi qua nắng mới ngọt ngào
    Có chút gì êm như dĩ vãng
    Có tiếng gì reo... cao... rất cao"
    (Bằng Việt)

  3. #3
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Location
    Cuộc đời là những chuyến đi....và nay đã mệt rồi
    Bài viết
    48
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Một vài câu thơ bất chợt

    "...Lần lữa mãi thế là ta lỡ dại
    Để dành thành mất cắp cả tình yêu
    Thế là ta mồ côi em mãi
    Cái vu vơ chết đuối dưới sương chiều..."

    (Một góc chiều Hà Nội - Nguyễn Duy)

  4. #4
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Location
    Cuộc đời là những chuyến đi....và nay đã mệt rồi
    Bài viết
    48
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Một vài câu thơ bất chợt

    Giá đủ nước mắt khóc trọn một đêm
    Và đốt hết những lời yêu cũ
    Giá đừng sống bằng niềm tin đầy đủ
    Và lạnh lùng vô cảm với đắng cay.

    ( quên tên tác giả )

  5. #5
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Location
    Cuộc đời là những chuyến đi....và nay đã mệt rồi
    Bài viết
    48
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Một vài câu thơ bất chợt

    Người tôi yêu đã đi xa
    Người yêu tôi lại ở nhà
    Buồn không?
    (Phan Thị Thanh Nhàn)

  6. #6
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Location
    Cuộc đời là những chuyến đi....và nay đã mệt rồi
    Bài viết
    48
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Một vài câu thơ bất chợt

    Trời ơi,
    Giá như có một cuộc đời khác,
    Để ta có thể vo tròn cuộc đời ta rồi ném vào đó,
    Mà không phải cân nhắc đắn đo
    Rằng cuộc đời đó còn chưa đủ.

    Không đề - Lâm Thị Mỹ Dạ

  7. #7
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Location
    Cuộc đời là những chuyến đi....và nay đã mệt rồi
    Bài viết
    48
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Một vài câu thơ bất chợt

    Nếu một ngày đời bắt anh dừng chân
    Anh lại sống trong từng sông, từng núi
    Cõi riêng anh trở về lặn lội
    Nơi dòng sông thương nhớ đến vô cùng.

    Hoàng Phủ Ngọc Tường.

  8. #8
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Location
    Cuộc đời là những chuyến đi....và nay đã mệt rồi
    Bài viết
    48
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Một vài câu thơ bất chợt

    Càng gần cái đích ta mong
    Càng xa cái chốn mà lòng ta yêu

    (Đoàn thị Lam Luyến)

  9. #9
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Location
    Cuộc đời là những chuyến đi....và nay đã mệt rồi
    Bài viết
    48
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Một vài câu thơ bất chợt

    Và thế là... hai năm rồi đấy nhỉ
    Ngày chia tay em chẳng nói điều gì
    Khi anh hỏi vì sao đành đôi ngả
    Ngoài một câu rằng:"Số phận vậy, anh ơi!"

    Và thế là... chỉ nhè nhẹ thế thôi
    Em ra đi... sau ba năm chất đầy kỷ niệm
    Có điều gì em còn giấu giếm
    Phía sau nỗi buồn vì tình lắm chông gai

    Và thế là... cũng là năm thứ hai
    Ngày em nắm tay ai... thành cô dâu nhà người khác
    Hôm em đi mưa ngâu buồn tan tác
    Gió lạnh lùa về, se thắt trái tim côi

    Và thế là... không gặp nữa thì thôi
    Em tìm mua niềm vui giữa chợ đời náo loạn
    Chỉ riêng mình anh... ngồi bày bán
    Định giá... tim mình, định giá... một niềm đau!!!
    ( quên tên tác giả )

  10. #10
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Location
    Cuộc đời là những chuyến đi....và nay đã mệt rồi
    Bài viết
    48
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Một vài câu thơ bất chợt

    "Hai tay ôm lá vào lòng
    Than ôi chiếc lá cuối cùng là đây
    Quạnh hiu như tấm thân này
    Lại âm thầm sống những ngày gió mưa"

    ai biết tên tác giả nhắc giùm với , đọc lâu rồi quên

Trang 1 / 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •