Trang 101 / 108 Đầu tiênĐầu tiên ... 519199100101102103 ... LastLast
Bài 1.001 đến 1.010/1071

Chủ đề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

  1. #1001
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Chia Cách Bình Yên



    Nếu tự nhìn lại quãng thời gian qua
    Đã có lúc nước mắt anh nuốt ngược vào trong,
    Cay đắng, tự mình trách vì không trói được tiếng yêu
    Vì anh muốn quan tâm em bằng tất cả những yêu thương bao năm anh có được
    Mà sao mắt môi em vẫn chưa khi nào bằng lòng.

    Giờ thì anh đã can đảm để rời xa em rồi..
    Đừng khóc nhé em người ơi
    Dù rằng đường mình chung đôi anh từng ngỡ sẽ dài..
    Người ta yêu nào đâu cứ phải bên nhau đến cùng..

    Giờ thì anh đã can đảm để nhìn em mỉm cười
    Và cám ơn em ngày qua
    Dù điều này làm anh đau hơn cả tới thiên đường

    Sẽ còn mình anh với nỗi bất an
    Sẽ chẳng biết phải khóc hay cười những khi nhớ em
    Rồi lo lắng, ổn không nếu em thiếu anh?
    Ngủ ngoan nhé em thân yêu của anh,
    Đừng bắt màn đêm len vào đôi mắt tròn
    Vào buổi sáng hôm sau, bình yên như chưa yêu nhau...

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (14-06-2012),Marat Safin (17-05-2012)

  3. #1002
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Xin Lỗi Em



    Anh vẫn còn nhớ lúc xưa em bước đi giữa cơn mưa khuya thật buồn
    Anh vẫn còn nhớ bóng dáng em yêu, ngày nào vẫn ôm lấy anh
    Rớt nước mắt trong cơn mưa đêm một mình anh khóc, em vẫn đâu nào biết
    Có những lúc bên em mà sao anh vẫn thấy tim anh sao cứ giá lạnh.

    Đến khi giật mình nhìn quanh chỉ anh với đêm mới hay đã mất em rồi
    Người yêu ơi khi xưa anh không yêu em để em lẻ loi trong đêm dài không lối
    Đến khi tỉnh lại thì em đã bước ra đi trách sao cơn mưa kia não nề
    Chẳng thể giữ em để anh nói lời xin lỗi em.


    ĐK:

    Ngày qua anh vẫn chờ đợi một giấc mơ
    Em quay trở về và mình mãi yêu
    Nếu có quay lại từ đầu sẽ yêu em hơn lúc xưa!

    Vì anh không thể là người chở che
    Những lúc em buồn anh chẳng kề bên vỗ về
    Để mình em giữa cơn mưa một nỗi đau rã rời...

  4. Có 2 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (14-06-2012),Marat Safin (17-05-2012)

  5. #1003
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Hẹn Gặp Lại Anh



    Mai mình sẽ thấy nhau trong chờ mong
    Cảm giác ấy em chưa từng qua từ ngày ta có trong nhau
    Anh ngày đó quá xa để gặp nhau
    Không biết những câu chuyện mộng mơ còn theo anh tới xứ xa
    Anh ra đi tới bên đất mới có bao điều đang chờ
    Anh nghe không em sẽ rất nhớ...
    Nhớ nụ cười lung linh mỗi sáng.

    Hẹn gặp nơi xa xôi một ngày có nắng mới
    Những ưu tư trong em lại rồi sẽ qua
    Hẹn gặp nơi mai sau chuyện mình sẽ rất mới
    Đón em trong dòng người rạng ngời khi nhìn nhau.


    Nghe đâu đây thoảng hương gió sáng sớm
    Như một sáng nào có anh đứng đây
    Bay bay theo từng cơn gió ướt ướt buồn bờ mi xanh..
    Biết bao giờ đến ngày gặp lại....

    Hẹn gặp nơi xa xôi một ngày có nắng mới
    Những ưu tư trong em lại rồi sẽ qua
    Hẹn gặp nơi mai sau chuyện mình sẽ rất mới
    Đón em trong dòng người rạng ngời khi nhìn nhau.

    Tạm biệt anh yêu thương một mình xa quê hương
    Có lúc trong cô đơn tìm về với ai
    Rồi thời gian trôi nhanh ngàn chồi non thêm xanh
    Sẽ thấy bước chân anh nhẹ nhàng bên đời em
    Đón em trong dòng người rạng ngời...khi nhìn nhau.

  6. Có 2 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (14-06-2012),Marat Safin (17-05-2012)

  7. #1004
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Anh Còn Yêu Em



    Anh còn yêu em như rừng lửa cháy
    Anh còn yêu em như ngày xưa ấy
    Chiều xuống mờ sương
    Cửa đóng rèm buông
    Gối kề bên gối
    Môi kề bên môi

    Anh còn yêu em đường xanh ngực nở
    Anh còn yêu em lòng tim rạn vỡ
    Bạch đàn thâu đêm
    Bạch đàn thâu đêm
    Thầm thì tóc rũ
    Anh còn yêu em

    Anh còn yêu em chênh vênh mi buồn, chênh vênh mi buồn
    Anh còn yêu em nụ hôn sim tím, áo nhàu qua đêm
    Anh còn yêu em buồm trăng giương cánh khi biển chiều lên
    Ôi biển chiều lên sóng xô êm đềm, sóng xô êm đềm

    Anh còn yêu em ngời trong giọt máu
    Anh còn yêu em bờ vai mười sáu
    Cánh môi thơm mềm
    Nồng nàn hương ấm
    Anh còn yêu em... Anh còn yêu em... Anh còn yêu em...


    Anh còn yêu em... Anh còn yêu em... Anh mãi yêu em... bà xã ù của anh...

  8. Có 2 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (14-06-2012),Marat Safin (17-05-2012)

  9. #1005
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Anh Nhận Ra



    Có biết bao con đường mà sao ta vẫn đi con đường ấy.
    Có biết bao nhiêu người mà sao anh vẫn yêu em.
    Có biết bao cuộc tình rời bỏ tôi nhưng chỉ buồn thoáng qua.
    Nhưng với em không vậy càng bên em anh càng thấy yêu em.

    Và anh xin…xin lỗi em!
    Có những lần anh đã vội vã.
    Mà vô tâm quên mất đi
    Có một người luôn ngóng trông từng đêm.
    Và khi anh đau em ở bên luôn cho anh một vòng tay ấm áp
    Mà khi em đau anh ở đâu để cho em phải khóc thật nhiều.
    Người yêu ơi anh đã sai hãy thứ tha cho anh người nhé.
    Vì anh biết chỉ có em sẽ cho anh hạnh phúc trọn đời...

  10. Có 2 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (14-06-2012),MinhThy (14-06-2012)

  11. #1006
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Hiu Hắt Đời Nhau



    Theo anh nghĩ trong cuộc tình này thì cả hai ta đều có lỗi.
    Có những lúc anh giận cuộc đời đã làm hai đứa hai nơi.
    Em thì ngây và ngô như con nai vàng ngơ ngác,
    Còn anh thì ngu và ngơ cũng có lúc khi này khi khác.
    Đời là đôi bàn tay chỉ muốn ngắt đi nụ tình hương ngát,
    Nên ta đã dại khờ làm hiu hắt đời nhau...

    Ngày xưa, trả lại tôi phố cũ ngày xưa.
    Trả lại tôi gác ấm chiều mưa,
    Mà hai đứa thấy ngôn ngữ thừa...
    Nếu như ngày ấy một trong hai ta biết nghĩ,
    Thì bây giờ ta dễ mất nhau chưa ?


    Nếu như ngày ấy một trong hai ta biết nghĩ
    Thì bây giờ ta dễ mất nhau chưa?
    Last edited by TeacherABC; 22-05-2012 at 09:27 PM.

  12. Có 2 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (14-06-2012),MinhThy (14-06-2012)

  13. #1007
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Ðề: Những bài hát tôi yêu!

    Cám Ơn Em!



    Tìm đến nhau lần cuối,
    Để quên đi ngày mai,
    Rằng chúng ta không còn… bên nhau.
    Thời gian hãy kéo dài,
    Để một đêm cuối cùng,
    Ta được trọn vẹn trao đến nhau.

    Hãy nói những lời cuối,
    Để cho nhau được thấy,
    Rồi mai em đi về bên ấy.
    Và em có biết rằng,
    Dù hai ta cách xa,
    Thì anh cũng vẫn… yêu em…


    ĐK:

    Biển khơi sóng trào dâng,
    Giờ em đi mất rồi?
    Anh sẽ khóc vì nhớ em nhiều lắm…
    Em có biết?
    Em đã đến tặng anh,
    Niềm vui trong tiếng cười,
    Cảm ơn em mang đến những ngày qua…

  14. Có 2 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (14-06-2012),MinhThy (14-06-2012)

  15. #1008
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Anna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    1.101
    Thanks
    851
    Thanked 496 Times in 200 Posts

    Default Re: Ðề: Những bài hát tôi yêu!

    Ngọt Ngào


    Thời gian trôi qua vẫn còn nguyên những ngọt ngào xưa
    Ngồi tựa vai anh nhớ ngày ấy, lúc em thẹn thùng
    Sợ anh như mây gió thoảng bay sẽ khiến em buồn đau
    Oh oh..I'm falling in love with you....
    Em trong căn phòng riêng một không gian lạnh vắng
    Đang mê man cùng anh say sưa bên chiếc phone
    B-A-B-Y B-A-B-Y
    Đôi ta yêu nồng say yêu quên ngày đêm quên tháng năm
    Mong sao cho đôi ta sẽ mãi bên nhau ngày sau…
    Gió gởi những chiếc hôn nồng nàn một tình yêu…
    I'm in love with you

    Vào đêm hôm ấy gió và mưa cuốn đi nàng trăng
    Rồi anh đã đến dưới màn mưa khẽ hôn nhẹ nhàng
    Và từ giây phút ấy em biết chỉ có anh mà thôi
    Oh… I'm falling in love with you
    Ngot Ngao
    Hôm nay không còn mưa và anh vẫn ở đấy
    Mang theo một tình yêu của riêng anh với em
    B-A-B-Y B-A-B-Y
    Baby I miss you I miss you I love you
    Mong sao cho đôi ta sẽ mãi bên nhau ngày sau…
    Gió gởi những chiếc hôn nồng nàn một tình yêu…
    I'm in love with you

    Từ sâu trong ước muốn là những lúc anh và em
    Ngày rồi ngày qua ngắm hoàng hôn, đón ánh nắng lên.
    Chợt long em xao xuyến hạnh phúc cho phúc giây bình yên
    Oh… I'm falling in love with you

    Ngày xưa em bối rối vì những bí mật tình yêu
    Vì câu yêu em anh nói ngọt ngào lắm làm trái tim nhớ nhung
    Nhìn vào sâu đôi mắt của anh em muốn nói thật khẽ
    "Oh.. I'm falling in love with you"

    Hôm nay không còn mưa và anh vẫn ở đấy
    Mang theo một tình yêu của riêng anh với em
    B-A-B-Y B-A-B-Y
    Baby I miss you I miss you I love you
    Mong sao cho đôi ta sẽ mãi bên nhau ngày sau…
    Gió gởi những chiếc hôn nồng nàn một tình yêu…
    I'm in love with you


    Gởi đến ox & baby iu của em! :P
    Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...

  16. Có 6 thành viên cám ơn bài của Anna:

    Boulevard (14-06-2012),MinhThy (14-06-2012),Nhím con (14-06-2012),Nhudadauyeu (14-06-2012),Phu sinh (14-06-2012),TeacherABC (14-06-2012)

  17. #1009
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Ðề: Những bài hát tôi yêu!

    Xa Em



    Những cơn gió khi mùa đông vừa sang.
    Chiếc lá úa trên nhành cây đã tan.
    Về xa ngút ngàn
    Cô đơn quá nên thôi cho mình đành buông lơi
    Anh ngồi đây, con đường xưa chờ em
    Những cơn gió như lạnh sâu trái tim
    Đành thôi kiếm tìm, tìm hơi ấm khi xưa đôi mình gần bên nhau
    Anh lang thang góc phố một mình
    Lắng nghe lòng buồn như òa khóc
    Sâu trong tim luôn mang bóng hình của người anh luôn yêu thương
    Nhưng giờ xa xôi quá...

    Xa em, xa rời vòng tay
    Hơi ấm và làn môi anh đã quen bao ngày
    Tìm vui nơi khác. Có chăng em hạnh phúc ?
    Có chăng vượt qua mùa đông không lạnh giá như xưa.

    Yêu em mong chờ niềm vui
    Hạnh phúc và bình yên sẽ đến bên em thôi
    Mùa đông lạnh lắm
    Biết em rất cần, một hơi ấm cho con tim em thôi đừng giá băng...


    Xa em nhưng lúc nào anh vẫn nhớ về em... Yêu em thật nhiều bà xã ù của anh...

  18. Có 3 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (15-06-2012),MinhThy (15-06-2012),Nhím con (15-06-2012)

  19. #1010
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Anna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    1.101
    Thanks
    851
    Thanked 496 Times in 200 Posts

    Default Re: Ðề: Những bài hát tôi yêu!

    Trăm Nhớ Ngàn Thương


    Mất em rồi xa em rồi
    Hoa đã tàn nhụy đã phai
    Chiều hôm nay trời thanh vắng
    Em đi về, về với ai

    Một người đi, một người sầu
    Nhìn hoa úa buồn về mau
    Đôi chân mòn tìm dư âm hè phố vắng

    Lòng còn thương tình còn nồng
    Mà đêm nhớ ngày chờ mong
    Bao thu rồi nhìn lá úa rơi ngoài sông

    Cánh thư này kỷ niệm này
    Ta đã tìm về với nhau
    Rồi hôm nay tàn mơ ước anh u sầu
    Em ở đâu ?

    Chiều nay mây đen giăng sầu đường về
    Nhìn hoa rơi não nề, người ơi sao chẳng về
    Còn mong chi câu thề giận nhau sao em không nói
    Ra đi không một lời để giá buốt tim tôi

    Ai ngờ chim trời vỗ cánh tung bay
    Người đi để nhớ cho đời
    Làm sao tôi đến bên người

    Bao giờ mây hồng đưa bước em sang
    Hay từ đây anh dở dang
    Tình hỡi chôn vào thiên thu


    Em nhớ anh nhiều lắm! mau về với em nha ox..
    Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...

  20. Có 2 thành viên cám ơn bài của Anna:

    Nhím con (16-06-2012),TeacherABC (18-06-2012)

Trang 101 / 108 Đầu tiênĐầu tiên ... 519199100101102103 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •