Trang 3 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 LastLast
Bài 21 đến 30/35

Chủ đề: Tại sao Xóa bài của Tôi.

  1. #21
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    20
    Thanks
    7
    Thanked 21 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Tại sao Xóa bài của Tôi.

    Trích dẫn Trích dẫn của Rimes Xem bài viết

    Vâng tôi ít hiểu biết lắm cô à. ..................

    Các ngành các cấp nào giúp gia đình cô vượt biên thế ?? hở quý cô"hiểu biết" ??
    "Vâng tôi ít hiểu biết lắm cô à" Chắc chắn là như thế và ...còn tệ hơn thế.

    Vào thời điểm đó, cả trong Nam lẫn ngoài Bắc, tất cả người gốc Hoa đều được phép ra đi bán công khai để trở về cố quốc. Vì là bán công khai - chỉ cho phép ra đi nhưng không có giấy tờ chính thức nên mọi người vẫn gọi đó là vượt biên.
    Có lẽ Mod nên closed topic này lại đi vì nói chuyện kiểu này chẳng đi đến đâu cả.

  2. #22
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Tại sao Xóa bài của Tôi.

    Vậy vấn đề nên kết thúc tại đây! Tại sao cứ phải đôi co và lan rộng ra khi nó cũng chẳng thể giúp ích gì cho Diễn đàn. Nếu ai nghĩ ra được cách gì để VN lấy lại được các đảo do TQ chiếm thì Nhà Nước sẽ tặng thưởng huân chương dù không hề cầm súng.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  3. #23
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Ryan Giggs's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    657
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Tại sao Xóa bài của Tôi.

    Em là "lính" thời bình mà cũng còn đang nhục như con trùng trục đây ạ. Ấy chết sếp lại gọi đi mua đồ nhậu đêm rồi

    Em nghĩ chúng ta đừng đứng ở hiện tại mà suy xét những chuyện trong quá khứ. Chiến tranh nào chẳng có mất mát, hy sinh. Và mỗi người cần phải tự biết học cách bảo vệ lấy chính mạng sống của mình bằng cách này hay cách khác. Chẳng ai biết chắc chết mà vẫn "vô tư" cả.
    Hãy để quá khứ đc ngủ yên

    tham khảo >>> http://nguoiviethaingoai.org/ditan.html
    Last edited by Ryan Giggs; 06-02-2010 at 01:16 AM.

  4. #24
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Ðề: Tại sao Xóa bài của Tôi.

    Ry: lính cùng quan thời nào cũng dzậy. Cứ say xỉn là HNhu bắn bỏ nhá cưng!

  5. #25
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài viết
    7
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Tại sao Xóa bài của Tôi.

    Lại chơi trò xóa bài, hội đồng à.
    Thôi được ...
    Tôi không chấp. Mọi việc tất nhiên phải thế. Khó mà thay đổi được. Cũng vui vì thấy được bản chất thật của khá đông mem NR.

  6. #26
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Ryan Giggs's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    657
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Tại sao Xóa bài của Tôi.

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết
    Ry: lính cùng quan thời nào cũng dzậy. Cứ say xỉn là HNhu bắn bỏ nhá cưng!
    Hnhu lên lớp 3 chưa mà chạy loăng quăng thế. Ở đây tên bay đạn lạc coi chừng nhá

  7. #27
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    25
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Tại sao Xóa bài của Tôi.

    Nghe nói có anh lính ngày xưa đi bên Campuchia sợ chết nên xin làm chân liên lạc phục vụ việc trà nước nấu cơm. Không biết có chuyện đó không vậy các Bác từng đi lính bên kia ơi?

    Còn việc vừa rồi theo nhận xét của em thì người mở topic này đã có chuẩn bị ngay khi post bài. Biết chắc bài bị xóa nên đã dự phòng và đưa lên đây ngay rồi lua loa lên để tạo điểm nhấn.

    Hôm rồi ngõ Đê nhà em bị bật nắp cống các Cơ quan chức năng đoàn thể cứ họp bàn làm sao bịt nắp mà nước cống không trào lên. Em bảo có mà bịt, mùa này làm gì có mưa. Cống nó trào lên là do nước Thủy triều. Cứ cho nó phun lên rồi nó lại hút hết vào họng cống ấy mà! Các bác ấy chờ xem thì quả đúng như vậy!

    Nước cống trào ra rồi lại hút vào!

    Xong việc ấy cứ khen : Cái thằng này đoán giỏi thật!

  8. #28
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Ryan Giggs's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    657
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Tại sao Xóa bài của Tôi.

    Trích dẫn Trích dẫn của Rimes Xem bài viết
    Lại chơi trò xóa bài, hội đồng à.
    Thôi được ...
    Tôi không chấp. Mọi việc tất nhiên phải thế. Khó mà thay đổi được. Cũng vui vì thấy được bản chất thật của khá đông mem NR.
    Anh nỳ tranh luận nhưng sử dụng ngôn từ rất khó nghe. Đây không phải là 4rum chính trị anh hiểu chứ? Nếu anh nghĩ mình có thể làm đc gì cho tổ quốc VN này thì hãy trình bày với Đảng, với Nhà Nước. Đừng tự vỗ ngực ta là lính, là người VN. Anh là người VN thì chúng tôi là người hành tinh khác hết à? Tranh luận cũng phải trên tinh thần xây dựng chứ.
    Bản chất....? Anh chưa đủ tư cách để nói về bản chất của người khác. Ngay việc reg nick khác để công kick mọi người đã đủ cho thấy cái "dũng cảm" nơi người lính của anh rồi.

  9. #29
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    988
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Tại sao Xóa bài của Tôi.

    Trích dẫn Trích dẫn của Rimes Xem bài viết
    Lại chơi trò xóa bài, hội đồng à.
    Thôi được ...
    Tôi không chấp. Mọi việc tất nhiên phải thế. Khó mà thay đổi được. Cũng vui vì thấy được bản chất thật của khá đông mem NR.
    Thật khó thay đổi với tầm nhìn và nhận thức như vậy, đáng buồn cho những chỉ huy và đồng đội của bạn, cách phát ngôn và phê phán của bạn gây xấu hổ cho họ lắm lắm.
    Thế chấp thì làm gì hả bạn?
    Nếu thấy không phù hợp,bạn có thể đi, 4r miễn phí mà, thêm nữa chưa biết đúng sai, văn phong bạn viết cũng chẳng ai muốn đọc đâu.
    Điều đó rồi cũng qua đi!

  10. #30
    Member PhotobucketPhotobucket valytien_$'s Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    166
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Tại sao Xóa bài của Tôi.

    Thật buồn khi đọc toppic này...chỉ có lịch sử thì mãi là lịch sử không ai đi ngược được.
    Trên mảnh đất hình chữ S này...có rất rất nhiều gia đình từng có người là quân nhân, dù bên này hay bên kia; và nữa có bao nhiêu người đã từng ăn bobo, gạo hẩm, bột mỳ hôi, mỡ cừu...của 1 thời Đất nước còn khó khăn. Vậy mà...lại có cả giọng mỉa mai, đùa cợt ở đây...
    Tôi đọc những đoạn CM mà thấy chạnh lòng!
    Ở đời ai chẳng "Niềm riêng"
    Vô đây mà "xả"...hết chung chiêng liền

Trang 3 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •