Trang 3 / 6 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... LastLast
Bài 21 đến 30/54

Chủ đề: Niềm riêng muôn vẻ - thơ nhiều kỳ

  1. #21
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Niềm riêng muôn vẻ - thơ nhiều kỳ



    NIỀM RIÊNG MUÔN VẺ

    6/

    Gái một con trông mòn con mắt
    Sơn Nữ làm ngây ngất bao chàng
    Cái chòi lá cọ cuối làng
    Mà xôn xao cả diễn đàn lạ chưa
    Lại nhớ chuyện ngày xưa mẹ Gióng
    Chỉ ra vườn ướm thử dấu chân
    Mà về bụng cứ lớn dần
    Sinh ra Thánh Gióng giúp dân diệt thù
    Tưởng rằng cổ tích ngày xưa
    Ngày nay Sơn Nữ đâu thua kém gì
    Gặp Nghĩ Khác chỉ khi lên mạng
    Vui dăm câu chuyện tán dông dài
    Vậy mà thật lạ lùng thay
    Nàng sinh ra được cu Khoài rõ xinh*
    Được tin, mấy khách hữu tình
    Tranh nhau vào nhận con mình mới điêu
    Muốn sang thì bắc cầu Kiều
    Vì mẹ nên mới phải chiều thêm con

    Còn trời còn nước còn non
    Còn nhà chim sẻ thì còn khoe ra
    Khỉ con vốn là Hoa Hà nội (hoahn)
    Trốn vào đây phải đổi ních nêm
    Sợ phiền lụy, sợ truy tìm
    Sợ thư khủng bố, sợ tim dạt dào
    Khi em ăn nói ngọt ngào
    Khi tru lên chẳng khác nào sói hoang**
    Ngày xưa em đẹp nhất làng
    Giờ vào nhà sẻ em càng đẹp xinh
    Người ta rót rượu mời anh
    Nhưng mà mắt lại sang vành bên em
    Đi đâu anh cũng phải kèm
    Chẳng qua canh hộ bạn hiền mà thôi
    Tiền công đã trót nhận rồi
    Em theo thằng khác thì đời anh tiêu.

    ========
    * Con tinh thần (tưởng tượng)
    ** Em muốn ...
    Tru lên như loài sói hoang – Thơ hoahn


    Còn tiếp

    Last edited by Tường Thụy; 26-11-2009 at 10:03 AM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  2. Có 7 thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:

    get_out_cs (15-05-2011),huongnhu (10-05-2011),kehotro (10-05-2011),Lão K (11-05-2011),Nhím con (12-05-2011),Phu sinh (17-05-2011),Triplec (15-05-2011)

  3. #22
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Niềm riêng muôn vẻ - thơ nhiều kỳ

    Trích dẫn Trích dẫn của nhudadauyeu Xem bài viết
    Mà nick của em hqua còn đc đặt theo 1nghĩa khác nữa anh ạ, ko ngờ luôn
    Ai đặt vậy em, nghĩa mới như thế nào, nói cho anh biết với. Biết đâu anh lại có bài thơ khác
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  4. Thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:

    get_out_cs (15-05-2011)

  5. #23
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Niềm riêng muôn vẻ - thơ nhiều kỳ


    NIỀM RIÊNG MUÔN VẺ

    7/

    Bây giờ kể chuyện Ốc biêu
    Cũng dân nhà sẻ nhưng yêu mùi bùn
    Trước đây biệt hiệu lươn đồng
    Ních-nêm Long nghĩa là rồng, ghê chưa
    Sang đây bắt chước chị Hoa
    Thay tên đổi họ mới ra thế này
    Bởi họ ốc suốt ngày chui lủi
    Đã lâu rồi chẳng thấy sủi tăm
    Bây giờ ốc lặn rồi chăng
    Hay là đã hóa thức ăn cho đời.

    Oa “Riêng một góc trời” Bắc Mỹ
    Với Niềm riêng tri kỷ sớm chiều
    Xứ người đầy đủ bao nhiêu
    Càng thương cố quốc còn nhiều khó khăn
    Hay bàn chuyện nấu món ăn
    Những là mì Quảng, cua rang, bún bò
    Nàng lại còn biết lo hạnh phúc
    Cho những nhà đã “lỏng kỷ cương”
    Trên bảo thì dưới xem thường
    Nguy cơ xa cách vợ chồng đến nơi
    Topic ấy xin mời vào đọc:
    Rượu giữ gìn hạnh phúc gia đình
    Phải đâu vui bạn linh tinh
    Mà là vớt vát chút tình cuối thu

    Còn tiếp
    Last edited by Tường Thụy; 10-05-2011 at 01:24 PM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  6. Có 8 thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:

    get_out_cs (15-05-2011),huongnhu (10-05-2011),kehotro (10-05-2011),Lão K (11-05-2011),Nhím con (12-05-2011),Phu sinh (17-05-2011),Sheiran (10-05-2011),Triplec (15-05-2011)

  7. #24
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Niềm riêng muôn vẻ - thơ nhiều kỳ

    .
    Đọc lại NR muôn vẻ thương ghê.

    Sẽ còn có ngày mai

  8. Có 3 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    get_out_cs (15-05-2011),kehotro (10-05-2011),Sheiran (15-05-2011)

  9. #25
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Re: Niềm riêng muôn vẻ - thơ nhiều kỳ


    Cảm ơn TP đã lôi cái topic này lên vào dịp offline NR 2 tuổi
    (Mình chỉ dám dẫn link thôi)
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  10. Có 4 thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:

    get_out_cs (15-05-2011),kehotro (10-05-2011),Sheiran (15-05-2011),thuphong (10-05-2011)

  11. #26
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Niềm riêng muôn vẻ - thơ nhiều kỳ

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết

    Cảm ơn TP đã lôi cái topic này lên vào dịp offline NR 2 tuổi
    (Mình chỉ dám dẫn link thôi)
    Mình nhớ hồi xưa mình cũng có viết mấy bài... nhưng chắc là k dám gửi...



    Sẽ còn có ngày mai

  12. Có 2 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    get_out_cs (15-05-2011),Sheiran (15-05-2011)

  13. #27
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket NHỘNG's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Hải Phòng
    Bài viết
    441
    Thanks
    1.007
    Thanked 426 Times in 87 Posts

    Default Re: Niềm riêng muôn vẻ - thơ nhiều kỳ

    Hôm nay mới đọc lại bài này, lần nữa cảm ơn bác Tường Thụy đã phác họa chân dung những mem NR rất hay. Sau lần off này, bác sẽ có những phác họa tiếp nha.
    ...Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ..

  14. Có 4 thành viên cám ơn bài của NHỘNG:

    Boulevard (10-05-2011),get_out_cs (15-05-2011),kehotro (10-05-2011),Sheiran (15-05-2011)

  15. #28
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Niềm riêng muôn vẻ - thơ nhiều kỳ

    Trích dẫn Trích dẫn của NHỘNG Xem bài viết
    Hôm nay mới đọc lại bài này, lần nữa cảm ơn bác Tường Thụy đã phác họa chân dung những mem NR rất hay. Sau lần off này, bác sẽ có những phác họa tiếp nha.
    Đúng rồi. Sau vụ ọp ẹp về anh TT tiếp tục làm nhé. B em cũng sẽ cảm tác một vài cái nick ka ka trong khả năng và vốn hạn hẹp nhưng bằng chữ chứ không bằng thơ...
    Last edited by Boulevard; 10-05-2011 at 06:59 PM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  16. Có 4 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (15-05-2011),kehotro (10-05-2011),NHỘNG (10-05-2011),Sheiran (15-05-2011)

  17. #29
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Re: Niềm riêng muôn vẻ - thơ nhiều kỳ

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Đúng rồi. Sau vụ ọp ẹp về anh TT tiếp tục làm nhé. B em cũng sẽ cảm tác một vài cái nick ka ka trong khả năng và vốn hạn hẹp nhưng bằng chữ chứ không bằng thơ...
    Đương nhiên rồi. Đoạn hay nhất và dài nhất chắc là dành cho em yêu. Ví dụ (làm thử trước mấy câu):

    Từng yêu em vòng ba vòng một
    Đến bây giờ vòng bốn cũng yêu
    Em rằng anh chớ có liều
    Lão K mà tức anh tiêu cuộc đời
    Last edited by Tường Thụy; 10-05-2011 at 07:52 PM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  18. Có 11 thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:

    Boulevard (10-05-2011),get_out_cs (15-05-2011),hahaha (11-05-2011),huongnhu (10-05-2011),kehotro (10-05-2011),Lão K (11-05-2011),NHỘNG (16-05-2011),Phu sinh (17-05-2011),Sheiran (15-05-2011),thuphong (10-05-2011),Triplec (15-05-2011)

  19. #30
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Re: Ðề: Niềm riêng muôn vẻ - thơ nhiều kỳ

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết

    NIỀM RIÊNG MUÔN VẺ

    7/

    Bây giờ kể chuyện Ốc biêu
    Cũng dân nhà sẻ nhưng yêu mùi bùn
    Trước đây biệt hiệu lươn đồng
    Ních-nêm Long nghĩa là rồng, ghê chưa
    Sang đây bắt chước chị Hoa
    Thay tên đổi họ mới ra thế này
    Bởi họ ốc suốt ngày chui lủi
    Đã lâu rồi chẳng thấy sủi tăm
    Bây giờ ốc lặn rồi chăng
    Hay là đã hóa thức ăn cho đời.

    Oa “Riêng một góc trời” Bắc Mỹ
    Với Niềm riêng tri kỷ sớm chiều
    Xứ người đầy đủ bao nhiêu
    Càng thương cố quốc còn nhiều khó khăn
    Hay bàn chuyện nấu món ăn
    Những là mì Quảng, cua rang, bún bò
    Nàng lại còn biết lo hạnh phúc
    Cho những nhà đã “lỏng kỷ cương”
    Trên bảo thì dưới xem thường
    Nguy cơ xa cách vợ chồng đến nơi
    Topic ấy xin mời vào đọc:
    Rượu giữ gìn hạnh phúc gia đình
    Phải đâu vui bạn linh tinh
    Mà là vớt vát chút tình cuối thu

    Còn tiếp
    Theo yêu cầu của các mem, TT tiếp tục viết Niềm riêng muôn vẻ:


    NIỀM RIÊNG MUÔN VẺ

    8/

    Bây giờ xin kể từ từ
    Bởi vừa viết lại vừa dò thông tin

    Boulevard một mem nặng ký
    (xin chớ hiểu theo nghĩa đen nhá)
    Nói thế này phạm huý không đây
    Anh nào mà dễ ngất ngây
    Đến gần em ắt bị say đứ đừ

    Sở thích em vốn ưa ọp ẹp
    Ọp to hay ọp nhép vẫn vui
    Lúc nào em cũng sục sôi
    Xả van nghi ngút như nồi điện reo

    Chân bước đi vèo vèo như gió
    Nhưng đừng nhầm em nó nhẹ cân
    Ba vòng đầu cũng ngang phân
    Lại thêm vòng bốn có phần nở nang
    (ai chưa biết vòng 4 là gì thì pm hỏi tác giả nhé)

    Cái hôm off diễn đàn hai tuổi
    Chưa thấy em nên mới hỏi nhau
    Bou giờ chưa đến là sao
    Bỗng nhiên tất cả thấy chao đảo người

    Tưởng động đất đến nơi cơ chứ
    Thuỵ mới cười rằng ứ phải đâu
    Quả nhiên chừng một phút sau
    Thấy Bou lừng lững tiến vào rất oai.

    Chuyện về em còn dài lắm lắm
    Nhưng thôi dành để gặm dần dần
    (dọa Bou tí chơi)
    Nhỡ ra kể hết một lần
    Lấy đâu ra vốn để mần thơ đây.


    Còn tiếp


    TT xin phép ngừng truy cập diễn đàn 3 ngày để lánh nạn
    Last edited by Tường Thụy; 17-05-2011 at 11:17 AM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  20. Có 18 thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:

    Đông Quân (17-05-2011),Ban Mai (15-05-2011),Boulevard (15-05-2011),get_out_cs (15-05-2011),huongnhu (16-05-2011),kehotro (15-05-2011),MinhThy (15-05-2011),NHAT NGUYET (15-05-2011),NHỘNG (16-05-2011),Nhím con (16-05-2011),Nhudadauyeu (16-05-2011),Phu sinh (17-05-2011),Sheiran (15-05-2011),SunWild (15-05-2011),Tazang (16-05-2011),thuphong (15-05-2011),Triplec (15-05-2011),yeu100C (17-05-2011)

Trang 3 / 6 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. 10 thức uống giải nhiệt dễ làm dành cho bạn trẻ
    By TeacherABC in forum Sức Khỏe Chị Em
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 30-06-2011, 11:24 AM
  2. Một lần ''yêu''.... nhiều lần ''lên đỉnh''
    By TeacherABC in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 13-08-2009, 09:52 AM
  3. * Dù nhiều lúc sau lưng anh ... em khóc ... *
    By Bình Nguyên in forum Thơ Sưu Tầm
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 12-08-2009, 10:15 AM
  4. Nhiệm vụ bất khả thi 5 (st)
    By vncit in forum Ảnh vui - Ảnh lạ
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 14-07-2009, 02:50 PM
  5. Đêm nhạc cuồng nhiệt của Thủy 'Top'
    By SÓC in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 01-07-2009, 07:06 PM

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •