Trang 2 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 LastLast
Bài 11 đến 20/23

Chủ đề: Lời người mới!!!

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Ðề: Lời người mới!!!

    Hhhaahah, sao hông đi bình thơ hả cưng.
    Dzui dữ lắm. Như HNhu nà. Cứ chờ ai có bài nào "sơ hở", là mình "xẻ thịt" bài nấy liền.
    Xẻ từ thành viên tới BGK. Xẻ ráo. Dzui lắm cưng.
    Đừng đắn đo cũ, mới gì bạn ạ. Chơi dzới HNhu ha. Đi bình thơ ha.

  2. #12
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Location
    Cuộc đời là những chuyến đi....và nay đã mệt rồi
    Bài viết
    48
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Lời người mới!!!

    Trích dẫn Trích dẫn của hamy Xem bài viết
    Xin lỗi, giờ My đọc kĩ nội qui cuộc thi cũng như giải thưởng rồi và My đã hiểu ý mọi người khi nói với My điều ấy !!! Buồn ghê!!!

    "Niềm riêng cứ mãi đong đầy
    Mọi người sao cứ..."giã chày" vào ta
    Lòng nghe có chút xót xa
    Khi vừa thấu hiểu "phần quà" cuộc thi!!!
    Lòng giờ cứ mãi trách My
    Viết thơ tham dự làm gì thêm đau!!!
    Thẫn thờ tự hỏi tại sao
    Bởi vì một lẽ "tham" vào hư danh
    Để giờ chấp nhận chị, anh
    Cùng nhau mổ xẻ đáng đời Hà My!!!" (Hu...hu...khóc rồi nè!!!)[/B]
    [/COLOR]
    Mừng Em vẫn nợ TÌNH với NR.
    Không được dự thi ............ thì tại ai ?? Em biết rỏ nhất
    Thôi, chờ lúc off trao giải đi với mọi người luôn.
    Nếu đi off trao giải, gặp cô PL thì nhắn là Anh Dáng Xưa hỏi Cô có còn nhớ lời mời đêm nào hông? hà hà hà

  3. #13
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.677
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Ðề: Lời người mới!!!

    Trích dẫn Trích dẫn của hamy Xem bài viết

    "Niềm riêng cứ mãi đong đầy
    Mọi người sao cứ..."giã chày" vào ta
    Lòng nghe có chút xót xa
    Khi vừa thấu hiểu "phần quà" cuộc thi!!!
    Lòng giờ cứ mãi trách My
    Viết thơ tham dự làm gì thêm đau!!!
    Thẫn thờ tự hỏi tại sao
    Bởi vì một lẽ "tham" vào hư danh
    Để giờ chấp nhận chị, anh
    Cùng nhau mổ xẻ đáng đời Hà My!!!" (Hu...hu...khóc rồi nè!!!)
    [/COLOR]
    Niềm Riêng đâu phải...buôn chày
    Để tìm cái cối hàng ngày giã nhau
    Trước lạ....rồi sẽ biết nhau
    Biết đâu rồi sẽ Cau Trầu bén duyên


    Kính cẩn đề xuất BGK cuộc thi thơ lần này tặng hamy cái giải thưởng mà do Tz là Mạnh Thường Quân để ghi nhận tinh thần đóng góp xây dựng cho diễn đàn của hamy.....
    p/s: giải thưởng dành riêng cho nữ thi sĩ thôi đó nha BGK
    "Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
    Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh
    "

  4. #14
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Lời người mới!!!

    Trích dẫn Trích dẫn của hamy Xem bài viết
    "Ai đó" ơi!!! Hình như ở đây có sự hiểu lầm về My rồi nha!!! Ý My là vui chơi với lại đến với cuộc thi chỉ là kiếm thêm vàì "tim" như tinhiu.com hay tiền như của hoahoctrò, nhưng giờ nghe các bạn nói nhiều về vật chất, hình như tất cả mọi người đều nghĩ My không được dự thi để tìm cho mình một chút "vốn liếng", vậy là My buồn ư??? Với lại đến với cuộc thi đâu phải là thắng đâu cơ chứ???Sáng tác của một người mà dùng vật chất đánh giá vậy thì còn đâu là mục đích của kẻ yêu thơ , theo My nó có một cái gì đó...quá đời thường, My chỉ muốn tham dự để học hỏi theo các bạn, những người đi trước. Nhưng giờ đây, điều ấy không còn ý nghĩa nữa khi hình như việc ấy đang bị mọi người đem lên "thớt" để mổ xẻ....Mong rằng không mang My ra làm vật thí nghiệm lần nữa nha!!!
    Xin lỗi, giờ My đọc kĩ nội qui cuộc thi cũng như giải thưởng rồi và My đã hiểu ý mọi người khi nói với My điều ấy !!! Buồn ghê!!!
    "Niềm riêng cứ mãi đong đầy
    Mọi người sao cứ..."giã chày" vào ta
    Lòng nghe có chút xót xa
    Khi vừa thấu hiểu "phần quà" cuộc thi!!!
    Lòng giờ cứ mãi trách My
    Viết thơ tham dự làm gì thêm đau!!!
    Thẫn thờ tự hỏi tại sao
    Bởi vì một lẽ "tham" vào hư danh
    Để giờ chấp nhận chị, anh
    Cùng nhau mổ xẻ đáng đời Hà My!!!" (Hu...hu...khóc rồi nè!!!)
    Hamy nhạy cảm quá chừng
    Bạn bè chia sẻ ân cần... lại bảo "giã nhau"

    HM ạ, bạn bè quý mến mới chia sẻ với HM thế này, nên vui chứ HM?

  5. #15
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Lời người mới!!!

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết
    Hhhaahah, sao hông đi bình thơ hả cưng.
    Dzui dữ lắm. Như HNhu nà. Cứ chờ ai có bài nào "sơ hở", là mình "xẻ thịt" bài nấy liền.
    Xẻ từ thành viên tới BGK. Xẻ ráo. Dzui lắm cưng.
    Đừng đắn đo cũ, mới gì bạn ạ. Chơi dzới HNhu ha. Đi bình thơ ha.
    Cảm ơn chị HNhu đã có lời "rủ" nhưng My xét thấy mình không đủ trình độ để bình thơ của ai cả chị ơi!!! Thôi thì đành "đọc ké" các sáng tác của mọi người !!!
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

  6. #16
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Lời người mới!!!

    Trích dẫn Trích dẫn của dáng xưa Xem bài viết
    Mừng Em vẫn nợ TÌNH với NR.
    Không được dự thi ............ thì tại ai ?? Em biết rỏ nhất
    Thôi, chờ lúc off trao giải đi với mọi người luôn.
    Nếu đi off trao giải, gặp cô PL thì nhắn là Anh Dáng Xưa hỏi Cô có còn nhớ lời mời đêm nào hông? hà hà hà
    Có lẽ DX và HM là bạn bè cũ? Thế thì mừng cho HM có người bạn dễ thương như DX nhé!

    p/s: DX. Lời mời vẫn nhớ không quên. Chỉ e không đủ nợ duyên gặp người.

  7. #17
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Lời người mới!!!

    Trích dẫn Trích dẫn của Tazang Xem bài viết
    Niềm Riêng đâu phải...buôn chày
    Để tìm cái cối hàng ngày giã nhau
    Trước lạ....rồi sẽ biết nhau
    Biết đâu rồi sẽ Cau Trầu bén duyên


    Kính cẩn đề xuất BGK cuộc thi thơ lần này tặng hamy cái giải thưởng mà do Tz là Mạnh Thường Quân để ghi nhận tinh thần đóng góp xây dựng cho diễn đàn của hamy.....
    p/s: giải thưởng dành riêng cho nữ thi sĩ thôi đó nha BGK
    Cho My cảm ơn anh nha Tz, nhưng My hổng dám nhận đâu nhá, xin từ chối trước hen vì..."lời nói gió thoảng bay!"
    Bước chân lạc đến "Niềm riêng"
    Nào đâu đính ước thề nguyền cùng ai???
    Để giờ sao thấy lạ thay
    Khi nghe người nói mai này bén duyên!!!
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

  8. #18
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Lời người mới!!!

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Có lẽ DX và HM là bạn bè cũ? Thế thì mừng cho HM có người bạn dễ thương như DX nhé!

    p/s: DX. Lời mời vẫn nhớ không quên. Chỉ e không đủ nợ duyên gặp người.
    Hổng phải chị ơi, em là người mới ơi là mới, chưa kịp bóc tem luôn mà có biết anh DX là ai đâu nè. Nhưng có lẽ thấy "nhỏ nhiều chuyện" khóc nhè nên anh DX động lòng thôi mà. Em tham dự cái vụ thơ thẩn trên các diễn đàn chỉ hổng đầy 1 tháng chị ơi, nào đâu có "bà con", có chăng là ...bà con đầu "ông trời" thôi hà!!!
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

  9. #19
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Lời người mới!!!

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Hamy nhạy cảm quá chừng
    Bạn bè chia sẻ ân cần... lại bảo "giã nhau"

    HM ạ, bạn bè quý mến mới chia sẻ với HM thế này, nên vui chứ HM?
    Hu ...hu...Người ta là người mới tới tự dưng "bị" mọi người "chăm sóc" "nồng nhiệt" quá nên có cảm giác "ma cũ ăn hiếp ma mới" sợ ghê!!! Khóc hoài nè!!! Hu...hu...
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

  10. #20
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Lời người mới!!!

    Trích dẫn Trích dẫn của dáng xưa Xem bài viết
    Mừng Em vẫn nợ TÌNH với NR.
    Không được dự thi ............ thì tại ai ?? Em biết rỏ nhất
    Thôi, chờ lúc off trao giải đi với mọi người luôn.
    Nếu đi off trao giải, gặp cô PL thì nhắn là Anh Dáng Xưa hỏi Cô có còn nhớ lời mời đêm nào hông? hà hà hà
    Anh DX ơi, em có biết gì đâu mà rõ với ràng nè?Tự dưng anh nói sao My nghe đầy ẩn ý, như đã biết My từ đời kiếp nào vậy, có thể khi My chưa ra đời luôn á!!!
    Vài lời nhắn hỏi Dáng Xưa
    Anh ơi có biết cửa nhà My không?
    Tại sao lại cứ lòng vòng
    My bao nhiêu tuổi mà trông quen người?
    Nói tí xin anh đừng cười
    Sợ anh nhầm với cái người quen anh!!!
    Bây giờ nói lại cho rành
    My không nhớ rõ quen anh khi nào???
    Xin anh đừng hỏi tại sao
    Bởi vì một lẽ My nào biết anh!!!
    (Nhưng em cũng cảm ơn anh vì tình cảm anh dành cho "nhỏ nhiều chuyện" nha!!!)
    Last edited by hamy; 14-01-2010 at 09:36 AM.
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

Trang 2 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •