Trang 106 / 108 Đầu tiênĐầu tiên ... 65696104105106107108 LastLast
Bài 1.051 đến 1.060/1071

Chủ đề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

  1. #1051
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Dành Cho Em



    Anh vẫn nhớ đến lúc em hé môi cười
    Hay những lúc vu vơ hờn ghen
    Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên em
    Dù cách xa trong tim hoài mong

    Tình yêu em trao anh khiến anh thay đổi
    Để bình minh trong anh thức giấc
    Nhớ em…
    Viết nên bao câu chuyện…
    Mà hai ta vẫn luôn nguyện cầu…

    Rồi bao đêm thầm mong thầm mơ về em biết không anh đang suy tư…
    Cuộc đời anh…chẳng cần đâu những điều quá xa…
    Chỉ cần em hiểu anh và biết rằng anh mãi mãi yêu em mà thôi
    Vì trong anh…em là điều duy nhất…

    Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó
    Dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió
    Dành cho em dành cho em niềm đam mê tuyệt vời…
    Mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ…

    Mọi âu lo hãy quên đi vì anh ở đó…
    Là chiếc bóng mong bên em dìu bước em đi…
    Ở trên con đường dài có hai chúng ta…

  2. Thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Marat Safin (13-12-2012)

  3. #1052
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Xin Lỗi Anh



    Được yêu anh bên anh, được anh yêu nâng niu, thật là hạnh phúc đời em.
    Được say trong yêu thương, được quên bao phiền muộn, khi em bên anh, cùng anh.

    Giờ em biết anh rất nhớ em, biết anh rất cần em, nhưng em xin lỗi, xin lỗi anh.
    Giờ em biết em phải xa anh, dù mình yêu nhau nhiều như thế nào, cho em xin lỗi, xin lỗi anh.

    Hãy quên em đi anh, như quên một giấc mơ, vì đời là mong manh, cơn mơ quá dài.
    Hãy quên em đi anh, như trong một bài hát buồn, anh đã từng viết tặng em.

    Giờ em biết anh khóc trong tim, giọt nước mắt không thể lau khô, cho em xin lỗi, xin lỗi anh.
    Giờ em biết em phải ra đi, dù mình yêu nhau nhiều như thế nào, cho em xin lỗi, xin lỗi anh....

    ĐK:
    Lòng đau xót còn đâu ngày xưa anh yêu đưa em về,
    Còn đâu những bài hát thương nhớ anh viết cho tình ta.
    Thì thầm em đẹp nhất đời anh, tiếng cười vang trong gió còn đâu.

    Lòng đau xót còn đâu ngày xưa nhớ tiếng bước chân anh,
    Rồi anh đến gõ cửa chờ em, anh ôm em thật lâu,
    Còn đâu những nụ hôn say đắm, những đêm trắng ân ái ngàn lời yêu...



    Ngày đôi ta bên nhau, tựa như đôi chim câu, thật là hạnh phúc tìm đâu.
    Ngày em quay lưng đi, lệ rưng đôi mi buồn, hãy sống vì anh, vì em.

    Dặn dò anh trước lúc em đi, mà ngày mai anh nhớ được gì, từng dòng tin nhắn em xóa đi.
    Lời yêu thương em dấu trong lòng, sợ anh biết chỉ thêm nhớ mong.

    Cho em xin lỗi, xin lỗi anh..........


    Hãy quên em đi anh, như trong một bài hát buồn, anh đã từng viết tặng em.......
    Quên em đi anh, quên em đi anh, như bài hát anh viết... tặng em...

  4. Thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Marat Safin (13-12-2012)

  5. #1053
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Cà Phê Đắng Và Mưa




    Ngồi lặng thinh quán vắng tênh em một mình
    Chẳng còn anh nhưng vẫn kêu cà phê đắng
    Cành hoa trắng mỏng manh
    Rụng trên phím cây dương cầm
    Như chính em buồn heo hắt những chiều mưa.

    Bài nhạc xưa em đã nghe bao nhiêu lần
    Là cô đơn, nỗi nhớ anh nhiều bấy nhiêu
    Cà phê đắng ở trên môi, mà em đắng ở trong lòng
    Không hiểu sao em chẳng khóc mà nhạt nhòa.

    ĐK:
    Bỗng vỡ òa vì những xót xa
    Khi nhận ra mình rất nhớ
    Ngỡ đã quên hình bóng thân quen
    Mà hôm nay lại nhớ thêm.

    Trách tim mình chẳng đủ vô tình
    Để phôi phai màu ký ức
    Đã lâu rồi mà cứ hy vọng
    Anh biết không, em chắc sẽ... thôi chờ mong.


    Cám ơn bà xã ù với bài hát này... Anh yêu em...

  6. Có 3 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (21-12-2012),Marat Safin (13-12-2012),Phu sinh (19-12-2012)

  7. #1054
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Anna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    1.101
    Thanks
    851
    Thanked 496 Times in 200 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    NGÀY TẬN THẾ Ế Ế Ế Ế Ế!!!...




    Ngày tận thế, phải chăng là ngày hôm nay ?!
    Ngày anh đi, lãng quên ân tình đôi ta !
    Ngày anh đến, khiến em chợt bừng lên hạnh phúc bồng bềnh.
    Ngày anh đi, Đất Trời như sụp đổ.
    Ngày tận thế với em là ngày xa anh.
    Tinh yêu em đã trao riêng về anh thôi.
    Người yên vui.. chốn xa.. Nào hay con tim em khóc thầm
    Nhớ anh nhiều em biết phải làm sao...?

    Ngày tận thế với em người ơi...
    Là ngày em không còn anh nữa...!
    Làm sao em sẽ cố quên vết thương chưa lành vì mất anh
    Ngày tận thế chỉ còn mỗi em.
    Bao người qua đâu nào hay biết?
    Một con tim đã chết khi người đi


    Chúc mọi người sống thật vui & hạnh phúc trong ngày tận thế mà không tận thế...

    Với em - anh là tất cả...iu anh nhiều.
    Last edited by Anna; 21-12-2012 at 03:18 PM.
    Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...

  8. Có 2 thành viên cám ơn bài của Anna:

    Marat Safin (22-12-2012),TeacherABC (23-12-2012)

  9. #1055
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Anh Nhớ Mùa Đông Ấy



    Anh nhớ mùa đông ấy, khi đôi mình vẫn yêu
    Khi đôi mình vẫn chưa chia ly hai đứa hai đường
    Cứ muốn gặp nhau mãi
    Cứ muốn ngồi sát bên nghe hơi thở ấm trong đêm.


    Đông sao trời vẫn thế, vẫn rét buốt sương khuya
    Nhưng nay chỉ anh thôi một mình ngồi nhớ em vô vàn
    Chẳng biết em có hiểu, chẳng biết em có hay lúc này anh cần em
    Cần một vòng tay ấm.


    Người ơi trong đêm giá lạnh, lòng anh thêm bao hiu quạnh
    Còn bao yêu thương sao em đành để bơ vơ riêng anh
    Người biết anh cô đơn mà, từ khi em bước đi vội vã
    Anh nhớ...
    Giờ em nơi xa xôi rồi, chẳng nhớ ai kia vẫn đợi
    Chẳng biết anh luôn trông mong đôi mình bên nhau mỗi tối
    Lạnh căm cơn gió kéo về và mang theo những kí ức về em
    Anh mong qua nhanh những mùa đông...

  10. Thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (22-01-2013)

  11. #1056
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Anna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    1.101
    Thanks
    851
    Thanked 496 Times in 200 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    MÃI MỘT MỐI TÌNH ĐẦU



    Sẽ nhớ mãi phút giây đầu tiên, lòng anh đã biết nghe bồi hồi,
    Cứ bối rối mỗi khi thấy người, rồi lặng thầm thương nhớ thôi,
    Sẽ nhớ mãi tình yêu đầu đời, biết cho em trọn ước mơ,
    Em đã mơ người trao tiếng yêu, biết bao lâu em đợi chờ.

    Nhớ phút ấy bước bên cạnh nhau, và anh nói tiếng yêu lần đầu,
    Tay đan tay đứng trên chiếc cầu, mình trao nụ hôn rất lâu,
    Nhớ phút ấy, dòng sông hiền hòa chứng minh cho tình chúng ta,
    Anh với em thề không cách xa, tình đầu mãi chẳng phôi phai.

    Suốt một thời có em bên đời, biết bao sầu đau đã vơi,
    Mối tình này em nếm từng ngày, em luôn yêu anh như ngày mới.

    Khi có em thấy không gian thời gian, bỗng nhiên nhẹ nhàng êm đềm,
    Khi có anh suốt đời giông tố, em thấy trở nên ấm êm,
    Anh ước mong kiếp sau vẫn cùng em, chắt chiu niềm hạnh phúc này,
    Em ước mong kiếp nào mai sau, vẫn như ngày đầu ta có nhau.
    Last edited by Anna; 22-01-2013 at 05:08 PM.
    Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...

  12. Thành viên cám ơn bài của Anna:

    TeacherABC (10-02-2013)

  13. #1057
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Anna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    1.101
    Thanks
    851
    Thanked 496 Times in 200 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Người Điên Biết Yêu


    Ai trong tình yêu, ai không mơ mộng?
    Ngu ngơ từng dêm ôm giấc mơ tình
    Em làm thơ hay hát một mình
    Như ngươi điên không suy nghĩ ưu phiền
    Hồn nhiên khi chỉ biết yêu và yêụ

    Bên nhau ngày qua anh nói em không thật
    Cho anh là điên trong cuộc tình gian dối
    Thà như thế sống với trái tim cuồng si
    Còn hơn yêu toan tính để làm chi?

    Cuộc đời này luôn đổi thay
    Số kiếp biết đâu ngày mai
    Anh ko còn yêu, em không bận tâm điều đó!

    [ÐK:]
    Ðời ai cũng 1 lần trót yêu và cũng có 1 lần dở dang
    Trăm lần yêu không bằng 1 lần đau
    Ðêm từng đêm ôm tương tư thầm nhớ
    Cho dù ai khi yêu đều như nhau.

    Tình yêu đến một lần thoáng qua, nhiều khi đến trọn vẹn giấc mơ
    Bớt trẻ con khi ta yêu thuở nào, cho dù em vô tâm hay hờ hững
    Em như người điên biết yêu không lừa dối....
    Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...

  14. Thành viên cám ơn bài của Anna:

    TeacherABC (10-02-2013)

  15. #1058
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Ấm Áp Mùa Xuân



    Một năm lại đến, cùng bao nỗi niềm
    Người con bôn ba xa quê hương trong lòng vấn vương.
    Chờ mong ngày Tết đến, chờ mong hạnh phúc đến
    ấm áp yêu thương cùng nhau quây quần đón Xuân sang.

    Một năm vội vã, dù nơi rất xa
    Lòng luôn mong ngày Xuân về bên gia đình ấm êm.
    Niềm vui tràn nước mắt, vòng tay chặt thắm thiết.
    Sẽ chia buồn vui ngày qua cùng đón nắng Xuân.

    Bao đau thương sẽ qua mùa Xuân đến bên cuộc đời
    Bao âu lo sẽ qua cho ta nụ cười.
    Qua bao nhiêu đổi thay mùa Xuân vẫn mãi xanh ngời.
    Nồng ấm bên nhau mùa Xuân, cùng hát vang câu mùa Xuân yêu thương.

    Trong hương Xuân ngất ngây cầm tay nói không nên lời
    Lung linh những cánh mai yêu thương cuộc đời.
    Bên nhau trong phút giây mùa xuân rực rỡ đất trời
    Làn gió mang theo lời ca và chúc cho nhau mùa Xuân tuyệt vời.

  16. Thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (18-02-2013)

  17. #1059
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Chờ Người Nơi Ấy



    Ngồi lại nhấp chén say
    Lắng trong lòng mình những đắng cay
    Ngày dài thấm thoắt rơi
    Muốn quên đi những phận bèo trôi.

    Ngọc ngà cũng mấy phen
    Lấm trong bùn hoài cũng thấy quen
    Ngồi buồn ngó gót sen
    Trách sao cõi đời này đỏ đen.

    [ĐK:]
    Chờ người nơi ấy
    Về đây mang theo dấu yêu
    Chở che cho nhau những đêm lạnh lùng

    Chờ người đâu thấy
    Người còn hoài xa cách xa
    Một mình trong đêm lắng nghe gió than.

    Vì lời ai hứa
    Một ngày dìu em bước đi...
    Tìm về nơi xa phút giây yên bình

    Đầu non cuối gió
    Người còn là mây viễn du
    Để lại đằng sau tiếng ai thở dài.


    Anh mong em về với anh, bà xã ù ơi...

  18. Thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (18-02-2013)

  19. #1060
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Bình Yên Ở Lại



    Đến lúc mất em anh mới biết
    Sống thiếu vắng em anh thế nào
    Sống với biết bao nhiêu nỗi nhớ về em
    Về cuộc tình của hai chúng ta ngày nào.

    Chắc chắn sẽ không thể quên hết
    Những ký ức khi ta bên nhau
    Bão tố sẽ qua nhưng anh vẫn cần em
    Chỉ một mình em thôi với anh qua đêm dài.


    ĐK:

    Và dường như em đi qua đời anh mất rồi
    Thì chuyện tình hai chúng ta dường như không còn
    Chỉ biết đứng nhìn nguyện cầu chúc em
    Thật hạnh phúc nhé khi bên người ta?

    Dù rằng anh sẽ vẫn mãi mãi yêu em
    Thì chuyện hôm nay đã qua như giấc mộng dài
    Bình yên ở lại để rồi mất em, anh rất yêu em
    Bình yên ở lại để rồi mất em, anh rất yêu em.


    Đừng bao giờ mình xa nhau nữa bà xã ù nhé... Anh yêu em...

  20. Thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (18-02-2013)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •