Trang 2 / 6 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... LastLast
Bài 11 đến 20/54

Chủ đề: Niềm riêng muôn vẻ - thơ nhiều kỳ

  1. #11
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Niềm riêng muôn vẻ - thơ nhiều kỳ

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Tiếp đi anh TT ới...Vui là chính mà
    Trích dẫn Trích dẫn của Dongque Xem bài viết
    tiếp đi anh ơi,
    Rồi TT sẽ lần lượt bêu từng người lên. Có điều là TT biết về mọi người còn ít quá. Nếu có chút kỷ niệm hoặc hóng hớt được giai thoại vui về bạn nào đó rồi tán, bịa thêm ra thì dễ viết.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  2. Thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:

    get_out_cs (15-05-2011)

  3. #12
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Niềm riêng muôn vẻ - thơ nhiều kỳ

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Giờ PL mới biết lão đệ quý PL dễ sợ...
    Từ từ rồi PL bằm lại Lão Đệ nà... cũng là do quý lão đệ lắm lắm thui à..
    Pha Lê đe vậy làm TT cũng thấy hai hãi. Một TT bằm nhiều người thì không ăn nhằm gì. Nhưng bằng ấy người xúm vào bằm TT thì TT hết đường huyên thuyên.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  4. Thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:

    get_out_cs (15-05-2011)

  5. #13
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.677
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Ðề: Niềm riêng muôn vẻ - thơ nhiều kỳ

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết
    Pha Lê đe vậy làm TT cũng thấy hai hãi. Một TT bằm nhiều người thì không ăn nhằm gì. Nhưng bằng ấy người xúm vào bằm TT thì TT hết đường huyên thuyên.
    Họ Tường tên Thuỵ chính là Anh
    Phụ nữ gặp Anh dễ chòng chành
    Miệng nói mắt cười chao sóng sánh
    Hà Thành Đệ Nhất....đã vang danh

    "Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
    Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh
    "

  6. Có 2 thành viên cám ơn bài của Tazang:

    get_out_cs (15-05-2011),huongnhu (10-05-2011)

  7. #14
    Khuyết
    Guest

    Default Ðề: Niềm riêng muôn vẻ - thơ nhiều kỳ

    Họ Tường tên Thụy đúng là anh
    Tuy già một chút rất cam sành
    Tay nâng chén rượu anh ngửa cổ
    Một hơi nốc cạn chén rượu tanh

    Mật gấu, ba kích anh chén hết
    Tim rắn, mật mèo anh chẳng tha
    Uống xong anh thấy người dậm dật
    Than ôi tuổi xanh đã qua rồi.




  8. #15
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.692
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Niềm riêng muôn vẻ - thơ nhiều kỳ

    ui,anh TT làm thơ hay quá, tiếp đi anh ơi....Vui là chính
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  9. Thành viên cám ơn bài của Nhudadauyeu:

    get_out_cs (15-05-2011)

  10. #16
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Niềm riêng muôn vẻ - thơ nhiều kỳ



    NIỀM RIÊNG MUÔN VẺ

    5/

    Nhiếp ảnh có COCKOO số dách
    Nghề phó nhòm thành nghiệp từ lâu
    Săn người đẹp bất kể đâu
    Có lần rơi xuống gầm cầu Long Biên.
    Đến khi cứu hộ vớt lên
    Người sũng nước máy khô nguyên mới kỳ
    Nhà COCKOO ở kề quán hát
    Nên vợ càng kiểm soát gắt gao
    Tiền không cho giữ đồng nào
    Thành ra em út mời chào uổng công
    Thôi đành bổn phận đàn ông
    Người cha mẫu mực người chồng thủy chung
    Ai khen xin chớ vội mừng
    Cũng vì hoàn cảnh mà đừng, thế thôi
    Cuộc đời rực rỡ sáng tươi
    Có chàng cam phận đành bơi thuận chiều.

    Em Như đã dấu yêu đâu nhỉ
    Vào cho anh hỏi khẽ đôi lời
    Dấu to hay nhỏ em ơi
    Nông sâu, dài ngắn, đầy vơi thế nào
    Bạn trai đặt dấu trên đầu
    Bạn gái ở má. Người nào ở môi?
    Chồng thì đặt khi đòi ôm ấp
    Dấu lớn dần theo cấp số nhân
    Khế chua xơi hết một cân
    Lưng ong thon thả bỗng dần dần căng
    Dấu yêu cả then mà rằng
    “Giả vờ thôi” lại ra thằng cu con.


    Còn tiếp
    Last edited by Tường Thụy; 24-11-2009 at 06:56 PM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  11. Có 5 thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:

    get_out_cs (15-05-2011),huongnhu (10-05-2011),kehotro (10-05-2011),Lão K (11-05-2011),Nhím con (11-05-2011)

  12. #17
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Niềm riêng muôn vẻ - thơ nhiều kỳ

    Trích dẫn Trích dẫn của nhudadauyeu Xem bài viết
    ui,anh TT làm thơ hay quá, tiếp đi anh ơi....Vui là chính
    Sắp hết vốn rồi em ơi. Viết về em anh chẳng biết gì. Biết mỗi cái nick rồi tán ra thôi .
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  13. Thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:

    get_out_cs (15-05-2011)

  14. #18
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.692
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Niềm riêng muôn vẻ - thơ nhiều kỳ

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết
    Sắp hết vốn rồi em ơi. Viết về em anh chẳng biết gì. Biết mỗi cái nick rồi tán ra thôi .
    hì, em đang thắc mắc về câu cuối anh viết về em, sao anh lại có câu chốt như thế nhỉ
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  15. Thành viên cám ơn bài của Nhudadauyeu:

    get_out_cs (15-05-2011)

  16. #19
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Niềm riêng muôn vẻ - thơ nhiều kỳ

    Trích dẫn Trích dẫn của nhudadauyeu Xem bài viết
    hì, em đang thắc mắc về câu cuối anh viết về em, sao anh lại có câu chốt như thế nhỉ
    Người khác có thể không rõ nhưng anh tưởng em hiểu chứ. Anh viết câu này là muốn nhắc đến topic "Giả vờ thôi anh nhé" của em, ý nói là giả vờ nhưng lại là thật.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  17. Thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:

    get_out_cs (15-05-2011)

  18. #20
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.692
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Niềm riêng muôn vẻ - thơ nhiều kỳ

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết
    Người khác có thể không rõ nhưng anh tưởng em hiểu chứ. Anh viết câu này là muốn nhắc đến topic "Giả vờ thôi anh nhé" của em, ý nói là giả vờ nhưng lại là thật.

    úi trời ạ, hìhì, thật giả gì đâu anh, quên vụ đó đi anh à, đã cho là quá khứ thì sẽ chỉ là quá khứ mà thôi, mình fải sống vì hịên tại và tương lai chứ anh nhỉ.
    Mà nick của em hqua còn đc đặt theo 1nghĩa khác nữa anh ạ, ko ngờ luôn
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  19. Thành viên cám ơn bài của Nhudadauyeu:

    get_out_cs (15-05-2011)

Trang 2 / 6 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. 10 thức uống giải nhiệt dễ làm dành cho bạn trẻ
    By TeacherABC in forum Sức Khỏe Chị Em
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 30-06-2011, 11:24 AM
  2. Một lần ''yêu''.... nhiều lần ''lên đỉnh''
    By TeacherABC in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 13-08-2009, 09:52 AM
  3. * Dù nhiều lúc sau lưng anh ... em khóc ... *
    By Bình Nguyên in forum Thơ Sưu Tầm
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 12-08-2009, 10:15 AM
  4. Nhiệm vụ bất khả thi 5 (st)
    By vncit in forum Ảnh vui - Ảnh lạ
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 14-07-2009, 02:50 PM
  5. Đêm nhạc cuồng nhiệt của Thủy 'Top'
    By SÓC in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 01-07-2009, 07:06 PM

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •