Trang 1 / 4 123 ... LastLast
Bài 1 đến 10/37

Chủ đề: Ngỏ lời với Sơn Nữ, Mỹ Duyên, Nhudadauyeu

  1. #1
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ngỏ lời với Sơn Nữ, Mỹ Duyên, Nhudadauyeu

    THEO ANH ĐI

    Thấy em xinh đẹp quá chừng
    Anh qua bỗng thấy bâng khuâng trong lòng
    Nhà anh vừa mới nới phòng
    Em về xiêm áo gấm hồng anh mua
    Yến sào dâng sớm dâng trưa
    Ngựa xe để sẵn thãi thừa trước sau
    Theo anh, ngọc các phượng lầu
    Giường loan gối phụng rèm châu đủ đầy
    Em ưng anh sẽ chọn ngày
    Kiệu hoa trống rước về xây loan phòng
    Gật đầu em nhé, anh mong!

  2. #2
    Lê_Minh_Hòa
    Guest

    Default Ðề: Ngỏ lời với Sơn Nữ, Mỹ Duyên, Nhudadauyeu

    Hòa đọc còn thấy xao xuyến nữa là mấy em kia.......! Chết là chắc....... Chắc là chết!

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    735
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Ngỏ lời với Sơn Nữ, Mỹ Duyên, Nhudadauyeu

    Trích dẫn Trích dẫn của Sandy Xem bài viết
    THEO ANH ĐI

    Thấy em xinh đẹp quá chừng
    Anh qua bỗng thấy bâng khuâng trong lòng
    Nhà anh vừa mới nới phòng
    Em về xiêm áo gấm hồng anh mua
    Yến sào dâng sớm dâng trưa
    Ngựa xe để sẵn thãi thừa trước sau
    Theo anh, ngọc các phượng lầu
    Giường loan gối phụng rèm châu đủ đầy
    Em ưng anh sẽ chọn ngày
    Kiệu hoa trống rước về xây loan phòng
    Gật đầu em nhé, anh mong!
    Cám ơn Sandy làm thơ giùm vô tình nhé. Nhà mới xây xong, bây giờ chỉ còn sắp kiệu đón về thôi.

    Hồng hoa anh trãi đầy đồng
    Rèm nhung anh cuốn bên song đợi người
    Sơn hào chăm sóc nụ cười
    Lụa là hải vị thật tươi hàng ngày
    Mỗi phòng anh để một ngai
    Công nương, quận chúa, gót hài anh cưng
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  4. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Ngỏ lời với Sơn Nữ, Mỹ Duyên, Nhudadauyeu

    Ngỏ lời 1 lúc ba cô luôn, sock!
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Ngỏ lời với Sơn Nữ, Mỹ Duyên, Nhudadauyeu

    Trích dẫn Trích dẫn của votinh Xem bài viết
    Cám ơn Sandy làm thơ giùm vô tình nhé. Nhà mới xây xong, bây giờ chỉ còn sắp kiệu đón về thôi.

    Hồng hoa anh trãi đầy đồng
    Rèm nhung anh cuốn bên song đợi người
    Sơn hào chăm sóc nụ cười
    Lụa là hải vị thật tươi hàng ngày
    Mỗi phòng anh để một ngai
    Công nương, quận chúa, gót hài anh cưng
    Thôi thì có kẻ chậm chân
    Thôi thì có đứa hắn mần nhanh ghê
    Phen này đủ thiếp đủ thê
    Dời viện Từ dũ đưa về Niềm riêng
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    735
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Ngỏ lời với Sơn Nữ, Mỹ Duyên, Nhudadauyeu

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Ngỏ lời 1 lúc ba cô luôn, sock!
    Anh này còn giỏi hơn anh lang thang nữa kìa, gan đầy mình luôn
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  7. #7
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Ngỏ lời với Sơn Nữ, Mỹ Duyên, Nhudadauyeu

    Trích dẫn Trích dẫn của votinh Xem bài viết
    Anh này còn giỏi hơn anh lang thang nữa kìa, gan đầy mình luôn
    Gan hơn anh thui, chứ giỏi thì mỗi ng 1 "skill", 1 "way" ạ
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    735
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Ngỏ lời với Sơn Nữ, Mỹ Duyên, Nhudadauyeu

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Gan hơn anh thui, chứ giỏi thì mỗi ng 1 "skill", 1 "way" ạ
    Hihi, vô tình bây giờ gan hơn và vô tình hơn lang thang một bực rồi nên chẳng sợ gì lang thang nữa
    Em lúc này tiến bộ ghê nhỉ! biết mỗi người có 1 "skill", 1 "way" nữa mới ghê chứ !
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  9. #9
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Mỹ Duyên's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    PT-SG-ĐN
    Bài viết
    455
    Thanks
    2
    Thanked 11 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Ngỏ lời với Sơn Nữ, Mỹ Duyên, Nhudadauyeu

    Em xỉu ngay ra đây rồi , choáng 80 độ
    Tuy ko phải là số 1 nhưng là DUY NHẤT, riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và MỸ DUYÊN chỉ có một trên đời :

  10. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Ngỏ lời với Sơn Nữ, Mỹ Duyên, Nhudadauyeu

    Trích dẫn Trích dẫn của Mỹ Duyên Xem bài viết
    Em xỉu ngay ra đây rồi , choáng 80 độ
    Xỉu vì choáng, vì sung sướng?
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

Trang 1 / 4 123 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Chúc sinh nhật Nhudadauyeu :)
    By Boulevard in forum Quán Giao Lưu
    Trả lời: 16
    Bài cuối: 13-10-2012, 05:41 PM
  2. Chia buồn cùng Gia đình Nhudadauyeu
    By Quỷ Xứ in forum Quán Giao Lưu
    Trả lời: 21
    Bài cuối: 20-04-2012, 05:00 PM
  3. Trả lời: 16
    Bài cuối: 12-10-2011, 01:59 PM
  4. Sự chín chắn - Nét duyên quý!
    By thuphong in forum Chị Em Giao Lưu
    Trả lời: 25
    Bài cuối: 10-12-2010, 09:41 AM
  5. Mỹ Duyên
    By Tường Thụy in forum Tuyển Tập Thơ Niềm Riêng
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 29-11-2009, 02:00 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •