Trang 2 / 35 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... LastLast
Bài 11 đến 20/342

Chủ đề: Ha ha lều nát bên đường!

  1. #11
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Mỹ Duyên's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    PT-SG-ĐN
    Bài viết
    455
    Thanks
    2
    Thanked 11 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Ha ha lều nát bên đường!

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    Thế là...vườn đã có đường
    Mà giờ đang trống ta dương dương vào
    Nhìn xem Hồng đã mọc cao
    Sắc hoa rạng rỡ bông nào cũng xinh
    Lá xanh trong ánh bình minh
    Sơ quen cũng thấy thắm tình bạn thơ
    Thôi thì ai cấm mộng mơ đâu nè
    Mơ rằng cùng cạn mấy....ve
    Mau lên kẻo sắp hết hè sang thu......
    Người ta không cấm mộng mơ
    Và càng không cấm đường thơ anh à
    Trai non rồi trái sẽ già
    Hoa thơm sắc thắm, mặn mà cũng rơi
    Vui thì múa bút dạo chơi
    Buồn về núp bóng chơi vơi nặng niềm
    Lều tranh trút bỏ ưu phiền
    Lều thương, mở cửa, ta nghiền mần thơ
    Tuy ko phải là số 1 nhưng là DUY NHẤT, riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và MỸ DUYÊN chỉ có một trên đời :

  2. #12
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    988
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Ha ha lều nát bên đường!

    Trích dẫn Trích dẫn của Mỹ Duyên Xem bài viết
    Người ta không cấm mộng mơ
    Và càng không cấm đường thơ anh à
    Trai non rồi trái sẽ già
    Hoa thơm sắc thắm, mặn mà cũng rơi
    Vui thì múa bút dạo chơi
    Buồn về núp bóng chơi vơi nặng niềm
    Lều tranh trút bỏ ưu phiền
    Lều thương, mở cửa, ta nghiền mần thơ
    Thế là....Ha lại mộng mơ
    Từ nay thơ lại vẩn vơ một nường
    Tóc dài má lúm dễ sương
    Hồ thu ánh mắt hết đường Ha ra
    Nàng đâu có ở mãi xa
    So xưa với dáng Hằng nga rất gần
    Trong mơ cách độ.... vài phân
    Hoa cười trong nắng ngoài sân đợi chờ...

    Thế là...Ha lại mộng mơ.........

  3. #13
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Ha ha lều nát bên đường!

    Lều nát bạn dựng lâu rồi
    Hôm nay tôi ghé vào ngồi vu vơ
    Lều xưa còn đến bây giờ
    Hay là lều mới người chờ ai qua
    Mấy ngày nhà cũ tôi xa
    Bạn thành cái kẻ "haha", lạ lùng

    Chúc mừng bạn có lều dù lá nát. Hy vọng tuy lều nát nhưng sẽ dập dìu tao nhân mặc khách nhé bạn!

  4. #14
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    988
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Ha ha lều nát bên đường!

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Lều nát bạn dựng lâu rồi
    Hôm nay tôi ghé vào ngồi vu vơ
    Lều xưa còn đến bây giờ
    Hay là lều mới người chờ ai qua
    Mấy ngày nhà cũ tôi xa
    Bạn thành cái kẻ "haha", lạ lùng

    Chúc mừng bạn có lều dù lá nát. Hy vọng tuy lều nát nhưng sẽ dập dìu tao nhân mặc khách nhé bạn!
    Ha ha chẳng phải người ..hùng( thiếu chữ k)
    Chỉ xin làm kẻ ở chung trong nhà
    Nhà xưa...giờ kiếm không ra
    Lều đây rách nát cũng là thường thôi
    Ngồi đây mà đếm ngày trôi
    Trách than mấy kẻ bỏ...tôi một mình

  5. #15
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Ha ha lều nát bên đường!

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    Ha ha chẳng phải người ..hùng( thiếu chữ k)
    Chỉ xin làm kẻ ở chung trong nhà
    Nhà xưa...giờ kiếm không ra
    Lều đây rách nát cũng là thường thôi
    Ngồi đây mà đếm ngày trôi
    Trách than mấy kẻ bỏ...tôi một mình
    tiếc chi mà kg bỏ chữ K đó vô hử?

    Hay vờ lều nát rập rình
    Cho con bướm lạ theo mình tìm sang
    Lều xưa nhớ dựng bên đàng
    Lều nay cũng vẫn bên hàng cây si
    Ngẫm ra cũng có khác chi?



  6. #16
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    988
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Ha ha lều nát bên đường!

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    tiếc chi mà kg bỏ chữ K đó vô hử?

    Hay vờ lều nát rập rình
    Cho con bướm lạ theo mình tìm sang
    Lều xưa nhớ dựng bên đàng
    Lều nay cũng vẫn bên hàng cây si
    Ngẫm ra cũng có khác chi?


    Thoai thoai đừng nhắc những gì năm xưa
    Chưa chi nước mắt như mưa
    Còn đâu những lúc đong đưa...nhà mình
    Sầu chung chôn lấp cuộc tình
    Vì đâu mà phải rung rinh đất trời
    Nay ta yên ấm đây rồi
    Cùng nhau ghép lại tình rơi thuở nào
    Người xưa giờ khuất nơi nao
    Đệ huynh thuở trước có vào chốn đây
    Thành tâm hương thắp liền đây
    Ba hồn...mấy vía nới này về mau!

    Last edited by hahaha; 04-08-2010 at 06:08 AM.

  7. #17
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Ha ha lều nát bên đường!

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    Thoai thoai đừng nhắc những gì năm xưa
    Chưa chi nước mắt như mưa
    Còn đâu những lúc đong đưa...nhà mình
    Sầu chung chôn lấp cuộc tình
    Vì đâu mà phải rung rinh đất trời
    Nay ta yên ấm đây rồi
    Cùng nhau ghép lại tình rơi thuở nào
    Người xưa giờ khuất nơi nao
    Đệ huynh thuở trước có vào chốn đây
    Thành tâm hương thắp liền đây
    Ba hồn...mấy vía nới này về mau!

    Hương ai cháy lụi mấy lần
    Mà sao huynh đệ lần khân chưa về
    Nhớ xưa rượu ấy uống thề
    Dù cho bão nổi tứ bề không xa
    Bây chừ một chút can qua
    Bạn bè muôn hướng bỏ nhà rêu phong
    Ngẫm mà xa xót trong lòng...

    TS, thiếu thần chú hay sao í...

  8. #18
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Ha ha lều nát bên đường!

    Niềm Riêng Sơn Nữ có chòi
    Giờ thêm lều nát đua đòi quá nha
    Sáng nay vô tình ngang qua
    Gõ cửa xin hỏi chủ nhà dậy chưa
    Ngoài trời giông gió bão mưa
    Vui lòng xin chỗ trú nhờ được không?
    Nữ xin cảm tạ tấm lòng
    Chúc chủ lều nát ước mong thỏa đầy

    p/s: giờ thì đã biết Hahaha là ai roài ạ. Chúc cho căn lều của anh lúc nào cũng đông vui tấp nập nha.
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  9. #19
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    988
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Ha ha lều nát bên đường!

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Niềm Riêng Sơn Nữ có chòi
    Giờ thêm lều nát đua đòi quá nha
    Sáng nay vô tình ngang qua
    Gõ cửa xin hỏi chủ nhà dậy chưa
    Ngoài trời giông gió bão mưa
    Vui lòng xin chỗ trú nhờ được không?
    Nữ xin cảm tạ tấm lòng
    Chúc chủ lều nát ước mong thỏa đầy

    p/s: giờ thì đã biết Hahaha là ai roài ạ. Chúc cho căn lều của anh lúc nào cũng đông vui tấp nập nha.
    Hôm nay sướng tựa lên...mây
    Có nàng Sơn Nữ thân gầy ghé qua
    Mang theo thơm ngát hương hoa
    Lều nghèo như hoá cửa nhà giàu sang
    Ước sao đón được nhiều nàng
    Sớm mai trà rượu tình tang chiều tà
    Rộng tay đón hết..ông bà
    Ai buồn cứ ghé,khề khà...haha

    @Lều dựng đã có phép của "chính quyền" nên bà con cứ mạnh rạn vào tán phét nhé

  10. #20
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Ha ha lều nát bên đường!

    Hôm nay rảnh ghé Nhà chơi
    Thấy ngay Lều nát ở nơi ven đường
    Dừng chân nghỉ lại dưỡng thương
    Khi nào khỏe lại mười phương tung hoành
    Tả xung hữu đột loanh quanh
    Chị em đổ rạp theo anh về nhà ^^
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

Trang 2 / 35 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •