Bài 1 đến 10/143

Chủ đề: .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

Threaded View

  1. #23
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Re: .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

    Gọi Thơ....

    Đêm nay mất ngủ vu vơ
    Chạy đi tìm hỏi...
    ....Nàng thơ đâu rồi.
    Lâu nay chao lượn phương trời
    Như người dưng lạ.....
    .......thế rồi làm ngơ...

    Đêm nay mất ngủ xin thơ
    Về Ta tình tự ...mơ hồ dăm câu
    Xếp mươi con chữ đuôi_đầu
    Hồn Thơ khuyết nữa thêm lần chia xa

    Đêm nay mất ngủ hờn ai?
    Trách Thơ...này nọ.....
    .... Mỉệt mài rong chơi...
    Đêm tàn...
    ... Trời sáng....rồi Thơ...
    Niềm riêng dậy sóng....lững_lờ ngày sang.....
    27.06.13
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  2. Có 3 thành viên cám ơn bài của thachanhtim:

    get_out_cs (01-09-2013),langthang (30-08-2013),Phu sinh (31-08-2013)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •