Trang 1 / 4 123 ... LastLast
Bài 1 đến 10/39

Chủ đề: Tình yêu - ai giải được !

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    238
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 7 Posts

    Default Tình yêu - ai giải được !

    Hãy làm thơ có hai từ tình yêu nha mọi người !!!


    Bắt thang lên hỏi ông trời
    Tình yêu khó hiểu ông ơi giải giùm
    Ông trời ổng nói tùm lum:
    "Tao đây cũng thế phát khùng luôn đây
    Con đi mà hỏi ông tơ !"

    Mệt nhoài hơi sức cứng đơ cả người
    Tôi đành quay bước thục lùi
    Cuối cùng cũng đến được nhà ông tơ
    Hỏi ông ông cứ ợm ờ:
    "Tình yêu như những bài thơ mượt mà "
    Hóa ra ông cũng thật "gà"
    Cứ mà suy diễn đoán già đoán non
    "Thôi con hãy đến Nguyệt nha
    Bà ta kha khá về trong chuyện tình!"

    Quay về lủi thủi một mình
    Nhưng mà vẫn cứ đinh ninh trong lòng
    Không hỏi thì giải không xong
    Thôi thì đành chịu mất công chút mà!

    Bà Nguyệt bả ở cuối sông
    Đi thật lòng vòng cũng đến được nơi
    Nguyệt vui vẻ mời vào chơi
    Đôi lời muốn hỏi được phơi tỏ tường
    Bà nguyệt nói trong chán chường :
    "Ông trời giao việc thì bà phải tuân
    Con muốn thì hãy nhanh chân
    Đi lên hỏi ổng chứ bà bó tay!!!"

    Lưỡng lự không biết hỏi ai
    Thôi thì đành chịu - ai tài giải đi !!!
    Last edited by trannhankim; 12-01-2010 at 11:41 AM.
    Chờ em anh mãi cứ chờ
    Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "

  2. #2
    Member PhotobucketPhotobucket bachlong's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    168
    Thanks
    15
    Thanked 118 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Tình yêu - ai giải được !

    Trích dẫn Trích dẫn của trannhankim Xem bài viết
    Bắt thang lên hỏi ông trời
    Tình yêu khó hiểu ông ơi giải giùm
    Ông trời ổng nói tùm lum:
    "Tao đây cũng thế phát khùng luôn đây
    Con đi mà hỏi ông tơ !"

    Mệt nhoài hơi sức cứng đơ cả người
    Tôi đành quay bước thục lùi
    Cuối cùng cũng đến được nhà ông tơ
    Hỏi ông ông cứ ợm ờ:
    "Tình yêu như những bài thơ mượt mà "
    Hóa ra ông cũng thật "gà"
    Cứ mà suy diễn đoán già đoán non
    "Thôi con hãy đến Nguyệt nha
    Bà ta kha khá về trong chuyện tình!"

    Quay về lủi thủi một mình
    Nhưng mà vẫn cứ đinh ninh trong lòng
    Không hỏi thì giải không xong
    Thôi thì đành chịu mất công chút mà!

    Bà Nguyệt bả ở cuối sông
    Đi thật lòng vòng cũng đến được nơi
    Nguyệt vui vẻ mời vào chơi
    Đôi lời muốn hỏi được phơi tỏ tường
    Bà nguyệt nói trong chán chường :
    "Ông trời giao việc thì bà phải tuân
    Con muốn thì hãy nhanh chân
    Đi lên hỏi ổng chứ bà bó tay!!!"

    Lưỡng lự không biết hỏi ai
    Thôi thì đành chịu - ai tài giải đi !!!
    Tình yêu là cái chi chi
    Tỷ người kim cổ xuân thì mãi yêu
    Tình yêu là cái cục liều
    Vướng vào mọi thứ mỹ miều nhất nhân
    Tình yêu là thứ xa gần
    Khi vui nó đến khi bần nó đi
    Tình yêu là thứ vô vi
    Tay không ôm được, tâm ghì cũng không
    Tình yêu mây gió mênh mông
    Dây dưa mắc mứu lòng thòng gánh mang
    Tình yêu muôn sắc mạ vàng
    Cầu kiều song bước chàng nàng cùng đi
    Tình yêu là cái trường thi
    Khôi nguyên, cuối bảng nhâm nhi vui sầu
    Tình yêu là một cái cầu
    Tóc xanh đầu bạc dãi dầu cùng qua
    Tình yêu là bản trường ca
    Ngàn năm nhân thế bôn ba vì tình
    Tình yêu trời cũng thất kinh
    Ông tơ bà nguyệt làm thinh miễn bàn
    Thấp cao hạ giới thiên đàng
    Nơi nơi chốn chốn buộc ràng vì yêu
    Ngàn dặm sông dài kinh đội thỉnh
    Trăm năm núi ngắn vách bám leo
    Bạch long sứ

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Tình yêu - ai giải được !

    Tình yêu sao thấy tiêu điều
    Để cho ta mãi chịu nhiều nỗi đau
    Mỗi khi ta - người gặp nhau
    Chẳng mang bánh - trái lao xao nỗi buồn!!!
    Last edited by hamy; 12-01-2010 at 09:55 PM.

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    238
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Tình yêu - ai giải được !

    Yêu em trót đã từ lâu
    Mai đem mâm quả cau trầu đến em
    Tình yêu không thề lấy xem
    Món quà đem đến thay lời yêu thương
    Chờ em anh mãi cứ chờ
    Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Tình yêu - ai giải được !

    Tình yêu sao lắm tơ vương
    Yêu chi rồi lại chán chường biết bao
    Đôi khi lòng hỏi tại sao
    Nhưng rồi đành chịu ta nào giải ra!!!

  6. #6
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    238
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Tình yêu - ai giải được !

    Tình yêu đâu phải món quà
    Gặp ai cũng tặng hóa ra đa tình
    Để rồi buồn bả lặng thinh
    Tình yêu bay mất ta đành nhìn theo !!!
    Chờ em anh mãi cứ chờ
    Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Tình yêu - ai giải được !

    Tình yêu vốn đã cheo leo
    Nhưng ta sẽ nguyện vượt đèo cùng ai
    Nhưng giờ ta bận lai rai
    Thôi thì để tí ta say ta về !!!

  8. #8
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    238
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Tình yêu - ai giải được !

    Đi về ai ngủ đã mê
    Ta thì rón rén mà lê bước thầm
    Tình yêu gởi gắm ngày mai
    Bây giờ đã thắm lai rai mệt roài !!!
    Chờ em anh mãi cứ chờ
    Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "

  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Tình yêu - ai giải được !

    Xin ai đừng có ỉ ôi
    Người thì say khước lôi thôi quá hà
    Thấy người em vội chạy xa
    Bởi vì người quá bê tha rượu chè!!!
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

  10. #10
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    238
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Tình yêu - ai giải được !

    Tại anh lắm bạn lắm bè
    Mà ai cũng thích rượu chè xỉn say
    Nếu cùng chung bước ngày mai
    Vì em anh sẽ không say một ngày
    Tình yêu mang đến vui vầy
    Cho anh tất cả anh say làm gì !
    Chờ em anh mãi cứ chờ
    Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "

Trang 1 / 4 123 ... LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •