Bài 1 đến 1/1

Chủ đề: Canh dần kể chuyện cọp

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Canh dần kể chuyện cọp

    Ai trong chúng ta ít nhiều cũng đều nghe kể về chuyện Cọp. Nếu từng đọc Thủy Hử của Thi Nại Am hẳn ai cũng nhớ đến đoạn Võ Tòng sương sương đả hổ ở đồi Cảnh Dương. Hay Hắc Toàn Phong Lý Quỳ giết bốn hổ ở Nghi Thủy trả thù tội dám xơi thịt mẫu thân mình.

    Đó là chuyện bên Tàu còn ở VIệt Nam mình cũng khối tay giết Hổ. KHT nhớ hồi nhỏ đi ngang khu vực Lăng Cha Cả gần lề đường có bức tường đắp xi măng tả cảnh một nhà sư diệt hổ. Cái này đọc sách về Gia Định xưa có ghi lại hay như chuyện Lê Văn Khôi là con nuôi của Lê Văn Duyệt chuyên đánh nhau với Hổ làm thú tiêu khiển mà đánh tay không chứ không dùng vũ khí.( Nói nhỏ cho mọi người biết đừng la lớn. Thật ra vuốt hổ đã bị cắt cụt rổi). Như thế mới lòe được sứ thần phát khiếp chứ!

    Ngay từ thời bé xíu tì xiu. Chúng ta cũng được nghe câu chuyện: Trí khôn của ta đây. Và hình dung con hổ là con vật bị người đốt nên thân có những vệt đen in trên sắc lông vàng. Tất nhiên hổ cũng có nhiều màu khác như: Bạch, Hắc( nghe mừ chưa thấy) hay xám. Hổ Đông Dương là loại nhỏ con nhất so với các loại anh em chỉ khoảng độ 150 kg. Nhưng từ lâu nó đã gieo vào lòng con người nỗi sợ hãi vô biên.



    Câu chuyện về Cọp ba móng ở vùng Đông Nam bộ ngày xưa xơi 128 mạng là chuyện có thật! Nó bắt đầu thèm thịt người từ sau trận La Ngà. Tây ta gì chết cũng cũng nhiều, xác không lấy hết và cọp ta có cả một kho lương. Ăn ngon nên chuyển sang săn người cho khỏe. Có hai nguồn gốc từ con cọp này.

    Một là từ chủ đồn điền nuôi rồi do tham ăn thịt quá bị cô người làm vung dao dọa, cọp giơ chân lên đỡ dao=> còn ba móng.

    Thứ hai là do một ông lão bắt được nuôi nhưng cá vớt lên nó cứ xơi mà không xin nên lão cũng tăng luôn một nhát biến bốn thành ba.

    Sau nhiều lần thoát bẫy và săn hụt nó ngày càng trở nên tinh quái và bạo dạn hơn. Với lối đánh du kích, rình mò rồi bất chợt lao ra vồ. Cán bộ chiến sĩ ta ngày xưa ai vượt đường 13 cũng đều kinh hãi khi nó mai phục chuyên rình bắt người đi sau cùng. Con cọp này về sau vồ một cô bé 14 tuổi, tha xác đi chưa kịp nên để lại. Vốn tính không bao giờ bỏ mồi và háu ăn. Mọi người thuyết phục gia đình cô gái chịu để xác cô làm mồi nhử. Con ba móng quả nhiên quay lại nhưng nó cứ lượn vòng rồi sau vòng thứ tư mới nhảy vào vồ. Bốn quả mìn nổ rồi mà nó cũng còn chạy được cả trăm mét!

    Chuyện tận mắt xem hổ thì KHT khi hoạt động vùng biên giới Thái Lan-Campuchia cũng từng được thấy. Đơn vị mình phối thuộc cùng Trung đoàn 201 chuẩn bị vượt biên giới sang Thái truy tìm các cứ điểm của địch đóng bên kia. Đêm ấy, đang ngủ ngon nghe một tiếng nổ kinh hồn và hàng loạt đạn AK cứ nghĩ anh em gác bấm mìn khi có địch vượt đường. Ai nấy cũng vội vàng chuẩn bị. Nhưng cả tiếng sau vẫn không có tiếng súng nào nên đành ngủ tiếp. Sáng ra, lên đại đội mới hay tin là bẫy cọp.

    Số là anh em bộ đội hay nuôi heo để cải thiện. Cọp nhảy vào chuồng vồ heo. Anh chàng gác vãi đái trong quần, mãi đến khi cọp tha heo nhảy ra khỏi chuồng mới xả một loạt AK. Cọp bị bất ngờ bỏ mồi chạy. Tay đại đội trưởng cũng chịu chơi. Tối hôm sau cử toàn những tay lì lợm thay ca gác. Dưới xác heo thì gài mìn. Đêm đó, con cọp quay lại nhảy vào chuồng vồ heo mìn nổ, đạn vãi như trấu nhưng chẳng thấy nó đâu. Sáng ra, Đại đội lần theo đấu máu cả cây số mới thấy xác. Mà bộ lòng của nó thì banh chành. Phải công nhận là sức mạnh của nó thật kinh khủng.

    Một cái tát của cọp vào hàm có thể làm cho cả hàm dưới bay luôn. Móng cọp và răng cọp rất độc, bị cào hay cắn thì chỗ đó thịt thối ngay. Cọp đi tới đâu có một loại chim bay theo mà người ta hay gọi là chim Xỉa Răng cọp. Nhớ không lầm thì đây còn gọi là chim Đỗ Quyên. Khi nó nằm há mõm ra loài chim này sẽ nhặt các mảnh thức ăn thối bám vào răng ( Hèn gì mà răng cọp không bị sâu dù không dùng bàn chải và kem Aquafresh.)

    Trên Youtube có đoạn video quay cảnh người đàn ông bị cọp xé cả bả vai khi cho tay vào chuồng cọp. Nhìn cảnh bị cọp quào bấy nát mặt mày thì chị em hết xơi cơm nổi. Cọp ít khi tấn công người nhưng khi già yếu không săn được mồi hay môi trường sống bị thu hẹp thì người là sự lựa chọn số một.

    Cọp cũng là loài thù dai! Nếu bị dính bẫy hay bị săn mà thoát được thì nó hận lắm! Gặp người là tấn công ngay.

    Chuyện ma cọp cũng rùng rợn không kém! KHT đọc cuốn: Truyện không nên đọc vào lúc giao thừa. Có kể hồn ma của những người bị cọp vồ sẽ dụ dỗ người khác cho con cọp đó xơi mà đi đầu thai. Đọc cũng hay phết!

    Người tuổi cọp thường cao số và nhất là nữ. Nhiều cô khi đi coi tuổi để cưới gả lại bị nhà trai thoái lui. Chắc có lẽ họ sợ câu dữ như cọp cái. Hehehehe. Nhớ hồi nhỏ nhà hay có chị Khế đến chơi, Chị tuổi Dần lấy ba đời chồng hai người chết, một người bỏ đi. Sau này lấy anh thương binh chế độ cũ tưởng yên phận nào dè khi Giải Phóng đạn lạc trổ xuyên mái tôn vào đúng đỉnh đầu anh chồng và chị lại mồ côi chồng tiếp tục!

    Cọp đi vào thơ văn cũng nhiều. Nhưng chắc có lẽ ai cũng không quên bài thơ Nhớ Rừng của Thế Lữ:

    Gậm một mối căm hờn trong cũi sắt,
    Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
    Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ.
    Giương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm.
    Nay sa cơ, bị nhục nhằn, tù hãm.
    Ðể làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
    Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
    Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.
    ............

    Bài này cũng được xếp vào 100 bài thơ hay!

    Cọp mang màu sắc huyền bí, cọp mang lại một sự tôn sùng tuyệt đối của vị Chúa tể rừng xanh. Nói đến cọp là nói đến một sức hủy diệt, một mối nguy hiểm vô cùng tận. Những cái gì mang thêm chữ cọp, hổ thường giống như biển bào có hình tam giác.

    Rắn hổ mang, Hùm xám Yên Thế, Hang hùm( nọc ) miệng rắn, Ngọa hổ tàng long ...vv

    Hổ với Đông Phương mà nói, nó được tôn sùng tuyệt đối. Trong y học: Cao hổ cốt, Rượu pín cọp....vv Tuy nhiên giờ đây hàng giả tràn ngập tham mua vào chỉ tốn tiền vô bổ. Nghe đồn muốn thử cao thì đưa vào chuồng heo, heo nổi loạn phá chuồng chạy thì đúng. Thật hư chưa rõ! Còn pín cọp thì chắc chắn là có gai cái này đa phần ai cũng biết!

    Người ta còn đeo cả nanh, vuốt cọp để trừ tà. Tránh cho trẻ em bị ma ám. Giờ thì chẳng ai tin. Da cọp thì quý rồi vì biết tìm đâu ra! Cọp bị tuyệt chủng cũng vì những tin đồn thất thiệt với tác dụng cường dương tráng khí. Nghĩ mà tội cho ông ba mươi!

    Nhắc tới cái tên này mới nhớ! Người săn được cọp ngày xưa sẽ được thưởng 30 quan tiền và phạt 30 roi để trách. Người ta không dám gọi cọp, hổ, hùm mà phải gọi tránh như tránh tên Vua.

    Khi săn được cọp. Người thợ săn phải đốt râu cọp trước tiên vì râu cọp là loại nguyên liệu tạo ra chất độc cực kỳ. Râu cọp cắm vào bụt măng non, sau đó làm thối bụt măng và sinh ra một loại sâu. Người ta lấy sâu này cho vào lọ kín nuôi và cho chúng ăn bằng thịt gà. Phân sâu thải ra sẽ là chất kịch độc mà người ta có câu: Cứt sâu râu cọp. Chỉ một chút cho vào lu nước thì cả nhà đó quy tiên hay tẩm vào tên bắn thì đúng là rách áo ăn tiền!

    Cọp không sống thành bầy đàn như Sư tử, mỗi con có lãnh thổ riêng tới mùa giao phối chúng gặp gỡ hầm hè khó thân cận. Sau vài ngày thì con cái chủ động làm động tác âu yếm và con đực có thể giao phối khoảng 50 lần. Sau đó, cọp đực bỏ đi. Sư tử thì nghe nói là vô đối với kỷ lục thế giới 86 lần.

    Ngày nay, Cọp hầu như bị diệt chủng nên nhiều nước có chế độ nuôi và nhân giống loài thú quý hiếm này! Ở VN cọp giờ như truyền thuyết! Còn vài con được nuôi trong sở thú. Vừa rồi nghe nói ở Đại Nam cọp sổng chuồng cắn chết một công nhân. Nuôi cọp quả là nhiều rủi ro!



    Để kết thúc bài này KHT xin hầu các bạn một câu chuyện có thật 100%.

    Số là lúc còn nhỏ, bọn trẻ tụi mình hay cuốc bộ vào Thảo cầm viên xem thú. Lần ấy, ở Sông Bé tức Bình Dương bây giờ bắt được một con cọp con tên Long và tặng cho sở thú. Bọn mình vào xem thì nó rất thân thiện với người chăm sóc. Lần ấy, chẳng biết do chủ quan hay sao mà nó thoát ra. Thế là cong đuôi chạy miết. Cả sở thú náo loạn trẻ con khóc thét mạnh ai nấy chạy! Bọn mình cũng vắt giò lên cổ khi nghe cọp xổng chuồng và thấy nó lồng lên từ xa.

    Trên đường chạy gặp một chị gái nằm bất tỉnh còn một anh thì trèo lên cây. Sau này, đọc báo có đoạn viết: Hai người yêu nhau đang tâm sự mùi mẫn trong Thảo cẩm viên. Chàng hứa suốt đời sẽ chăm sóc yêu thương nàng. Sống cùng sống, chết cùng chết! Nhưng khi con cọp Long xuất hiện thì chàng leo tót lên cây để người yêu cho con Long âu yếm. Nó có liếm mặt cô gái này thật đó các bạn! Chuyện tuy có thật nhưng các bạn nữ cũng đừng nên gom đàn ông tất cả vào chung chỗ với chàng kia nhá!

    Cuối cùng thì cùng Chúc một năm mới anh khang thịnh vượng. Chúc mừng Thăng Long tổ chức lễ hội ngàn năm( 1010-2010).

    KHT
    Last edited by kehotro; 17-01-2010 at 02:46 AM.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

Chủ đề tương tự

  1. RP off Tân niên Canh Dần
    By Phu sinh in forum Vườn Thơ
    Trả lời: 17
    Bài cuối: 26-02-2010, 09:34 PM
  2. Quà Xuân Canh Dần - 2010 !
    By thachanhtim in forum Quán Giao Lưu
    Trả lời: 33
    Bài cuối: 18-02-2010, 06:33 AM
  3. Năm Canh Dần sẽ đầy kịch tính
    By MinhThy in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 05-02-2010, 11:31 AM
  4. Cấm bán tiết canh trên toàn quốc
    By Quỳnh_muộn in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 23-05-2009, 09:29 AM
  5. Canh bí ngòi cuốn tôm ...
    By thachanhtim in forum Nữ công gia chánh
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 12-05-2009, 12:43 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •