Bài 1 đến 7/7

Chủ đề: Dùng điện thoại để "gây" thương nhớ cho chàng

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Anna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    1.101
    Thanks
    851
    Thanked 496 Times in 200 Posts

    Talking Dùng điện thoại để "gây" thương nhớ cho chàng

    Mối quan hệ của hai người đang ngày càng thắm thiết, anh ấy ngày càng thấy gắn bó với bạn nhiều hơn. Tuy nhiên, để luôn khiến chàng phải "khắc khoải", nhớ nhung tới bạn, hãy tham khảo một số kinh nghiệm sau nhé.
    1. Hãy ghi câu ghi chú "Em yêu anh, cưng à." và hẹn giờ đổ chuông trong điện thoại của anh ấy. Bạn phải hẹn giờ thích hợp sao cho vào một thời điểm trong ngày khi bạn không ở bên cạnh anh ấy, khi chuông điện thoại reo, anh ấy có thể đọc được dòng ghi chú của bạn trong điện thoại. Bạn có thể tưởng tượng được là nét mặt anh ấy sẽ rạng ngời như thế nào khhi nhận được những dòng tin nhắn đầy yêu thương như vậy.

    2. Vào buổi tối trước khi anh ấy đi ngủ, hãy gọi điện cho anh ấy, không nói gì cả và bật cho anh ấy nghe bản nhạc mà hai người cùng thích. Chắc chắn anh ấy sẽ có một đêm không ngủ vì hành động lãng mạn mang đậm hình ảnh của bạn.
    3. Đột nhiên một ngày bạn thử tắt điện thoại. Khi gọi hàng chục cuộc mà không có tín hiệu anh ấy sẽ lồng lên vì lo lắng, nhớ nhung bạn. Ngay hôm sau anh ấy sẽ phải chạy ngay đến chỗ bạn chỉ để được ôm chầm lấy bạn. Cần lưu ý là trường hợp này chỉ áp dụng với những anh chàng quá tất bật, say mê công việc, và cũng không nên quá lạm dụng hình thức này, chỉ thỉnh thoảng thôi nhé.

    4. Hãy lưu số của anh ấy và số của bạn bằng một cái tên thật ý nghĩa. Một nickname mà chỉ hai người mới hiểu được ý nghĩa là tên hợp lý nhất mà bạn nên dùng để lưu số điện thoại. Đừng để tên của bạn lẫn trong vô số những cái tên bình thường khác trong danh bạn điện thoại của anh ấy. Một cái tên đáng yêu như "OX - ông xã", "Vợ yêu", "Chồng yêu", "Bé yêu", "Cún Con"....chắc chắn sẽ dễ nhớ hơn là một cái tên đơn thuần.

    5. Để màn hình nền của điện thoại là hình của hai người chụp chung với nhau để mỗi khi điện thoại rung lên, anh ấy sẽ nhìn thấy bạn. Một cách rất tốt để hình ảnh bạn luôn khắc sâu trong tâm trí và trái tim của anh ấy.

    6. Khi hai người nhắn tin cho nhau, thỉnh thoảng không nên là người kết thúc cuộc nói chuyện. Tâm lý chàng sau khi gửi tin nhắn là chờ nhận được tin nhắn của bạn reply lại. Tuy nhiên, nếu một lúc chờ dài cổ mà không thấy tin nhắn nào cả, anh ấy sẽ đứng ngồi phấp phỏng tại sao bạn lại không nhắn tin lại, đáng nhẽ ra bạn nên nhắn tin lại...Tóm lại là tâm trí anh ấy lúc đó sẽ chỉ nghĩ đến bạn. Với một người đàn ông kiềm chế kém, chắc chắn anh ấy sẽ phải nhắn tin lại cho bạn.
    ST
    Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của Anna:

    Bình Nguyên (19-07-2012),get_out_cs (17-07-2012)

  3. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Dùng điện thoại để "gây" thương nhớ cho chàng

    Trích dẫn Trích dẫn của Anna Xem bài viết
    3. Đột nhiên một ngày bạn thử tắt điện thoại. Khi gọi hàng chục cuộc mà không có tín hiệu anh ấy sẽ lồng lên vì lo lắng, nhớ nhung bạn. Ngay hôm sau anh ấy sẽ phải chạy ngay đến chỗ bạn chỉ để được ôm chầm lấy bạn. Cần lưu ý là trường hợp này chỉ áp dụng với những anh chàng quá tất bật, say mê công việc, và cũng không nên quá lạm dụng hình thức này, chỉ thỉnh thoảng thôi nhé.
    Tắt điện thoại 1 ngày... coi bộ hơi khó... Đến khi sắp xếp tắt được thì ngày hôm đó ngta lại... ko hề đt cho mình thì thật... uổng công. Hix...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  4. Có 2 thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Bình Nguyên (19-07-2012),get_out_cs (17-07-2012)

  5. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Anna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    1.101
    Thanks
    851
    Thanked 496 Times in 200 Posts

    Default Ðề: Dùng điện thoại để "gây" thương nhớ cho chàng

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Tắt điện thoại 1 ngày... coi bộ hơi khó... Đến khi sắp xếp tắt được thì ngày hôm đó ngta lại... ko hề đt cho mình thì thật... uổng công. Hix...
    : hên xui àh ... hìhì....nếu vậy thì để ngày khác lại .... tắt...
    Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...

  6. Có 2 thành viên cám ơn bài của Anna:

    Bình Nguyên (19-07-2012),get_out_cs (17-07-2012)

  7. #4
    Lê_Minh_Hòa
    Guest

    Default Ðề: Dùng điện thoại để "gây" thương nhớ cho chàng

    6 mục nói trên đã áp dụng rồi!
    Riêng mục 5. mỗi khi gạp 1 cô gái nào đó thì thay hình nền điện thoại bằng hình cố gái đó. Sau đó gặp người khác lại thay hình khác!

  8. #5
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Dùng điện thoại để "gây" thương nhớ cho chàng

    Trích dẫn Trích dẫn của Lê_Minh_Hòa Xem bài viết
    6 mục nói trên đã áp dụng rồi!
    Riêng mục 5. mỗi khi gạp 1 cô gái nào đó thì thay hình nền điện thoại bằng hình cố gái đó. Sau đó gặp người khác lại thay hình khác!

  9. Có 2 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Bình Nguyên (19-07-2012),get_out_cs (17-07-2012)

  10. #6
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Dùng điện thoại để "gây" thương nhớ cho chàng

    Trích dẫn Trích dẫn của Lê_Minh_Hòa Xem bài viết
    6 mục nói trên đã áp dụng rồi!
    Riêng mục 5. mỗi khi gạp 1 cô gái nào đó thì thay hình nền điện thoại bằng hình cố gái đó. Sau đó gặp người khác lại thay hình khác!
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  11. Có 2 thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Bình Nguyên (19-07-2012),get_out_cs (17-07-2012)

  12. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Mỹ Duyên's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    PT-SG-ĐN
    Bài viết
    455
    Thanks
    2
    Thanked 11 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Dùng điện thoại để "gây" thương nhớ cho chàng

    Tèn ten ten ten... Mình dùng những cách này chưa nhỉ
    Tuy ko phải là số 1 nhưng là DUY NHẤT, riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và MỸ DUYÊN chỉ có một trên đời :

  13. Có 2 thành viên cám ơn bài của Mỹ Duyên:

    Bình Nguyên (19-07-2012),get_out_cs (17-07-2012)

Chủ đề tương tự

  1. Những bài văn "kinh dị" trong kỳ tốt nghiệp THPT
    By Nhudadauyeu in forum Tác Phẩm, Sách, Truyện Sưu Tầm...
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 12-07-2010, 03:24 PM
  2. Hoàng Cầm và huyền thoại "Lá Diêu Bông"
    By NHAT NGUYET in forum Thơ Sưu Tầm
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 08-05-2010, 01:07 PM
  3. Slaughterhouse "The One" Director's cut album in stores August 11th
    By Khuyết in forum DJ - Trance - Dance - House Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 22-07-2009, 11:50 AM
  4. Trả lời: 7
    Bài cuối: 04-07-2009, 11:43 AM
  5. "Hạ gục" chàng bằng "toà thiên nhiên"
    By TeacherABC in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 5
    Bài cuối: 11-06-2009, 10:31 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •