Bài 1 đến 4/4

Chủ đề: xây nhà cho Khanh Khanh

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default xây nhà cho Khanh Khanh

    Chông chênh một cõi buồn tênh
    Mưa thu lất phất chênh vênh nhịp cầu
    Ngàn ngày ôm nỗi đậm sâu
    Chiều buồn sương lạnh phai màu sắc xuân
    Hàng dương thinh lặng bâng khuâng
    Vầng trăng rớm lệ, thâm quầng mắt nai
    Dùi buông, cửa đóng, then cài
    Nồng nàn hoài niệm suối dài lang thang

    Phòng anh trãi gấm lót vàng
    Châu treo ngọc dát để nàng .... hơ chân
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: xây nhà cho Khanh Khanh

    Giờ này chỗ KK đang sống là mùa Thu.....


    Trời xanh mây trắng đầu thu
    Lá vàng bay mãi xa mù tình say
    Gió heo may thổi đêm ngày
    Đợi bình minh đến rót đầy ánh dương
    Rót thêm vào giữa nghê thường
    Tình thân ấp ủ những mường tượng yêu
    Đam mê sẽ phủ cô liêu
    Ân tình sẽ gợi bao điều mộng mơ
    Tình thơ trọn nét tình thơ
    Thu vàng sẽ thắm duyên tơ...vững vàng!

    @ vì KK chưa có topic thơ không tranh nào nên TS mượn tạm ít đất bác LT nhé!
    Em cứ tin ở anh...đừng lo!

  3. #3
    Member PhotobucketPhotobucket Khanh Khanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    CANADA
    Bài viết
    54
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: xây nhà cho Khanh Khanh

    Cám ơn huynh LT đã "sắm" nhà cho KK, dù đang bịnh KK cũng ráng "đáp lễ" nên nếu có gì hông OK thì cho KK ...SORRY nha ....


    Chừ mùa thu nơi này, vẫn buồn muôn thuở
    Hoàng hôn tàn phai, trời lãng đãng sương mù
    Hai hàng phong bên đường chơ vơ, sầu úa
    Lá rụng tả tơi, hiu hắt đứng trong mưa

    Giọt mưa, lệ trời hay giọt lệ tình ai oán
    Tiếng gió thu lãng mạn tựa khúc tự tình
    Lá thu nhuộm vàng như dấu tình phai nhạt
    Ngày tàn thu như lời tự tạ sau cùng….

    Khanh Khanh
    "Dứt khoát hay không dứt khoát,
    thanh thản hay không thanh thản,
    tự giải thoát hay không...
    tất cả đều luôn nằm trong tầm tay mình"

    (Shakespeare)

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    735
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: xây nhà cho Khanh Khanh

    Trích dẫn Trích dẫn của Khanh Khanh Xem bài viết
    Cám ơn huynh LT đã "sắm" nhà cho KK, dù đang bịnh KK cũng ráng "đáp lễ" nên nếu có gì hông OK thì cho KK ...SORRY nha ....


    Chừ mùa thu nơi này, vẫn buồn muôn thuở
    Hoàng hôn tàn phai, trời lãng đãng sương mù
    Hai hàng phong bên đường chơ vơ, sầu úa
    Lá rụng tả tơi, hiu hắt đứng trong mưa

    Giọt mưa, lệ trời hay giọt lệ tình ai oán
    Tiếng gió thu lãng mạn tựa khúc tự tình
    Lá thu nhuộm vàng như dấu tình phai nhạt
    Ngày tàn thu như lời tự tạ sau cùng….

    Khanh Khanh
    Ngày tàn thu ... lời từ tạ sau cùng
    Lá rớt rơi ... hơi sương mù lãng đãng
    Lệ mưa tuôn hay dốc tình trời cạn
    Để hắt hiu cây héo nhựa ráng chiều
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

Chủ đề tương tự

  1. ĐỐ AI ( Vũ Khanh + Ý Lan )
    By kehotro in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 24-11-2009, 11:14 PM
  2. Trả lời: 11
    Bài cuối: 07-11-2009, 11:57 PM
  3. NHỮNG NỖI NIỀM RIÊNG ....by KHANH KHANH
    By Khanh Khanh in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 37
    Bài cuối: 05-11-2009, 10:26 AM
  4. Khanh khanh ...
    By Khanh Khanh in forum Bạn Mới Giới Thiệu
    Trả lời: 17
    Bài cuối: 16-10-2009, 10:06 AM
  5. Tôi với trời bơ vơ - Vũ Khanh
    By COCKOO in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 04-07-2009, 11:55 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •