Bài 1 đến 2/2

Chủ đề: Vì sao mại dâm vẫn tồn tại và phát triển?

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Vì sao mại dâm vẫn tồn tại và phát triển?

    Phụ nữ và mại dâm: Vì sao mại dâm vẫn tồn tại và phát triển?

    Mại dâm là một hiện tượng xấu, là một nghề đáng lên án, nhưng tại sao nó lại tồn tại, thậm chí còn phát triển với nhiều hình thức tinh vi hơn nữa? Phải chăng vì người mua dâm còn quá nhiều... và...


    Phải chẳng vì mại dâm là điều tất yếu của xã hội?

    Trước khi vào vấn đề, chúng tôi xin mạn phép kể một câu chuyện vui. Câu chuyện như sau:

    Một hôm, trời nhập nhoạng tối, hai bên đường là những hàng cây và đứng dưới chúng là những cô gái ăn mặc rất đẹp. Người đàn ông chở một cậu bé trên chiếc xe gắn máy, cậu bé nhìn thấy những cô gái đẹp rất ngạc nhiên và hỏi:

    - Bố ơi, các cô ấy đứng 2 bên đường làm gì vậy?

    Người đàn ông trả lời:

    - À, các cô ấy đứng bán niềm vui con ạ!

    Một tuần sau, cậu bé gom hết tiền đút ống, ăn sáng, mừng tuổi,.. được 1 nắm cũng kha khá. Hùng dũng phóng xe... đạp, ra khu hôm nọ, cậu bé đưa tiền cho 1 cô gái xinh xắn nhất và nói:

    - Chị ơi, bán cho em 1 ít niềm vui!

    Sau 1 thoáng chần chừ, cô gái nhảy lên xe của cậu bé và nói:

    - Đi về nhà chị!

    Trên đường đi, cậu bé cứ gặng hỏi cái "niềm vui" là cái gì, nhưng cô gái không nói. Về đến nhà, có vẻ cô gái nghĩ ra 1 cái gì đó rất khoái trá. Cô gái mở tủ lạnh, lấy 3 cái bánh (sau này cậu bé mới biết là pizza) ném cho cậu bé và nói:

    - Đấy, niềm vui đó...
    ...

    Tối hôm đó, người đàn ông hỏi cậu con trai:

    - Chiều nay con làm gì mà cầm nhiều tiền đi vậy?

    - Con đi ra chỗ hôm nọ để mua niềm vui.

    - Ối... Cuối cùng là sao hả con?

    - Con chọn 1 cô xinh nhất bọn. Hai cái đầu con làm ngon lành, đến cái thứ 3 thì con không kham nổi, chỉ liếm sơ sơ vài cái rồi thôi!

    Câu chuyện trên thực sự chỉ là một câu chuyện vui nhưng nó cũng cho chúng ta thấy rằng, người đàn ông nghĩ gì về gái bán dâm. Họ nghĩ đơn giản chỉ là mua vui (tất nhiên không phải theo cách nghĩ của bọn trẻ con, giống như cậu bé kia), mà chỗ vui vẻ thì ai chả thích, vậy nên có cung thì ắt có cầu… đó cũng là một phần tất yếu của xã hội, cũng như trong buôn bán vậy, một mặt hàng được cho là có ích sẽ được dùng nhiều và thường xuyên. Thật trớ trêu, hầu như đàn ông cho rằng, gái mại dâm là… có ích…

    Nạn mại dâm đã và đang trở thành một tất yếu mà xã hội không thể phủ nhận...

    Erick Janssen, một nhà nghiên cứu các hiện tượng xã hội hàng đầu tại Kinsey đã phát biểu trong một bài thuyết trình của mình rằng: “Nạn mại dâm sinh ra là để giải quyết sự ham muốn tình dục của đàn ông nói chung. Tôi không muốn có thành kiến với ai chỉ vì giới tính của họ. Nhưng thật không may, có quá nhiều số liệu chứng minh một sự thật là nhìn chung, nam giới có ham muốn nhiều hơn phụ nữ. Nếu có ham muốn nhưng không được thoả mãn, bạn sẽ phải tìm ra cách để giải quyết nó thôi, đó là điều tất yếu”.

    Hoặc cuộc phỏng vấn trực tiếp với một gái bán hoa, cô gái này bày tỏ: “Tôi đã có những khoảng thời gian thật khó khăn. Nhưng đã từ lâu tôi coi việc này như một phần tất yếu của xã hội rồi, đôi khi tôi cũng cảm thấy mình có một nghề trong tay, duy chỉ có điều nó không được sạch sẽ và bình thường như những nghề khác, biết làm thế nào được, muốn dứt ra cũng không phải là dễ dàng”…

    Như vậy mặc dù không muốn hay không để ý thì mại dâm vẫn tồn tại như một cái gì đó không thể thiếu trong xã hội và mặc dù hầu hết mọi người đều cho rằng nó xấu xa và cần phải loại bỏ. Nhưng loại bỏ bằng cách nào và cái quan trọng là làm sao dập tắt được nhu cầu của những người đàn ông, để họ không tìm đến một người đàn bà nào đó (không phải vợ mình) để giải quyết nhu cầu, để không biến mại dâm thành cái tất yếu trong xã hội? Chắc những người làm nghề mại dâm phải bị… “ế hàng” thì may chăng nạn mại dâm mới có thể thuyên giảm… Nhưng đến bao giờ mới thấy mại dâm bị… “ế hàng” đây?

    TH8X theo Thanh Huyền - Eva.
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    735
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Vì sao mại dâm vẫn tồn tại và phát triển?

    Nghề kỹ nữ là một hiện thực mặt trái và chỉ báo não lòng về hiện trạng cơ hàn và khuynh hướng suy thoái của xã hội.
    Nó đã được ra đời từ lâu lắm, thưở bắt đầu có chế độ tư hữu xuất hiện. Một số người mại dâm vì nhu cầu cá nhân, nhu cầu vật chất ... và cũng có thể chịu ảnh hưởng của phong trào giải phóng tình dục ...
    Hai ba ngàn năm trước, mại dâm tôn giáo đã xuất hiện ... được người ta cho rằng đây là một loại hiến thân vì tôn giáo. Gắn liền với nó là các nữ tư tế hiến thân cho thần "kỹ nữ mang thánh chức". Họ là trung gian tế lễ cầu khấn giữa thần và người. Ví dụ: Kỹ nữ trong đền thần Babylon:"mỗi phụ nữ trong đời phải có một lần đến đền thần ... ngồi đó chờ hiến thân cho một người đàn ông lạ ... chờ đến khi có một người đàn ông ném tiền bạc vải vóc xuống chân nàng, đưa nàng về ngủ chung, nếu không thì nàng không được về nhà ... người phụ nữ không có quyền lựa chọn, nàng nhất định phải theo người đàn ông đầu tiên đưa tiền cho nàng. Khi đã ngủ xong với người ấy, đã làm xong phận sự của mình đối với thần, nàg mới được về nhà ...
    Kỹ nữ phục vụ thần thánh ở Ai cập thì được các gia đình giàu có nuôi chứa để phục vụ ca múa và lúc biểu diễn ca múa có thể đáp ứng việc trao đổi thân xác tuỳ thích.
    Tại Hy Lạp, đền thần Aphrodite cử hành lễ gọi là hỷ lạc đặc lan... hiến dâng gái đồng trinh ... hơn một ngàn cô gái trẻ tụ họp, biểu diễn ca múa và thân xác để thu tiền xây kim tự tháp.
    Tại Ấn Độ, khi cúng tế, ban ngày, kỹ nữ của thánh là bình hoa cúng thánh thần, ban đêm là công cụ thoả mãn của tăng lữ.
    Trung Quốc thì miễn bàn ... đã xuất hiện từ thời Ân Thương ...do các cô đồng được gọi là vu xướng. Quản Trọng có lẽ được tôn là thuỷ tổ của nghề mại dâm khi chính thức tổ chức kỹ viện quốc doanh đầu tiên ở nước Tề. Quân phí của nước Tề được dự trù và chi từ nguồn này. Ông chia bảy trăm phụ nữ thành bảy chợ ra bán xác thịt và tiền thu được dùng trang trãi phí tổn cho quân đội ... và về sau thì các triều đại nào cũng tiếp bước... Đây cũng là loại hình phạt dành cho gia đình tù binh và tội phạm, kể cả các quan quyền. Sau khi tàn sát, tiêu diệt triều đại cũ, quân địch ...v.v... các phụ nữ sẽ bị phát phối làm ca kỹ.
    Ngoài ra, còn các việc bán thân và vì nhu cầu tình dục cá nhân, các biến tướng khác ... nhiều lắm không thể nói hết ... thậm chí, trong thế chiên thứ hai, nước Nhật có lập ra bộ phận "phụ nữ an ủi" tập họp rất nhiều phụ nữ đa quốc gia: Triều tiên, Nhật, TQ ...tính sơ sơ khoảng 10 vạn người ...
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

Chủ đề tương tự

  1. Triệu chứng sốt phát ban ở trẻ
    By phamlinhtintin in forum Y Học Thường Thức
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 26-03-2012, 04:28 PM
  2. Ai là triệu phú?
    By Phương Lê in forum Ảnh vui - Ảnh lạ
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 11-05-2011, 09:46 AM
  3. Triển lãm 'xế' độ tại Sài Gòn
    By TeacherABC in forum Xe máy
    Trả lời: 8
    Bài cuối: 16-01-2010, 11:32 AM
  4. Triết lý cùn !!!
    By Nhudadauyeu in forum Truyện Vui
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 12-10-2009, 03:33 PM
  5. Trả lời: 2
    Bài cuối: 04-09-2009, 12:41 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •