Trang 14 / 15 Đầu tiênĐầu tiên ... 412131415 LastLast
Bài 131 đến 140/143

Chủ đề: .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

  1. #131
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Re: .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

    Ngần Ấy!*
    (Tặng đôi bạn.....)

    Ngần ấy ... 
    .... có đủ tình chín mọng?
    Lịm ngọt đường yêu phủ lối về
    Ban sơ cũng đã thầm đêm mộng
    Vòng tay chưa trọn mị tái tê...

    Ngần ấy...
    ....cũng đủ vừa lưu luyến 
    Ôm sợi tơ tình so phím yêu...
    Người về phương bắc có hối tiếc?
    Khoảng khắc tương phùng... chữ Duyên_đưa

    23.06.12
    Last edited by TeacherABC; 07-07-2012 at 06:32 AM. Reason: Sửa lỗi kỹ thuật.
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  2. Có 7 thành viên cám ơn bài của thachanhtim:

    Bình Nguyên (29-06-2012),Boulevard (25-06-2012),get_out_cs (25-06-2012),Nhím con (26-06-2012),Nhudadauyeu (26-06-2012),Phu sinh (26-06-2012),TeacherABC (07-07-2012)

  3. #132
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Re: .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

    Thôi...
    (Tặng...)

    Thôi đừng nghĩ ngợi lăn tăn nữa
    Ngày mai ai biết..ngày mai sao?
    Đang ở bên người ...không tận hưởng
    Phút chốc rời xa...lạc mất nhau...

    Thôi đừng lo sợ linh tinh nữa
    Hỏi chi, cũng thế ..bởi do Người
    Tình yêu như món hàng xa sĩ
    Hoang phí tiêu xài giữa cuộc chơi...

    Thôi đừng nổi đóa hờn giận nữa
    Cũng bởi do mình ....đi trách ai
    Nếu như Người phải trong vai chọn?
    Hiển nhiên từ bỏ phải là Ta?
    30.06.12
    Last edited by thachanhtim; 04-07-2012 at 07:29 PM.
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  4. Có 7 thành viên cám ơn bài của thachanhtim:

    Boulevard (04-07-2012),get_out_cs (05-07-2012),MinhThy (04-07-2012),Nhím con (22-07-2012),Phu sinh (05-07-2012),Tazang (04-07-2012),TeacherABC (07-07-2012)

  5. #133
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Wink Re: .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

    Vọng..Tưởng...

    Bao đêm dài có nhau
    Trong vòng tay nồng ấm
    Cùng ngôn từ say đắm
    Thoáng chốc Người đã xa

    Để u hoài cho Ta
    Nằm quay cuồng trở giấc
    Nhiều ngổn ngang thắc mắc.
    Hỏi tình Người bao nhiêu?

    Bao đêm nồng ái ân
    Quen hơi thì nhợt nhạt
    Nụ hôn vừa đi lạc
    Trở mình xệch chiếu chăn

    Bao đêm trọn ngọt ngào
    Thiên đường như có thật
    Trao nhau lời đường mật
    Môi ta trốn tìm nhau
    01.07.12
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  6. Có 7 thành viên cám ơn bài của thachanhtim:

    get_out_cs (05-07-2012),MinhThy (04-07-2012),Nhím con (22-07-2012),OA _ NỮ (07-07-2012),Phu sinh (05-07-2012),Tazang (04-07-2012),TeacherABC (07-07-2012)

  7. #134
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Re: .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

    Ngẫm.....

    Đôi khi ngẫm thấy mình bên lề cuộc đời nhau
    Những giản đơn thường ngày nhỏ nhặt
    Những nỗi niềm... có chợt nghĩ cho nhau
    Mà sao ta, lắm khi lòng chạnh buốt

    Đôi khi ngẫm thấy mình lẻ loi khi song bước
    Những chông_chênh được mở lối theo về
    Thành nỗi niềm bám dần to góc nhỏ
    Ngoài cuộc đời vẫn hạnh phúc ấm êm

    Đôi khi ngẫm quạnh hiu biết mấy
    Mang tiếng tình nhân, cuộc sống bên lề...
    hự...hự.....
    (lâu quá ko viết....úi giời ơi.....)
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  8. Thành viên cám ơn bài của thachanhtim:

    Phu sinh (31-08-2013)

  9. #135
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Re: .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

    Tôi đã chọn.....

    Tôi đã chọn con đường rỗng cheo leo
    Nên hạnh phúc đang chen lệ mặn chát
    Cùng với Người bên nhau...tay nắm bắt
    Vòng ôm tròn che nỗi nhớ rụng rơi...

    Tôi đã chọn niềm vui....thả dần trôi...
    Đời sắp cạn, thời gian dường ngắn lại
    Sóng yêu thương còn bao lần điên dại
    Để khổ buồn chen giữa lối giao nhau

    Tôi đã chọn.....dẫu sẽ chẳng ra đâu
    Và sẽ cố hạnh phúc trong ngắn ngủi
    Giữa đại dương chút tình khờ rong ruổi
    Xin đời đừng xỉa xói ....sẽ thêm đau
    12.05.13
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  10. Thành viên cám ơn bài của thachanhtim:

    Phu sinh (31-08-2013)

  11. #136
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Re: .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

    Trống.....

    Thời gian đâu dài...trống trải
    Trong lòng tim bỗng đơn côi
    Đêm nay buồn tênh lạnh lẽo
    Nghe mình lạc nẻo chung đôi

    Thời gian có dài đến vậy
    Để hồn lắm nỗi chênh_vênh
    Người xa mấy tuần mới đấy
    Mà lòng trôi giữa thênh_thang

    Có lẻ nhớ người đến nỗi
    Cõi lòng nhuốm bệnh chờ_mong
    Đêm ơi, đêm mau trôi nhé
    Để mai tìm chút ấm nồng
    02h.07.04.13
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  12. Thành viên cám ơn bài của thachanhtim:

    Phu sinh (31-08-2013)

  13. #137
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Re: .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

    Lần chia ly không nói!

    Chắc rằng Người sẽ rất là đau...
    Trách em sao để lại nỗi sầu..
    Để ai tìm ai trong nuối tiếc
    Và thường tỉnh giấc giữa đêm thâu.

    Từ biệt lần này em không nói
    Tránh xa không nhắc tiếng biệt ly
    Cuộc tình mình đến với nhau nở muộn
    Mà yêu thương đã mãn hạn kỳ

    Đành lòng từ biệt, em xa thật
    Đâu thể vương hoài sợi chỉ mơ
    Tình nồng cũng chỉ tình một phía
    Sẽ làm mõi mệt kéo cả hai

    Thôi thì giữ lại bao thương nhớ
    Lạnh giữa đêm hoang sưởi ấm lòng
    Giữ lại trong nhau mùa ân ái
    Mai này chưa chắc tìm được không?
    ...2013
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  14. Thành viên cám ơn bài của thachanhtim:

    Phu sinh (31-08-2013)

  15. #138
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Re: .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

    Xin Lỗi.....
    (Cảm thấy có lỗi khi Người ta đặt hy vọng....)

    Xin lỗi Người, chẳng thể đến với nhau...
    Bởi trongTôi có người đã chọn cả tình yêu nỗi mong chờ...
    Xin Người đừng thêm nhiều câu hỏi?
    Phía không nhau ta sẽ mãi bạn bè...

    Xin lỗi Người,
    Tôi không hề muốn thế...
    Chỉ vì yêu nên đau khổ tràn đầy
    Muốn tìm Người vào vai trò thế chấp
    Nên bày ra thế trận nan giải này...

    Xin lỗi Người,
    Đừng tìm hoài như thế...
    Hãy bước qua xem Tôi kẻ dỡ hơi
    Cứ cho rẳng gặp cô nàng mark_chảnh
    Xin lỗi mà, Tôi chẳng gỗ đá Người ơi...

    Xin lỗi nhé,
    Rồi cũng sẽ qua mau...
    Những lỗi lầm, đơn thuần Tôi tự tạo
    Thời gian sẽ chẳng nhường chỗ Người vào
    Bởi tim Tôi thủy chung màu thương nhớ....

    Tôi biết Người buồn...
    Nhưng Người ạ!
    Chỉ tạo ra đôi cuộc tìm hiểu nhau...
    Thì lỗi lầm gì? mà Người lại trách..
    Khi đường tình, chẳng phải là của nhau.
    03.13
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  16. Thành viên cám ơn bài của thachanhtim:

    Phu sinh (31-08-2013)

  17. #139
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Re: .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

    Viết tặng nhỏ bạn vì tình yêu dẹp bỏ cái tôi nhưng cuôi cùng vẫn là 0 ...

    Tận...!

    Duyên tận duyên tan cố làm gì?
    Tình yêu sờ nắm ...nó ra ri?
    Tỉnh đi con nhỏ ...ôi khờ khạo!
    Chỉ tổ tạo ra tiếng ...bất_chì...
    Nhân gian ...hai chữ tình yêu....Xạo!
    Có chăng cổ tích chuyện thiếu nhi..
    Nhỏ ơi hãy mau hoàn hồn lại
    Thiên hạ đua nhau tiếng cười khì....
    02,13
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  18. Thành viên cám ơn bài của thachanhtim:

    Phu sinh (31-08-2013)

  19. #140
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Re: .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

    Hạnh Phúc....

    Hạnh phúc nhỏ nhoi khi bên Anh
    Nụ cười như hoa nở trên cành
    Bình an mãn nguyện say giấc ngủ
    Vòng tay êm ả mộng yên lành

    Đời thường rất nhiều điều trăn trở
    Có Anh buồn khổ chẳng bao nhiêu
    Hãy vui trong khi còn có thể
    Mai này ...biết đâu lắm muộn phiền.

    Anh cứ bên Em, chiều chuộng nhé
    Đừng để buồn như khoảng trời qua
    Hạnh phúc giản đơn, không phải nhẹ..
    Đừng vô tình đẩy chúng ta xa...

    Cảm ơn Anh! cuộc tình tha thiết
    Dìu dắt nhau vượt dốc thăng trầm
    Cùng cảm nhận đôi điều gìn giữ
    Hạnh phúc đầy những lúc bên Anh
    03.13
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  20. Thành viên cám ơn bài của thachanhtim:

    Phu sinh (31-08-2013)

Trang 14 / 15 Đầu tiênĐầu tiên ... 412131415 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •