Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Bài 11 đến 15/15

Chủ đề: Ngày...qua...ngày...!

  1. #11
    Newbie Photobucket Vô Ảnh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Vô định...!
    Bài viết
    21
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngày...qua...ngày...!

    Trích dẫn Trích dẫn của Bất Tung Xem bài viết
    Vô ảnh - Bất tung cặp trời sinh
    Cớ sao người đi bỏ lại mình
    Nhớ thương không phai theo mưa gió
    Phận duyên chẳng quản kiếp ba sinh
    Nếu đã không mong cầu hạnh phúc
    Thì xin gửi tặng tiếng an bình
    Người đó, ta đây mà cách biệt
    Ngàn năm còn giữ tiếng chân tình

    Hic...!

    Bất Tung chớ có nói linh tinh
    Vô Ảnh từ lâu sống một mình
    Như gió lãng du nơi tứ hải
    Như mây phiêu bạt kiếp ba sinh
    Nợ duyên không vướng vào bi lụy
    Nhân nghĩa chẳng mong có hữu tình
    Ai đó xin đừng đem cách biệt
    Phủ đầy bóng tối giữa bình minh
    Sống
    là lo âu,
    là mơ ước,
    là luyến tiếc dĩ vãng,
    là bất mãn với hiện tại,
    là mong ước đến một tương lai sáng đẹp hơn...!
    Nhưng...
    Khi tương lai ấy đến rồi, cũng như muôn ngàn hiện tại đã qua!!!


  2. #12
    Member PhotobucketPhotobucket bachlong's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    168
    Thanks
    15
    Thanked 118 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Ngày...qua...ngày...!

    Hihi, chào Bất Tung và Vô Ảnh.
    Giọng thơ 2 người thấy rất quen. Chắc là lại diện áo mới phải không?
    Ngàn dặm sông dài kinh đội thỉnh
    Trăm năm núi ngắn vách bám leo
    Bạch long sứ

  3. #13
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Ngày...qua...ngày...!

    Lỡ làng!

    Bởi em còn quá ngây thơ
    Nên anh không dám vui đùa tình duyên
    Tình đầu khép lại đi em
    Con đường phía trước chỉ còn riêng anh

    Thôi thì duyên lỡ cũng đành
    Cam lòng chấp nhận lang thang một mình
    Tiếc cho một kiếp nhân sinh
    Sanh ra không phải để dành cho nhau

    Nếu mà còn có kiếp sau
    Thì anh xin nguyện bên nhau trọn đời!
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  4. #14
    Newbie Photobucket Vô Ảnh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Vô định...!
    Bài viết
    21
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngày...qua...ngày...!

    ...!!!

    Bỗng dưng ta lại hát ca
    Xuân này đến sớm....giao thừa chưa sang!!!
    Ngồi đây ngẫm lại chặng đường
    Năm qua vui sướng, chán chường đều vương
    ....
    Đêm nay kết thúc một năm
    Bao nhiêu tất bật....lo toan...đã lùi!!!
    Mong sao năm tới sẽ vui....!!!
    Sống
    là lo âu,
    là mơ ước,
    là luyến tiếc dĩ vãng,
    là bất mãn với hiện tại,
    là mong ước đến một tương lai sáng đẹp hơn...!
    Nhưng...
    Khi tương lai ấy đến rồi, cũng như muôn ngàn hiện tại đã qua!!!


  5. #15
    Newbie Photobucket Vô Ảnh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Vô định...!
    Bài viết
    21
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngày...qua...ngày...!

    Lạc vào thiên nhiên!

    Tòa thiên nhiên
    ...lồ lộ
    ...ra trước mắt!
    Trong đêm...hiện ảo thật lung linh!
    Song đồi khép chặt thung lũng mờ sương.
    Hai triền dốc dựng lên như muốn thu nhãn giác!

    Đâu đó
    ...vang lên nhịp dòng suối hát!
    Nửa êm đềm, nửa réo rắc...hoan ca.
    Tiếng gió khua, len qua khe...xào xạc...
    Thoáng giật mình, mới biết...đang lạc...giữa giấc mơ!
    Sống
    là lo âu,
    là mơ ước,
    là luyến tiếc dĩ vãng,
    là bất mãn với hiện tại,
    là mong ước đến một tương lai sáng đẹp hơn...!
    Nhưng...
    Khi tương lai ấy đến rồi, cũng như muôn ngàn hiện tại đã qua!!!


Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •