Bài 1 đến 3/3

Chủ đề: Góc thơ Mây Chiều

  1. #1
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Góc thơ Mây Chiều

    Mãi yêu anh

    Em viết tặng cho anh
    Một bài thơ nho nhỏ
    Gửi chân tình vào đó
    Theo anh suốt cuộc đời

    Em yêu mãi anh ơi
    Người tình chưa gặp mặt
    Ở phương trời xa lắc
    Trái ngược cả thời gian

    Em chẳng ngại gian nan
    Hay khó khăn cách trở
    Yêu anh không lo sợ
    Ngày sau sẽ ra sao

    Tim em mãi ước ao
    Một tình yêu nồng thắm
    Vòng tay anh nóng ấm
    Ôm ấp tấm thân em

    Những cảm giác dịu êm
    Anh cho em tất cả
    Những khát khao kỳ lạ
    Ta trao hết cho nhau…

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Góc thơ Mây Chiều

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Chiều Xem bài viết
    Mãi yêu anh

    Em viết tặng cho anh
    Một bài thơ nho nhỏ
    Gửi chân tình vào đó
    Theo anh suốt cuộc đời

    Em yêu mãi anh ơi
    Người tình chưa gặp mặt
    Ở phương trời xa lắc
    Trái ngược cả thời gian

    Em chẳng ngại gian nan
    Hay khó khăn cách trở
    Yêu anh không lo sợ
    Ngày sau sẽ ra sao

    Tim em mãi ước ao
    Một tình yêu nồng thắm
    Vòng tay anh nóng ấm
    Ôm ấp tấm thân em

    Những cảm giác dịu êm
    Anh cho em tất cả
    Những khát khao kỳ lạ
    Ta trao hết cho nhau…
    Mây Chiều!!!

    Mây Chiều ươm sắc đỏ
    Bởi ánh nắng hoàng hôn
    Chiếu về phương trời lạ
    Những nỗi niềm cô đơn

    Mây Chiều ơi tan nhé
    Đừng đọng mãi hư vô
    Mây Chiều ơi tan nhé
    Đời như ngọn sóng xô

    Mây Chiều ơi Mây Chiều!
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  3. #3
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Góc thơ Mây Chiều

    Mãi yêu anh - Phần 2

    Em sẽ chẳng bao giờ xa cách anh
    Dù thời gian đợi chờ lâu đến mấy
    Dù tình duyên đôi ta là chỉ vậy
    Suốt đời này em nguyện mãi bên nhau

    Vẫn khát khao vôi thắm quyện cau trầu
    Tay trong tay dìu đến bờ hạnh phúc
    Vẫn ước ao được nghe lời người chúc…
    Dẫu chẳng được gì em vẫn mãi yêu anh

    Tình đôi ta như nắng sớm trời xanh
    Bao yêu thương dâng đầy như suối mát
    Như hương hoa mùa xuân thơm ngào ngạt
    Những chân tình ta dành cả cho nhau

    Em yêu anh yêu mãi đến ngàn sau
    Hết kiếp này em dành sang kiếp khác
    Mình yêu nhau đừng ngại gì mất mát
    Anh hãy là một nửa của đời em…

Chủ đề tương tự

  1. Một chiều ngược gió
    By Boulevard in forum Nhạc Phổ
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 05-08-2010, 09:59 AM
  2. BMW chiếc xe của tương lai
    By Quỷ Xứ in forum Ô tô
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 19-01-2010, 02:17 PM
  3. Chiếc bát gỗ
    By Nhudadauyeu in forum Truyện Ngắn
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 14-10-2009, 05:25 PM
  4. Hài Chiến Thắng
    By Khuyết in forum Clip Vui nhộn
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 22-07-2009, 02:55 PM
  5. Kỷ niệm chiều tím - Trường Huy
    By Nguyên Thoại in forum K
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 10-06-2009, 11:45 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •