Trang 4 / 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... LastLast
Bài 31 đến 40/93

Chủ đề: Con Đường Đêm ...

  1. #31
    Member PhotobucketPhotobucket bachvan's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    123
    Thanks
    291
    Thanked 561 Times in 87 Posts

    Default Re: Con Đường Đêm ...

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Chị à thơ thật hay và những bức ảnh cũng thật là ấn tượng. Em ngắm mãi mà không chán!
    Boulevard ... bachvan thật hạnh phúc với cảm xúc đầm ấm của Boulevard ...


    Gởi Boulevard





    Xao xuyến

    giữa hè nghe nắng dỗ thơ
    khoan nghe đừng để thu mơ rạng buồn
    em về đừng nhé lệ tuôn
    nụ cười trong suốt đọng hồn trinh nguyên
    say đời một thoáng ảo huyền
    để lung linh nắng hong miền thời gian ...
    bv
    Last edited by bachvan; 29-05-2011 at 07:13 PM. Reason: bo sung

  2. Có 6 thành viên cám ơn bài của bachvan:

    Đông Quân (03-05-2011),Boulevard (29-04-2011),kehotro (29-04-2011),Lão K (30-04-2011),Nguyên Thoại (03-05-2011),OA _ NỮ (30-04-2011)

  3. #32
    Member PhotobucketPhotobucket bachvan's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    123
    Thanks
    291
    Thanked 561 Times in 87 Posts

    Default Re: Con Đường Đêm ...

    Trích dẫn Trích dẫn của SunWild Xem bài viết
    Chị BV chọn hình đẹp lắm, làm những bài thơ sinh động hẳn...
    Chào SunWild ...bachvan cám ơn SunWild đã thưởng thức CĐĐ ...

  4. Có 2 thành viên cám ơn bài của bachvan:

    kehotro (29-04-2011),SunWild (03-05-2011)

  5. #33
    Member PhotobucketPhotobucket bachvan's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    123
    Thanks
    291
    Thanked 561 Times in 87 Posts

    Default Re: Con Đường Đêm ...



    Mơ Xuân

    vu vơ áo lụa mong manh
    hoa xuân rộn rã trên cành thiên thu
    nghe chừng sóng dội sương mù
    tưởng đâu đây dáng nguyệt ru bên ngàn

    hoang mang nâng nhẹ hoa vàng
    bước xuân trong dáng ai ngồi bến thơ
    ngại ngần nỗi nhớ như tơ
    thoảng qua nhè nhẹ giấc mơ Xuân đời

    tiếng ngân trầm lắng chơi vơi
    nửa hồn vời vợi nửa tình thăng hoa
    mùa xuân vừa đến vui ca
    đâu đây có dáng gót ngà thiên thai

    bóng xuân lả lướt liêu trai
    say bên cánh bướm cành mai thẹn thùng
    xuân mơ giấc mộng tương phùng
    cùng mây dạo khúc tình chung ngút trời

    ướt như môi thắm tuyệt vời
    anh đào hé nhuỵ trao lời yêu xuân
    dịu dàng ánh mắt tình nhân
    thuyền tình lạc bến nhân trần đêm nay ...

    bachvan
    Last edited by bachvan; 29-05-2011 at 07:14 PM. Reason: bo sung

  6. Có 10 thành viên cám ơn bài của bachvan:

    Đông Quân (03-05-2011),Boulevard (29-04-2011),kehotro (02-05-2011),Lão K (30-04-2011),Nguyên Thoại (03-05-2011),Nhím con (30-04-2011),OA _ NỮ (30-04-2011),Phu sinh (30-04-2011),SunWild (03-05-2011),Tường Thụy (13-05-2011)

  7. #34
    Member PhotobucketPhotobucket bachvan's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    123
    Thanks
    291
    Thanked 561 Times in 87 Posts

    Default Re: Con Đường Đêm ...



    Bước ai

    bước chân người tím xôn xao
    bên miền hoa cỏ ngọt ngào nét xuân
    rộn ràng tim thấm bâng khuâng
    sắc hoàng hôn tím lâng lâng bên chiều ...

    bachvan
    Last edited by bachvan; 29-05-2011 at 07:15 PM. Reason: bo sung

  8. Có 9 thành viên cám ơn bài của bachvan:

    Đông Quân (03-05-2011),Boulevard (01-05-2011),kehotro (02-05-2011),Lão K (05-05-2011),Nguyên Thoại (03-05-2011),Nhím con (01-05-2011),Phu sinh (04-05-2011),SunWild (03-05-2011),thuphong (01-05-2011)

  9. #35
    Member PhotobucketPhotobucket bachvan's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    123
    Thanks
    291
    Thanked 561 Times in 87 Posts

    Default Re: Con Đường Đêm ...



    Lệ đá


    chậm bớt âm thầm sóng biển sâu
    người theo muôn dặm phía xa xăm
    lệ xanh rơi xuống trong yêu dấu
    cho nỗi bâng khuâng thấm bạc đầu

    nào hay mưa gió day hồn đá
    nghiến lại thanh xuân những dãi dầu
    tình đành chới với cuốn phong ba
    vách núi chạm đời nghiêng xót xa

    xuân vẫn còn đây hoa ngát hương
    phong trần mài lại đượm tinh khôi
    nghe đời vời vợi tình âm hưởng
    đá nở hồn sen nỗi vấn vương...

    bachvan

    Last edited by bachvan; 29-05-2011 at 07:16 PM. Reason: bo sung

  10. Có 8 thành viên cám ơn bài của bachvan:

    Đông Quân (03-05-2011),Boulevard (02-05-2011),kehotro (02-05-2011),Lão K (05-05-2011),Nguyên Thoại (03-05-2011),Nhím con (03-05-2011),Phu sinh (04-05-2011),SunWild (03-05-2011)

  11. #36
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Re: Con Đường Đêm ...

    Trích dẫn Trích dẫn của bachvan Xem bài viết


    Bước ai

    bước chân người tím xôn xao
    bên miền hoa cỏ ngọt ngào nét xuân
    rộn ràng tim thấm bâng khuâng
    sắc hoàng hôn tím lâng lâng bên chiều ...
    bv
    Gót sen buông thoáng mỹ miều
    Để hồn quân tử tịch liêu mãnh tình
    Tương phùng trăm mối mộng xinh
    Bâng khuâng trời tím mây rình khúc tơ
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  12. Có 7 thành viên cám ơn bài của langthang:

    Đông Quân (03-05-2011),bachvan (02-05-2011),Boulevard (02-05-2011),kehotro (02-05-2011),Lão K (05-05-2011),Phu sinh (04-05-2011),SunWild (03-05-2011)

  13. #37
    Member PhotobucketPhotobucket bachvan's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    123
    Thanks
    291
    Thanked 561 Times in 87 Posts

    Default Re: Con Đường Đêm ...

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Gót sen buông thoáng mỹ miều
    Để hồn quân tử tịch liêu mãnh tình
    Tương phùng trăm mối mộng xinh
    Bâng khuâng trời tím mây rình khúc tơ


    Lệ xuân chan chứa

    tình thơ vời vợi giăng mơ
    gọi trong xuân nhớ bước đời rêu xanh
    nụ cười hoa cỏ mong manh
    gieo xôn xao mộng trong lành xuân xưa
    nắng bềnh bồng gió đong đưa
    lệ xuân chan chứa gởi người vừa qua ...

    bachvan
    Last edited by bachvan; 29-05-2011 at 07:17 PM. Reason: bo sung

  14. Có 7 thành viên cám ơn bài của bachvan:

    Đông Quân (03-05-2011),Boulevard (03-05-2011),kehotro (03-05-2011),Lão K (05-05-2011),Nguyên Thoại (03-05-2011),Phu sinh (04-05-2011),thuphong (04-05-2011)

  15. #38
    Member PhotobucketPhotobucket bachvan's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    123
    Thanks
    291
    Thanked 561 Times in 87 Posts

    Default Re: Con Đường Đêm ...



    Kinh tình yêu ...

    đời xôn xao một thời người chợt đến
    bước lặng trầm giông bảo cả trời thơ
    đêm sao rơi tỏa ánh huyền nhung thắm
    từng dấu yêu tha thiết gởi ngàn mơ

    em lặng lẽ vào khung trời biển lửa
    đường chập chờn gai góc tháng năm qua
    buông neo tình trên bến đợi chờ xưa
    hồn thiên sứ người dâng niềm mảnh liệt

    nhặt lá rơi ta kết lòng thương mến
    giăng lửa hồng ai ngọn nến thiên thu
    lời trăm năm mở trang tình thần thoại
    hồn xưa xa tha thiết dấu chân thơ

    anh như thể ngàn năm còn mong đợi
    dẫn em về trên lối cũ đường xưa
    góc quê hương ta pha màu năm tháng
    đường trần gian thôi lầm lỡ gió mưa

    đời ấm lạnh thời tình thơ huyền dịu
    dòng tình yêu phát sáng buổi khai nguyên ...

    bachvan
    Last edited by bachvan; 29-05-2011 at 07:17 PM. Reason: bo sung

  16. Có 9 thành viên cám ơn bài của bachvan:

    Đông Quân (03-05-2011),Boulevard (03-05-2011),kehotro (03-05-2011),Lão K (05-05-2011),Nguyên Thoại (03-05-2011),Nhím con (03-05-2011),Phu sinh (04-05-2011),Tazang (03-05-2011),thuphong (04-05-2011)

  17. #39
    Member PhotobucketPhotobucket bachvan's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    123
    Thanks
    291
    Thanked 561 Times in 87 Posts

    Default Re: Con Đường Đêm ...



    Lối em về


    lối em về
    trời xưa nghìn dấu lạ
    thoáng chân anh qua nhung nhớ từng mùa
    tiếng chim ngân cuối trời sao thiết tha
    còn đợi mãi
    nửa lời thơ chan chứa

    hoa trong sương
    nồng nàn mong nắng ấm
    tình mênh mông theo sóng vỗ trùng khơi
    ai chờ trông
    ai cuối gió chơi vơi
    nắng long lanh
    mây vời vợi em về ...

    bachvan
    Last edited by bachvan; 29-05-2011 at 07:18 PM. Reason: bo sung

  18. Có 6 thành viên cám ơn bài của bachvan:

    Boulevard (04-05-2011),kehotro (04-05-2011),Lão K (05-05-2011),Nhím con (04-05-2011),Phu sinh (04-05-2011),thuphong (04-05-2011)

  19. #40
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: Con Đường Đêm ...

    Trích dẫn Trích dẫn của bachvan Xem bài viết


    Lối em về


    lối em về
    trời xưa nghìn dấu lạ
    thoáng chân anh qua nhung nhớ từng mùa
    tiếng chim ngân cuối trời sao thiết tha
    còn đợi mãi
    nửa lời thơ chan chứa

    hoa trong sương
    nồng nàn mong nắng ấm
    tình mênh mông theo sóng vỗ trùng khơi
    ai chờ trông
    ai cuối gió chơi vơi
    nắng long lanh
    mây vời vợi em về ...
    bv
    Lối em về
    ngàn khơi mờ mịt sóng
    Cho lòng ai
    những hy vọng đầy vơi
    Mây tím giăng thâm thấp nẻo chân trời
    Cho bước tiếp phân vân ngàn dấu hỏi
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  20. Có 4 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    bachvan (06-05-2011),Boulevard (04-05-2011),Lão K (05-05-2011),Phu sinh (05-05-2011)

Trang 4 / 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •