Trang 3 / 108 Đầu tiênĐầu tiên 123451353103 ... LastLast
Bài 21 đến 30/1071

Chủ đề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

  1. #21
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu!

    Và Em Chờ Anh



    Thu trôi qua bao năm ta xa vắng.
    Ngỡ còn đây có anh bên mình.
    Tình yêu chất chứa một đời nồng nàn.
    Còn đây khúc hát tình mình dỡ dang.

    Em yêu anh, em yêu anh tha thiết.
    Ngỡ tình đó sẽ luôn bên đời.
    Tựa như đại dương ấp ôm bờ cát êm.
    Rồi chợt một ngày thuyền tình lạc mất nhau.

    Tình yêu trao cho nhau đã bao lâu rồi.
    Bình yên đại dương vẫn xanh thật xanh.
    Mà sao em vẫn mất anh, mất anh.

    Và em sẽ đếm thời gian cho anh quay trở về.
    Em sẽ đếm đến hết đời mình.
    Và em sẽ đếm ngoài sân rơi bao nhiêu lá vàng.
    Rơi buồn như tình ta vỡ tan.
    Và em sẽ đếm mùa thu qua bao năm tháng rồi.
    Khi mùa đông giá buốt tràn về.
    Và em chờ anh, em chờ anh.
    Xin anh quay về nơi đây.
    Last edited by TeacherABC; 18-10-2009 at 08:37 PM.

  2. #22
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu!


    Với Anh Em Vẫn Là Cô Bé



    Có những đêm anh nằm lòng thao thức
    Có những đêm anh cần phải suy nghĩ
    Về em về anh về nhau, về bao chuyện lâu nay
    Để đêm nằm nghe thời gian lê bước những bước dài.
    Đối với anh em vẫn là cô bé
    Những nghĩ suy trong đầu còn non nớt
    Chẳng lo ngày mai ngày sau đến
    Còn mơ tình yêu sẽ như những giấc mơ nhiệm màu.

    Dù rằng anh sẽ cố dành trọn thời gian để luôn bên em
    Dành vòng tay âu yếm, lắng nghe buồn vui của em mỗi đêm
    Nhưng biết sau này cuộc sống không đẹp
    Tựa như giấc mơ chính em đang mơ.

    Tình yêu non nớt em dành nhỏ xinh và rất vô tư
    Nụ cười em đó khi kề bên anh
    Chỉ biết khóc khi mong nhớ anh thôi
    Đó cũng chính những lúc anh lo
    Ngày mai cô bé hôm nào giờ như giọt nắng lung linh
    Chờ em mau lớn trong tình yêu thương
    Và những nghĩ suy sẽ lớn theo em
    Đó là lúc giấc mơ được nhiệm màu.
    Last edited by TeacherABC; 18-10-2009 at 08:38 PM.

  3. #23
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu!

    "Với anh em vẫn là cô bé", ngày xưa bạn trai cũ của em tặng em bài này, và cài làm chuông riêng số của em lun
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  4. #24
    Newbie Photobucket Niệm_Khúc_Cuối's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    10
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu!

    Niệm Khúc Cuối



    Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời

    Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây

    Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy

    Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi cũng yêu em


    Dựa vai nhau, cho nhau yên vui, ấm áp cuộc đời

    Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau

    Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,

    Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu

    Nhìn anh, nhìn anh giây phút, muốn nói yêu anh


    Xin cho anh, anh như cơn ngủ

    Ru em, đưa em một lần

    Ru em vào mộng, đưa em vào đời

    Một thời yêu đương


    Cho em xin, em như gối mộng

    Cho anh ôm em vào lòng

    Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng

    Yêu thương vợ chồng


    Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời

    Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi

    Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời

    Cũng đã muộn rồi

    Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em


    Bài này đáng để nghe ^^. Tậm trạng tôi giờ thích nghe bài này. Muốn dc chia sẻ với all

  5. #25
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu!

    Bài Niệm Khúc Cuối này mình vẫn thường hay hát! Thanks NKC!

  6. #26
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu!

    Bỗng Dưng Muốn Khóc




    Đến chiếc lá cũng cần có nhau.
    Sao em không giữ nổi yêu thương.
    Lạc về đâu giữa cơn giông chiều về.
    Lá cứ trôi buồn miên man.

    Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau.
    Sao em không cứ khóc cho vơi đi.
    Vẫn biết thế nhưng lòng chợt đau thắt.
    Chuyện vui em hãy giữ cho nỗi buồn đừng qua đây.


    Khi đêm còn lại trong kí ức.
    Em giữ một thời ta êm ấm.
    Có nước mắt đẫm lăn vệt dài trên mi
    Qua đi thật rồi cơn mơ ấy.
    Miên man chuyện buồn riêng em thôi.
    Bỗng có nước mắt rơi thật nhiều hôm nay.
    Last edited by TeacherABC; 07-10-2009 at 07:06 PM.

  7. #27
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu!

    Tóc Hát




    Dường như ai đó ngang qua lối về gió cuốn tóc thề
    Dường như trong gió Tóc đang nói gì
    Lắng nghe giùm tôi
    Dường như đâu đó nghe trong gió thoảng
    tiếng hát mơ màng
    Dường như em đã lặng thầm qua đây
    Dịu dàng tóc mây


    Nghe như lời ca thiết tha êm đềm
    Một chiều im nghe tóc hát...
    Khẽ mơ màng buổi chiều.. mây trôi lững lờ
    Lời ca bay trong làn gió..........
    Phải chi mình nhẹ nhàng tựa làn mây lướt gió êm đềm
    Phải chi mình dịu dàng tựa nụ hoa nỡ trong bình minh
    Phải chi mình mềm thật mềm và suôn sóng sánh trong chiều
    Để mai vờn bay giữa bầu trời xanh đắm say cùng gió với mây
    Last edited by TeacherABC; 07-10-2009 at 07:07 PM.

  8. #28
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu!



    Gõ cừa trái tim

    Gõ cửa trái tim van em được vào
    Dù tình xót đau chung thân huyệt đào
    Ngủ vùi với chiêm bao
    Nỗi niềm mắt xanh xao
    Nhưng anh vẫn ngóng tin em mở cửa.

    Gõ cửa trái tim sao em hững hờ
    Ngõ hồn tái tê năm canh thẫn thờ
    Nhện lòng mắc giăng tơ
    Để một mối bơ vơ
    Khi không em nhốt anh trong đợi chờ!

    ĐK:

    Ôi cửa tim em bằng vàng
    Nên tiếng kêu nghe bẽ bàng
    Để anh gõ cửa miên man
    Mà em không chút hỏi han
    Anh buồn lang thang...!

    Gõ cửa trái tim nghe xa nghìn trùng
    Đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng
    Đàn lỡ phím sai cung
    Tình này cũng mông lung
    Tim em ai khoá để anh lạnh lùng!!!
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  9. #29
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu!




    Mèo hoang

    Có phải em về trong đêm nay
    Bước thấp bước cao ngã nghiêng trên đời này
    Lạnh vai áo hoa phai màu son đôi môi nhạt nhòa
    Nghe buồn đau lên xót xa.

    Trang điểm cho người vui đêm nay
    Chén chú chén anh rượu vơi đi lại đầy
    Nào ai biết ai sao lại ôm nhau như người tình
    Đôi bàn tay thú kêu linh.

    Em gái quê nơi đồng ruộng nắng cháy
    Khoát xiêm y em thành người phố thị
    Cơm áo gạo tiền xui em biết dối gian
    Em bước chân xuống đời thành mèo hoang.

    Có phải đêm buồn đêm lang thang
    Đốt cháy trái tim đời qua mau bàng hoàng
    Ngày mai bước đi mang nỗi đau thân phận bọt bèo
    Tiếng đời em cũng mang theo.
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  10. #30
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu!

    Ngồi Bên Em



    Ngồi bên em nghe gió ru êm đềm
    Ngồi bên em mưa rơi không ướt vai
    Những kỷ niệm những nụ cười
    Anh vẫn mong đừng vội tan biến.

    Ngồi bên em hạnh phúc sao ngọt ngào
    Ngồi bên em thời gian trôi qua mau
    Những yêu thương phút giây này
    Anh vẫn mong đừng là giấc mơ.

    Ngồi bên anh ấm áp không rời xa nhé em
    Để vòng tay ôm lấy em bình yên
    Để anh mơ trong tình yêu của riêng đôi mình
    Đánh thức vội chi hỡi em.


    Ngồi bên anh mãi mãi không rời xa nhé em
    Để vòng tay anh che chở em ngày đêm
    Chẳng mong thêm điều chi chẳng mong thêm điều gì
    Chỉ mong có em kề bên mãi tươi cười...


Trang 3 / 108 Đầu tiênĐầu tiên 123451353103 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •