Trang 3 / 14 Đầu tiênĐầu tiên 1234513 ... LastLast
Bài 21 đến 30/133

Chủ đề: Nối tiếp vần thơ còn dang dở mỗi ngày...

  1. #21
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Nối tiếp vần thơ còn dang dở mỗi ngày...

    Xe đạp muôn năm

    Ngày xưa em thích đạp xe
    Chờ em qua ngõ, anh nhe răng cười (TABC)
    Mắt huyền bỗng lệch con ngươi
    Ổ gà tưng nảy hở mười cái duyên(KHT)
    Em ngồi sau nói huyên thuyên
    Anh còng lưng đạp trên yên phì phò (PL)
    Dốc cầu cao vút anh ho
    Mồ hôi ướt áo xe bò dần lên(TS)
    Em cứ tin ở anh...đừng lo!

  2. #22
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket COCKOO's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.349
    Thanks
    1
    Thanked 46 Times in 34 Posts

    Default Ðề: Nối tiếp vần thơ còn dang dở mỗi ngày...

    Xe đạp muôn năm

    Ngày xưa em thích đạp xe
    Chờ em qua ngõ, anh nhe răng cười (TABC)
    Mắt huyền bỗng lệch con ngươi
    Ổ gà tưng nảy hở mười cái duyên(KHT)
    Em ngồi sau nói huyên thuyên
    Anh còng lưng đạp trên yên phì phò (PL)
    Dốc cầu cao vút anh ho
    Mồ hôi ướt áo xe bò dần lên(TS)
    Ba lần vượt dốc...mòn sên
    Một lần thắng đứt anh quên bóp cò (CK)
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    Chim em vừa xoẳn một gang
    Líu lo cất tiếng ca vang giữa đời

  3. #23
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Nối tiếp vần thơ còn dang dở mỗi ngày...

    Ngày xưa em thích đạp xe
    Chờ em qua ngõ, anh nhe răng cười (TABC)
    Mắt huyền bỗng lệch con ngươi
    Ổ gà tưng nảy hở mười cái duyên(KHT)
    Em ngồi sau nói huyên thuyên
    Anh còng lưng đạp trên yên phì phò (PL)
    Dốc cầu cao vút anh ho
    Mồ hôi ướt áo xe bò dần lên(TS)
    Ba lần vượt dốc...mòn sên
    Một lần thắng đứt anh quên bóp cò (CK)
    Yên xe chẳng có lò xo
    Phao câu ê ẩm phải lo mua dầu (CC)
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  4. #24
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Bài viết
    4
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Nối tiếp vần thơ còn dang dở mỗi ngày...

    Ngày xưa em thích đạp xe
    Chờ em qua ngõ, anh nhe răng cười (TABC)
    Mắt huyền bỗng lệch con ngươi
    Ổ gà tưng nảy hở mười cái duyên(KHT)
    Em ngồi sau nói huyên thuyên
    Anh còng lưng đạp trên yên phì phò (PL)
    Dốc cầu cao vút anh ho
    Mồ hôi ướt áo xe bò dần lên(TS)
    Ba lần vượt dốc...mòn sên
    Một lần thắng đứt anh quên bóp cò (CK)
    Yên xe chẳng có lò xo
    Phao câu ê ẩm phải lo mua dầu (CC)
    Giờ thì em ở nơi đâu
    Phố xưa giọt nắng pha màu thời gian
    Đường tình em chẳng xi nhan
    Anh như hụt mất muôn vàn giấc mơ (
    Nhạn Linh)
    Last edited by phale; 21-11-2009 at 01:00 PM.

  5. #25
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.502
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Nối tiếp vần thơ còn dang dở mỗi ngày...

    Xe qua cầu dốc mệt phờ
    Bách chè đầu gối bây giờ nhớt khô
    Gia tài duy nhất cậu Vàng
    Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.

  6. #26
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Nối tiếp vần thơ còn dang dở mỗi ngày...

    Ngày xưa em thích đạp xe
    Chờ em qua ngõ, anh nhe răng cười (TABC)
    Mắt huyền bỗng lệch con ngươi
    Ổ gà tưng nảy hở mười cái duyên(KHT)
    Em ngồi sau nói huyên thuyên
    Anh còng lưng đạp trên yên phì phò (PL)
    Dốc cầu cao vút anh ho
    Mồ hôi ướt áo xe bò dần lên(TS)
    Ba lần vượt dốc...mòn sên
    Một lần thắng đứt anh quên bóp cò (CK)
    Yên xe chẳng có lò xo
    Phao câu ê ẩm phải lo mua dầu (CC)
    Giờ thì em ở nơi đâu
    Phố xưa giọt nắng pha màu thời gian
    Đường tình em chẳng xi nhan
    Anh như hụt mất muôn vàn giấc mơ (
    Nhạn Linh)
    Xe qua cầu dốc mệt phờ
    Bách chè đầu gối bây giờ nhớt khô (LÃO HẠC)

    Xuống cầu thấy phở:"Hai tô!"
    Ăn xong đạp tiếp lên đô em cười

  7. #27
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Nối tiếp vần thơ còn dang dở mỗi ngày...

    Ngày xưa em thích đạp xe
    Chờ em qua ngõ, anh nhe răng cười (TABC)
    Mắt huyền bỗng lệch con ngươi
    Ổ gà tưng nảy hở mười cái duyên(KHT)
    Em ngồi sau nói huyên thuyên
    Anh còng lưng đạp trên yên phì phò (PL)
    Dốc cầu cao vút anh ho
    Mồ hôi ướt áo xe bò dần lên(TS)
    Ba lần vượt dốc...mòn sên
    Một lần thắng đứt anh quên bóp cò (CK)
    Yên xe chẳng có lò xo
    Phao câu ê ẩm phải lo mua dầu (CC)
    Giờ thì em ở nơi đâu
    Phố xưa giọt nắng pha màu thời gian
    Đường tình em chẳng xi nhan
    Anh như hụt mất muôn vàn giấc mơ (
    Nhạn Linh)
    Xe qua cầu dốc mệt phờ
    Bách chè đầu gối bây giờ nhớt khô (LÃO HẠC)

    Xuống cầu thấy phở:"Hai tô!"
    Ăn xong đạp tiếp lên đô em cười(TABC)

    Vòng xe đạp ấy một thời
    Chở nhau đi giữa cuộc đời mà vui (PL)

  8. #28
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Nối tiếp vần thơ còn dang dở mỗi ngày...

    Thêm một bài thơ thật vui và ngộ nghĩnh từ các bạn NR cùng tham gia! Cám ơn cám bạn rất nhiều!

    Xe Đạp Muôn Năm!

    Ngày xưa em thích đạp xe
    Chờ em qua ngõ, anh nhe răng cười (TABC)
    Mắt huyền bỗng lệch con ngươi
    Ổ gà tưng nảy hở mười cái duyên(KHT)
    Em ngồi sau nói huyên thuyên
    Anh còng lưng đạp trên yên phì phò (PL)
    Dốc cầu cao vút anh ho
    Mồ hôi ướt áo xe bò dần lên(TS)
    Ba lần vượt dốc...mòn sên
    Một lần thắng đứt anh quên bóp cò (CK)
    Yên xe chẳng có lò xo
    Phao câu ê ẩm phải lo mua dầu (CC)
    Giờ thì em ở nơi đâu
    Phố xưa giọt nắng pha màu thời gian
    Đường tình em chẳng xi nhan
    Anh như hụt mất muôn vàn giấc mơ (
    Nhạn Linh)
    Xe qua cầu dốc mệt phờ
    Bách chè đầu gối bây giờ nhớt khô (LÃO HẠC)

    Xuống cầu thấy phở:"Hai tô!"
    Ăn xong đạp tiếp lên đô em cười(TABC)

    Vòng xe đạp ấy một thời
    Chở nhau đi giữa cuộc đời mà vui (PL)

  9. #29
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Nối tiếp vần thơ còn dang dở mỗi ngày...

    Đề tài thứ ba như thế nào đây nhỉ? Xăng lên giá thôi đành đi xe đạp! Mà đạp xe lúc này ai cũng thấy khổ vì bụi bặm và các rào chắn dọc ngang mọi con đường trong thành phố! Đi đâu cũng kẹt xe chì có thể nhúc nhích từng chút một!!! Chúng ta cùng nhau tham gia đề tài:

    Ôi... kẹt xe!


    Đi đường mà gặp kẹt xe,
    Về nhà thì trễ vợ đe, vợ lườm

  10. #30
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Nối tiếp vần thơ còn dang dở mỗi ngày...

    Trích dẫn Trích dẫn của TeacherABC Xem bài viết
    Đề tài thứ ba như thế nào đây nhỉ? Xăng lên giá thôi đành đi xe đạp! Mà đạp xe lúc này ai cũng thấy khổ vì bụi bặm và các rào chắn dọc ngang mọi con đường trong thành phố! Đi đâu cũng kẹt xe chì có thể nhúc nhích từng chút một!!! Chúng ta cùng nhau tham gia đề tài:

    Ôi... kẹt xe!


    Đi đường mà gặp kẹt xe,
    Về nhà thì trễ vợ đe, vợ lườm
    Hỏi rằng anh lại từa lưa
    Người trông nhàu nát như vừa C xong. Hi hi
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

Trang 3 / 14 Đầu tiênĐầu tiên 1234513 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Xin nhạc phổ "Một lần dang dở"
    By phoenix47 in forum Nhạc Phổ
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 07-04-2010, 09:34 PM

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •