Bài 1 đến 6/6

Chủ đề: viết cho riêng mình

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    200
    Thanks
    88
    Thanked 29 Times in 11 Posts

    Default viết cho riêng mình

    Thơ tặng Mẹ!!!

    Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ
    Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con.
    Con vẫn nhớ những ngày xa xưa ấy
    Những ngày xưa khi gió lạnh đông về
    Ngồi bên con cùng lời ru tha thiết
    Hơi ấm nồng lan tỏa khắp người con.
    Con vẫn nhớ những ngày hè nóng nực
    Luôn bên con trong giấc ngủ trưa hè
    Vẫn lời ru ầu ơ ôi tha thiết
    Như cơn gió đông ngoài biển xa thổi vào.

    Rồi mùa thu ôi nắng vàng rực rỡ
    Buổi khai trường mẹ vẫn dắt con đi
    "Gắng lên con, tương lai" - điều mẹ nói:
    "Cánh cửa cuộc đời đang mở rộng đón con".
    Những ngày tháng giờ đây con vẫn nhớ
    Trên mỗi bước đi luôn có mẹ đi cùng
    Dù vất vả lo quanh năm ngày tháng
    Vẫn mong cho con cuộc sống mãi yên bình
    Tình mẹ dành cho con ôi rộng sâu biển cả

    Giờ con đã lớn, tương lai đang phía trước
    Cánh cửa cuộc đời đang mở rộng đón con
    Vẫn bên con lo lắng, lo cho con
    Vẫn tần tảo nuôi con, động viên con những lúc…
    Con tự nhủ sẽ chuyên cần đèn sách
    Để không phụ lòng ngày tháng mẹ chờ mong
    Mẹ có biết con yêu mẹ vô cùng
    Những lời đó ngàn lần con muốn nói!

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    200
    Thanks
    88
    Thanked 29 Times in 11 Posts

    Default Ðề: viết cho riêng mình

    Hoa mận Mộc châu
    Hoa Mận nối liền cả vùng trời nhỏ
    Đưa em lạc vào trang viết văn thơ
    Em bé nhỏ giữa chỉ vài bông mận
    Càng bé nhỏ hơn trong tiếng gọi của anh.

    Rồi anh đi theo tiếng gọi dòng đời
    Bỏ mặc em giữa mênh mông rừng mận
    Em hoảng hốt gọi anh trong sợ hãi
    Mãi...chỉ nghe hoa mận hát ru em.

    Rồi một ngày anh trở lại mùa hoa
    Quà cho em hoa mận trắng đâu còn
    Hồng kiêu sa rực rỡ anh trao tặng
    "Em hãy là một bông hồng đi em...?"

    Anh của em ngày xưa đây có phải:
    "Tặng riêng em rừng mận trắng Mộc châu".
    Em vẫn là em của ngày xưa ấy
    Bé nhỏ giữa vài bông mận mà thôi...!!!
    Sơn la 30.01.2010
















    Last edited by Dongque; 04-02-2010 at 04:29 PM.

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    200
    Thanks
    88
    Thanked 29 Times in 11 Posts

    Default Ðề: viết cho riêng mình

    MẸ

    Người đã cho con sinh mệnh này
    Người đã truyền hơi ấm từ vòng tay
    Từ những ngày con còn bé xíu,
    Người dìu con qua từng ngưỡng cửa
    Dạy con viết, dạy con cất tiếng chào
    Dạy con cách làm người thanh cao
    Cho con hiểu bao la của tình Mẹ.

    Con vẫn nhớ những ngày con sốt cao
    Mẹ ở bên chăm lo cho từng tý,
    Con vẫn biết cả lúc con đã ngủ
    Mẹ thức suốt như sợ làm con rơi
    Mẹ đã cười khi con ngừng cơn sốt
    Giống như lúc con cất tiếng chào đời.

    Mẹ vẫn cho con ăn những đòn roi
    Như cảnh báo con tránh đường hư hỏng
    Con vẫn biết lúc đó Mẹ đau lắm
    Hơn cả lúc Mẹ đã nặn ra con
    Con vẫn biết nếu thành người hư hỏng
    Mẹ thà để con ở mãi trong lòng
    Ở trong lòng buồn lắm Mẹ ơi
    Con sẽ cố thành người con ngoan ngoãn
    Thành người mang vinh dự cho xóm làng
    Đem vinh quang dâng tặng tình Mẹ
    Đem nụ cười cho Mẹ mãi trẻ trung
    Người cho con tình yêu không giới hạn.
    ….
    Lúc Mẹ ốm con biết làm gì đâu
    Chỉ biết đứng nhìn, Mẹ sai bảo
    Giọng Mẹ ồm nghe như tiếng khóc
    Phải Mẹ khóc con còn nhỏ lắm không…?

    Rồi con nhận ra những ngày Mẹ chăm con
    Con mới biết tự mình phải đứng dậy
    Không phải đứng nhìn Mẹ rồi chạy
    Mà tự mình phải đánh với cơn đau
    Đánh cơn đau ra khỏi cơ thể Mẹ
    Cơ thể người nuôi dưỡng mình bấy lâu
    Cơ thể gầy còm nhưng chắc khỏe
    Đã bạc mòn, thời gian con lớn khôn!

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    200
    Thanks
    88
    Thanked 29 Times in 11 Posts

    Default Ðề: viết cho riêng mình

    sắp được nghỉ tết được về thăm mẹ, cuộc sống vất vả 360 ngày không có time về với mẹ chỉ mong đến tết được về thăm mẹ mà thôi.


    THƯ GỬI MẸ...!!!

    Mẹ thân yêu con sắp sửa trở về
    Nơi dòng sông tiếng ầu ơ của mẹ
    Con trở về bởi biết mẹ vẫn lặng lẽ
    Ngóng trông con sau mỗi buổi chiều hôm
    Ở nơi này tuy phố chật người đông
    Vẫn quạnh quẽ một mình con lặng lẽ
    Ai cho con nghe tiếng hát ru của mẹ
    Tiếng ầu ơ lời hát ru ngọt ngào
    Ở nơi đây bao cuộc vui mời chào
    Con vẫn muốn sà tay vào áo mẹ
    Ôm mẹ chặt khi gió đông thổi khẽ
    Má con ửng hồng hơi ấm mẹ truyền cho
    Con ở đây, mẹ ơi xin chớ lo
    Con vẫn khỏe vẫn học bài chăm chỉ
    Vẫn bên tai những lời mẹ dặn kỹ
    Trước lúc lên đường, nghèn nghẹn nói cùng con
    Con trở về vào một buổi sáng hôm
    Sáng tháng sáu sân nhà ta đầy nắng
    Trên vai con gánh hành trang đã nặng
    Đủ cả rồi kiến thức cho mùa thi
    Con nghẹn ngào bởi thấy mẹ gầy đi
    Con xa nhà mẹ thêm phần vất vả
    Mồ hôi mẹ đêm ngày rơi lã chã
    Bao nhọc nhằn gánh nặng oằn vai
    Mồ hôi đổ để cho con sớm mai
    Cùng bạn bè bước vào giảng đường đại học
    Hai mẹ con nhìn nhau ngậm ngùi khóc
    Mẹ thân yêu, con giờ đã thành công...!!!

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    200
    Thanks
    88
    Thanked 29 Times in 11 Posts

    Default Ðề: viết cho riêng mình

    Thương cha xuôi ngược giữa dòng
    mẹ yêu vất vả ghánh gồng nuôi con

  6. #6
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    200
    Thanks
    88
    Thanked 29 Times in 11 Posts

    Default Ðề: viết cho riêng mình

    Nhớ mẹ

    Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều lắm
    Nhớ mái nhà tranh, nhớ bếp lửa hồng
    Nhớ mùi rơm đun, nhớ chỗ mẹ ngồi
    Sớm sớm giá lạnh mẹ thường thổi cơm.

    Con nhớ mùi cơm mẹ nấu hôm đó
    Tỏa khói ấm áp giữ mùa đông
    Con đi xa sống đất người
    Vẫn cơm gạo ấy sao không dậy mùi.

    Đất quê ta đất lúa cọc cằn
    Bát cơm đơn sơ chứa chan tình yêu
    Miếng thịt thấm đẫm mồ hôi mặn
    Công của mẹ đó sớm chưa nhọc.

    Con đi xa sống giữa người lạ
    Miếng cơm địa thịt thật hào hoa
    Vừa ngon, vừa ngọt lòng con da diết
    Ước gì mẹ đến với con
    Bao nhiêu vất vả trôi theo dòng đời
    Chỉ con, chỉ con với mẹ mà thôi
    Mẹ lại hát ru như thủa ngày nào
    Con sa vào mẹ ngửi mùi sữa thơm.

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •