Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/18

Chủ đề: Những Trò Lừa Vặt.

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Những Trò Lừa Vặt.

    Nói đến chuyện lừa có lẽ không ít thì nhiều chúng ta đều trải qua. Nhưng có những trò lừa ở mức không thể không bị thì cũng làm mọi choáng với cách mà người nghệ sĩ thể hiện. KHT xin ghi lại một số để các bạn đọc cho vui.

    Câu Chuyện Thứ I.

    Ngày xưa, khi KHT hay đi chơi đêm gặp một nhóm các em gái rất xinh nhưng có lẽ do từng trãi mà họ có những suy nghĩ, hành động lại già hơn tuổi rất nhiều. Tuổi chỉ khoảng từ 18-> 22 nhưng lại thích quen với các anh phải trên 30. Vì bảo thích sự chững chạc không thích nhí nhố nữa!

    Một lần, đang ngồi ăn ốc vào buổi khuya. Bọn mình có 6 người. Năm em gái thì líu lo đủ thứ chuyện. Lúc đó, bên đường bỗng xuất hiện hai chàng đi Nova ăn mặc cũng khá bảnh.( Thời ấy đi Nova cũng là loại có số trong giới đi chơi.) Bé Ngọc một bé xinh và lanh nhất. Ăn mặc gợi cảm và có V1 làm các chàng không thể dời mắt đi chỗ khác nói nhỏ với mình:

    Em làm gì anh đừng dính vào nhá! Còn lát trả tiền thì cấm anh không được giành trả. Cứ ngồi yên xem em làm việc.

    Đứng lên và nhanh chóng bước ra bên đường gọi:

    Anh Sơn! Lâu quá không gặp anh. Sao lúc này không ghé nhà em chơi?

    Chàng trai bỡ ngỡ! Ngọc tiếp: Chắc là quên tụi em rồi! Chỉ vào bàn và nói: Con Thư vẫn nhắc anh luôn. Nó đang cười kìa!

    Hai chàng trai nhìn vào bàn và đương nhiên là híp mắt vì hai em Sương và Thư thuộc loại nhìn là ưa mắt rồi!

    Sau đó, Ngọc áp sát và nói gì với hai chàng và lát sau thì hai chàng cùng đem xe vào và ngồi chung với bọn này!

    Tất nhiên mình được giới thiệu là ông anh dễ thương và các em thì làm hai chàng bối rối! Hai chàng bảo: Em nhận nhầm người nhưng có duyên gặp nhau thì làm quen với cả nhóm đi chơi cho vui.

    Ngọc kêu bia cho hai chàng và gọi món thêm. Lát sau, lừ mắt nhìn mình và nói to: Chị ơi! Tính tiền bọn em đi chơi! Liền lấy bóp và móc tiền ra trả nhưng chuyện tiếp theo thế nào thì chắc ai cũng đoán ra..........

    Đàn ông hay sĩ! Mà trước người đẹp thì lại càng sĩ nặng!

    Đi chơi chung vài lần! Hai chàng theo đuổi hai em Ngọc và Thư. Và màn diễn tiếp theo là : Sắp đến Sinh Nhật em. Mời hai anh đi dự!

    Mình cũng tưởng thật! Nhưng em Ngọc nói: Anh ngố quá! Tụi này dân chơi! Nó chỉ thấy gái thì cua chơi qua đường chứ yêu thương gì! Bởi vậy đánh nhanh rút gọn. Tụi nó sẽ lo quà và đãi tiệc cho em. Nói xong cười híp mắt.............
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Những Trò Lừa Vặt.

    Ối giời...
    Chẳng qua chỉ lừa được bữa nhậu....Tội nghiệp quá mà.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  3. #3
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Những Trò Lừa Vặt.

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Ối giời...
    Chẳng qua chỉ lừa được bữa nhậu....Tội nghiệp quá mà.
    Hì Có lẽ vì thế KHT mới nói là lừa vặt thôi đó mà!

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Ryan Giggs's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    657
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Những Trò Lừa Vặt.

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết


    Mình cũng tưởng thật! Nhưng em Ngọc nói: Anh ngố quá! Tụi này dân chơi!
    Thế mới có câu "ngu ngơ lại hưởng thái bình" anh nhỉ "Khôn" quá cũng chết, ko chết vì cái "này" thì chết vì cái "kia" heee

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Những Trò Lừa Vặt.

    CÂU CHUYỆN THỨ II

    Chàng:
    Đẹp trai theo kiểu nam tính, mạnh mẽ góc cạnh lại có dáng dân thể thao với chiều cao 1m73. Và là chủ của một cửa hàng Văn phòng phẩm nằm trên mặt tiền đường Lê Lợi.

    Nàng:
    Ô sin của một gia đình có gian hàng bán quần áo tại một chợ nổi tiếng TP. Mỗi sáng nàng làm việc nhà tới 9g thì ra chợ phụ cô chủ việc bán buôn. Thấp người nhưng được nét mặt cũng dễ nhìn tuy tướng người vai to mông bé.

    Sáng, chiều mọi người luôn thấy chàng là tay xe ôm chăm chỉ. Cô chủ thì luôn ca cẩm:

    Sao mày buôn bán mà cứ viện cớ này cớ kia bỏ đi đâu cả tiếng đồng hồ.

    Cho đến một hôm. Mọi người xôn xao kéo nhau đi xem nàng choảng một bé rất xinh choảng cật lực, choảng tận tình. Tội nghiệp cô bé dáng như người mẫu mảnh mai. (Chỗ nào cần to thì to, chỗ nào cần bé thì bé) làm sao đọ nổi với người vốn đã quen việc nặng nhọc!

    Nửa tháng sau, Mẹ cô bé ra chợ và chửi thê thảm đứa nào cứ liên tục quấy rối điện thoại từ mờ sáng đến giữa khuya. Làm cả gia đình cô bé phát điên. Nàng chỉ cười tủm tỉm.

    Tuần nào cũng thấy nàng mua quà bánh, hoa quả. Tuy thu nhập tương đối nhưng nếu mua với khối lượng choáng ngợp như vậy thì chắc chẳng còn xu nào!

    Nhưng nàng cũng khối cái hay. Thấy bà con bên cô chủ là Việt kiều hay người có số má là vồn vã.( Mẹ ruột từ quê lên thì muốn đuổi về) Từ xa chạy đến ôm hôn thắm thiết! Nào thì cậu Tư mới về nào là mợ Sáu mới đến. Do vậy mà thi thoảng cũng được lọ dầu thơm hay vài trăm đô gởi về làm quà Tết.

    Chàng thì cứ ngỡ nàng là chủ( sáng ra trễ không phải dọn hàng, mua sắm quà cáp không tiếc tay,nhà ở khu mặt tiền đường vip) nên một hôm bụng nàng càng ngày càng to. Mặc cho bên nhà trai không cưới nàng cứ việc vác đồ đến ở căn nhà riêng của chàng. Còn chàng thì không dám dứt nàng ra đi vì nàng thuộc loại liều và có máu điên bẩm sinh.

    Quân bài lật ngửa nhưng : Cá đã vào lưới còn biết làm sao!

    Hai năm sau. Từ một tay nhị đẳng Taekwondo bỗng biến thành ông bụng phệ mặc quần size 36. Từ mặt vuông biến thành mặt thịt. Đang ngồi đứng lên nhanh bỗng ngã lăn bất tỉnh.

    Trớ trêu thay cái sự đời!
    Chăm chồng như thể thuốc heo hơi
    Béo nục béo tròn cô nào ngắm
    Có thế chồng tôi mới ở đời!

    Đáng sợ!
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  6. #6
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Những Trò Lừa Vặt.

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    CÂU CHUYỆN THỨ II

    ...................

    Hai năm sau. Từ một tay nhị đẳng Taekwondo bỗng biến thành ông bụng phệ mặc quần size 36. Từ mặt vuông biến thành mặt thịt. Đang ngồi đứng lên nhanh bỗng ngã lăn bất tỉnh.

    Trớ trêu thay cái sự đời!
    Chăm chồng như thể thuốc heo hơi
    Béo nục béo tròn cô nào ngắm
    Có thế chồng tôi mới ở đời!

    Đáng sợ!
    Hic...Hic... Đáng sợ thật đấy! Lại còn có cớ để khoe với mọi người nữa chớ. "Mọi người xem em nuôi chồng có tốt tay không, phát tướng thế này thì ......!!!!" Hic...Hic.. Đáng sợ thật!

  7. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Những Trò Lừa Vặt.

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Hic...Hic... Đáng sợ thật đấy! Lại còn có cớ để khoe với mọi người nữa chớ. "Mọi người xem em nuôi chồng có tốt tay không, phát tướng thế này thì ......!!!!" Hic...Hic.. Đáng sợ thật!
    Em thấy mưu cao thế cũng phát hoảng! Mà cô bé em nhắc đến là người yêu củ của chàng đó. Thế mà bị hất văng dù là con nhà giàu, xinh đẹp. Thế cũng đáng đời cho chàng!
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  8. #8
    Chụp ảnh dạo PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    420
    Thanks
    463
    Thanked 870 Times in 184 Posts

    Default Ðề: Những Trò Lừa Vặt.

    Cái câu chuyện thứ 1 làm em nhớ lại tay sếp em hồi trước. Em dắt vô Metalica chơi, mấy em đó nói chuyện thế nào mà hôm sau về gọi đt xuống cho mình nhờ đặt giúp 1 cái bánh SN lớn gửi vào cho em tên gì gì đó... Mình không cải, làm luôn mà biết chắc chẳng có SN ai hết. He he. Sau đó mới thấy mình ngu. Đến giờ 5 năm rồi ổng chưa trả lại tiền cho mình nữa. Ha ha ha.

  9. #9
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Những Trò Lừa Vặt.

    Trích dẫn Trích dẫn của Cùi Bắp Xem bài viết
    Cái câu chuyện thứ 1 làm em nhớ lại tay sếp em hồi trước. Em dắt vô Metalica chơi, mấy em đó nói chuyện thế nào mà hôm sau về gọi đt xuống cho mình nhờ đặt giúp 1 cái bánh SN lớn gửi vào cho em tên gì gì đó... Mình không cải, làm luôn mà biết chắc chẳng có SN ai hết. He he. Sau đó mới thấy mình ngu. Đến giờ 5 năm rồi ổng chưa trả lại tiền cho mình nữa. Ha ha ha.
    Chuyện này nghe cũng thấy quen... Lúc đó anh ở đâu mà không biết vzụ này vzậy ta?

  10. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    988
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Những Trò Lừa Vặt.

    Điều đó rồi cũng qua đi!

Trang 1 / 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •