Trang 2 / 6 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... LastLast
Bài 11 đến 20/60

Chủ đề: Tự dưng ... điên!

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    735
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Tự dưng ... điên!

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết

    Trầm kha bệnh cũ thế nên điên
    Cỏ dại mà sao cũng muốn ghiền
    Chắc phải trường kỳ chăm uống thuốc
    Không thời bến nọ rập rình phiên
    Gác vắng lầu hoang cỏ lấn phiên
    Lều trơ chỏng mục thế nên ghiền
    Sông dài nước chảy đò rời bến
    Một mãnh tình còi đáu nỗi điên
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  2. #12
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tự dưng ... điên!

    Trích dẫn Trích dẫn của votinh Xem bài viết
    Gác vắng lầu hoang cỏ lấn phiên
    Lều trơ chỏng mục thế nên ghiền
    Sông dài nước chảy đò rời bến
    Một mãnh tình còi đáu nỗi điên
    Bỗng dưng bớt gánh việc gì điên?
    Hay tại ai kia lỡ đã ghiền
    Thuyền nọ theo người vui mới phải
    Xuân thì đâu thể mãi chờ phiên

    Vui đi anh ơi!

  3. #13
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Tự dưng ... điên!

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Tự dưng.... mỏi mệt ngập lòng
    Ngừng hơi tiếng lặng viễn vông chờ lời
    Đúng là làm chuyện trời ơi
    Chẳng ai dư dả chút hơi mà hòng
    Khà....Khà... vài tiếng cho xong
    Phẩy tay cất bước lòng vòng thà....điên!

    Thấy VT tự dưng .... điên nên thử bám.... điên theo 1 tý! Hị...Hị...
    Cớ sao lòng thấy buồn phiền
    Hãy như Oa Nữ BÌNH YÊN nơi này
    Phủ ngoài lớp áo lông dày
    Bốn mùa mưa gió đón ngày tinh khôi
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  4. #14
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    735
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Tự dưng ... điên!

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Bỗng dưng bớt gánh việc gì điên?
    Hay tại ai kia lỡ đã ghiền
    Thuyền nọ theo người vui mới phải
    Xuân thì đâu thể mãi chờ phiên

    Vui đi anh ơi!
    Xuân thì đâu thể mãi chờ phiên
    Quay lưng miệng nhắn thế mới phiền
    Tình nồng khói lửa ngàn đêm có
    Chẳng nát tơ lòng cũng tỉnh điên
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  5. #15
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    735
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Tự dưng ... điên!

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Cớ sao lòng thấy buồn phiền
    Hãy như Oa Nữ BÌNH YÊN nơi này
    Phủ ngoài lớp áo lông dày
    Bốn mùa mưa gió đón ngày tinh khôi
    Bên ngoài phủ áo lông dày
    Bề trong tim loạn tỉnh say đêm ngày
    Bình yên ... luôn múa cùng may
    Buồn phiền ... vốn dĩ thứ nhai mỗi ngày
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  6. #16
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.692
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Tự dưng ... điên!

    híc, bỗng dưng cũng muốn điên....
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  7. #17
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Tự dưng ... điên!

    Nghe nói có người điên nên xuất khuẩu 2 câu:

    Em hỏi anh rằng có buồn không?
    Trời ơi! Mừng quá dấu trong lòng.

    Chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt! Hahaha.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  8. #18
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Tự dưng ... điên!

    Hôm nay ko được nhậu cũng muốn điên..
    Tại đang đứng giữa dòng người liên miên
    Xuống lên, wẹo - thẳng... kẹt cứng hai miềm
    Ăn nhậu cũng khổ ...than ôi thật phiền...
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  9. #19
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tự dưng ... điên!

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Nghe nói có người điên nên xuất khuẩu 2 câu:

    Em hỏi anh rằng có buồn không?
    Trời ơi! Mừng quá dấu trong lòng.

    Chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt! Hahaha.


    Nghe đồn có dị bản như sau nà sư huynh:

    Em hỏi anh rằng có buồn không?
    (Biết đâu, mừng lắm giấu trong lòng)
    Vừa toan định nói thì em đã...
    Đỡ tiếng bạc tình...lại thong dong

  10. #20
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    735
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Tự dưng ... điên!

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết


    Nghe đồn có dị bản như sau nà sư huynh:

    Em hỏi anh rằng có buồn không?
    (Biết đâu, mừng lắm giấu trong lòng)
    Vừa toan định nói thì em đã...
    Đỡ tiếng bạc tình...lại thong dong
    Đỡ tiếng bạc tình ... lại thong dong
    Thế nhân gian dối cứ xoay mòng
    Mấy ai thấu hiểu hồn sâu thẳm
    Một lần tay phủi ... thế là xong
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

Trang 2 / 6 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •