Trang 1 / 6 123 ... LastLast
Bài 1 đến 10/54

Chủ đề: Niềm riêng muôn vẻ - thơ nhiều kỳ

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Niềm riêng muôn vẻ - thơ nhiều kỳ



    NIỀM RIÊNG MUÔN VẺ

    1/

    Tiếng lành trên mạng lan xa
    Trai thanh gái lịch ai mà chẳng mê
    Niềm riêng một cõi đi về
    Mỗi người một vẻ bạn mê vẻ nào

    Đầu tiên phải là Cầu Vồng Khuyết
    Nhưng chú em chỉ thích chữ Vồng
    Nghĩa là lượn lượn cong cong
    Khum khum hai đỉnh càng đong càng đầy
    Niềm riêng vui vẻ sum vầy
    Website này có ông này tiên sư (ông tổ của Niềm riêng)

    Tazang rươu uống như nước lã
    Hay giả say bẹo má chị em
    Nhộng ta trông thấy phát ghen
    Nhưng đành bất lực bởi men ngấm rồi
    Nói thêm một vài lời về Nhộng
    Tên thật là Khoái mặc quần anh (KTMQA= khoái thì mặc quần anh, Klosen dịch )
    Rượu bia có vẻ không rành
    Một ly đã ngấm nên đành ngồi im
    Lâu lâu lại hé mắt nhìn
    Tức nhưng chợt biết phận mình lại thôi.

    Còn tiếp
    Last edited by Tường Thụy; 22-11-2009 at 11:40 AM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  2. Có 4 thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:

    get_out_cs (15-05-2011),huongnhu (10-05-2011),NHỘNG (11-05-2011),Nhím con (11-05-2011)

  3. #2
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Niềm riêng muôn vẻ - thơ nhiều kỳ



    NIỀM RIÊNG MUÔN VẺ

    2/

    Lông nhông bốn phương trời muôn nẻo
    Huy đào hoa nổi tiếng Niềm riêng
    Chỗ nào cũng sẵn mấy em
    Còn lăm le rước Mỹ Duyên về nhà
    Đường về cố quận có xa?
    Sài Gòn, Đà Nẵng hay là thủ đô?
    Lại còn bày ra trò thi nghiện
    Chắc là do khổ luyện thành tài
    Em rằng anh chớ đùa dai
    Mê thằng nghiện chỉ có ai tâm thần

    Tường Thụy vốn là dân thơ cóc
    Hết giễu mình lại chọc người ta
    Tuổi cao nhưng cãi chưa già
    Biết điều không dám la cà, lả lơi
    (À quên trừ cái hồi đi học
    Hay làm thơ trêu chọc Pha Lê
    Nhưng mà cô đã xử huề
    Coi như tội trạng chưa hề xảy ra)

    Thơ trữ tình mượt mà ẩm mốc (à quên, ẩm ướt )
    Chuyện gió mây sướt mướt não nề
    Đọc nhiều rồi cũng sinh mê
    Tình duyên dang dở câu thề gãy đôi
    Ngẫm hay muôn sợ tại trời
    Trời kia đã bắt làm người có thân
    Bắt cởi trần phải cởi trần
    Cho yêu thương mới được phần thương yêu
    Có đâu thiên vị kẻ liều
    Bồ và vợ khó mà chiều cả hai. (đoạn này ăn trộm của cụ Nguyễn Du rồi chế biến)

    Còn tiếp


    Chữ in đậm đã được sửa lại
    Last edited by Tường Thụy; 22-11-2009 at 06:01 PM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  4. Có 3 thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:

    get_out_cs (15-05-2011),huongnhu (10-05-2011),Nhím con (11-05-2011)

  5. #3
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Niềm riêng muôn vẻ - thơ nhiều kỳ

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết


    NIỀM RIÊNG MUÔN VẺ

    2/

    Lông nhông bốn phương trời muôn nẻo
    Huy đào hoa nổi tiếng Niềm riêng
    Chỗ nào cũng sẵn mấy em
    Còn lăm le rước Mỹ Duyên về nhà
    Đường về cố quận có xa?
    Sài Gòn, Đà Nẵng hay là thủ đô?
    Lại còn bày ra trò thi nghiện
    Chắc là do khổ luyện thành tài
    Em rằng anh chớ đùa dai
    Mê thằng nghiện chỉ có ai tâm thần

    Tường Thụy vốn là dân thơ cóc
    Hết giễu mình lại chọc người ta
    Tuổi cao nhưng cãi chưa già
    Biết điều không dám la cà, lả lơi
    (À quên trừ cái hồi đi học
    Hay làm thơ trêu chọc Pha Lê
    Nhưng mà cô đã xử huề
    Coi như tội trạng chưa hề xảy ra)

    Thu Phong thơ mượt mà ẩm mốc (à quên, ẩm ướt )
    Chuyện gió mây sướt mướt não nề
    Đọc nhiều rồi cũng sinh mê
    Tình duyên dang dở câu thề gãy đôi
    Ngẫm hay muôn sợ tại trời
    Trời kia đã bắt làm người có thân
    Bắt cởi trần phải cởi trần
    Cho yêu thương mới được phần thương yêu
    Có đâu thiên vị kẻ liều
    Bồ và vợ khó mà chiều cả hai. (đoạn này ăn trộm của cụ Nguyễn Du rồi chế biến)

    Còn tiếp
    .
    Tường Thụy tính khí ẩm ương
    Đi đâu cũng những bóng hường theo sau
    Lại thêm bia rượu đủ mầu
    Gặp em tre trẻ buông câu …chú nè
    Năm mươi có lẻ đó nhe
    Nhưng mà vẫn khỏe như là hai mươi
    Hay viết thơ phá mọi người
    Toàn sai sự thật ai cuời mặc ai!!!

    Thu Phong là gió la đà
    Có đâu ẩm ướt như là mưa ngâu
    Thơ đâu có quá muộn sầu
    Chỉ là mây gió nói câu nghĩa tình
    Sao Tường Thụy tả linh tinh
    Nào bồ nào vợ phát kinh cả người
    Đọc xong Niềm Riêng cả cười
    Rằng là bà lão tám mươi còn bồ
    Thôi thôi mau sửa đi cho
    Lão đùa như thế rủi ro có ngày!!!

    @ Tường Thụy: Tuy là tả đùa nhưng cũng phải tương đối đúng đó nha. TP không đồng ý viết thế đâu. Bồ vợ khi nào? Hỏng hết cả hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè


    Last edited by thuphong; 22-11-2009 at 07:27 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  6. Có 5 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    get_out_cs (15-05-2011),huongnhu (10-05-2011),kehotro (10-05-2011),Lão K (11-05-2011),Nhím con (11-05-2011)

  7. #4
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Niềm riêng muôn vẻ - thơ nhiều kỳ

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .
    Tường Thụy tính khí ẩm ương
    Đi đâu cũng những bóng hường theo sau
    Lại thêm bia rượu đủ mầu
    Gặp em tre trẻ buông câu …chú nè
    Năm mươi có lẻ đó nhe
    Nhưng mà vẫn khỏe như là hai mươi
    Hay viết thơ phá mọi người
    Toàn sai sự thật ai cuời mặc ai!!!

    Thu Phong là gió la đà
    Có đâu ẩm ướt như là mưa ngâu
    Thơ đâu có quá muộn sầu
    Chỉ là mây gió nói câu nghĩa tình
    Sao Tường Thụy tả linh tinh
    Nào bồ nào vợ phát kinh cả người
    Đọc xong Niềm Riêng cả cười
    Rằng là bà lão tám mươi còn bồ
    Thôi thôi mau sửa đi cho
    Lão đùa như thế ra tro có ngày!!!

    @ Tường Thụy: Tuy là tả đùa nhưng cũng phải tương đối đúng đó nha. TP không đồng ý viết thế đâu. Bồ vợ khi nào? Hỏng hết cả hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè


    TP đọc kỹ lại đi. Nói về TP chỉ có 2 câu đầu thôi. Từ câu thứ 3 là viết về người đọc, không hề nói TP đâu nhá, sao "lóng tính" thía. Hi hi
    Thơ TP như TP đã tự nhận xét.
    Tuy nhiên TT thích viết chệch đi cũng như đã từng "đổ oan" cho Cầu Vồng, Tazang, KTMQA, Huyzo …
    TT tự viết về mình và đoạn TP viết về TT nào có hay ho gì mà cũng không đúng nốt. Nhưng cứ để thế cho vui, lại thêm được hai bức chân dung khác biệt.
    TT đã sửa lại rồi. Coi như viết về thơ TT. Không sao.
    Nếu có bạn nào phản đối thì TT lại sửa hoặc xóa đi. Các bạn đừng hiểu là TT nói xấu người khác đấy.
    Xin lỗi TP nhé. TT lại đi xuyên tạc, "nói xấu" người khác tiếp đây.

    Last edited by Tường Thụy; 23-11-2009 at 08:23 AM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  8. Có 3 thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:

    get_out_cs (15-05-2011),huongnhu (10-05-2011),Lão K (11-05-2011)

  9. #5
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Niềm riêng muôn vẻ - thơ nhiều kỳ



    NIỀM RIÊNG MUÔN VẺ

    3/

    Đồng Quê trông đẹp trai đáo để
    (Chỉ thua anh … Tường Thụy mà thôi )
    Hay làm điều tốt cho đời
    Tận tình với bạn ai người dám chê
    Trẻ dai nên cũng đôi khi
    Tưởng nhầm tuổi mới xuân thì, đôi mươi

    Mỹ Duyên vốn xinh người đẹp nết
    Miệng cười duyên làm chết bao anh
    Dạ thưa - dẻo mỏ đã đành
    Lên sàn đấu giá em hành hạ tôi (tôi: người bỏ thầu)
    Tưởng rằng đấu giả cho vui
    Ai ngờ mất cháu thật rồi còn đâu
    Chú đang nghiêm túc chấm thầu
    Cháu thì đã lẻn cửa sau trốn rồi
    Tưởng theo ai bõ cuộc đời
    Lại theo thằng nghiện, giời ơi là giời.

    Pha Lê định khoan rồi hãy kể
    Nhưng ý thơ chợt lóe bất ngờ
    Giữa Niềm riêng một box thơ
    Box thơ tỏa sáng một cô giáo làng
    Bảng đen phấn trẳng rộn ràng
    Áo cô tuột cúc, cô làm khổ em (Lại chôm thơ bác Nguyễn Bính)
    Cho nên chẳng thiếu các mem
    Không ham học mấy cũng chen nhau vào
    Rồi thì ghen ghét lẫn nhau
    May chưa đến nỗi sứt đầu mẻ tai
    Cuộc đua có vẻ còn dài
    Hình như ai cũng mệt nhoài uổng công
    Thơ cô viết thì buồn hiu hắt
    Kẻ đang yêu nước mắt dầm dề
    Ai vào góc nhỏ Pha Lê
    Mà xem dòng máu đi về con tim.


    Còn tiếp

    ==========
    "Niềm riêng muôn nẻo" bịa là chính. TT quí ai thì viết, cũng có người quí nhưng không biết bịa ra thế nào.
    Nếu quí nhầm thì lại xóa. Hi hi
    Last edited by Tường Thụy; 23-11-2009 at 11:17 AM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  10. Có 4 thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:

    get_out_cs (15-05-2011),huongnhu (10-05-2011),Lão K (11-05-2011),Nhím con (11-05-2011)

  11. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Niềm riêng muôn vẻ - thơ nhiều kỳ

    Tiếp đi anh TT ới...Vui là chính mà
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  12. Thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    get_out_cs (15-05-2011)

  13. #7
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Niềm riêng muôn vẻ - thơ nhiều kỳ

    Giờ PL mới biết lão đệ quý PL dễ sợ...
    Từ từ rồi PL bằm lại Lão Đệ nà... cũng là do quý lão đệ lắm lắm thui à..

  14. Thành viên cám ơn bài của phale:

    get_out_cs (15-05-2011)

  15. #8
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    200
    Thanks
    88
    Thanked 29 Times in 11 Posts

    Default Ðề: Niềm riêng muôn vẻ - thơ nhiều kỳ

    tiếp đi anh ơi,

  16. #9
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Niềm riêng muôn vẻ - thơ nhiều kỳ

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết
    TP đọc kỹ lại đi. Nói về TP chỉ có 2 câu đầu thôi. Từ câu thứ 3 là viết về người đọc, không hề nói TP đâu nhá, sao "lóng tính" thía. Hi hi
    Thơ TP như TP đã tự nhận xét.
    Tuy nhiên TT thích viết chệch đi cũng như đã từng "đổ oan" cho Cầu Vồng, Tazang, KTMQA, Huyzo …
    TT tự viết về mình và đoạn TP viết về TT nào có hay ho gì mà cũng không đúng nốt. Nhưng cứ để thế cho vui, lại thêm được hai bức chân dung khác biệt.
    TT đã sửa lại rồi. Coi như viết về thơ TT. Không sao.
    Nếu có bạn nào phản đối thì TT lại sửa hoặc xóa đi. Các bạn đừng hiểu là TT nói xấu người khác đấy.
    Xin lỗi TP nhé. TT lại đi xuyên tạc, "nói xấu" người khác tiếp đây.

    Bạn ơi.
    TP không nóng tính mà cũng k xấu tính đâu. Bạn bè đùa vui sao cũng được. Bạn có thể nói TP xấu như ma, đen như quỷ dữ như chằn.....hay nói TP gầy như que củi béo như thùng phi.... nhưng xin đừng nói những chuyện nó quá nhạy cảm như thế. (nói nhỏ với bạn, lỡ chồng mình đọc được thì chít đó, hết đường thanh minh hihihiih)
    Bạn viết Niềm Riêng muôn vẻ thì biết là bạn quý bạn bè anh chị em ở đây thế nào rồi. TP cũng chưa làm được những việc như vậy.

    Bạn vui nhiều nhé.

    Thu Phong
    Sẽ còn có ngày mai

  17. Có 2 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    get_out_cs (15-05-2011),Lão K (11-05-2011)

  18. #10
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Niềm riêng muôn vẻ - thơ nhiều kỳ



    NIỀM RIÊNG MUÔN VẺ

    4/

    Viết về cô không quên Lão Hạc
    Chức danh là lớp trưởng tự phong
    Close cũng nhanh chân
    Nhận lớp phó kẻo hết phần đến nơi
    Hạc thông minh vốn tính trời
    Tác phong nhanh nhẹn, chào mời dễ nghe
    Bảng đen phấn trắng mua về
    Khai tăng chút đỉnh, ấy nghề vật tư
    Cô Trần Nguyễn mới vừa tới dạy
    Đã tính bài mua váy cho cô
    Thụy ta đồng lõa hoan hô
    Cứ khai thật đắt, tớ lo chứng từ
    Lão có tính xấu như … ban quí
    Là tham quyền cố vị, ghét không
    Muốn làm trưởng lớp chung thân
    Bài không chịu nộp lần khân tháng ngày
    Khi nhăn nhó chỗ này chưa hiểu
    Lúc gãi đầu sức liệu không qua
    Lão vờ vịt đấy, thực ra
    Sợ khi tốt nghiệp thì ta hết mầu.
    Lớp phó tức tối càu nhàu
    Hắn ngoan cố thế khi nào được thay
    Bù lại được cái hay bầu bạn
    Gặp ai cũng gạ trảm cậu Vàng
    Nhưng khi thì thiếu củ riềng
    Khi thì đợi đủ bạn hiền đến thăm
    Cho nên Vàng vẫn sống nhăn
    Dẫu thèm cũng phải cắn răng mà ừ


    Còn tiếp

    Tại Lão Hạc có nhiều điều để viết nên dành riêng cho Lão một kỳ
    Last edited by Tường Thụy; 24-11-2009 at 10:19 AM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  19. Có 4 thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:

    get_out_cs (15-05-2011),huongnhu (10-05-2011),Lão K (11-05-2011),Nhím con (11-05-2011)

Trang 1 / 6 123 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. 10 thức uống giải nhiệt dễ làm dành cho bạn trẻ
    By TeacherABC in forum Sức Khỏe Chị Em
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 30-06-2011, 11:24 AM
  2. Một lần ''yêu''.... nhiều lần ''lên đỉnh''
    By TeacherABC in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 13-08-2009, 09:52 AM
  3. * Dù nhiều lúc sau lưng anh ... em khóc ... *
    By Bình Nguyên in forum Thơ Sưu Tầm
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 12-08-2009, 10:15 AM
  4. Nhiệm vụ bất khả thi 5 (st)
    By vncit in forum Ảnh vui - Ảnh lạ
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 14-07-2009, 02:50 PM
  5. Đêm nhạc cuồng nhiệt của Thủy 'Top'
    By SÓC in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 01-07-2009, 07:06 PM

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •