Trang 1 / 11 123 ... LastLast
Bài 1 đến 10/103

Chủ đề: Dốc Hết.....Trút Hết.....Chấm Hết...!!!

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Cỏ Lạ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    310
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Dốc Hết.....Trút Hết.....Chấm Hết...!!!

    Mệt mỏi... Uh, mệt mỏi thì sao?
    Chua chát... Uh, chua chát thì sao?
    Cay đắng... Uh, cay đắng thì sao?
    Đau khổ... Uh, đau khổ thì sao?
    Chấp nhận.... Uh..........chấp nhận....

    Không thể vượt qua được chính mình, không thể vượt qua được dư luận.....Chẳng lẽ cứ phải chịu đựng thế này mãi....Làm sao để tặc lưỡi mà nói: "Uh, giải thoát"

    p/s: CL lập topic để chị em (có khi các anh cũng chả chịu kém phần) có nơi để dốc tâm sự, chia sẻ những cảm xúc của mình nhé! Chúc cả nhà luôn vui! Thân mến!
    Cỏ Lạ
    Không tên
    Không người nào biết đến
    Lặng lẽ bên đường
    Gồng gánh những gió sương...

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket COCKOO's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.349
    Thanks
    1
    Thanked 46 Times in 34 Posts

    Default Ðề: Dốc Hết.....Trút Hết.....Chấm Hết...!!!

    Cỏ Lạ? có phải là cỏ lạ?
    Cỏ lạ nó khác cơ, cỏ có một sức sống mãnh liệt nhất. Thế thôi!
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    Chim em vừa xoẳn một gang
    Líu lo cất tiếng ca vang giữa đời

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Dốc Hết.....Trút Hết.....Chấm Hết...!!!

    Topic này mở ra có phải để trút hết mọi phiền muộn, thị phi, hận, thù...Phải ko?
    Oa Nữ hiện giờ đứng ngoài những vòng tròn quanh quẩn đó. Công việc và con cái chiếm phần lớn hết tâm tư của mình rồi. Chỉ thích 8 thôi...
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Dốc Hết.....Trút Hết.....Chấm Hết...!!!

    TS nó, mình cứ bán xong thì nó lên, tức quá đi mất!
    Em cứ tin ở anh...đừng lo!

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    294
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Dốc Hết.....Trút Hết.....Chấm Hết...!!!

    Trích dẫn Trích dẫn của thuc sinh Xem bài viết
    TS nó, mình cứ bán xong thì nó lên, tức quá đi mất!
    Ăn đủ mấy hôm rồi...he he...Em cũng thế, ôm cả năm, bán phát thì lên...tiếc!

  6. #6
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Dốc Hết.....Trút Hết.....Chấm Hết...!!!

    không thể hiểu được bọn chúng, mấy triệu dân còn đói rã họng, thế mà chúng bỏ cả tỷ $ để đốt pháo dưới đất hù thiên hạ, rồi lại há mồm ra xin viện trợ lương thực của người ta.
    cái lũ bất nhân ấy được hậu thuẫn bởi cái lũ bất nhân hơn nữa, nên chúng mới làm thế được.
    nửa vạn năm văn minh để làm gì khi cư xử với nhân loại và láng giềng như thế.

    năm trước phi một phát vào biểu tượng tự hào của chúng là đáng lắm, có dịp nại nàm phát nữa!
    Em cứ tin ở anh...đừng lo!

  7. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket T_Y_P_N's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    275
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Dốc Hết.....Trút Hết.....Chấm Hết...!!!

    Trích dẫn Trích dẫn của COCKOO Xem bài viết
    Cỏ Lạ? có phải là cỏ lạ?
    Cỏ lạ nó khác cơ, cỏ có một sức sống mãnh liệt nhất. Thế thôi!
    Úi lên quan rồi hả anh. Anh ơi rửa "lon" đi

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Dốc Hết.....Trút Hết.....Chấm Hết...!!!

    Chua chát, đắng cay, gì nữa nhỉ, cảm giác nào cũng có
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  9. #9
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Dốc Hết.....Trút Hết.....Chấm Hết...!!!

    Nhẹ bẫng....Hóa ra chỉ là tự ám ảnh minh,
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  10. #10
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Cỏ Lạ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    310
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Dốc Hết.....Trút Hết.....Chấm Hết...!!!

    Mệt mỏi lắm rồi. Như muốn phát điên lên được. Không thể nói chuyện với ai....
    Cỏ Lạ
    Không tên
    Không người nào biết đến
    Lặng lẽ bên đường
    Gồng gánh những gió sương...

Trang 1 / 11 123 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •