Trang 1 / 17 12311 ... LastLast
Bài 1 đến 10/162

Chủ đề: Thơ trào phúng

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Thơ trào phúng

    RAO VẶT

    Thằng nào sập bẫy bố ưng ngay
    Kén chọn rồi ra sẽ có ngày
    Thách cưới coi như là miễn phí
    Lại tiền khuyến mãi một vài cây.

    Còn của hồi môn: đất ngoại đô
    Sổ đỏ gần xong, thiếu mỗi cò
    Nhưng cò mai mối cho con gái
    Là việc đầu tiên bố phải lo.

    Quĩ dành nịmh rể vài mươi triệu
    Phòng lúc nó cùn, nó đến xoay
    Cưới hỏi ra sao tuỳ ý họ
    Sách nhiễu nó chuồn lại trắng tay.

    Thương con bố học gương bà ngoại
    Trái ý con mình nó bỏ ngay
    Bố biết thân mình, thân bố vợ
    Trời đất cao dày liệu có hay.

    Last edited by Tường Thụy; 01-01-2010 at 10:19 PM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết
    RAO VẶT

    Thằng nào sập bẫy bố ưng ngay
    Kén chọn rồi ra sẽ có ngày
    Thách cưới coi như là miễn phí
    Lại tiền khuyến mãi một vài cây.

    Còn của hồi môn: đất ngoại đô
    Sổ đỏ gần xong, thiếu mỗi cò
    Nhưng cò mai mối cho con gái
    Là việc đầu tiên bố phải lo.

    Quĩ dành nịmh rể vài mươi triệu
    Phòng lúc nó cùn, nó đến xoay
    Cưới hỏi ra sao tuỳ ý họ
    Sách nhiễu nó chuồn lại trắng tay.

    Thương con bố học gương bà ngoại
    Trái ý con mình nó bỏ ngay
    Bố biết thân mình, thân bố vợ
    Trời đất cao dày liệu có hay.

    Nghe tin ông có ruộng chưa cày
    Tôi có thằng con, việc đang xoay
    Mang rượu sang nhà xin hỏi chuyện
    Nếu ông giao phó, nó làm ngay

    Thằng cháu nhà tôi người chẳng to
    Nhưng mà dai sức ông đừng lo
    Ruộng sâu đến mấy cày không nản
    Xong việc vườn nương nó ngủ khò
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  3. #3
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng


    ĐẤU GIÁ MỸ DUYÊN

    Cháu Ỉn Hồng tôi xứng bạn hiền
    Ai vào đấu giá thử mà xem
    Nhìn qua đã mết làn môi đỏ
    Liếc kỹ càng say cặp mắt huyền
    Kẻ thẫn thờ nghe lời nói dịu
    Người mê mẩn ngắm miệng cười duyên
    Còn như yên ổn bề gia thất
    Thì đứng cho xa kẻo chết liền.


    Mời mọi người tham gia đấu giá nhé.
    Last edited by Tường Thụy; 13-09-2009 at 10:20 AM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.502
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết

    ĐẤU GIÁ MỸ DUYÊN

    Cháu Ỉn Hồng tôi xứng bạn hiền
    Ai vào đấu giá thử mà xem
    Nhìn qua đã mết làn môi đỏ
    Liếc kỹ càng say cặp mắt huyền
    Kẻ thẫn thờ nghe lời nói dịu
    Người mê mẩn ngắm miệng cười duyên
    Còn như yên ổn bề gia thất
    Thì đứng cho xa kẻo chết liền.
    Trả Giá:

    Bác Thuỵ nhà ta có cháu hiền
    Vui thầm Lão Hạc ghé qua xem
    Đôi bình rượu nhạt đưa môi thắm
    Mấy ấm trà khô liếc mắt huyền
    Lắm kẻ nhìn Cô thầm chúc phúc
    Đông người dõi Chú ước mừng duyên
    Bà con,bạn hữu nâng ly cạn
    Giá trả hôm nay tốn khẩm tiền...



    @ LH chưa học qua nhưng hôm nay thấy bác TT đem đấu giá cháu gái nên ham hố vô trả đại mong Cô giáo xí cho LH nha....

    LH...lần thứ nhất...
    LH...lần thứ hai...
    LH...lần thứ....
    ...............


    ps: TT sửa lại bài trích
    Last edited by Tường Thụy; 13-09-2009 at 10:21 AM.
    Gia tài duy nhất cậu Vàng
    Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.663
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ duyên

    Hạc nhanh chân thế xếp đầu tiên
    Vào đây đã đặt mấy xâu tiền
    Dog xếp thứ hai vì trâu chậm
    Xếp sau lưng Hạc tức phát điên

    Cháu của bác Thụy gái thuyền quyên
    Cao, xinh, trắng, đẹp, tựa Điêu Thuyền
    Hạc ơi vậy nhé Dog nhường Hạc
    Cho Hạc đấu trúng được Mỹ Duyên
    ...

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket gangrel090's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    817
    Thanks
    127
    Thanked 383 Times in 96 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ duyên

    Nghe đây có chuyện bán...Duyên
    Ờ thì cũng có quan tiền đến chơi
    Biết đâu cơn gió dở hơi
    Em Duyên rụng xuống lại rơi vào mình
    Ôi thôi sung sướng....vãi....(Chưa nghĩ ra...><!)
    Duyên ơi em rụng rổ tình anh đong

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ duyên

    Trích dẫn Trích dẫn của gangrel090 Xem bài viết
    Nghe đây có chuyện bán...Duyên
    Ờ thì cũng có quan tiền đến chơi
    Biết đâu cơn gió dở hơi
    Em Duyên rụng xuống lại rơi vào mình
    Ôi thôi sung sướng....vãi....(Chưa nghĩ ra...><!)
    Duyên ơi em rụng rổ tình anh đong
    Ông đừng có ước với mong
    Em Duyên như đã phải lòng của tôi
    Tôi đứng thì em lại ngồi
    Tôi ca câu hát em bồi hồi tim

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket gangrel090's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    817
    Thanks
    127
    Thanked 383 Times in 96 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ duyên

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Ông đừng có ước với mong
    Em Duyên như đã phải lòng của tôi
    Tôi đứng thì em lại ngồi
    Tôi ca câu hát em bồi hồi tim
    Ông nói tôi cứng cả....
    Duyên sao hâm thế lại tìm đến ông?
    Có thằng Dog ghẻ trụi lông
    Lại thêm Lão Hạc mông teo tóp chờ
    Tôi đây vẫn đứng trên bờ
    Hai tay thục túi đứng chờ Duyên rơi

  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ duyên

    Trích dẫn Trích dẫn của gangrel090 Xem bài viết
    Ông nói tôi cứng cả....
    Duyên sao hâm thế lại tìm đến ông?
    Có thằng Dog ghẻ trụi lông
    Lại thêm Lão Hạc mông teo tóp chờ
    Tôi đây vẫn đứng trên bờ
    Hai tay thục túi đứng chờ Duyên rơi
    Phải dùng lời lẽ lả lơi
    Phải thật ra dáng ăn chơi ông à
    Ông được mỗi cái quả cà
    Tôi tin Duyên sẽ không là của ông

  10. #10
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Huyzozo's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    339
    Thanks
    95
    Thanked 100 Times in 44 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết

    ĐẤU GIÁ MỸ DUYÊN

    Cháu Ỉn Hồng tôi xứng bạn hiền
    Ai vào đấu giá thử mà xem
    Nhìn qua đã mết làn môi đỏ
    Liếc kỹ càng say cặp mắt huyền
    Kẻ thẫn thờ nghe lời nói dịu
    Người mê mẩn ngắm miệng cười duyên
    Còn như yên ổn bề gia thất
    Thì đứng cho xa kẻo chết liền.


    Mời mọi người tham gia đấu giá nhé.
    MON MEN

    Vừa nghe có cháu Ỉn xinh, hiền
    Rao giá tìm chồng vội nghía xem
    Bao Tự ngang hàng môi thắm đỏ?
    Triệu Cơ giống hệt tóc nhung huyền?
    Trông bàn cũng định đưa cầu Thước
    Thấy vẽ mà ham cột sợi duyên
    Muốn được xem hình rồi sẽ đấu
    Bằng không chả dám… sợ oan tiền.


    Hzz

    TT sửa lại bài trích
    Last edited by Tường Thụy; 13-09-2009 at 10:22 AM.

Trang 1 / 17 12311 ... LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •