Bài 1 đến 10/20

Chủ đề: Một vài câu thơ bất chợt

Threaded View

  1. #11
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Location
    Cuộc đời là những chuyến đi....và nay đã mệt rồi
    Bài viết
    48
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Một vài câu thơ bất chợt

    Giữa hai chiều quên nhớ (Bùi Sim Sim)

    chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    chưa đủ quên mà thành xa lạ
    em ám ảnh anh 2 chiều nghiệt ngã
    nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia

    ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
    dịu dàng quá lời thầm thì của gió
    ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
    biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh

    trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
    quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
    em là gì giữa bốn bề vang vọng..?
    anh nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên...
    Last edited by dáng xưa; 17-02-2010 at 03:37 AM.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •