Trang 4 / 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234
Bài 31 đến 39/39

Chủ đề: Tình yêu - ai giải được !

  1. #31
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Tình yêu - ai giải được !

    Trích dẫn Trích dẫn của hamy Xem bài viết
    Tình yêu ai giải được đây
    Để ta với nỗi u hoài riêng mang
    Tình kia sao lắm trái ngang
    Để cho ta phải ngỡ ngàng cùng ai!
    Tình yêu, sao cứ hỏi hoài
    Không gặp thấy nhớ, gặp hoài là yêu
    KHi yêu chẳng dám nói nhiều
    Ngượng ngùng ánh mắt anh yêu em rồi
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  2. #32
    Member PhotobucketPhotobucket duycanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    Nam Định
    Bài viết
    174
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Tình yêu - ai giải được !

    Tình yêu sao nói thành lời?
    Mối tình câm lặng riêng tôi một mình
    Ước gì có được bình minh
    Cho lòng hai đứa ấm tình bên nhau
    Anh yêu em không hề bốc phét
    Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư

  3. #33
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Tình yêu - ai giải được !

    Trích dẫn Trích dẫn của duycanh Xem bài viết
    Tình yêu sao nói thành lời?
    Mối tình câm lặng riêng tôi một mình
    Ước gì có được bình minh
    Cho lòng hai đứa ấm tình bên nhau
    Tình yêu- ai giải được sao?
    Riêng em chẳng biết thế nào cho xong!
    Tình kia đã có trong lòng
    Giờ em chẳng dám trông mong người nào!
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

  4. #34
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    238
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Tình yêu - ai giải được !

    Tình kia em nói đã trao
    Bây giờ rút lại sao ngao ngán lòng
    Để giờ anh vẫn hoài mong
    Tình yêu có chút long đong cuộc đời
    Chờ em anh mãi cứ chờ
    Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "

  5. #35
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Tình yêu - ai giải được !

    Tình yêu nào phải cuộc chơi
    Để cho khi thích vài lời góp vui?
    Tình yêu ai giải dùm tui
    Để nghe đau xót mãi vùi nhớ thương!
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

  6. #36
    Member PhotobucketPhotobucket duycanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    Nam Định
    Bài viết
    174
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Tình yêu - ai giải được !

    Tình yêu em quá tầm thường
    Em chỉ gian dối chứ thương yêu gì
    Tình tôi em có là chi?
    Chia tay thôi để chút gì cho nhau
    Anh yêu em không hề bốc phét
    Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư

  7. #37
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    988
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Tình yêu - ai giải được !

    Dời ơi nghe xót xa đau
    Tình như bể khổ nát nhàu con tim
    Tình bay như thể cánh chim
    Tình buồn như sắc đồi sim xế chiều

  8. #38
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Tình yêu - ai giải được !

    Trích dẫn Trích dẫn của duycanh Xem bài viết
    Tình yêu em quá tầm thường
    Em chỉ gian dối chứ thương yêu gì
    Tình tôi em có là chi?
    Chia tay thôi để chút gì cho nhau
    Tình yêu nào có gởi trao
    Cớ chi anh nói biết bao tầm thường
    Bây giờ xin hãy tỏ tường
    Trang thơ đối đáp tình thương góp vào
    Đó là tình thơ gởi trao
    Nào đâu có gởi chút nào tình yêu
    Vậy mà ai trách thật nhiều
    Cho rằng giả dối lòng hiu hiu buồn!
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

  9. #39
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Tình yêu - ai giải được !

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    Dời ơi nghe xót xa đau
    Tình như bể khổ nát nhàu con tim
    Tình bay như thể cánh chim
    Tình buồn như sắc đồi sim xế chiều
    Người ơi sao thật buồn thiu
    Khi nghe ai đó nói nhiều thấy ghê
    Tình sao mà quá thảm thê
    Vì đâu đến nổi ê chề...nát tim?
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

Trang 4 / 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •