Trang 4 / 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234
Bài 31 đến 35/35

Chủ đề: Tại sao Xóa bài của Tôi.

  1. #31
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Tại sao Xóa bài của Tôi.

    Vỗ ngực hô to là người lính nên phải tự hào, để mới là yêu nước...yêu người VN
    còn như mình đây thì ko yêu nước...thương người sao?
    Tranh luận để cùng nhau xây dựng.
    Nhưng chiều hướng này hình như ko thế. TAT nghĩ topic này nên kết thúc ở đây đi.
    Rimes hãy 01 lần cùng off với các mem NR nhé...
    Rimes sẽ biết bản thất của những người lính hay những người ko là lính của mem NR như thế nào rồi hãy vội đánh giá.
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  2. #32
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    25
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Tại sao Xóa bài của Tôi.

    Em chẳng biết tranh luận gì nhưng gần nhà có anh từng đi Bộ đội có khiếu kể chuyện nên bọn em cứ cười lăn.

    Anh kể: Ngày nọ đơn vị đang hành quân thì gặp địch. Địch phát hiện bên ta trước, nổ súng quạt cứ như mưa. Tiếng B phang cứ gọi là đinh tai long óc. Anh lính cũ từng khoe đập vỡ sọ thằng Pot vác dàn B69 chạy lủi vào bụi tre rừng. Nấp trong đấy đến khi đánh xong địch chạy. Anh lính cụ không cách nào chui ra được bèn la toáng lên: Cứu tôi với!

    Mọi người vác dao tông vào phạt gần nửa giờ đồng hồ mới lôi anh ra được. Ai cũng ngạc nhiên bụi tre rừng gai như thế mà anh ta vác cả dàn B chui vào được. Thế mới biết đâu phải là bộ đội thì ai cũng như ai.

    Một lần ngồi xơi chè Bắc, kẹo lạc công viên. Ngồi nghe một anh kể về chiến trường mà quên cả hút thuốc lào. Anh ta thu mấy cây súng và bắt đâu cũng được dăm tên. Có mấy bằng khen và được về phép. Lát sau, có một anh ngày xưa đi cùng đơn vị đến ngồi nghe rồi bảo: Mày cứ lòe các em! Khi xưa đi Công Binh cùng tao làm đường chứ có đánh đấm gì.

    Cả bọn cười lăn quay!

    Thì công binh cũng là bộ đội cũng giúp ích cho chiến trường. Tao nói thế đố thằng nào cãi. Quả thật là chẳng ai cãi được!

  3. #33
    Member PhotobucketPhotobucket luulytim_tttt's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    203
    Thanks
    0
    Thanked 9 Times in 9 Posts

    Default Ðề: Tại sao Xóa bài của Tôi.

    Chiến tranh nào cũng có người đi kẻ ở nếu còn sống sót :d

    LLT không thích bàn về chính trị nhưng thật lòng cảm kích những người lính dù người chỉ ngồi trong văn phòng làm giấy tờ hay người ra trận đánh . Mỗi người có một trách nhiệm riêng mà đối với LLT đó là trách nhiệm thiêng liêng cũng như trách nhiệm Phụ Mẩu . Che chở bảo vệ và xây dựng nước nhà cũng như trách nhiệm nuôi nấng dưỡng dục con cái . Lúc nào cũng cho ra, hy sinh, mà không cần được đáp trả .

    Có điều LLT muốn chia sẻ với các anh chị em đó là không phải người Việt nào xa quê cũng là " vượt biên / không yêu nước " . Một điển hình như gd của LLT . Dì ruột là cô giáo, muốn học hỏi thêm kiến thức nên đã đi du học năm 72 . Dì có lòng yêu thương người nên sau giờ học bỏ hết thời gian chăm sóc một cụ già và cũng là việc làm để kiếm tiền mỗi ngày . Người Mỹ không phải là không có hiếu, nhưng họ không có bỏ thời gian ra chăm sóc cha mẹ và tỏ ra thái độ yêu thương hiếu thảo như người VN . Người con trai của bà ta thấy Dì có lòng tốt, nên có ý muốn giúp Dì ở lại Mỹ nếu Dì muốn . Họ đã làm giấy hôn nhân nhưng không chính thức ở chung . Dì chọn ở lại Mỹ vì lúc đó ở VN vẫn còn chưa hoà bình . Dì đã làm lụng thật cực khổ, hái táo, hái cam, chăm sóc người già, lại cố gắng học hành . Dì lấy bằng kỷ sư, bao nhiêu tiền làm cũng để dành để bảo lảnh anh chị em sang Mỹ. Trong chiến tranh 1 người cậu đã hy sinh, Ngoại đau đến gần mất . Sau khi lo cho tất cả các anh chị em xong, Dì lập gia đình lúc 45 tuổi, có đứa con đầu lòng lúc 50, tội cho Dì gần 60 tuổi người ta có cháu nội cháu ngoại, Dì lại có 2 teenagers . Những người đi sau gọi là diện đoàn tụ, đi để tìm cho mình một cơ hội khác, một cuộc sống khác . Nhưng họ đâu có phải là người không yêu nước, con cái họ vẫn học và nói tiếng Việt, vẫn nhớ nguồn cội . Cho nên, không phải người nào đi ra khỏi nước cũng là vượt biên hay không yêu nước . " Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn " Theo LLT nghĩ : Người có chung 1 giòng máu Việt Nam không thương yêu nhau hơn được thì cũng đừng chia rẽ dù là trong hay ngoài nước, dù là vượt biên hay đoàn tụ . Người ở xa tuy không nói rằng ta đây yêu nước thì cũng âm thầm làm những việc giúp đồng bào, bà con trong những trận bão lũ ... v..v..
    LLT 100% người Việt có đi xa bao nhiêu cũng tự hào mình là người Việt Nam, không chối bỏ nguồn gốc . Sis OaNu 1/2 Hoa và Việt cũng tự hào mình là người Việt, cái đó mới gọi là cái tình cái nghĩa đáng quý ! Hôm vừa rồi nghe Trường Vũ hát bài " Lòng Mẹ " ai cũng khóc, TV cũng khóc. Khóc đâu phải vì TV nguời Hoa mà biết hát tiếng Việt, khóc là tự vì TV diễn đạt bài hát với tất cả tấm lòng . Bài hát hay mà hát không bằng tất cả tấm lòng thì mất hết ý nghĩa . Bởi vậy, "sống trên đời phải có tấm lòng ... " Người Việt nào không yêu cội nguồn, đất nước thì chắc từ nhỏ đã không được giáo huấn kỷ càng . Còn chuyện đi hay ở, vượt biên hay đoàn tụ, thì không liên quan tới chuyện yêu nước hay không . LLT xin được đính chính cho Người Việt Xa Xứ, không phải ai đi xa cũng là vượt biên hay bỏ nước mà đi.

  4. #34
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Tại sao Xóa bài của Tôi.

    Hồi chiều đang on thì COM có vấn đề ,sập máy không vào được mạng .Lò mò làm lại máy tới 21 giờ mới xong vào đọc thì quả thật đáng buồn .4Q cảm nhận rằng RIMES đang cố tình tạo sóng gió nơi đây .4Q cũng chỉ vừa quen biết với các Anh Chị trong đây chừng vài tháng ,nhưng 4Q cũng nhận ra ở đây mọi người sống và đối đãi với nhau rất chân tình .Rimes là người mới hay người cũ ,nếu nhìn Nick Reg thì mới toanh ha ??? Hay là chơi cái trò thay áo để phá ??? Dù thế nào thì 4Q cũng thấy RIMES quá hồ đồ ,nếu không biết gì về Chị OA thì đừng nghĩ về người ta như thế .Thật ra hôm nay trong topic này 4Q mới biết về hoàn cảnh của Chị .Thương lắm ,1 kiếp tha hương !!!

    Nếu RIMES là người lính thời đó thì RIMES phải nhớ chính sách "bài trừ người HOA "của VN mình chứ ??? Rồi chính sách đối xử với những người làm việc trong chính quyền cũ & đánh tư sản mại bản nữa ... đã đẩy biết bao nhiêu người" xuống biển" .Họ ra đi để sự sống RIMES àh . Đừng trách hay lên án những người vượt biên hay bỏ xứ ra đi ,hãy tự vấn "Tại sao có cảnh đó ???" Có thể Anh không trong cảnh của họ và khác chiến tuyến khác lý tưởng nên Anh cho họ là kẻ tội đồ . Nếu Anh nghĩ vậy thì Anh quá là sai lầm ,và trái tim Anh quá bé nhỏ và tâm hồn Anh thật là hạn hẹp ...Chiến tranh đã chấm dứt 34 năm rồi ,sao trong đầu Anh còn những suy nghĩ như thế ??? Dân tộc VN ta thật tội nghiệp chỉ là lá bài của 2 phe đối lập Tư Bản và CNXH mà thôi . 4Q tôi dám tự hào nói rằng ,người VN dù ở bất cứ nơi nào dù mang bất cứ quốc tịch gì thì lòng họ luôn hướng về cố hương . Tâm hồn họ luôn hướng Nội ,điều đó thật đáng quí và đáng tôn trọng .Còn hơn là 1 số kẻ dư tiền lắm bạc ...ở VN mà lúc nào cũng lai căng và hướng Ngoại . Thử hỏi ...2 loại người đó ai được trọng nể hơn hả thưa Anh ???
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  5. #35
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Tại sao Xóa bài của Tôi.

    Xin lỗi tất cả mọi người! Xin phép close topic này tại đây!

Trang 4 / 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •