Bài 1 đến 7/7

Chủ đề: Gửi trao về Pha lê !!!!!!!!

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    344
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Gửi trao về Pha lê !!!!!!!!

    (I)

    Biết tiếng Pha Lê cũng đã lâu
    Hôm nay rảnh rỗi gửi đôi câu
    Dăm ba chữ nghĩa chưa nên điệu
    Tỏ chút lòng riêng thỏa nguyện cầu


    (II)

    Vốn bởi trong lòng trót vấn vương
    Cho nên mượn bút tỏ cho tường
    Pha Lê có hiểu tình ai đó
    Cũng rất lâu rồi đã nhớ thương

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Gửi trao về Pha lê !!!!!!!!

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu lãng tử Xem bài viết
    (I)

    Biết tiếng Pha Lê cũng đã lâu
    Hôm nay rảnh rỗi gửi đôi câu
    Dăm ba chữ nghĩa chưa nên điệu
    Tỏ chút lòng riêng thỏa nguyện cầu


    (II)

    Vốn bởi trong lòng trót vấn vương
    Cho nên mượn bút tỏ cho tường
    Pha Lê có hiểu tình ai đó
    Cũng rất lâu rồi đã nhớ thương
    PL cảm ơn những vần thơ này của SLT nhé.

  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Gửi trao về Pha lê !!!!!!!!

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu lãng tử Xem bài viết
    (I)

    Biết tiếng Pha Lê cũng đã lâu
    Hôm nay rảnh rỗi gửi đôi câu
    Dăm ba chữ nghĩa chưa nên điệu
    Tỏ chút lòng riêng thỏa nguyện cầu


    (II)

    Vốn bởi trong lòng trót vấn vương
    Cho nên mượn bút tỏ cho tường
    Pha Lê có hiểu tình ai đó
    Cũng rất lâu rồi đã nhớ thương
    SLT, PL cảm ơn những vần thơ này của SLT nhé...
    Ai là ai đây, chỉ biết là từ TTV thôi...SLT khai báo lý lịch đi nà..

    Hình như gặp gỡ chửa bao lâu
    Chớ để thơ này trĩu nặng câu
    Chén rượu tri âm trao bạn nhé
    Tội thơ vin xuống để xây cầu

    Cảm tạ tình ai đã vấn vương
    Lòng riêng ai đã dựng riêng tường
    Vần thơ chén rượu mà vui vậy
    Cất lại trong lòng nỗi luyến thương

    Nhé SLT.

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    344
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Ðề: Gửi trao về Pha lê !!!!!!!!

    Cảm bởi niềm riêng những thế thôi
    Vần thơ chắp nối khó nên lời
    Bên này ta đợi duyên tri ngộ
    Chốn nọ người mong nợ chung đôi
    Chẳng bởi van cầu tình mây nước
    Không vì nguyện ước nghĩa giao bôi
    Ai về phương ấy cho trao gởi
    Một chút lòng son gửi đến người.

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    238
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Gửi trao về Pha lê !!!!!!!!

    Chớ để Pha lê phải bồi hồi
    Nào cùng nâng chén uống giao bôi
    Trao nhau những câu thề nguyện ước
    Xây giấc mộng đẹp bằng dấu yêu

    Hãy đến bên nhau nói thậy nhiều
    Đường đời vắng bóng sầu hắc hiu
    Vậy nên chung bước ta cùng tiến
    Một mãnh tình riêng ta với người !
    Chờ em anh mãi cứ chờ
    Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Gửi trao về Pha lê !!!!!!!!

    Trao gởi Pha Lê chút tình thơ
    Chẳng biết mình quen tự bao giờ...
    Mà lòng ngơ ngẩn luyến lưu ai
    Sao mãi nhớ hoài đến ngẩn ngơ???
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

  7. #7
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Ðề: Gửi trao về Pha lê !!!!!!!!

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu lãng tử Xem bài viết
    Cảm bởi niềm riêng những thế thôi
    Vần thơ chắp nối khó nên lời
    Bên này ta đợi duyên tri ngộ
    Chốn nọ người mong nợ chung đôi
    Chẳng bởi van cầu tình mây nước
    Không vì nguyện ước nghĩa giao bôi
    Ai về phương ấy cho trao gởi
    Một chút lòng son gửi đến người.
    niềm riêng trao gửi có thế thôi
    thơ ngắn nói sao cho hết lời
    chẳng biết pha le còn lẻ bóng
    liều mình lãng tử ước chung đôi
    người ấy lạnh lùng hồ trúc bạch
    tình này nóng bỏng nước kim bôi
    dám hỏi bóng hồng còn tha thướt
    bích câu mong được gặp cùng người
    ...........

Chủ đề tương tự

  1. Trao đổi - bàn luận
    By Độc hành in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 33
    Bài cuối: 24-11-2011, 09:28 AM
  2. Thông báo, trao đổi, giải đáp
    By Tường Thụy in forum Tuyển Tập Thơ Niềm Riêng
    Trả lời: 57
    Bài cuối: 19-04-2010, 06:21 PM
  3. 24 tuổi, 11 lần trao thân.......
    By Lê_Minh_Hòa in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 6
    Bài cuối: 18-03-2010, 12:03 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •