Bài 1 đến 2/2

Chủ đề: Người mang tâm sự

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Người mang tâm sự




    Người mang tâm sự

    Người ta dỗ ngọt tôi vào tình yêu
    Bây giờ chê chán nẻo đi đường về
    Tôi lầm tin lời người ta
    Tôi làm tôi khổ vì yêu
    Để giờ đây nức nở thế này.

    Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi
    Đâu còn chi nữa mà mong mà chờ
    Cung đàn lỗi nhịp đường tơ
    Cung sầu chết cả hồn thơ
    Để lòng tôi giá lạnh như tờ.

    Ai đem con Sáo sang sông
    Để cho nó sổ lồng nó bay
    Nó bay nó chẳng về đâu
    Ai chia duyên Bắc tình Nam
    Người nơi đầu gió kẻ ngoài chân mây.

    Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi
    Bây giờ đi sớm về khuya một mình
    Ôi nhìn thế sự nổi trôi
    Cũng đành chấp nhận mà thôi
    Để mặc cho con tạo xoay vần...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Nếu Biết Trước



    Nếu Biết Trước

    Nếu biết biết trước khi xưa anh đừng hỏi tên em
    Nếu biết biết trước khi xưa không hề làm quen
    Đắm đuối đôi môi ru tình dịu êm
    Quấn quít phiêu linh trong vòng tay mềm
    Có biết mãi mãi bên nhau hay là buồn đau

    Nếu biết biết trước khi xưa ông Trời đừng gieo mưa
    Nếu biết biết trước không đưa em về chiều xưa
    Tiếc nuối thêm chi nay tình về không
    Ánh chớp cơn giông hay là giấc mộng
    Buốt giá xé nát con tim nay là mùa đông

    Có tiếng oán trách ai đây trời cao không thấy
    Có giấu nước mắt đâu đây sầu không vơi mấy.
    Đánh thức con tim vương dậy mà nghe
    Đắm đuối trong yêu thiên đường trần thế
    Mới thấy mới biết yêu đương nay là mộng mê
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

Chủ đề tương tự

  1. Tấn trò đời mang tên V-League !
    By Hàm Long in forum Tin tức thể thao
    Trả lời: 14
    Bài cuối: 16-09-2011, 09:21 AM
  2. Hành trình mênh mang của 'Cánh đồng bất tận'
    By Đông Quân in forum Tin tức - Đời sống Điện ảnh
    Trả lời: 5
    Bài cuối: 20-11-2010, 04:08 AM
  3. Cú lừa văn chương mang tên Phạm Thị Lan
    By thuphong in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 10-03-2010, 01:51 PM
  4. Những ca khúc mang âm hưởng ca trù
    By SunWild in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 14
    Bài cuối: 24-07-2009, 01:41 PM
  5. Trả lời: 1
    Bài cuối: 26-06-2009, 07:04 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •