Trang 2 / 11 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... LastLast
Bài 11 đến 20/103

Chủ đề: Dốc Hết.....Trút Hết.....Chấm Hết...!!!

  1. #11
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Dốc Hết.....Trút Hết.....Chấm Hết...!!!

    Trích dẫn Trích dẫn của Cỏ Lạ Xem bài viết
    Mệt mỏi... Uh, mệt mỏi thì sao?
    Chua chát... Uh, chua chát thì sao?
    Cay đắng... Uh, cay đắng thì sao?
    Đau khổ... Uh, đau khổ thì sao?
    Chấp nhận.... Uh..........chấp nhận....

    Không thể vượt qua được chính mình, không thể vượt qua được dư luận.....Chẳng lẽ cứ phải chịu đựng thế này mãi....Làm sao để tặc lưỡi mà nói: "Uh, giải thoát"

    p/s: CL lập topic để chị em (có khi các anh cũng chả chịu kém phần) có nơi để dốc tâm sự, chia sẻ những cảm xúc của mình nhé! Chúc cả nhà luôn vui! Thân mến!
    Trích dẫn Trích dẫn của Cỏ Lạ Xem bài viết
    Mệt mỏi lắm rồi. Như muốn phát điên lên được. Không thể nói chuyện với ai....
    Lối hành văn này hình như rất quen thuộc thì phải? Hình nhu mình đã từng nhiều lần được đọc và nhớ... đến ngày xưa... Có phải là... em chăng? MM?

  2. #12
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Cỏ Lạ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    310
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Dốc Hết.....Trút Hết.....Chấm Hết...!!!

    Nhâm nhi ly cafe 1 mình...Cafe hôm nay đắng quá....!!!
    Cỏ Lạ
    Không tên
    Không người nào biết đến
    Lặng lẽ bên đường
    Gồng gánh những gió sương...

  3. #13
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Dốc Hết.....Trút Hết.....Chấm Hết...!!!

    Mệt nhoài cả người! Một ngày của công việc - tình yêu - thể thao! Mệt nhưng mà vui khi tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp trong tầm kiểm soát! Hy vọng ngày mai cũng sẽ như hôm nay!

  4. #14
    Lê_Minh_Hòa
    Guest

    Default Ðề: Dốc Hết.....Trút Hết.....Chấm Hết...!!!

    Bỏ dở trận đấu bóng đá, phi thật nhanh ra sân tennis để nhìn người ấy một chút..... vậy mà hôm nay người ấy không lên sân! Buồn!

  5. #15
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Dốc Hết.....Trút Hết.....Chấm Hết...!!!

    Cuộc sống bình an, phẳng lặng quá, đôi khi muốn hét to, gào rú ...Xong ko tìm ra lý do...
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  6. #16
    Member PhotobucketPhotobucket [--LEO--]'s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Hà lội
    Bài viết
    187
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Dốc Hết.....Trút Hết.....Chấm Hết...!!!

    các bác sướng chán,em làm ngành dịch vụ,lúc nào mọi người nghỉ em càng phải đi làm,2 năm đi làm nghi được 8 ngày tết chấm hết,chán quá rồi aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  7. #17
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket NIEMRIENG_BRVT's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    221
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Dốc Hết.....Trút Hết.....Chấm Hết...!!!

    Một hôm đang đi trên xe Bus, bỗng nhiên mình thấy rất khó chịu, không thể chịu nỗi được nữa. Bỗng mình nghe một bài hát quen thuộc vang lên, bài này thì mình nằm lòng từng khúc nhạc, he he sắp tới đoạn có tiếng trống to lắm đây. 1....2.....3, tới rồi. Canh ngay lúc trống đánh to nhất mình làm cái "Toẹt" (Sướng tê cả người). Người nhẹ nhỏm hẳn ra. Mình tiếp tục nghe nhạc và lắc lư theo tiếng nhạc thật thoải mái.Kìa, trạm xe của mình đã tới, mình bước xuống xe, mình cảm thấy mọi người nhìn mình rất lạ lẫm. Xuống xe mình thắc mắc tại sao thế nhỉ????Mình vẫn nghe tiếng nhạc réo rắt bên tai. Hic thì ra lúc đó mình đang nghe nhạc bằng tai nghe riêng. Hic lúc đó.....lúc đó....lúc đó.

    Nỗi niềm này biết tỏ cùng ai..................
    MSFC_CHUYỆN MỘT TÌNH YÊU ANH HỌA SĨ...

  8. #18
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Dốc Hết.....Trút Hết.....Chấm Hết...!!!

    ts nó,bực lắm rồi,làm ơn tránh ra xa nhé,(đàn ông) phụ nữ đứng gần tí thì không sao!!!
    Em cứ tin ở anh...đừng lo!

  9. #19
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Dốc Hết.....Trút Hết.....Chấm Hết...!!!

    hố hố, vừa đập cho mi một phát nhé, sang tuần liệu hồn với bố mày, dám kẹp ông à, ông quyết làm Sơn tinh tới cùng!
    Em cứ tin ở anh...đừng lo!

  10. #20
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Cỏ Lạ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    310
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Dốc Hết.....Trút Hết.....Chấm Hết...!!!

    Biết thế thì đã....................... Bận rộn tiếp thôi vậy...
    Cỏ Lạ
    Không tên
    Không người nào biết đến
    Lặng lẽ bên đường
    Gồng gánh những gió sương...

Trang 2 / 11 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •