Trang 2 / 108 Đầu tiênĐầu tiên 12341252102 ... LastLast
Bài 11 đến 20/1071

Chủ đề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

  1. #11
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu!

    Giấc mơ có thật



    Đêm qua em mơ thấy anh mang mùa xuân yêu thương dịu êm,
    Cùng điệu nhạc chất ngất
    Hòa theo tiếng trái tim em rộn lên
    Cầm bàn tay anh nói những lời ân ái mặn nồng
    Thời gian ngừng mãi cho hoa lá khoe màu…


    Khi ban mai đánh thức giấc mơ hồng đêm qua em đã mơ
    Người giờ này đã đến một nơi rất xa xăm, em còn đây
    Bờ mi em hoen nước mắt vì tình yêu tan vỡ
    đến khi nào anh như giấc mơ ngày qua
    Lòng em luôn khao khát nhớ mong người ơi anh biết chăng?


    Chìm đắm không gian lặng im ngàn vì sao buồn bã
    Thuyền đã sang ngang làm cho con sóng không xô về bờ
    Ngày đó đắm say vì sao anh quên bao câu ca
    Cùng mùa xuân thắm tươi ước hẹn tình đầu môi hôn thay lời yêủ
    Lạc bước cô đơn mình em một mùa đông giá băng
    Lạnh buốt môi em nhẹ run run hát câu ca ngày xưa
    Chỉ biết vắng anh là đau thương ru bao vấn vương
    Em sẽ biến giấc mơ có thật…

    …. Em chờ anh!
    Last edited by TeacherABC; 04-04-2011 at 04:51 PM.

  2. #12
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu!

    Em cũng rất thích bài này ^^
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  3. #13
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu!

    HOÀNG HÔN MÀU TÍM



    Hò ơi… Chiều chiều chim vịt kêu chiều.
    Bâng khuân nhớ bạn… chớ bâng khuân nhớ bạn
    Chín chiều ruột đau…!



    Chiều hoàng hôn tím cả dòng sông.
    Đò neo bến vắng mà nhớ anh thiết tha trong lòng.
    Người em sang sông quên lời hẹn ước.
    Để lại tình anh mênh mông sông nước.
    Con sáo xổ lồng sáo bay theo pháo đỏ rượu hồng!

    Người ơi! Nhớ câu thề xưa?
    Dù nắng hay mưa dù nghèo hay khổ,
    Dù ai sang giàu cũng không bao giờ chia cách đôi ta.
    Mà giờ đây sao anh nỡ đoạn đành?
    Tham phú phụ bần anh phụ tình em!

    Khi chiều buông em đứng bên bờ sông.
    Đò sang bến mới mà nhớ anh xót xa trong lòng.
    Còn đâu đêm trăng ta về chung lối.
    Chỉ còn mình em mênh mông nỗi nhớ.
    Trên bến sông buồn nhớ thương anh tím cả hoàng hôn!
    Last edited by TeacherABC; 07-10-2009 at 03:46 PM.

  4. #14
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu!

    Cỏ úa




    Còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng
    Còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm
    Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ
    Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ.

    Từ lúc em đi trong rượu cay men nồng
    Màu trắng khăn tang quanh căn phòng cô đơn
    Bão tố triền miên ngày em về nhà đó
    Buồn hắt buồn hiu ngõ đêm sầu cô liêu


    Một chiều trên đồi em làm thơ
    Cỏ biếc tương tư vàng úa
    Mộng dệt theo đàn bên người mơ
    Mới biết mình yêu bao giờ.

    Hỡi cố nhân ơi chuyện thần tiên xa vời
    Tình đã như vôi mong chi còn chung đôi
    Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ
    Đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang
    Last edited by TeacherABC; 07-10-2009 at 03:47 PM.

  5. #15
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu!

    Khúc Thụy Du



    Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa
    Sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới
    Ngoài trống vắng mà thôi
    Thụy ơi và tình ơi?

    Như loài chim bói cá trên cọc nhọn trăm năm
    Tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời
    Trong vũng nước cuộc đời
    Thụy ơi và tình ơi?


    Đừng bao giờ anh hỏi
    Vì sao ta yêu nhau?
    Vì sao môi anh nóng?
    Vì sao tay em lạnh?
    Vì sao chân anh run?
    Vì sao chân không vững?
    Vì sao và vì sao?

    Hãy nói về cuộc đời
    Tình yêu như lưỡi dao
    Tình yêu như mũi nhọn
    Êm ái và ngọt ngào
    Cắt đứt cuộc tình đầu
    Thụy bây giờ về đâu?

    Thụy bây giờ về đâu
    Anh là chim bói cá
    Em là bóng trăng ngà
    Chỉ cách một mặt hồ
    Mà muôn trùng chia xa

    Last edited by TeacherABC; 07-10-2009 at 03:48 PM.

  6. #16
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu!

    Người vô hình



    Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơi
    Em đã cố không cho tiếng khóc thành lời
    Chẳng bởi vì anh đã quá yêu em ngọt ngào
    Nên giờ đây quay lưng đắng cay
    Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi
    Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào
    Em sẽ đợi anh đi, sẽ khóc thật nhiều
    Tuy nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như người vô hình

    Ngồi bên em mà chẳng thấy em
    Đi cạnh em mà chẳng nói chi
    Chăng giờ đây trong trái tim anh
    Đã không có hình bóng của em
    Ngồi bên em mà như chẳng quen
    Anh nhìn em sao quá ngại ngùng
    Bao ngày tháng đôi ta đã yêu và yêu
    Chẳng lẽ anh đã quên hết sao?

    Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơi
    Em đã cố không cho tiếng khóc thành lời
    Chẳng bởi vì anh đã quá yêu em ngọt ngào
    Để giờ đây quay lưng đắng cay
    Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi
    Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào
    Em sẽ đợi anh đi, sẽ khóc thật nhiều
    Tuy nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như người vô hình!

    Người vô hình những vẫn nhìn thấy nhau
    Người vô hình nhưng trong lòng vẫn đau
    Người biết không...?

    Last edited by TeacherABC; 07-10-2009 at 03:49 PM.

  7. #17
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu!

    Bội ước



    Hỏi trong nhân gian mấy ai,
    Có học được chữ ngờ người ơi?
    Tình yêu giờ là thuốc đắng
    Người đã cho ta nếm khổ đau.

    Tình yêu theo cơn gió bay
    Biết đâu tìm như mộng phù du
    Lời yêu mà người đã hứa
    Chỉ là lời chót lưỡi đầu môi.

    Người giờ đây đã bội ước
    Lòng đổi thay quên nghĩa tình xưa
    Tình yêu xem như trò chơi
    Quên lời hẹn ước lúc ta còn nhau.

    Vội ra đi không từ giã
    Đành nhẫn tâm dứt đi tình ta
    Mà người không chút tiếc nuối
    Nỡ đành bội ước quên lời thề xưa?
    Last edited by TeacherABC; 07-10-2009 at 07:10 PM.

  8. #18
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu!

    Thà rằng chia tay!





    Một mai ta nhận ra đường đời không chung đôi..Những phút giây có nhau như giấc mơ thôi..Ngày nào khi yêu nhau, cùng nguyện thề trăng sao...mà nay ta không nói một câu...

    Đường chia ly đến rồi...Hoàng hôn khuất dáng người, cùng chung bước nơi đây sao khác xa nẻo đường..Còn đâu những ân tình..những say đắm bên mình...Nguyện cầu ngưới tìm thấu khung trời riêng...

    Thà rằng mình quên nhau để vơi nỗi sầu..Thà rằng mình quên nhau riêng bước ngày sau...Thà rằng ta nói dối dẫu khó nói..Mình phải mãi mãi xa lìa nhau..Thà rằng chia tay xót xa mối tình..Thà rằng chia tay phải lãng quên bóng hình..Một mình hoang vắng với tiếc nuối...Đường về gió vẫn hát như ngày xưa...thì thầm tên nhau.....
    Last edited by TeacherABC; 07-10-2009 at 07:08 PM.

  9. #19
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu!

    Anh phải làm sao?




    Có những lúc anh buồn
    Anh cứ ngước lên trời
    Bóng em mãi không còn
    Nỗi đau trong cuộc đời.

    Nhưng anh biết sẽ không
    Không hề có bao giờ
    Bởi vì em bây giờ
    Đã không thuộc về anh.

    Những năm tháng bên nhau
    Không thể níu chân em
    Những hơi ấm khi xưa
    Vẫn không mang em về.

    Anh đã nói rất nhiều
    Và… anh đã khóc rất nhiều
    Nhưng mà em vô hồn
    Vẫn lạnh lùng ra đi.

    Một lời cuối nói với em
    Là từ đây chia đôi đường đôi ngã
    Một lời cuối nói với em
    Rằng em ơi không ai yêu em hơn anh.

    Rồi ngày tháng cứ trôi qua
    Một lần nữa em quay về bên anh
    Rồi lại nói tiếng thứ tha!
    Phải làm sao? Bây giờ anh phải làm sao?


  10. #20
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu!

    Căn Phòng Mưa Rơi



    Khi đêm nay giấc mơ đã không trở về
    Đêm nay một đêm em không có anh
    Biết anh còn yêu em không
    Sao để em luôn chờ mong

    Anh như mưa rơi ướt trái tim này
    Anh như mây bay xa mãi nơi nào
    Đêm này chỉ mình em thôi
    Với căn phòng vắng tiếng cười

    Nhắm mắt em muốn giấc mơ về đây
    Để em bên anh một giây phút
    Và yêu thương ngọt ngào cho nhau


    Căn phòng mưa rơi để từng ngày anh đi mãi xa đi xa mất rồi
    Chỉ còn mình em giữa đêm thật buồn
    Ôm bao yêu thương ngày anh đã trao
    Căn phòng mưa rơi hay là nước mắt rơi từng đêm ướt đi mối tình
    Người ơi biết không từ ngày anh ra đi căn phòng em chỉ còn mưa rơi...

    Tiếng mưa vẫn rơi nhưng em đâu hay chỉ là nước mắt rơi ướt giấc mơ này
    Ngày anh ra đi chỉ còn trong em tiếng mưa buồn rơi...
    Last edited by TeacherABC; 07-10-2009 at 07:08 PM.

Trang 2 / 108 Đầu tiênĐầu tiên 12341252102 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •