Trang 1 / 9 123 ... LastLast
Bài 1 đến 10/85

Chủ đề: Công bố giải của cuộc thi thơ

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Công bố giải của cuộc thi thơ

    2 tháng đã trôi qua, cuộc thi thơ của chúng ta đã chính thức kết thúc.

    Đây là cuộc thi có nhiều cái nhất so với các cuộc thi mà PL cùng các anh chị trước đó đã tổ chức:

    - Số lượng bài nhiều nhất: 96 bài
    - Giải thưởng nhiều nhất: 13 giải
    - Nhiều mạnh thường quân với trị giá giải thưởng cao nhất
    - BGK đông nhất
    - Thời gian dài nhất
    ...

    Những cái nhất này đã góp phần vào cho thành công của cuộc thi, BTC xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều.

    BTC cũng xin cảm ơn BGK đã làm việc tận tâm, khách quan để chọn ra những bài xứng đáng.
    Đặc biệt, BTC xin gởi lời cảm ơn đến anh TeacherABC, người chịu trách nhiệm, rọc phách, áp mã, post bài, ráp phách. Có lẽ đây là người vất vả nhất cuộc thi từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc.


    PL xin phép công bố kết quả cuộc thi thơ "Tình Xuân", xuân 2010 như sau:

    1. Thơ đường luật

    - Giải nhất

    Vườn xuân

    Một sáng mai xuân đẹp tuyệt vời
    Chồi non thức dậy ngậm sương rơi
    Căng đầy sức trẻ tươi tình đất
    Phủ kín màu xanh thắm nghĩa trời
    Rễ bám tầng sâu gom góp lực
    Thân xòe tán rộng chắt chiu hơi
    Ô kìa nắng chở bình minh tới
    Nhuộm sắc muôn hoa nở tặng đời.

    (MS036/ĐL - Cachuont)
    - Giải nhì
    ĐI GIỮA MUÀ YÊU.

    Mật nắng hoà say rất ngọt ngào
    Thơ về đón tuổi gió xôn xao
    Nhành hoa trước giậu khoe hương mới
    Thiếu nữ bên xuân thẹn yếm đào
    Giữa vụ ươm tình con bướm lượn
    Đang mùa ghép mộng cái ong chao
    Nhà ai bếp lửa reo nồi tết
    Để khách đường xa nhớ dạt dào .

    (MS067/ĐL - Trainhaqueso1)
    - Giải 3
    GIAO MÙA

    Ngoài hiên rực rỡ sắc hoa đào
    Ở cuối chân trời én lượn chao
    Hạt nắng hồng tươi nghiêng dáng đợi
    Vầng dương đỏ thắm vẫy tay chào
    Chồi non bật khẽ lòng ngây ngất
    Gió nhẹ ru hời dạ xuyến xao
    Khoảng khắc giao mùa ôi diễm tuyệt
    Lần theo lối nhỏ đón xuân vào

    (MS031/ĐL - CM4Q)
    2. Thơ tự do

    - Giải nhất
    MÁ VÀ MÙA XUÂN.

    Mùa xuân
    Xanh mướt tóc em.
    Trắng thêm tóc má,
    Da mồi màu da.
    Xuân ơi, hãy tránh cho xa.
    Đừng về chi nữa.
    Má già.
    Em thương.
    Sáng nay còn đẫm hơi sương.
    Mùa xuân khăn gói,
    Lên đường
    Tới đây.
    Má ngồi, lất phất tóc bay.
    Một vầng mây trắng đầu ngày
    Vừa sa.
    Ngọn tre giỡn gió la đà.
    Chim non,
    Chim chíp lời ca,
    Ra ràng.
    Thân cò mấy nỗi đa đoan.
    Bao mùa, xuân đến.
    Bao lần, xuân đi.
    E dè, hai tiếng...
    Sinh ly...!
    Xuân ơi - Năn nỉ:
    Đi!
    Đi!
    Đừng về!
    (MS071 - Huongnhu)
    - Giải nhì
    Đón Xuân

    Nửa đêm Bà Gió trở mình
    Làm cả góc vườn thức giấc
    Bác Đom Đóm khều thêm bấc
    Chong ngọn đèn trắng hoa Sưa

    Cô Kén Vàng tưởng trời mưa
    Cuộn tròn người trong túi ngủ
    Ông Dế lại ho khù khụ
    Vì đi hát dạo cả chiều..

    Gia đình nhà chị Chuối Tiêu
    Ôm nhau giấc tròn thin thít
    Sâu non giật mình, thút thít
    Ú ớ vòi mẹ trong mơ…

    Chỉ thương mỗi anh Cá Cờ
    Suốt đêm đi tìm bạn gái
    Khóm Dong cũng thao thức mãi
    Rầm rì kể chuyện ngày mai…

    Đêm dường như vẫn còn dài
    Cả vườn rủ nhau thức trắng
    Bé Đào nãy giờ im lặng
    Cặm cụi thêu chiếc áo hồng

    Mặt trời thắp phía đằng Đông
    Nụ Tầm Xuân choàng mở mắt
    Cơn mưa đầu mùa lất phất
    Rộn ràng Trời Đất đón Xuân.
    (MS003 - Ryan Giggs)
    - Giải 3

    Gọi Xuân

    Đương Thu
    Em muốn thay mùa
    Tương tư…
    Tôi chỉ
    Muốn vừa lòng em
    Sang ngày
    Em mở cửa xem
    Tôi mang Mai
    Đặt bên thềm
    Gọi Xuân…
    (MS020 - Sheiran)

    - Giải khuyến khích


    ĐÊM GIAO THỪA NGHE MỘT KHÚC DÂN CA...

    "Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca
    Bài dân ca tha thiết đậm đà...." *

    Nghe câu hát mà bỗng thấy nao nao
    Sóng nhớ cuồng dâng cồn cào tấc dạ
    Tờ lịch cuối chơi vơi như chiếc lá
    Lặng rớt bên thềm đợi bước Nàng Xuân

    Có lẽ cơ Trời bắt phải trầm luân
    Đã bao năm nhục nhằn đời lữ thứ
    Gió cũng song hành với Em viễn xứ
    Đêm giao thừa vọng tưởng về cố hương

    Ở quê nhà hoa nắng trải muôn phương
    Chiếc áo Xuân tơ Trời dệt tươi thắm
    Còn chốn này hoải hoang ôi ... buồn lắm
    Hãy gởi cho Em chút tết đi Anh

    Nhớ làm sao hương vị bánh chưng xanh
    Của ngày xưa tự tay Mẹ già gói
    Nhánh mai vàng Cha chặt còn tươi rói
    Hoa trổ đầy cành xen lẫn lá non

    Phút trừ tịch muôn nơi pháo nổ giòn
    Trên bàn thờ khói trầm bay nghi ngút
    Rạng rỡ nụ cười ,ấm nồng câu chúc
    Mừng tuổi đầu năm bao đỏ trao tay ...

    Thưở ấu thơ đã vụt xa tầm tay
    Tất cả giờ đây chỉ là kỷ niệm
    Nửa kiếp lang thang tóc sương đã điểm
    Vẫn chưa một lần Xuân đến cùng Em

    Bài dân ca dịu ngọt ru màn đêm
    Len lén giọt buồn đọng trong đáy mắt
    Đôi bờ cách trở bao giờ gặp mặt
    Khát hương xuân rạo rực trái tim hồng

    Tấm tình Em hỏi rằng Xuân biết không ???
    Chốn đảo điên vẫn tròn câu hẹn ước
    Không nghĩ suy về những điều mất được
    Chỉ muốn gởi phương xa một tấm lòng

    * Lời trong bài hát " Đêm giao thừa nghe 1 khúc dân ca "
    (MS086 - CM4Q)
    Xuân mơ

    Phải chăng đấy vẫn là em ?
    Quen quen giai điệu bên thềm...bâng khuâng
    Hương lùa quanh những dấu chân
    Sau em là cả mùa xuân theo về

    Nụ vàng trải suốt cơn mê
    Em dìm ta giữa bốn bề sắc hoa
    Rối mù ngõ ngách trong ta
    Mất em là chẳng tìm ra lối về

    Thói đời lọc lựa khen chê
    Ta đành đội lốt tên hề ngu ngơ
    Gói trong lớp áo dại khờ
    Con tim vẫn vọng lời thơ rất buồn

    Bàn tay gầy ngón trơ xương
    Làm sao níu lại thiên đường trôi xa
    Trăm năm dù cố mặn mà
    Thì ngàn năm vẫn cứ là người dưng

    Ừ thôi ! Ta chẳng duyên phần
    Nhắc chi cái chuyện đôi lần nhớ nhung
    Ừ thôi ! Đời chẳng vô cùng
    Ngại gì dốc chén thổi bùng cơn say

    Trả tình cho gió xuân bay
    Ta giờ thành gã ăn mày theo thơ
    (MS077 - Đôi Mắt Mùa Đông)
    Hương xuân

    Hình như xuân đã đến ở đâu đây
    Thật gần gũi như là ngay trong gió
    Tiếng chim hót lời thì thầm cây cỏ
    Giọt sương mai ưng ửng nắng đương thì

    Lại bên nhau dạo những bước nhu mì
    Giữa bụi mưa có gì như không thật
    Em muốn bay lên bầu trời cao ngất
    Trên mây lành hát một khúc tình si

    Lại bên nhau nghe con sóng rầm rì
    Về cánh buồm lang thang đi phiêu bạt
    Trên đầu ta nắng hồng và mây bạc
    Còn trong tim cuồn cuộn thác hồng hoang

    Mắt âu yếm thẹn thùng vòng tay đan
    Em e lệ dựa vai anh tin cậy
    Xuân đất trời tặng riêng cho mình đấy
    Cả cỏ cây cũng đương dậy hương nồng.

    (MS085 - Tiểu Long Nữ)
    Các giải khác:

    - Giải BGK


    Thư gởi Mẹ ngày Xuân - MS009/GK - Phale

    Mẹ ơi, trần gian đang đón Tết
    Chốn thiên đường Xuân có về chưa
    Có hàng quán mở bày bánh mứt
    Có mai, đào biếc, đợi treo mùa?

    Có ai đưa Mẹ may áo mới
    Để Mẹ lễ chùa sáng Xuân qua
    Có ai mừng tuổi, phong bao đỏ
    Chúc Mẹ sống lâu mãi chẳng già?

    Hun hút thiên đường, lo Xuân ngại
    Lỡ quên không ghé, Mẹ mong không
    Hay con gánh Tết về bên đó
    Cho Mẹ ngày Xuân những ấm lòng?

    Trần gian Tết vẫn bánh chưng xanh
    Vẫn dưa hấu đỏ, kiệu, dưa hành
    Chỉ con lạnh lẽo từ xa Mẹ
    Tết gọi xưa về đứng loanh quanh

    Gởi Mẹ dòng thư thương nhớ lắm
    Mứt gừng năm cũ vẫn còn thơm
    Mỗi năm Tết đến con sên lại
    Như thấy Mẹ trong ấm lửa hừng...
    TIỄN CON MÙA XUÂN - MS007/GK - Tường Thụy

    Thế là con đã lớn khôn
    Nay con xuất giá biết buồn hay vui
    Vòng tay bố hóa hẹp rồi
    Tiễn con mà thấy bùi ngùi bâng khuâng
    Đất trời đang chuyển sang xuân
    Từ nay tết đến con không có nhà.
    Bây giờ thêm mẹ thêm cha
    Quê hương cách mấy đã là quê chung
    Biết rằng con chọn bến trong
    Mà con đi vẫn cứ rưng rưng lòng.

    Thế là con đã trưởng thành
    Bõ công cha mẹ dụm dành chắt chiu
    Bố nuôi con dưới mái nghèo
    Một đời lận đận với nhiều đắng cay
    Mà giờ bất lực buông tay
    Nợ song thân biết trả vay thế nào
    Hỏi trời, trời mấy tầng cao
    Đành mang tiếng bạc, đành đau nốt đời
    Nén hương có nói hộ lời
    Xin ông bà xóa tội này được chăng.

    Vợ chồng nghĩa ấy trăm năm
    Giữ sao cho trọn tấm lòng sắt son
    Đừng bao giờ thấy tiền khôn
    Đừng coi nén bạc nặng hơn nghĩa tình
    Cơm sôi bớt lửa thì lành
    Ăn thua chi phải tranh giành thiệt hơn.
    Những phường giá áo túi cơm
    Thế nhân ai dại ai khôn ... chuyện đời
    Bất nhân khó thoát lưới trời
    Gian manh đâu phải là người khôn ngoan.
    Còn bao kiếp sống cơ hàn
    Giàu nhân nghĩa phúc sẽ càng dày thêm
    Mong con hai chữ bình yên
    Đừng tham vọng tới bạo quyền, hư danh
    Con ngoan là của để dành
    Cá không ăn muối sao đành được đây.

    À ơi con ngủ cho say
    Bố ru con nốt khúc này nữa thôi
    Con mơ gì thế mà cười
    Ừ xuân đang đến. Và trời đang xanh
    Xin cho con những tốt lành
    Mùa xuân phía trước là dành cho con
    Dặm đời chân bố đã mòn
    Cầu mong con được vuông tròn mai sau
    Thôi lau nước mắt đi nào
    Hôn con lần cuối mà sao nghẹn lòng
    Nhìn con môi thắm má hồng
    Lại thương con tết đến không có nhà.

    - Giải dành cho người bình thơ hay nhất
    : Huongnhu

    - Giải phong cách:


    Gọi Xuân

    Đương Thu
    Em muốn thay mùa
    Tương tư…
    Tôi chỉ
    Muốn vừa lòng em
    Sang ngày
    Em mở cửa xem
    Tôi mang Mai
    Đặt bên thềm
    Gọi Xuân…

    (MS020 - Sheiran)
    - Giải sáng tạo:

    Xuân Đang Đến..!

    Xuân …
    Đang đến…
    ta thấy mình rất lạ!
    Vẫn thờ ơ, trong nhịp sống đời thường
    Chông chênh lắm những nụ cười hối hả
    Với chính mình đang khắc khoải sầu vương

    Xuân…
    Đang đến…
    ừh xuân đang đến thật!
    Nhịp thời gian cố níu cũng đã già
    Dẫu muốn lắm giấc bình yên vô tận
    Mộng bình thường …sao khó thế …
    người ta!

    Xuân…
    Đang đến…
    mong lòng ta tỉnh lặng!
    Một kiếp người, vui phận đã dành riêng
    Và nhắm mắt bỏ quên tình hờ hững
    Để cho mình níu vội một lần quên.

    (MS057 - Tinh_khong)
    BTC xin chúc mừng các anh chị và các bạn đã đạt giải nhé!
    Với các anh chị chưa đạt giải kỳ này, hãy chuẩn bị với kỳ thi mùa thu nhé!

    Với riêng PL, mỗi bài thơ các anh chị và các bạn gởi lên đây, là mỗi bông hoa tô điểm cho mùa Xuân của NR thêm đẹp. Điều đó mới thật là cái tình trong Xuân mà cuộc thi này hướng đến.
    Thân chúc các anh chị đón một mùa xuân hạnh phúc với thơ, nhạc và ấm áp tình người, tình đời.
    Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong cuộc thi tới nhé!
    Last edited by phale; 09-02-2010 at 08:21 AM.

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket COCKOO's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.349
    Thanks
    1
    Thanked 46 Times in 34 Posts

    Default Ðề: Công bố giải của cuộc thi thơ

    Chúc mừng các ACE đã đọat được giải thơ lần này.
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    Chim em vừa xoẳn một gang
    Líu lo cất tiếng ca vang giữa đời

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Công bố giải của cuộc thi thơ

    Chúc mừng các bạn và tự chúc mừng ...mình luôn
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Công bố giải của cuộc thi thơ

    Cám ơn BGK đã có phần ưu ái cho bài thơ Vườn xuân của Cá mà trao tặng giải nhất mặc dù có rất nhiều bài thơ xứng đáng đoạt giải nhất hơn. Cám ơn Niềm riêng đã tạo ra một sân chơi, sân sáng tác cho những người yêu thơ. Chúc mừng các tác giả có thơ đoạt giải lần này và chia sẽ chân thành với những tác giả khác đã gửi đến cuộc thi những sáng tác tuyệt vời nhưng chưa may mắn đoạt giải. Một lần nữa cảm ơn Ban tổ chức cuộc thi, Ban giám khảo và tất cả mọi người.
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Công bố giải của cuộc thi thơ

    Hehehe....4Q có thưởng vui quá mà ...quên mất điều này ...

    Giá trị hiện kim của giải thưởng 4Q xin chuyển cho Thạch Anh Tím để góp vào những chương trình của TÍM sắp tới .4Q chỉ nhận ...hiện vật là bức thư pháp để mai mốt mang dzìa nhà treo lên làm kỷ niệm mà thôi ( Nhờ 22 thực hiện dùm 4 )

    Cám ơn và chúc tất cả các bạn NR một mùa xuân vui vẻ ,một năm mới may mắn và hạnh phúc !!!

    CM4Q
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  6. #6
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Công bố giải của cuộc thi thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    Hehehe....4Q có thưởng vui quá mà ...quên mất điều này ...

    Giá trị hiện kim của giải thưởng 4Q xin chuyển cho Thạch Anh Tím để góp vào những chương trình của TÍM sắp tới .4Q chỉ nhận ...hiện vật là bức thư pháp để mai mốt mang dzìa nhà treo lên làm kỷ niệm mà thôi ( Nhờ 22 thực hiện dùm 4 )

    Cám ơn và chúc tất cả các bạn NR một mùa xuân vui vẻ ,một năm mới may mắn và hạnh phúc !!!

    CM4Q
    Ok 4. Chúc mừng 4 nhé!
    (Mơi mốt nhớ khao to nha 4 )

  7. #7
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Công bố giải của cuộc thi thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của cachuont Xem bài viết
    Cám ơn BGK đã có phần ưu ái cho bài thơ Vườn xuân của Cá mà trao tặng giải nhất mặc dù có rất nhiều bài thơ xứng đáng đoạt giải nhất hơn. Cám ơn Niềm riêng đã tạo ra một sân chơi, sân sáng tác cho những người yêu thơ. Chúc mừng các tác giả có thơ đoạt giải lần này và chia sẽ chân thành với những tác giả khác đã gửi đến cuộc thi những sáng tác tuyệt vời nhưng chưa may mắn đoạt giải. Một lần nữa cảm ơn Ban tổ chức cuộc thi, Ban giám khảo và tất cả mọi người.

    Chúc mừng anh nhé. Anh khiêm tốn thành ra BGK thiên vị nè... Nhớ khao nhé anh!


  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Công bố giải của cuộc thi thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Ok 4. Chúc mừng 4 nhé!
    (Mơi mốt nhớ khao to nha 4 )
    Khao là chuyện...nhỏ 22 ơi .Gặp được nhau mới là ...chuyện lớn

    Mỗi ngày 4 bỏ heo đất 5Eu ...hổng biết có đủ không ta ???
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Công bố giải của cuộc thi thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    Hehehe....4Q có thưởng vui quá mà ...quên mất điều này ...

    Giá trị hiện kim của giải thưởng 4Q xin chuyển cho Thạch Anh Tím để góp vào những chương trình của TÍM sắp tới .4Q chỉ nhận ...hiện vật là bức thư pháp để mai mốt mang dzìa nhà treo lên làm kỷ niệm mà thôi ( Nhờ 22 thực hiện dùm 4 )

    CM4Q
    Tỷ ơi !
    Gỉai thưởng trao bằng hiện vật hổng có hiện kim ...
    Vậy thì Tím mang giải hiện vật này mang đi đấu giá tỷ hén, quy ra hiện kim để bỏ vào....
    Có ai đấu giải hôn nhỉ? mại dzô mại dzô ..
    hehehe...
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  10. #10
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    83
    Thanks
    14
    Thanked 16 Times in 8 Posts

    Default Ðề: Công bố giải của cuộc thi thơ

    Cuộc thi đã thành công tốt đẹp. Tiếc là thời gian diễn ra cuộc thi, NA chẳng thể đọc được hết tất cả các bài của cuộc thi.

    Chia vui và chúc mừng tất cả.

Trang 1 / 9 123 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •