Trang 27 / 28 Đầu tiênĐầu tiên ... 1725262728 LastLast
Bài 261 đến 270/277

Chủ đề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận

  1. #261
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận

    Trích dẫn Trích dẫn của luulytim_tttt Xem bài viết
    Tại 27 TP khiêm nhường nên nói vậy thôi . Bài thơ đó rất là hay, ít ai chịu ngồi xuống chia sẻ cảm nhận, và vì những bài thơ về tình cha mẹ đã ăn sâu vào lòng người đọc hơn . Bình thì LLT không dám, chia sẻ cảm nhận thì LLT mới tham gia thôi . LLT rất thích bài thơ đó, sau cái vụ hiểu nhầm đáng tiếc, vì sợ gây ra hiểu lầm khác nên LLT đã viết cảm nhận cho bài thơ #4 mà không dám đưa lên thôi . Có lẽ vì lời khen chân tình của LLT người khác không cảm nhận được nên không dám post tiếp .
    Đọc thơ 27 cũng nhiều . Cũng là fan của thơ 27 mà hổng có dịp nói cho 27 nghe thôi .
    ơ ...ơ ... Sao Tim Lưuly không đưa lên cho TP đọc với. Hứa là sẽ k hiểu lầm đâu...mà hiểu lầm là Tímll "ham vui" thi cũng đừng có giận TP nha. TP cũng hay ham vui nè.
    Đừng dùng từ bình thơ nghe nặng nề, cứ gọi là cảm nhận thì mình thanh thản viết hơn Timll à, TP thậm chí viết cảm nhận cũng chẳng biết viết đâu. Khi đọc mọi người viết nhận xét thì mình nhận ra những cái dở của mình cũng rất tốt. Tính TP thoải mái lắm và rất muốn đọc những cái còn dở trong thơ mình, đừng ngại nhé.
    Nghe LLT nói fan làm TP suýt ngất nè...khéo mất ngủ tối nay hihihi
    Sẽ còn có ngày mai

  2. #262
    Member PhotobucketPhotobucket luulytim_tttt's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    203
    Thanks
    0
    Thanked 9 Times in 9 Posts

    Default Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    ơ ...ơ ... Sao Tim Lưuly không đưa lên cho TP đọc với. Hứa là sẽ k hiểu lầm đâu...mà hiểu lầm là Tímll "ham vui" thi cũng đừng có giận TP nha. TP cũng hay ham vui nè.
    Đừng dùng từ bình thơ nghe nặng nề, cứ gọi là cảm nhận thì mình thanh thản viết hơn Timll à, TP thậm chí viết cảm nhận cũng chẳng biết viết đâu. Khi đọc mọi người viết nhận xét thì mình nhận ra những cái dở của mình cũng rất tốt. Tính TP thoải mái lắm và rất muốn đọc những cái còn dở trong thơ mình, đừng ngại nhé.
    Nghe LLT nói fan làm TP suýt ngất nè...khéo mất ngủ tối nay hihihi
    Dạ tìm cái " dở " thì TP sẽ hông thấy đâu, tự LLT chỉ có chia sẻ cái gì Positive thôi hà . Những cái nào không cùng cảm nghĩ, LLT chỉ chờ tác giả chia sẻ lại thôi chứ hổng có dám chê ai . Trừ khi ai ghẹo mình mình ghẹo lại thôi hihihi

    LLT ham vui thiệt mà, cái này hổng có chối được Các bạn đọc bài chia sẻ cảm nhận của LLT còn sống tới hôm nay đều là nhờ thuốc chống ói của 4 tỷ thôi 27 TP hổng sợ thiệt sao ?

  3. #263
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận

    Trích dẫn Trích dẫn của luulytim_tttt Xem bài viết
    Dạ tìm cái " dở " thì TP sẽ hông thấy đâu, tự LLT chỉ có chia sẻ cái gì Positive thôi hà . Những cái nào không cùng cảm nghĩ, LLT chỉ chờ tác giả chia sẻ lại thôi chứ hổng có dám chê ai . Trừ khi ai ghẹo mình mình ghẹo lại thôi hihihi

    LLT ham vui thiệt mà, cái này hổng có chối được Các bạn đọc bài chia sẻ cảm nhận của LLT còn sống tới hôm nay đều là nhờ thuốc chống ói của 4 tỷ thôi 27 TP hổng sợ thiệt sao ?
    Sao phải sợ chứ.
    Nếu 1 bài thơ mình viết ra có người đồng cảm thì vui hết biết mà

    TP chờ nghe LLT phán nè

    Sẽ còn có ngày mai

  4. #264
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận

    Trích dẫn Trích dẫn của luulytim_tttt Xem bài viết
    .............. Bình thì LLT không dám, chia sẻ cảm nhận thì LLT mới tham gia thôi.................. Có lẽ vì lời khen chân tình của LLT người khác không cảm nhận được nên không dám post tiếp .
    Đọc thơ 27 cũng nhiều . Cũng là fan của thơ 27 mà hổng có dịp nói cho 27 nghe thôi .
    Hì.... Đôi khi làm người "lớn" quả thật khó chịu nhỉ, cứ như cô bé bom kia mà lại thoải mái ha! Cái chữ "bình" ở đây đôi khi bị người "lớn" đưa lên mức quan trọng nên dễ đưa đến hiểu lầm ghê và khiến cho người muốn bình cũng lo ngại và chần chừ khi muốn post lên!

    Theo PS hiểu thì nói "bình" thơ có nghĩa là "bình luận" thơ, theo tratu.vn có nghĩa là phân tích và nhận định về bài thơ đó. Vậy thì ai cũng có quyền làm việc đó và dĩ nhiên, tùy theo khả năng hiểu biết - diễn đạt của từng người mà họ sẽ "bình" theo hướng nào. Cũng có lúc và có người hiểu hoàn toàn ngược ý tác giả luôn.

    Hà... Có lẽ vì thế ngay khi mở topic này anh TT đã lấy tựa là "Thơ Tình xuân và cảm nhận" đấy thôi. Từ "cảm nhận" nghe nhẹ nhàng mang tính cá nhân và ít có đối kháng hơn từ "bình". Vì thế, PS nghĩ LLTTT cứ thoải mái post lên những cảm nhận của mình, nếu có gì không hiểu thì lại trao đổi, tranh luận cho rõ mà không làm tổn thương đến mối giao tình trên mạng ảo này.

    Hì...Hì... Viết thế này lại giật mình kg biết có ai hiểu lầm mình gì không nữa!!!! Hi...Hi....

  5. #265
    Member PhotobucketPhotobucket luulytim_tttt's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    203
    Thanks
    0
    Thanked 9 Times in 9 Posts

    Default Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận

    Muốn post rồi ngưng, ngưng rồi post . Ai nói bình cũng được, LLT chỉ có viết cảm nhận của LLT thôi . Nếu phật lòng ai thì thứ lỗi cho LLT nhé .

    27 TP ui, bài viết hôm bữa LLT chưa post nè, cứ lu bu hoài sáng tới giờ . Níu có gì sai cho LLT xin lụi nha


    Giữa không gian tươi vui rộn rã, muôn màu sắc lộng lẫy chào đón mùa Xuân, thi nhân nườm nượp kéo nhau vào vườn thơ đối ẩm, anh ngồi đây mặc cho thế sự trôi nổi, mặc cho cuộc đời đảo điên, trong tâm trí anh chỉ có đôi mình thôi, em yêu !
    Anh không không hoa hoè như các thi nhân khác luôn bảo tình yêu là vĩnh cửu, nhưng anh tin chắc rằng trong thời gian qua bên nhau, tình yêu dành cho em vẫn phơi phới, ngút ngàn, và thanh cao như ngày đầu mình bẽn lẽn trao nhau nụ hôn đầu.


    Đi bên nhau đã chừng ấy mùa xuân
    Vẫn ngờ ngàng như lần đầu bẽn lẽn
    ánh mắt em, bờ môi em thánh thiện
    Và nụ hôn ngây ngất đến không ngờ


    Trời, 2 câu trích đoạn trong lá thư gửi tình nhân nhoè nhoẹt của mình mà tác giả chỉ diễn tả bằng 1 đoạn thơ ngắn, hay. Thế mới biết cái tài của thi sĩ . Làm thơ không phải dễ, muốn cho bạn đọc hiểu trọn ý thơ mình lại càng khó. Bao nhiêu ý đẹp dàn xếp sao cho thuận mắt càng không phải chuyện dễ làm . ( hèn chi ông trời ổng biết nên kiếp này không cho mình làm con chai, con chai dziết thư cua gái dài dòng như vậy là hỏng chắc )


    Đi bên nhau như lạc giữa trời mơ
    Lãng đãng mây và hoang đàng những gió
    Tóc em bay hay tâm hồn anh đó
    Nhẹ vô chừng mê hoặc quá em ơi



    Tâm hồn ngây ngất khi được cùng em chung đôi. Mây xao xuyến, gió gợi tình.
    Tóc em bay mà ngỡ tâm hồn anh say chếch choáng. Chếch choáng trong biển men của ái tình. Anh không dám bảo rằng lý trí mình đã bị bóng dáng em quyến rũ, mà chính anh đã tự mình tình nguyện ngụp lặn trong vũng mê hoặc tình em. (nghe bài " những lời mê hoặc" của Ngọc Lan hoài, nhớ lại còn phê " ) Hình dáng quyến rũ thì nói gì, cái này tóc bay thôi cũng mê hoặc, đúng là khi tình yêu dâng tột đỉnh !

    Xuân lòng ta hay xuân của đất trời
    Cái nắm tay sao ấm nồng đến vậy
    Thảm cỏ xanh nụ hoa vàng vẫy vẫy
    Khúc nhạc nào len hơi thở chơi vơi


    Cảm giác mặn mà theo sau cảm giác chân tình, rất trữ tình và thơ mộng ! Cứ như sóng biển từng làn liên tiếp chạm nhau, đưa tâm hồn độc giả vào giấc mơ yêu đương thật bình yên nhưng không kém nồng nàn. Chơi vơi trong sự Êm Dịu !

    Bàn chân xuân có lẽ đã đến rồi
    Nên chênh chao lời theo lời bối rối
    Hạt mưa xuân khe khẽ thôi đừng vội
    Để mơ màng mùa xuân chín trên môi


    Xuân đã đến thật rồi nên lòng người xuyến xao khó tả, còn bao nhiêu lời trong lòng chưa kịp thốt ra, những dòng chữ cứ rối tung lên. Ngoài kia hạt mưa đầu mùa bắt đầu rơi. Năn nỉ mưa ơi mưa, khe khẽ thôi mưa nhé, để cảm giác mơ màng nghe xuân chín trên môi.

    Bài thơ có phải là quá dễ thương, đáng yêu không thì còn tùy người cảm nhận. Chưa ai định nghĩa được Tình Yêu một cách trọn vẹn qua thơ văn. Bài thơ này LLT đã tìm thấy tình yêu có cả sự thanh cao ẩn hiện, ngọt ngào, và thơ mộng ! Với LLT bài thơ rất là dễ thương, đáng yêu lắm ! Nếu ai đã yêu qua 1 lần sẽ thấy được từng lời tác giả muốn nói . Tác giả ui, níu LLT có nói gì sai thì bỏ qua cho LLT nha . Please !

  6. #266
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận

    .
    Lục tỷ LLT ui,
    Thường thì cảm nhận của mỗi người tùy vào bài thơ và tâm trạng của mình khi đọc nhưng LTT đọc thế này thì TP đúng là ngất…thật..
    TP ít khi viết được thơ vui có lẽ vì mình hay gặp những điều k vui nhưng cũng nhờ có cuộc thi thơ này mới viết 1 bài thơ vui vì muốn cái tình được gắn liền với mùa xuân ..và là một mùa xuân vĩnh cửu…một tình yêu vĩnh cửu …dẫu bản thân mình chỉ đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó, mơ ước vươn tới sự hoàn mỹ đó. Đã có mấy người có được cái hạnh phúc

    Đi bên nhau đã chừng ấy mùa xuân
    Vẫn ngờ ngàng như lần đầu bẽn lẽn

    Trong thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay, tình yêu chớp nhoáng nhanh tới nhanh tàn đôi lúc thật buồn khi nghe bọn nhóc nói với nhau :”thôi, yêu hay không thì nói nhanh, bận quá đi mất chẳng có thời gian yêu nữa”(k nói tất cả đâu nha, mong k có ai giận vì điều này chính TP đã nghe nhiều lần ở cơ quan)

    Thì cái cảm giác
    Đi bên nhau đã chừng ấy mùa xuân
    Vẫn ngờ ngàng như lần đầu bẽn lẽn
    Đáng trân trọng lắm.

    Hihihih…chia sẻ với LTT đôi dòng về bài thơ này thôi. Cám ơn LLT rất nhiều vì những cảm nhận rất rất đẹp dành cho “Mùa xuân chín”chỉ tiếc TP k có tài để viết hay hơn thôi.

    TP cũng muốn mạnh dạn chia sẻ với LLT một vài dòng cảm nhận mà TP viết về một bài thơ không nằm trong thi thơ “Ttình xuân” mà của một người trong vườn thơ Niềm Riêng, TP viết cũng được ít bữa rồi nhưng quả là mình chưa viết bao giờ nên rất ngại…hihihhi
    LLT vui thật nhiều nhé.
    Sẽ còn có ngày mai

  7. #267
    Member PhotobucketPhotobucket luulytim_tttt's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    203
    Thanks
    0
    Thanked 9 Times in 9 Posts

    Default Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận

    Dạ, trong đó 6 cũng có nói có " sự thanh cao ẩn hiện " trong bài thơ nói về tình yêu của tác giả . Tự hổng ngồi trong office chung với 27 , 6 đâu có biết chính xác, có 8 xác rử hà.... hihihi
    ihihihi, có lẽ 6 hay thích hướng về cái Positives và ngôn từ không được khéo léo, nghĩ gì nói nấy . 27 TP hổng quở trách là may rồi . 6 cũng chưa có từng ngồi xuống viết cảm nhận cho bài thơ nào cho tới khi sang đây biết 22 và các anh chị em tổ chức cuộc thi thơ thì mới ham vui, đóng góp với mọi người thôi hà . Nên 6 mới đùa nói 4 tỷ chế thuốc chống ói để 2 chị em có dịp kinh doanh đó . Hy vọng là các bạn đọc hổng bị gì JK
    Chúc 27 và anh chị em vui nha .
    Chờ đọc bài cảm nhận của 27 .

  8. #268
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận

    .
    Hic...hic...
    Trước tiên TP phải nói rằng đây không phải bài thơ thi "Tình xuân" mà TP muốn chia sẻ đôi dòng suy nghĩ về bài thơ :"Trăng treo" của tác giả Nhật Nguyệt

    Người ta đồn rằng Nhật Nguyệt làm thơ hay, thẩm thơ rất tốt, rất đa nghi và rất kiêu…
    Mình là người mới chỉ im lặng và nghe.
    Cũng đọc một số bài chưa thấy gì đặc biệt nhưng hôm nay đọc trăng treo thì ngẩn ngơ:” ồ có lẽ thế thật”
    Bài trăng treo như bức tranh tả cảnh đêm với những câu chữ giản đơn nhưng thật cuốn hút khi đọc
    Thu Phong rất thích cách viết êm dịu như tan hòa này
    Chàng thi sĩ này có một tâm hồn đa cảm và tham lam

    Anh chẳng có gì để tặng cho em
    Chút trăng rằm gửi về em để nhớ
    Đêm ghềnh đá thì thầm con sóng nhỏ
    Tan vào nhau ta khao khát thì thầm

    Người ta yêu nhau có thể tặng nhau nhiều thứ đến cả mây gió trăng trời sông nước cũng chẳng tha nhưng ở đây ánh trăng vô tình hay hữu ý đem tặng lại là Nguyệt với cách chơi chữ thì đúng là …Mình thua
    Trái tim đấy anh tặng em tất cả!
    Chắc rằng chúng ta ai cũng đã từng ngắm nhưng con sóng xô vào ghềnh đá con sóng nhẹ êm rất từ từ chạy đến…ào ạt lên ghềnh dữ dội và da diết…
    Mấy câu thơ khiến TP nhớ cái đêm ở bờ biển Constansa năm ấy …vậy mà cũng đã mấy chục năm…nhanh thật!
    Trăng trên đầu và sóng dưới chân
    Quyện vào nhau tan trong lòng biển

    Cảnh biển đêm với trăng trên đầu và sóng ở dưới chân và cảm giác được tan ra và tan trong lòng biển chắc là tuyệt vời lắm Tiếc là Thu Phong qua cái tuổi tan hòa này mất rồi không thì thế nào cũng phải thử
    Em mơ hồ quá như ánh trăng đẹp huyền ảo và chàng thi sỹ luyến tiếc
    “vòng tay ôm chưa thực đã hư huyền”, có còn tìm lại được không? em và cảm giác tan hòa trong biển đẹp đẽ dường này. Giữa cõi đời mênh mông đầy biến động họ đã qua bao mùa trăng tròn khuyết, mối tình đó được nhắc tới từng đêm với nỗi khắc khoải chỉ với một mong muốn thời gian mãi dừng lại, mãi được bên nhau, mãi đừng quên nhau dù thực hay hư

    Đêm thảng thốt từng đêm gối chiếc
    Khẽ nguyện cầu: "đừng nhé quên nhau".

    Ừ đừng quên, đừng quên, đừng quên…nhé
    Hihihihi… Thu Phong chưa từng viết cảm nhận và không biết viết cảm nhận thơ nhưng đọc bài thơ này và đọc những cảm nhận của cô bé Hương Nhu trong thơ dự thi tự nhiên cũng muốn viết một cái gì đó, ở bài thơ này TP thấy có một chỗ TP hơi tiếc là trong khổ 1 có 2 từ thì thầm có lẽ k cố ý …
    Cám ơn lục tỷ LLT đã cho TP đủ “dũng cảm” để đưa vài dòng suy nghĩ này lên diễn đàn. Mong không làm bất cứ ai buồn.

    Chúc lục tỷ và mọi người vui nha.
    Thân mến.



    Sẽ còn có ngày mai

  9. #269
    Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    920
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết

    LỜI CẢM ƠN:


    ..............
    TT đặc biệt ấn tượng với hai bài bình của Đôi Mắt Mùa Đông về bài Khúc ru con ngày xuân - Khúc ru thứ hai (tên khi dự thi tạm đổi là "Tiễn con mùa xuân")....................................

    Cảm ơn bác Tường Thụy,

    Thật tình mà nói, Mắt có quen bình thơ đâu ạ! Có lẽ chỉ là tình cờ may mắn Mắt bắt gặp cảm xúc của mình qua thơ của bác đó thôi. Nhưng ấn tượng phải kể đến chính là thơ của bác đấy chứ, bởi phải có THƠ rồi mới có BÌNH.
    Xin mượn câu thơ của bác Cachuont, sửa lại một chút để diễn tả cho chính xác:

    Ô kìa THƠ chở BÌNH THƠ tới

    Chúc bác năm mới an khang và sáng tác đều tay.


  10. #270
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    ...............
    Hà... Có lẽ vì thế ngay khi mở topic này anh TT đã lấy tựa là "Thơ Tình xuân và cảm nhận" đấy thôi. Từ "cảm nhận" nghe nhẹ nhàng mang tính cá nhân và ít có đối kháng hơn từ "bình". Vì thế, PS nghĩ LLTTT cứ thoải mái post lên những cảm nhận của mình, nếu có gì không hiểu thì lại trao đổi, tranh luận cho rõ mà không làm tổn thương đến mối giao tình trên mạng ảo này.

    ...............
    Bây giờ, TT vẫn nghĩ nếu lấy tên gì đó có chữ "bình" ví dụ "Bình thơ Tình xuân" thì chưa chắc mọi người vào bình nhiệt tình vui vẻ như vậy.
    Cảm ơn phu sinh. Có lẽ ai cũng vui khi người khác hiểu được ý mình mà không cần phải nói ra.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

Trang 27 / 28 Đầu tiênĐầu tiên ... 1725262728 LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Những bài văn "kinh dị" trong kỳ tốt nghiệp THPT
    By Nhudadauyeu in forum Tác Phẩm, Sách, Truyện Sưu Tầm...
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 12-07-2010, 03:24 PM
  2. Slaughterhouse "The One" Director's cut album in stores August 11th
    By Khuyết in forum DJ - Trance - Dance - House Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 22-07-2009, 11:50 AM
  3. Trả lời: 7
    Bài cuối: 04-07-2009, 11:43 AM
  4. "Hạ gục" chàng bằng "toà thiên nhiên"
    By TeacherABC in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 5
    Bài cuối: 11-06-2009, 10:31 AM
  5. Trả lời: 1
    Bài cuối: 24-05-2009, 10:35 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •