Trang 12 / 12 Đầu tiênĐầu tiên ... 2101112
Bài 111 đến 116/116

Chủ đề: Bất chợt!

  1. #111
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    78
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Bất chợt!

    Chúc ku năm mới vui vẻ nha. Thấy topic hơi vắng vắng, tớ post bài cho rôm chút nha ku.

    UỐNG RƯỢU VỚI BẠN ĐẦU XUÂN

    Mười năm hắn mới quê ra
    Vai đeo quốc lủi làm quà
    Nút còn tươi nguyên lá chuối
    Ngạt ngào hương rạ đồng xa

    Bữa cơm ấm cúng mồng ba
    Quốc lủi trịnh trọng khui ra
    Chuyện quê, chuyện làng, chuyện xóm
    Tôi-hắn… đôm đốp, khà khà

    Hắn bảo sang năm con Hổ
    Sẽ tập tành món thơ ca
    Bây giờ khắp nẻo khắp nhà
    Đâu đâu cũng người nhiều chữ

    Hắn bảo năm nay cũng thử
    Mua sách địa lý về xem
    Thiên hạ giàu sang phú quý
    Tha hồ kiếm việc làm thêm..

    Cuốn trôi theo dòng của hắn
    Quốc lủi vừa đã cạn chai
    Khùng khục nhìn nhau nuối tiếc
    Ủi an… bá cổ.. ôm vai

    -Chúc bạn năm mới phát tài
    Gấp trăm gấp ngàn năm cũ
    Xuân về lộc biếc, quả sai
    Thọ, phúc, tiền, tài... no đủ


    -Ừ thì chén anh chén chú
    Cậu chúc..Tớ nhận.. cho oai
    Chứ nằm trong chậu bonsai
    Mơ màng chi cây đại thụ..!


    Trăm phần trăm với ông bạn cũ
    Càng uống, càng khát..
    Thôi thì..!

    P/s:

    Trong bài thơ có 1 câu mượn ý thơ anh TB, hê hê

  2. #112
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Bất chợt!

    Cám ơn anh Quạnh nha^^! Tại vì nàng thơ vụt biến mất nên tìm rượu giải sầu ạ!



    Phải chăng?!


    Cuộc đời như một giấc mơ
    Ngày nào hạnh phúc mà giờ chia li
    Vườn thơ tiễn bước người đi
    Mình ai đứng đó, tình si đợi chờ!
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  3. #113
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Bất chợt!

    Về đi...!!!

    Mấy độ Thu Đông biệt tiếng lời
    Sầu buồn hũ rượu đắng buông lơi
    Thơ từ nhạt vắng không người họa
    Chữ nghĩa lu mờ chẳng kẻ khơi
    Chốn ấy yêu thương đừng đoạn tuyệt
    Nơi này tiếc nhớ mãi đầy vơi
    Nhắn ai xin hãy về thăm lại
    Tri kỷ cùng say ngạo đất trời!
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  4. #114
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Bất chợt!

    Tàn

    Gác lạnh đèn khuya ảo ảo mờ
    Ta ngồi đếm lại những tàn tro
    Tình xưa vụt mất nhòa tâm khúc
    Nghĩa cũ chôn vùi nhạt ý thơ
    Định mệnh tương phùng gieo khổ mộng
    Nhân duyên hội ngộ rắc sầu mơ
    Người đi để lại, người cô lẻ
    Nhặt ánh sao rơi đếm thẩn thờ
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  5. #115
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Bất chợt!

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu Thiên Thu Xem bài viết
    Tàn

    Gác lạnh đèn khuya ảo ảo mờ
    Ta ngồi đếm lại những tàn tro
    Tình xưa vụt mất nhòa tâm khúc
    Nghĩa cũ chôn vùi nhạt ý thơ
    Định mệnh tương phùng gieo khổ mộng
    Nhân duyên hội ngộ rắc sầu mơ
    Người đi để lại, người cô lẻ
    Nhặt ánh sao rơi đếm thẩn thờ
    Họa đôi vần với đệ nhé.
    Mong

    Nhìn theo bóng ngả khuất mây mờ
    Bếp cũ than còn cháy dưới tro
    Nguyệt thức đêm tàn soi dấu sỏi
    Đèn chong bấc lụi đợi vần thơ
    Người đi biển thác xây đường mộng
    Kẻ ở tâm lòng dỗ giấc mơ
    Mực đọng bao ngày thương nét viết
    Từng trang giấy mỏng lật bơ thờ

    PL 14.3.10

  6. #116
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Bất chợt!

    Lỡ làng!

    Thế là mình đã xa nhau
    Để cho duyên nợ nhuộm màu phôi pha
    Vầng dương tắt lịm chiều tà
    Hoàng hôn cất một lời ca lỡ làng
    Đôi đường cách trở quan san
    Vần thơ viết dở chất ngàn tâm tư
    Nơi xưa giờ vắng bóng người
    Còn đâu hơi ấm, buồn vui thưở nào?
    Nhớ nhung từng đợt dạt dào
    Xoáy vào tâm khảm, hư hao tháng ngày...!
    Xin cho vào tận cơn say!
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


Trang 12 / 12 Đầu tiênĐầu tiên ... 2101112

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •