Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Bài 11 đến 20/20

Chủ đề: Một vài câu thơ bất chợt

  1. #11
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Location
    Cuộc đời là những chuyến đi....và nay đã mệt rồi
    Bài viết
    48
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Một vài câu thơ bất chợt

    Giữa hai chiều quên nhớ (Bùi Sim Sim)

    chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    chưa đủ quên mà thành xa lạ
    em ám ảnh anh 2 chiều nghiệt ngã
    nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia

    ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
    dịu dàng quá lời thầm thì của gió
    ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
    biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh

    trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
    quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
    em là gì giữa bốn bề vang vọng..?
    anh nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên...
    Last edited by dáng xưa; 17-02-2010 at 03:37 AM.

  2. #12
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Location
    Cuộc đời là những chuyến đi....và nay đã mệt rồi
    Bài viết
    48
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Một vài câu thơ bất chợt

    Hạnh phúc chẳng nguyên lành
    ....
    Em giữ cho em chút hạnh phúc ngậm ngùi
    Không nguyên vẹn, nhưng thôi, đừng vỡ nữa
    Đừng vỡ nữa tháng ngày ta đã có
    Lời hững hờ xin đừng vỡ nữa giữa môi khô

    Thêm một lời… sẽ vỡ nát những câu thơ
    Sẽ vỡ nát những gì em bám víu


    Đinh Thị Thu Vân

  3. #13
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Location
    Cuộc đời là những chuyến đi....và nay đã mệt rồi
    Bài viết
    48
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Một vài câu thơ bất chợt

    ...
    Anh đứng trên cầu đợi em
    Đứng một ngày đất lạ thành quen
    Đứng một đời em quen thành lạ
    Nước chảy... kìa em, anh đợi em

    Đợi - Vũ Quần Phương

  4. #14
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Location
    Cuộc đời là những chuyến đi....và nay đã mệt rồi
    Bài viết
    48
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Một vài câu thơ bất chợt

    Người không yêu ta... đã đành buồn một nhẽ
    Sao ta không yêu người, ta cũng buồn đến thế

  5. #15
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Location
    Cuộc đời là những chuyến đi....và nay đã mệt rồi
    Bài viết
    48
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Một vài câu thơ bất chợt

    Một chiều ngược gió
    (Bùi Sim Sim)
    ...
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời...

  6. #16
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Location
    Cuộc đời là những chuyến đi....và nay đã mệt rồi
    Bài viết
    48
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Một vài câu thơ bất chợt

    Nhớ lại, đừng quên


    Bỗng nhớ lại con đường xưa ta dạo
    Cây co ro treo lá rét mùa đông
    Tay em ấm cớ gì tôi dại dột
    Lỡ buông ra sơ ý lá rơi thầm.

    Bỗng nhớ lại những ngày xuân em ốm
    Mới quen nhau tôi chẳng dám thăm nhà
    Cứ quanh quẩn bên đường như mất trộm
    Trái tim mình ai lấy kiếm chưa ra.

    Bỗng nhớ lại cơn mưa chiều tháng bảy
    Ta chia tay không rõ lí do gì
    Chưa thấm thía những dòng mưa lúc ấy
    Là những dòng mùa hạ sắp chia li.

    Bỗng nhớ lại... Mọi điều sao giản dị
    Tôi như em - vụng dại đến nao lòng
    Chỉ cần một trong hai người biết nghĩ
    Lúc bấy giờ ta dễ mất nhau không?

    (st)

  7. #17
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Location
    Cuộc đời là những chuyến đi....và nay đã mệt rồi
    Bài viết
    48
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Một vài câu thơ bất chợt

    Biển đợi ai mà mãi ngẩn ngơ
    Sóng thôi đùa cất vào lòng khắc khoải
    Áng mây nào vẫn lạc loài bay mãi
    Để biển đợi chờ lòng chẳng thể bình yên

  8. #18
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Location
    Cuộc đời là những chuyến đi....và nay đã mệt rồi
    Bài viết
    48
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Một vài câu thơ bất chợt

    Mải mê đuổi gió trên đồng
    Anh về cải đã lên ngồng trổ hoa.
    Em ngồi phơi kỷ niệm xưa
    Muối thời con gái làm dưa ăn dần
    (st)

  9. #19
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Location
    Cuộc đời là những chuyến đi....và nay đã mệt rồi
    Bài viết
    48
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Một vài câu thơ bất chợt

    Tháng sáu trời mưa
    Nguyên Sa

    Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt
    Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
    Anh lạy trời mưa phong toả đường về
    Và đêm ơi xin cứ dài vô tận

    Đôi mắt em anh xin đừng lo ngại
    Mười ngón tay đừng tà áo mân mê
    Đừng hỏi anh rằng: có phải đêm đã khuya
    Sao lại sợ đêm khuya, sao lại e trời sáng...

    Hãy dựa tóc vào vai cho thuyền ghé bến
    Hãy nhìn nhau mà sưởi ấm trời mưa
    Hãy gửi cho nhau từng hơi thở mùa thu
    Có gió heo may và nắng vàng rất nhẹ

    Và hãy nói năng những lời vô nghĩa
    Hãy cười bằng mắt, ngủ bằng vai
    Hãy để môi rót rượu vào môi
    Hãy cầm tay bằng ngón tay bấn loạn

    Gió có lạnh hãy cầm tay cho chặt
    Đêm có khuya em hãy ngủ cho ngoan
    Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn
    Nếu em sợ thời gian dài vô tận

    Tháng sáu trời mưa, em có nghe mưa xuống
    Trời không mưa em có lạy trời mưa?
    Anh vẫn xin mưa phong toả đường về
    Anh vẫn cầu mưa mặc dầu mây ảm đạm

    Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
    Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
    Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
    Vì anh gọi tên em là nhan sắc

    Anh sẽ vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
    Anh sẽ nâng tay em cho ngọc sát vào môi
    Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
    Anh sẽ nhớ suốt đời mưa tháng sáu

  10. #20
    Member PhotobucketPhotobucket Hồng Mai Ngạo Tuyết's Avatar
    Ngày gia nhập
    Mar 2010
    Bài viết
    92
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Một vài câu thơ bất chợt

    Em lang thang suốt một cõi đời
    lạnh như mùa đông, vô hình như gió
    vẫn rải lông ngỗng bằng lau thu rực đỏ
    để nhớ đường về tìm hơi ấm một bàn tay..

    St
    Bất thị nhất phiên hàn triệt cốt

    Chẩm đắc mai hoa phốc tỷ hương.

Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •