Trang 16 / 17 Đầu tiênĐầu tiên ... 614151617 LastLast
Bài 151 đến 160/162

Chủ đề: Thơ trào phúng

  1. #151
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng


    LẲNG LẶNG …

    Thơ Tú Xương hiện đại


    Lẳng lặng mà nghe chúng nó đe
    Nếu không cẩn thận chúng nó đè
    Phen này ông quyết đi tập võ
    Phe địch bao nhiêu đứa cũng re.

    Lẳng lặng mà nghe chúng nó vu
    Quân ta đánh vợ mặt sưng vù
    Phen này ông quyết đi học luật
    Bịa đặt, tội kia đáng bỏ tù.

    Lẳng lặng mà xem chúng nó măm
    Đứa thì nhựa mận, đứa xào lăn
    Phen này ông quyết buôn giun dế
    Bán ở Tây Nguyên gấp mấy lần.

    Lẳng lặng mà xem chúng giận thi
    Lu loa hờn dỗi dễ mấy khi
    Phen này ông quyết phang dăm nhát
    Thích giận ông cho giận tức thì.

    Chúng lại thi nhau cái khoản yêu
    Tình bao nhiêu mối vẫn chưa nhiều
    Phen này ông quyết đi tư vấn
    Xui dại nhưng tiền vẫn có tiêu

    Lẳng lặng mà xem chúng nó buôn
    Nick đang dùng dở cũng bán luôn
    Phen này ông đếch làm thơ nữa
    Lập nick tung ra khắp thị trường.

    Lẳng lặng mà xem chúng bênh nhau
    Khánh Hòa, Quảng Ngãi cũng vô theo
    Phen này ông quyết chiêu binh lại
    Vừa đánh vừa chơi nó cũng nhào.

    TT
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:

    huongnhu (09-05-2011),NCĐ.2009 (06-04-2011)

  3. #152
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    988
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Vịnh anh già.

    Nửa đêm uống quá nôn vô tường
    Thụt thò lên xuống vấp vũng, mương
    Róc rách một khe, xuôi nước rẽ
    Lòe xòe hai phía, kẹt con đường
    Lên bờ cũng dở quê quê lắm
    Lội xuống chẳng hay yếu yếu dường
    Ai biểu say chi đành ráng vậy
    Thân già gối mỏi nát như tương.

  4. Có 2 thành viên cám ơn bài của hahaha:

    huongnhu (09-05-2011),NCĐ.2009 (06-04-2011)

  5. 29-04-2010, 07:43 PM


  6. #153
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Hhhahaahah

    DO ĐÂU?!
    Lẳng lặng mà nghe họ bán than
    Bán tình bán nghĩa bán tràn lan
    Hà cớ gì bom em chẳng bán.
    Ứ có thèm rao cũng đắt hàng.

    Giờ lại còn nghe họ bán thân
    Thân anh thân chị thân bàng dân
    Sao chẳng thể như ngày xưa nhỉ.
    Một thân có đủ tay lẫn chân.

    Ngồi quỡn dziết bừa dăm bảy câu.
    Một nhà dzui dzẻ nay còn đâu.
    Bởi đâu đất bằng nay dậy sóng
    Hỏi ai, ai cũng lắc cái đầu!
    ( 29/4/2010 - HNhu )



  7. Có 2 thành viên cám ơn bài của huongnhu:

    kehotro (09-05-2011),NCĐ.2009 (06-04-2011)

  8. #154
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết
    Hhhahaahah

    DO ĐÂU?!
    Lẳng lặng mà nghe họ bán than
    Bán tình bán nghĩa bán tràn lan
    Hà cớ gì bom em chẳng bán.
    Ứ có thèm rao cũng đắt hàng.

    Giờ lại còn nghe họ bán thân
    Thân anh thân chị thân bàng dân
    Sao chẳng thể như ngày xưa nhỉ.
    Một thân có đủ tay lẫn chân.

    Ngồi quỡn dziết bừa dăm bảy câu.
    Một nhà dzui dzẻ nay còn đâu.
    Bởi đâu đất bằng nay dậy sóng
    Hỏi ai, ai cũng lắc cái đầu!
    ( 29/4/2010 - HNhu )


    Lặng lặng ngồi nghe nỗi đau thương
    câu thơ con chữ thấm vào xương
    Trách ai, thôi trách mình ta nhỉ
    Từ nay chỉ còn những vấn vương.
    Last edited by Khuyết; 01-05-2010 at 10:47 PM.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  9. Có 3 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    huongnhu (09-05-2011),kehotro (09-05-2011),NCĐ.2009 (06-04-2011)

  10. #155
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    988
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Lẳng lặng nhìn xem cái chết thơ
    Vốn là tim thở, để mộng mơ
    Vài canh vui thú, bên bè bạn
    Nào có hay đâu, lại để thờ

    Thơ chết trên vần, phơi xác đau
    Thơ thành lưỡi giáo, móc tim nhau
    Hôm qua xanh biếc, tình nồng đượm
    Giờ cả con sông, cũng đổi màu

    Đẹp hay cao cả, mở lòng ra
    Cho lũ dân đen, lấy làm nhà
    Cớ chi cách trở, xa vời vợi
    Heo hút cuồng si, bãi tha ma.........
    Last edited by hahaha; 01-05-2010 at 12:36 AM.

  11. Có 4 thành viên cám ơn bài của hahaha:

    huongnhu (09-05-2011),kehotro (09-05-2011),NCĐ.2009 (06-04-2011),TeacherABC (09-05-2011)

  12. #156
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.320
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Bút Ông Già

    Tuy cũ nhưng còn tốt lắm nha
    Nào ai dám bảo "bút ông già"?
    Đôi phen cọ cọ ngòi căng cứng
    Vẩy vẩy dăm lần, mực rỉ ra
    Tác phẩm hàng đêm nhăn nhó rặn
    Tinh hoa nữa khắc xối xa òa.
    Đêm khi ông lỡ hơi lười biếng
    Bà lão cằn nhằn: lấy bút ra !


    (sưu tầm)

  13. Có 4 thành viên cám ơn bài của NHAT NGUYET:

    huongnhu (09-05-2011),kehotro (09-05-2011),NCĐ.2009 (06-04-2011),TeacherABC (09-05-2011)

  14. #157
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Re: Thơ trào phúng


    BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG???


    Thủa người mẫu đua nhau cởi tụt
    Cánh mày râu chết lụt đến nơi
    Anh nào không thích: dở hơi
    Còn anh nào thích, biết bơi tức thì.

    Dân xôn xao chuyện gì thế nhỉ?
    Có gì đâu tại bí bách mà
    Cho nên quần áo lột ra
    Thỗn tha thỗn thện đến hoa mắt nhìn
    Hỏi ai thế nhỉ?
    - Ngọc Quyên!
    Thần kinh tỉnh táo (không điên chút nào).

    Lại thắc mắc làm sao phải thế
    Thì ra cô bảo vệ môi trường
    Cho nên mới phải cởi truồng
    Để xanh - sạch - đẹp phố phường hiểu chưa.

    Thế này thì chịu thua người đẹp
    Ý thức cao ắt sạch môi trường
    Việc gì nồng nỗng cởi truồng
    Để anh không dám ra đường kiếm ăn.

    Ha ha ha
    TT

    Bác nào thích bổ túc mắt thì xin mời VÀO ĐÂY nhá.
    Last edited by Tường Thụy; 03-04-2011 at 06:56 PM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  15. Có 7 thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:

    huongnhu (09-05-2011),kehotro (09-05-2011),NCĐ.2009 (06-04-2011),OA _ NỮ (04-04-2011),Phu sinh (04-04-2011),TeacherABC (03-04-2011),thuphong (09-05-2011)

  16. #158
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: Thơ trào phúng

    Chuyện đứng đường

    Lạy bố cho con được đứng đường
    Dẫu là phơi nắng lẫn dầm sương
    Cho dù khói bụi con chịu tất
    Sức khỏe con đây quả rất cường

    Nếu bố cho con được đứng đường
    Mỗi tuần con sẽ nhín đồng lương
    Mười chai rượu ngoại con xin cúng
    Để bố nhâm nhi ấm bẹ sườn

    Lấp ló con đây ẩn góc đường
    Thằng nào rẽ trái sẽ xơi tương
    Năm trăm xế hộp hai gắn máy
    Giấy xé làm chi chẳng kẻ tường

    Bọn chúng sinh thời số phải bươn
    Tìm cơm chắc hẳn phải ra đường
    Nhiều khi vội vã nên mù mắt
    Né trạch đâu ngờ lại giáp lươn

    Chẳng lấy người ta bảo khinh thường
    Thôi thì nhặt nhạnh chút thừa hương
    Mỗi ngày vài chục chai họ vất
    Sướng nhỉ người ơi chuyện đứng đường

    KHT
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  17. Có 4 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    huongnhu (09-05-2011),Nhím con (10-05-2011),Tường Thụy (09-05-2011),TeacherABC (09-05-2011)

  18. #159
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: Thơ trào phúng

    Vắt cổ gà

    Sản xuất hay là kẻ bán buôn
    Vì sao gặp tớ mặt ngây buồn
    Đâu nào cọp dữ nhai xương họ
    Ấy thế sao mà nước mắt tuôn

    Lẳng lặng nhà em ập cả vào
    Hàng nào nhái hiệu tớ nhồi bao
    Hóa đơn chẳng có thì ông hốt
    Mặc nó van xin mặc nó gào

    Kẻ biết phong bì nhét tận tay
    Năm chai em bỏ ở trong này
    Còn như bán shop thì ba chục
    Giá cả đưa rồi chớ cãi nhây

    Sản xuất hàng gian thật lắm trò
    Tưởng rằng qua mặt ấy nhầm to
    Vài trăm chai rượu đưa liền nhé
    Kẻo hốt là thôi chỉ nước bò...

    Đội nhất đội nhì lẫn đội ba
    Thêm vào cấp quận cấp thành nha
    Xoay tua cứ thế mà đi dạo
    Mặc sức ra tay vắt cổ gà

    KHT

    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  19. Có 4 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    huongnhu (09-05-2011),Nhím con (10-05-2011),Tường Thụy (09-05-2011),TeacherABC (09-05-2011)

  20. #160
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Re: Thơ trào phúng

    Lâu ngày ghé quán cũ bên đường
    Vách cùn mái dột nát như tương.
    Chỉ có tiếng cười còn mới mãi.
    Dẫu cho thế sự nhiễu đủ phường.
    HNhu - 9/5/2011

  21. Có 6 thành viên cám ơn bài của huongnhu:

    Boulevard (09-05-2011),kehotro (09-05-2011),Nhím con (10-05-2011),Quỷ Xứ (26-05-2011),Tường Thụy (09-05-2011),TeacherABC (09-05-2011)

Trang 16 / 17 Đầu tiênĐầu tiên ... 614151617 LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •