góc lệch


ai ru em tròn giấc ngủ vỉa hè ?

nơi cái đói giết linh hồn vô tội

ai từng sống để một ngày sám hối ?

ai từng buồn cho những kiếp lang thang ?

có ai hiểu trong những bước vội vàng

vẫn còn đó những nghĩ suy thơ dại

nơi những kẻ đê hèn vẫn thường e ngại

chút tình người gom góp để trao nhau

nếu cuộc đời vẫn còn những niềm đau

sự sẻ chia có phải là chuẩn mực ?

mọi thứ vỡ òa trong cơn bực tức

một nụ cười còn đủ để ta vui ?

vấp ngã một lần đã thấm nỗi ngậm ngùi ?

sao còn đùa khi gặp người khốn khổ

ai cũng bảo hết sức rồi !!! đã cố

tự gục đầu gặm nhấm quá khứ trôi

sự thật đến và đay nghiến !!! đồ tồi !!!

nằm khúc khích khi nghe lời xu nịnh

góc lệnh đời còn bao nhiêu con " bịnh "

khát chân tình khát những tiếng yêu thuơng !!!



hề lão thử bon chen bài này xem sao